Tiệm ăn gia truyền 4 đời núp trong hẻm chung cư***đông quá trời đông. Đồng giá các món là 10k: hủ tiếu xào, mì xào, bún xào, điểm tâm v.v....Đồ ăn ngon nha, sạch sẽ.
Không có thịt thà gì hết nha mọi người, ăn chay hay ăn mặn gì cũng ăn được hết. 10k ăn cũng khá hợp lí, gọi thêm ly sâm bông cúc ngon quá xá.
Mình thấy tiệm này lâu rồi mà tại quán bán giờ ban ngày nên khá lười đi. Được 1 hôm có động lực chở bạn qua đây ăn luôn. Tiệm thật sự cũng ko đến mức khó kiếm lắm đâu :)), có bảng hiệu đàng hoàng. Tụi mình đến khi quán đang đang dọn dẹp nên chỉ còn mỗi điểm tâm. 1 phần như này 15k nha, siêu rẻ luôn, viên nào cũng bự hết, ko phải dạng bé bé như mấy chỗ khác, thịt nhiều. Nói chung mình thấy ngon và rẻ nữa. Chị bán dễ thương, đồ ăn siêu lẹ :)))). Để xe ngay kế quán.
Lúc mình tới là t7 6h tối nên quán chỉ còn điểm tâm thôi, hic, mình có uống thêm chè kỹ tử nữa. Kỹ tử hạt nó ngọt ngọt, nghe cô chủ quán nói dùng hạt mắc tiền và tốt cho sức khoẻ, riêng về phần điểm tâm, thịt rất chắc nha, không có bột mấy, thịt cắn ngập răng luôn, viên nào viên nấy chất lượng to chà bá, mà ăn dĩa 15k/6 viên đủ loại như hình, ăn hơi ngán do thịt chắc quá
Quán 6h tối là đóng cửa rồi nên các bạn lưu ý nhen. Đến trc 4:30 để ăn tất cả các món nè, do giá rất rẻ nên món cũng hết nhanh, chung cư cạnh đó hầu hết đều là người hoa, cô chủ quán thân thiện và hiếu khách, mà hình như nói tiếng việt không rành lắm. Mình sẽ quay lại để thử nhiều thêm nữa
Chuyên bỏ sĩ các loại há cảo xíu mại nên giá mềm,bán từ 10h sáng. Nước chấm vừa ăn ngọt ngọt. Phục vụ đồ ăn rất nhanh. Hủ tiếu xào 10k bao gồm hủ tiếu và giá,đậu phộng. Mì cũng thế. Ăn kèm phần thập cẩm 15k ngon hết ý.
Chắc đây là tiệm ăn rẻ nhất Sài Gòn
????1 dĩa 6 viên to oạch chỉ có 15k
???? hoành thánh 12k 1 tô
???? xôi bát bửu 10k 1 dĩa.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác 2 đứa ăn sáng ngon thiệt là ngon, no oành chỉ với 56k
Thật sự rất ngon và rẻ. Mình từ quận 2 mà phải lặn lội xuống tới quận 8 để ăn. Xứng đáng công chạy xe hihi
Rất thích ăn ở đây nhưng bị 3 lần nên mới nói mình có dặn trên ghi chú cho người bán và tài xế đậu phọng riêng vì con tui ăn đậu bị dị ứng nhưng vẫn bỏ, khg ai thèm đọc ghi chú khách . Sau đó có gọi quán và shiper hỏi thì quán nói tài xế khg nói và tài xế noi có dặn quán . Tui khg biết lỗi ai nhung trên ghi chú có ghi thì phải đọc chứ. Rất là bực mình, t nghĩ khi đặt là app đã hiện trước khi tài xế tới. Shiper cũng khg thèm coi lại luôn. Ngừoi này nói ngừoi kia . Vậy đặt hàng khách có ghi chú cũng như khg. Không fải 1 lần , rất nhiều lần.