Mình đi Hanoi 1972 hồi quán mới khai trương và cũng đi ngày trong tuần nền khá vắng khách.
Không gian của quán có 1 tầng thôi nhưng rất rộng, có gian trong nhà cho cặp đôi, nhóm, và gian cafe vườn phía sau với nhiều cây cối, tuy mát nhưng hơi nhiều muỗi hic, ngồi thỉnh thoảng lại nghe tiếng cái bắt muỗi lách cách cũng dzui tai)) Tuy nhiên được cái không gian sống ảo chỗ nào cũng được, trông vintage cũng có mà hiện đại cũng có.
Mình thử cacao trứng và cafe trứng, và món này thì nên uống nhanh nếu không nó nguội sẽ ngọt và ngấy lắm các***nhớ.
Tuy nhiên địa chỉ quán trong ngách hơi khó tìm 1 tẹo, nhớ để ý biển chỉ dẫn nha.
Giá ở đây mình thấy rẻ hơn các quán khác nhưng chất lượng k kém đâu, lại yên tĩnh nên cuối tuần qua xả stress okie lắm nhé.
Cafe Trứng Siêu Ngon
Kem trứng đối với người Hà thành không chỉ là một món ăn mà còn chứa đựng được hương vị tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Đối với ai là fan của các món làm từ trứng thì không thể bỏ qua món trứng đánh cafe hay cacao.
Với vị béo ngậy từ trứng hòa quyện với các hương vị như vani, cafe, hoặc sữa,***cao tùy khẩu vị của mỗi người, món đồ uống này khiến cho người dân ở Hà Nội nói riêng phải say mê, thích thú. Mới đầu nghe bạn tưởng chừng như trứng sống, thế nhưng sau khi đã thực hiện đánh bông lòng đỏ trứng gà sạch với nhiệt độ cao thì trứng đã chín, đảm bảo an toàn và cực kỳ bổ dưỡng.