Nằm giữa những quán ăn Hàn quốc thì HN corner mang đậm chất món ăn miền bẮc thuần việt...bún ốc ngon hương vị nồng nàn nhưng lẩu riêu cua bắp bò nêm rất nhạt ( theo cảm nhận và khẩu vị của mình)..đậu xanh rau má rất thơm ngon, phục vụ cũng nhiệt tình thân thiện...lâu lâu ăn thì đc chứ cũng ko thích lắm...
Quán có không gian mở ngoài trời, khu ăn uống Phú Mỹ Hưng nên về địa điểm không có gì chê trách. Mình đi ăn tối thứ bảy ngồi bên ngoài còn được nghe ké nhạc sống của quán bên cạnh.
Theo mình thì quán có món gà (các thể loại liên quan đến gà luộc) là ngon nhất: nhất là cơm. Món cá kho kiểu bắc mình ăn không quen nên không thấy ngon. Món bún ốc chuối cũng không đặc trưng - nhưng không dở. Món bún đậu tá lả (bún đậu mắm tôm) các quán hơn nhau là cách pha chế mắm tôm nhưng quán này để mình tự pha từ tắc, đường. Nhìn chung thì tay nghề mình khá nên ngon :-) có điểm cộng là món chả cốm ở đây ăn không ngán.
Phục vụ cho mình là một em trai khá chu đáo, không quá nhiệt tình nhưng ok.
Giá cả nhìn chung chấp nhận được, khoảng 50k trở lên một món. Ở khu cao cấp mà có giá như thế này khá ổn.
Mình gọi 2 món là xôi xéo gà và chả cá lã vọng size lớn. Xôi xéo vừa miệng, dễ ăn, gà luộc ăn kèm cũng ổn. Tuy nhiên chả cá thì thất vọng toàn tập.
- cá ướp ổn nhưng phần ăn ko được dọn ra trên chảo nhỏ và bếp như thông thường, hành lá và rau thì là được xào sẵn trước dưới đáy chảo, chỉ phủ cá đã nướng chín lên trên. Làm rau gia vị bên dưới úng mỡ nhiều quá rất ngấy.
- cá được rắc đầy hành phi lên trên. Tôi chắc chắn chả cá ko ăn cùng hành phi, còn được rắc nhiều vô cùng như ăn bánh cuốn cơ.
- ăn kèm lạc rang muối tiêu. Cái này thì còn vô duyên hơn.
- ăn kèm bún lá chứ không phải bún rối. Chắc tiệm sử dụng luôn bún lá ăn cùng bún đậu mắm tôm cho món này.
Tóm lại là không ngon như mong đợi.
Quán đã đổi địa chỉ qua bên đường Phan Khiêm Ích . Đi hết đường Bùi Bằng Đoàn rẽ phải là thấy quán .
Đồ ăn ở đây giá cả hợp lý và cực kỳ chất lượng. Tô bún ốc to và được nhiều ốc , nước dùng rất thanh đúng kiểu miền Bắc . Bún thang thì chưa hẳn đặc sắc nhưng miếng gà ta thịt dai thơm. Buổi trưa dân văn phòng hay ghé đây ăn , chưa ăn thử nhưng 39k/suất mình thấy khá đầy đủ đồ ăn canh rau các món . Đồ ngọt thì không ngon lắm . Ăn ly chè sen mà thấy sen nhạt quá , sương sáo thì ăn hơi nhạt . Mẹt bún đậu cũng khá chất lượng luôn đi với bạn thấy bạn ăn không hết. Nhưng món dồi không ngon , hơi khô xác, đậu phụ chiên giòn , bún lá đúng loại .
Nhìn chung là đồ ăn quán làm khá ổn định và phục vụ cũng nhiệt tình .
Quán làm món tá lả rất ngon mắm tôm sử dụng đúng vị Bắc giá cả rất hợp lý . Rất đáng để trải nghiệm .
Ngoài ra ở đây có tàu phớ lạnh ăn cực thích luôn ^^
Gần nhà nên mình ghé ăn thử, ngồi ngoài trời khung cảnh thú vị, bữa đó mình kêu 1 phần bánh cuốn, 100k, quá mắc luôn. Phục vụ thì chậm chạp, ngồi cả 10' mới có người hỏi. Quán làm ăn không chuyên nghiệp, thấy bàn bên khách quen nên có đồ ăn lẹ lắm
Không ghé lần nào nữa luôn