Mới ăn xong cái độp nên review liền cho nóng. Hôm nay thuận đường nên mình ghé mua, để ý xe há cảo lâu rồi, màu hồng hồng cưng cưng nhìn khá bắt mắt, bán hàng là 1 bạn nam, chắc là sinh viên, khá lễ phép. Duyệt khâu nhìn. :)
Xe đẩy nhưng khá đông khách, có khách chòe khoobg được phải bỏ đi cơ mà, phần vì khúc này hẹp mà lại kẹt xe, nên xe sau cứ píp còi xe trước. :(( muốn đậu lại cũng hơi cực.
Mình thấy mọi người toàn mua hộp to 30k thôi, coe mà mới ăn lần đầu nên mình chỉ mua hộp 20k, 20k hoopn nhỏ, được 6 viên thập cẩm. Viên há cảo nào cũng ú nu ú nần, nhìn cưng lắm. Cơ mà ăn thì lại ko ấn tượng lắm, vì nhân bên trong y chang nhau, khác mỗi cái vỏ ngoài thôi. Viên bắp thì thêm vài hạt bắp nữa. :( mình ko phân biệt được cái nào với cái nào cả. Nhân thịt hơi bị nhiều mỡ nên ngán lắm nhé. :( hộp 20k mình ăn mãi mới hết được. Nước chấm ngon nhưng cho hơi ít, vì mình ăn rưới lên trên hộp nên có viên ko dính được sốt ý. Ăn kèm với rau răm và hành phi rắc lên trên.
Nếu để lâu lâu đỡ ngán thì có thể ăn lại. :)) mình không đánh giá cao chỗ này lắm.
Mình mua lúc 10g mấy nên chỉ còn duy nhất 1 hộp 20k thôi :))) được 6 cục há cảo nhé, cục nào cục nấy ú na ú nần, có nhiều hành phi nữa, nước chấm ăn kèm thì hơi cay cay ăn ngon lắm
Trong hình là hộp 30k. há cảo cục nào cũng to, vị khá giống nhau, có bánh hẹ nữa nhưng bánh hẹ ko ngon, mình ko thích. Nước chấm hơi cay. Nói chung cũng bình thường. Tạm ổn ????
Xe há cảo kế súp cua Hạnh cũng dễ tìm. Đây là mình mua phần 30k được 9 cục. Há cảo ngon và thịt nhiều. Có há cảo hẹ nhưng cũng bình thường không bằng loại truyền thống. Rau răm ăn kèm hợp vị lắm. Nước chấm hơi cay, tuy ngon nhưng làm mình hơi xiểng niểng tại mình ăn cay không giỏi. Hành phi cho nhiều, giòn rụm, mình thích. Nhìn chung thì đây là quán há cảo đáng để thử và mình thấy ngon nhất khu Thống Nhất này. Mình ăn nhiều lần rồi và chắc chắn vẫn sẽ quay lại đây.
Mình nghe về xe đẩy há cảo này nhiều rồi bữa mới ghé mua ăn thử. Hộp 30k nhớ không lầm được 9 viên há cảo. Nhân thì lâu lâu mới có thấy nhân bắp nhân hẹ, nhưng mà thịt nhân bên trong vừa miệng, ngon và ăn rất đằm vị. Nước sốt cực ngon và cay nhưng hơi ít, mình cũng toàn ăn rưới lên chứ không chấm nên thấy rất là ít. Viên nào viên nấy to đùng ăn vừa đủ no nếu ăn 2 người hộp 30k, chứ 1 người ăn chắc bể bụng. Sẽ quay lại mua nhiều.