Cô này hay dụ khách mua 10 viên cho chẵn 30k, nhưng ăn nhìu ngán lắm nên mình mua 5 viên là 15k. Há cảo to tròn ú nu dễ cưng lắm ^^ Fần nhưn ở trong cũng ngon lắm nha. Cơ bản thì ăn vặt tầm chiều là ok nè ^^
Quán xe đẩy. Dễ tìm.
Ăn nhiều quá ồi mà thấy quán này ăn ngon nhất nè. Dù gì cũng ba ngàn một viên nên nhân to đùng. Ăn nhiều thì tất nhiên sẽ ngán. Nhưng nếu mới ăn sẽ ít ngán hơn hẳn chỗ khác. Nói chung lâu lâu xế chiều trời man mác, đi làm về quất một hộp bá cháy. Còn gì bằng. Ngon nhất xíu mại, nói chung mình hảo thịt nên ăn cục xíu mại thấy thơm ngon haha. Ngon nhì há cảo, nhân ở đây không quá nhiều mỡ nên ít ngấy. Cô bán hàng cũng dễ thương.
Ăn một lần rồi và tự nhủ sẽ ko ăn lại lần nữa. Vì cả nhân thịt và nước tương đều ngán và dở, mặc dù bánh khá to, chỉ là phải cố ăn cho hết để ko bỏ phí.