Bạn mình hay ăn ở đây bảo ngon lắm rủ rê đến thử hoài nên đi cho biết. Mình đi vào buổi tối thì lúc này chợ đã nghỉ. 1 anh bán quầy há cảo 1 anh bán nước riêng mà không gian thì chung. Nên đến đây nên gọi đồ ăn và cả đồ uống nhé. Mấy anh cũng nhiệt tình lắm. Bạn mình gọi 3 xửng đầy đủ hết 90k. 1 xửng gồm có 6 viên. Mình thích nhất là viên có nhân nấm. Tôm cũng khá tươi, sò điệp cũng ổn. Mà với mình thì vẫn chỉ ở mức ổn. Còn bạn mình thì khen ngon chắc cũng tuỳ người đó. À nước thì nhớ kêu trà tắc nha max ngon. Chuẩn style HongKong.
Các món đều ngon, quán trong đường chợ. Hôm mình ăn quán hết chỗ qua chỗ quán nước cô kia đối diện ngồi có cam , rau má, nước ngọt,... Mình thấy mấy bàn khác không kêu nước cô vẫn vui vẻ. Đậu xe đầu đường, đừng coi theo gg map mà đi nha ????
Bánh bao ở đây rất ngon, bột mềm thơm - bánh mới, nhân đầy đặn, k như những chô khác nhân ít mà bánh thì to :)))). bánh ở đây cầm nặng tay lắm nha. mình ăn bb xá xíu và bb thịt trứng muối. ????????
Thật sự là lâu lắm rồi mình không ăn bánh bao và chợt một ngày đẹp trời đi ngang cửa tiệm bánh bao thơm thiệt thơm lại nhớ có món này ????
Vội về nhà bật app now lên và tìm thấy quán này thoạt đầu mình cũng hơi lo lắng vì quán chuyên bán há cảo không biết bánh bao có ngon không —> lại đắn đo suy nghĩ ???? cuối cùng quyết định thử xem sao và kết quả là ngon thật mọi người ơi
Bánh bao nóng hổi thơm phức khi cắn vào mùi xá xíu nồng vào mũi nước sốt tràn vào miệng cùng với bỏ bánh bột dai dai thơm thơm thật tuyệt :)))) tuổi thơ lại ùa về những ngày đi học gặm bánh bao ????
Giờ mới ăn trưa đói, tính k bình luận mà giữa chừng chụp. Bữa ăn quán nào trog đây viên nhỏ xíu .Nay thử Kiều ký. Bình thg chạy ngang thấy hay rao khá nhiệt tình.
Mua hộp đủ loại 7v 35k, 2c kim sa 1c 12k. Ăn rất khác chổ khác: nhân ghi tôm có tôm trỏng ăn sật sật, sò điệp có sò điệp, nước chấm ít ngọt mùi dấm rõ hơn chổ khác (giờ đâu cũng ngọt gắt sợ ), có cái nhân hẹ, rong biển thì rau bên trong rất ít m nghĩ thêm rau sẽ thấy khác mấy viên còn lại hơn. Viên vừa k to nhưng chất lượng , ăn xứng đáng. Sate ngon. Sẽ quay lại
Ban đầu mở hộp ra chỉ thấy 10 bé cho giá 50k thì cũng hơi thất vọng, nhưng chất lượng lại ổn không ngờ. Dĩ nhiên không so được với các loại dimsum đắt tiền trong nhà hàng, nhưng cũng thơm, nhân dai, vỏ mỏng, có tôm (dù đông lạnh) chứ không phải viên nào cũng thịt xay như viên nào.
Bánh bao hoàng kim ăn hơi chán, nhân ít, không chảy, cũng không nghe mùi trứng muối :/
Xe bán trong đường chợ nên hơi khó tìm. Há cảo viên to, thơm đúng mùi tàu viên nào ra vị đó chứ không pải toàn giò sống như mấy chỗ khác. Nuoc chấm mặn ngọt vừa ăn.Viên tôm với nấm đông cô là có con tôm với nấm ăn sật sật. Tiếc là ko có rau dưa nên ăn hơi ngán
Các món đều hợp khẩu vị, há cảo có tôm nhai sật sật đc luôn chứ ko phải đồ pha như mấy xe hay bán. Có điều mình hơi khó hiểu: bánh bao hoàng kim là bánh bao nhân trứng muối đúng không? Sao lần nào giao về cho mình cũng là nhân cade vậy, mình thấy quán để 2 loại hoàng kim và cade riêng mà. 2 lần rồi, hi vọng ko có lần thứ 3. nếu hết thì cứ báo để mình đổi món khác chứ mua về ko ăn đc phí quá.