VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này lâu rồi mới quay lại, thấy khang trang hơn hẳn, cũng nhiều món ăn hơn, phục vụ chủ yếu mấy em nhỏ và PH ở trường tiểu học Minh Đạo gần đó.
MENU - GIÁ CẢ: Menu dạo này nhiều món hơn, gỏi bò, bột chiên, cá viên, há cảo các loại có đủ... giá cả thì đương nhiên là rẻ rồi.
THỨC ĂN: Gọi 2 phần há cảo, gỏi bò và cá viên chiên mà cuối cùng chỉ ăn đc há cảo vì quán quên T__T. Há cảo viên nhỏ, bột mỏng quá, không ngon lắm, vấn đề nằm ở chổ là nước tương đi kèm ngọt ngây à, ăn rất là kì
Quán ngon mà rẻ lắm lận luôn! Chỉ là quán nhỏ thôi, không có gì nổi bật. Nhưng vào ăn thì ngon bá cháy! Tụi mình ăn 2 đứa, gọi 2 phần há cảo, 1 phần bột chiên mà ăn còn không hết. 1 phần ăn vừa ngon vừa nhiều hơi bị chất!
Vô quán ngồi khoản 15 phút không ai lại hỏi ăn gì. Rồi khách phải đứng dậy tự đi kêu đồ. Rồi củng không đem đồ ăn tới. Bà chủ và nhân viên chỉ phục vụ cho những khách mua đem về. Chỉ đưa đồ ăn cho những người mua đem về. Mà không phục vụ khách đang ngồi đợi.