Lâu lâu cũng lượn qua đây ăn chứ không biết ăn quán nào ngoài quán chị này, vừa ghé là chị chủ quen mặt đọc menu mình ăn rồi haha. lúc nao cũng gọi 1 thập cẩm hết và thêm há cảo tôm, xíu mại, bánh bao thì lấy bánh béo nhiều. há cảo tôm có nguyên con tôm luôn nha, mấy loại thâp cẩm cũng ngon như nhau. nước chấm nhà làm ngon nè, chấm để đậm đà thêm, quán pha vừa ăn chứ không bị mặn. bánh bao lúc nào ăn chị mới lấy là để ăn cho nóng mới ngon đó, bánh siêu béo, nhân cũng nhiều, bánh ngọt vừa chứ không ngọt gắt nha. Tới đây rồi đối diện quán khổ qua cà ớt nên nhờ chị kêu dùm 1 tô ăn chung luôn. Giá ok nè, mình thấy hợp lý nha, quan trọng là ngon và chất lượng.
Há cảo ở đây ngon thật sự, vừa rẻ vừa ngon, mình mua 1 hộp 27k (giá đã được giảm, giá gốc 36k) là được 9 viên, ăn tới viên thứ 4,5 đã no ứ hự. mình ăn hộp há cảo tôm thịt + xíu mại, thì mình thấy há cảo tôm thịt hơn xíu mại 1 xíu, nước chấm ở đây cũng ngon, theo mình thấy đặc biệt là cái bịch sốt sate ( không biết gọi gì nên gọi tạm là sate ) thì sốt này ngon hơi cay 1 tí ăn chung với há cảo khá là hợp vị nhen. (vì đặt qua now nên mình không đánh giá phần vị trí và không gian được )