Há cảo hồng kong ở đây là ngon nhức nhối ^^ vài ngày lại phải ghé ăn vì thèm , đợt này mưa nhiều là cứ tầm chiều hoặc tối là thèm , lớp vỏ mỏng mềm dai dai. Chấm với tương của quán là xuất sắc.
Mắm chấm há cảo cũng vô cùng quan trọng . Mình ăn nhiều chỗ thấy chỗ này mắm ăn khá vừa , có độ sánh . Lần nào ăn cũng xin thêm vì ngon . Đôi khi quán đông phục vụ hơi chậm xíu chứ chất lượng vẫn ok .
Tối muộn rồi mà còn mò mẫm mua há cảo về chén . Công nhận ăn há cảo bên đây cứ bị nghiền ấy . Mua 3 phần này về thì mình mình chén 2 rồi . Còn lại để cho ông chồng
Chiều tan làm về đứa bạn rủ đi ăn há cảo . Quán này ăn ngon , há cảo to nhân thịt nhiều . Mắm chấm tẹt bô . Hai đứa ăn 9v vẫn hơi thòm thèm nhưng thui để lần sau ghé ăn tiếp.
Không ăn thì lại thấy thòm thèm mà mỗi lần ăn là phải chén tới mười mấy viên chứ ít . Nước chấm bên đây đặc trưng quán , chấm há cảo cứ phải ngập cho vô miệng ăn mới đã .
Mình đặt một phần thập cẩm vị mà đâu có được ăn một mình . Ngon nên mẹ mình chén hết nửa già phần . Còn lại mình ăn mà vẫn thấy thòm thèm . Lần sau order double ăn cho đã.
Há cảo hẹ ăn thơm và ngon . Nhân được làm từ tôm trộn cùng hẹ chấm cùng mắm đặc trưng bên quán thêm chút hành phi vàng giòn tất cả hoà quyện tạo nên món ăn chuẩn vị . Mình lần nào ăn cũng làm đôi xuất mới đủ.
Xế chiều đói bụng ghé quán lót dạ phần 4 viên trước khi về . Nhân há cảo ở đây cứ pải gọi là hết xảy , ăn đã ghê . Vỏ há cảo mềm , mỏng . Chén xong về vẫn thêm được tô cơm.
Đi qua đoạn đường này thấy quán này khá đông khách . Ghé vô ăn thử thì mới biết là vì há cảo ở đây làm khá ngon . Chủ quán vui tính . Lần sau lại ghé mới được .