Mình đến khoảng 8-9h tối thì chỉ còn há cảo với xíu mại thôi nên kêu 12 viên 40k. Cục nào cục nấy to và nhân nhiều lắm ăn cũng khá no, hành phi cho nhiều lắm. Có kèm theo đĩa rau răm. Nước chấm thì hơi nhạt. Tiệm bình dân ngồi ngoài vỉa hè cũng mát mẻ.
▪️Các loại há cảo xíu mại gì cũng đồng giá 20k 6 viên
▪️Một viên khá to, nhân đầy thịt
▪️Tuy không ngon xuất sắc nhưng chất lượng tạm ổn so với giá cả. Rau được nhặt và rửa khá sạch sẽ
▪️Hai anh bán nhiệt tình thân thiện, mua về còn được cho cái nữa nhựa cưng lắm
Xe há cảo trên đường hậu giang nè :3
Đi qua mấy lần lần này quyết định ghé ăn thử.
Chỉ là một cái xe rồi có mấy cái ghế ngồi vỉa hè thui, nhưng chạy trên Hậu Giang dễ thấy lắm, ngồi đường lớn cũng thoáng mát hề hề :3
Có xíu mại, cảo bắp, bánh hẹ, há cảo, bánh xếp ... Muốn kêu mấy viên thì kêu, giá tầm 3 - 4k một viên
Mình với anh ăn thấy ngon ^^, giá tính ra rẻ, há cảo thơm, nước tương giấm ăn với sa tế hấp dẫn
Người bán là 2 anh trẻ, khá dễ thương và nhiệt tình. Có một quán há cả gần nhà r :3
Chiều chiều thèm sự nóng hổi vừa thổi vừa ăn nên xách xe ra kiếm chỗ ăn há cảo, rảnh ghê chưa :))
Đây chỉ là một xe đẩy nhỏ nằm kế bên tiệm bánh Đức Phát, với vài cái bàn cho khách ngồi lại, nhìn nhỏ nhỏ vậy mà khách ghé mua mang về nhiều lắm, người nào cũng chục chục cái.
Tới thì cứ để xe sát đó là được, có người coi xe. Đưa menu mà thấy thôi nhiều loại quá nên mình quất 9 viên (30k) cho lẹ, khỏi suy nghĩ mệt não ???? có dĩa 6 viên (20k), 9 viên (30k), 12 viên (40k) nha, muốn ăn bao nhiêu thì gọi tuỳ độ to của bao tử ????
Mình gọi thì anh chủ mới đem vào xửng hấp nên phải chờ tầm 5-10p, với lại khách ghé mua cũng nhiều nữa.
Đem ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn đúng tiêu chí luôn nha, viên nào viên nấy to tròn, ú nu, vỏ không mỏng lắm nhưng vẫn oke, nhân chủ yếu có thịt, tôm, bắp, hẹ tuỳ loại, nước chấm có sẵn trên bàn, ăn nhiêu lấy nhiêu, mình đã từ tốn lắm rồi nhưng phải 3 lần rót nước chấm mới đủ :))
2 anh chủ trẻ măng hà, dễ thương và nhiệt tình lắm, chỗ này mình thấy giá cả khá rẻ mà ăn ổn hơn một số chỗ khác, recommend nha.
Quán nằm trên đường Hậu Giang, kế bên tiệm bánh Đức Phát cho ai k biết đường nhé.
Há cảo chiên là tuyệt với ông mặt trời. Vỏ bánh cứng giòn dụm ăn vào tan chảy trong miệng thật là tê tái
Quán ăn vỉa hè bình dân nhưng món ăn lại không hề bình dân chút nào.
Mọi người nên ghé ăn thử, vừa ngon lại vừa rẻ vệ sinh nữa.
Quán đơn giản là chiếc xe đẩy ở vỉa hè nhưng rất dễ tìm.
Há cảo vỏ mỏng, nhưng rất vừa ăn. Cá nhân mình thích há cảo hấp hơn chiên vì hấp lớp vỏ sẽ mềm hơn. Nước tương ăn cùng rất vừa miệng.