Mình ăn Hà Ký mì gia hồi còn bên 237 Nguyễn_Trãi Q.1 cơ , giờ dời về Bàu Cát nè (chưa qua nên không rõ không gian chi nhánh này thế nào) . Hồi ăn gần Tết năm ngoái được đứa bạn khao hehe ???? 2 đứa ăn Mì hoành thánh & Mì thập cẩm , giá hơi cao nghen , 2 đứa hết 126k (luôn tiền trà đá 3k/ ly) . Không gian bên Nguyễn_Trãi khá sạch sẽ , nhân viên phục vụ bình thường . Nước lèo thanh và đồ ăn kèm chất lượng , mì khô trộn vừa ăn !!
???? Vị trí: Mặt tiền Bàu Cát, bảnh hiệu màu vàng dễ thấy.
???? Không gian: Là nhà nên có chút nhỏ, chứa tầm 30ng. Nhưng không gian sạch sẽ, thoáng đãng, lịch sự.
???? Thức ăn: 2 đứa mình đều gọi mì hoành thánh xá xíu khô. Xá xíu 3 lát, vắt mì vừa đủ, hoành thánh ăn nhân kh đặc biệt mấy. Nhưng chung quy thì vẫn ok. Vị mì cùng nước canh vẫn đậm đà.
???? Giá cả: Mình ăn tô thường nên giá mềm 43k/tô + 2 ly trà đá 2k/ly là 90k tổng bill.
Mình thấy khá rẻ và hợp cho những người ăn sáng vừa đủ như tụi mình. Còn nếu bạn muốn ăn 1 bữa đầy đủ thì nên kêu tô đặc biệt.
???? Nhân viên: Các***nv đều lớn tuổi nhưng làm đồ hay xin gì cũng làm liền, đưa liền.
Mình thích ăn sủi cảo mà lại sợ nhất bột ngọt nên vẫn luôn đi tìm quá an toàn cho mình thì cuối cùng đã tìm thấy nơi ấy chính là đây )) một tô sủi cảo hay bánh xếp nước là 57k gồm 7 cục, mỗi cục có tôm thịt và nấm mèo nhai sựt sựt ngon quá ngon. Nhân viên dễ thương, Quy linh cao ở đây ăn cũng ngon nữa đậm mùi herb, giá 12k một cục.
Sẽ quay lại nè.
Nhà gân quán này mà giờ mới biết. Do quán màu đen mà cái cửa nhỏ xíu, lọt thỏm trong rừng quán xá, shop quần áo ở Ng Trãi
Mì & hủ tiếu rất ngon, đúng vị người Hoa.
Quán lâu đời nên decor đúng style cũ cũ, nhưng ko quan trọng vì đo ăn ngon là được.
Giá 55-65k gì đoa mà minh thấy ok hợp lí với chất lượng tô mì/hủ tiếu
Các kiểu mì người Hoa (nhưng do người Việt nấu).
Nhưng công bắng mà nói thì ăn cũng rất ngon, sợi mì chắc, dai, nhưng mềm mại, nước lèo ngọt xương, rất thanh.
Mình khoái nhất là hoành thánh, bao vỏ mì mềm mại, nhưn bên trong cực ngon luôn.
Người bán, và nhân viên rất lịch sự và vui vẽ. Phía trước để xe gắn máy thoải mái (xe hơi chắc đậu cũng được)
Giá thì trung bình cao, cũng phải thôi quán sạch đẹp, thức ăn ngon, địa thế này thì giá đó cũng hợp lý (tham khảo thực đơn bên dưới)
Tiệm này thì nổi tiếng quá rồi chắc k cần nói nhiều nữa. Đúng vị người Hoa luôn, nước dùng rất vừa miệng, ship đến nơi vẫn còn nóng hổi. Của mình là mì thập cẩm có tôm, gan, cật tất cả đều ngon k có gì để chê luôn, tôm tươi và xật xật, gan k bị tanh hay bở, cật dai và giòn. Mì hoành thánh cá cật bạn mình đặt nó cũng khen nữa. Nói chung ngoài việc đồ ăn có hơi ít và giá hơi đắt thì k có gì để phàn nàn cơ mà chịu thôi các tiệm Hoa lâu đời và có tiếng thì giá vẫn cao mà ^^
Là fan cuồng của hủ tíu mì Hoa, mà ngại đi xa tới khu phố Hoa thì ghé ngay Hà Ký Mì Gia nhé mọi người ơi.
Điểm mình thích nhất ở quán là phần Xá Xíu được nêm nếm đậm đà chứ không phải là phần thịt luộc được quét màu điều như ở các quán khác. Ăn cùng với hủ tiếu dai và sợi mì tươi, dai ngon mềm mại, sốt đậm vị nữa là đúng chuẩn luôn nè. Vì mê sợi mì dai nên lần nào mình cũng gọi thêm vắt mì để ăn ngon hơn.
Về phần hoành thánh: cũng bình thường, không có gì nổi bật
Nước lèo: ngọt, thanh
Nhân viên: phục vụ tốt, thân thiện
Không gian: sạch sẽ
Mì ngon, giá ổn nên mình sẽ tới đây hoài hoài. Ăn ngon quá nên mình quên chụp hình rồi
70.000 một tô, giá của nhà hàng 5 sao, chất lượng 2 sao
Hôm nay người thân thèm ăn mì mà quán mì quen nghỉ đột xuất, chạy ngang đây thấy chiếc xe mì tàu quen thuộc, mua về mấy tô mà quên kiểm tra giá. Khi nhận phiếu tính tiền thì toát mồ hôi luôn. Đem về ăn thì nước nhạt chứ không vừa miệng, kiểm tra không có nước tương đi kèm, phải tốn tiền chạy ra mua chai nước tương nữa. Chắc chắn không bao giờ quay lại và chạy ngang đó cũng chẳng dám nhìn.
Đặt đồ ăn trên Now xong giao tới Mì hoành thánh xá xíu chỉ còn Mì không và nước lèo, shipper giao không kiểm tra, còn quán nấu xong không kiểm tra bỏ vào???? Dịch vụ "tuyệt vời" nên được 1*