Hôm rồi khuya đi làm về siêu đói + có mã giảm của now nữa nên là lật đật order về ăn liền ????????
Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi nên là mua hẳn 1 phần thập cẩm lớn và 1 phần nhỏ. Tổng sau mã giảm của mình còn có 25k thôi ???????? Rẻ quá luôn cho một bửa ăn khá hoành tá tràng )))))
Viên nào cũng ngon nha, đặc biệt mình thích há cảo tôm thịt với xíu mại và hình như đây cũng là 2 loại best seller bên đây luôn á ????????
Nước chấm ngon, công thức pha riêng biệt chua chua ngọt ngọt mặn mặn ăn khá ok
Nói chung là chất lượng ở đây khá tương xứng giá tiền nên mỗi lần thèm là lại chọn ở đây ????????
Mình mua phần há cảo thập cẩm đủ 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ luôn. Một phần như vậy có 8 viên đủ loại, viên nào cũng ngon hết trơn. Bột chiên ăn bình thường, ổn nhưng hơi ít. Nước chấm pha vừa miệng.
Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về món há cảo, món này mình order bên Now vài lần rồi, ăn thì ngon mềm, đặc biệt nhân bên trong vừa vặn, không quá mặn. Có chút rau thơm và tương ớt ăn kèm tạo cảm giác ngon miệng cho các bạn. Mình chưa có dịp ra quán ăn trực tiếp nên không biết không gian ra sao, nhưng trên menu thì thấy rất nhiều món ngon, quán này cũng được rất nhiều phản hồi tích cực nên mọi người yên tâm ăn nha. Mình thì hay ăn món này vào lúc tối, ăn dặm cho tăng cân :))
Giá phần thập cẩm là 20k( phần nhỏ), bạn nào khoái thì ăn phần lớn 30k nha.
Nhà mình ăn há cảo của quán cỡ 10 năm nay rồi. Gần nhà nên mình thường mua về ăn. Thói quen mỗi khi mua về mình đều rửa lại rau. Hôm qua mua về lấy nhúm rau răm ra thì rớt lại một thứ như trong hình, không biết là con gì/ cái gì.
Sau đó mình bỏ rau không ăn, còn lại vẫn ăn bình thường do cũng tiếc tiền, mà ăn thấy ơn ớn sao ấy, vì chẳng biết đó là gì, ở đâu ra.
Quán rất nổi tiếng ở quận 10. Hầu như lúc nào mình thèm ăn há cảo là lại ghé quán mua 1 phần. Há cảo của quán dễ ăn, sạch sẽ, giá rẻ với phục vụ nhanh. Há cảo nóng hổi và có nhiều nhân khác nhau. Trong hình mình mua 1 phần há cảo thịt. Phần nước tương quán làm theo kiểu nước tương chua, ăn cũng khá hợp với há cảo. Nói chung là vị cũng ok, không quá xuất sắc nhưng hợp túi tiền. Ngòai ra, quán còn bán thêm bánh flan, trà bông cúc, nước sâm, bột chiên (ăn cũng bình thường), gỏi, và rất nhiều món ăn vặt khác.
Đồ ăn thì mình thấy cũng được thôi không phải quá ngon. Mình không thích kiểu bỏ nước tương chung với dĩa há cảo của quán vì mình ăn lạt, bỏ vậy làm mình thấy há cảo mặn chát.
Điểm cộng lớn là anh chủ thân thiện nhiệt tình.