Có dịp qua Phan Xích Longg chơi, cái đói bụng mà nguyên đường PXL toàn nhà hàng mở tới 9h,10h tối ko thôi mà lúc đó cũng 9h30 tối r nên mình ghé Vạn Kiếp ăn vỉa hè thôi. Dạo quanh Vạn Kiếp thấy quán này bán đa dạng món với cả lúc dạo ngang thấy đông thế là tấp vô luôn.
???? Quán chỉ là 1 cái xe đẩy nhỏ với vài bộ bàn ghế. Không gian nhỏ, vỉa hè.
????Vừa mang chén phá lấu ra là tụi mình đã cảm thấy màu nước phá lấu không hấp dẫn rồi, cứ cảm thấy là phá lấu có màu nhạt nhạt như có sữa bên trong á. Đúng thiệt phá lấu ở đây không làm bằng nước cốt dừa, mà làm bằng sữa dừa!!! Vị ko hề béo 1 tí nào, chỉ cảm nhận được vị sữa dừa. Nước chấm cũng chả hợp với phá lấu gì cả luôn.
????Giá cả thì 1 chén phá lấu 17k, mì phá lấu 1 vắt thì 22k, thêm bánh mì 3k/1 ổ.
Mình với bạn đi ăn, bạn mình thích ăn há cảo, nên tấp vô luôn. Mình gọi 1 há cảo chiên trứng với 1 cút lộn xào me.
- Há cảo chiên trứng (20k): đợi hơi lâu vì gọi mới chiên há cảo, tuy nhiên há cảo được chiên giòn rụm chứ không phải kiểu chiên qua loa mà mềm èo nên rất thích. Trứng cũng giòn nữa. Món này nên thử nha. Mang ra còn nóng hổi nhưng mà món chiên mà nên hơi dầu 1 chút
- Cút lộn xào me (15k): cút lộn bị bở, xào me nhưng không cảm nhận được vị chua chua của me gì cả, cảm tưởng như đang ăn cút lộn xào bơ hơn.
Tóm lại mình chỉ thấy há cảo chiên trứng là ok.