Cuối tuần ở nhà chán không biết làm gì thì rủ bạn ra khu ăn vặt thần thánh ở Lê Quang Sung ăn, khu này bán nhiều đồ ăn vặt ngon xuất sắc luôn nha. Nay thấy thèm há cảo nên tấp vào ăn, há cảo ở đây làm ngon và rẻ, thịt bên trong nhiều, nước mắm chấm chau chua mặn mặn ngon. Há cảo chiên trứng ở đây ăn cũng lạ và ngon lắm, chiên trứng thơm phức, nhai giòn giòn và thơm mùi trứng, ăn 2 phần này thôi cũng đã thèm, giá cả cũng rẻ lắm.
Mình đi ăn bánh flan sẵn ghé đây luôn. Há cảo 1k nhưng ăn cũng ổn, xíu mại thì tùy khẩu vị, mình kiu 10 viên há cảo với 2 viên xíu mại, ăn xong k muốn đi. K hiểu sao ăn có xíu nhưng cảm giác rất no. Xíu mại mình k thích, nó như chả lụi vậy. Cô chú bán đều là người trung thì phải, rất thân thiện nhưng đứa con người thì hộ pháp, cái mặt như bánh bao thiêu.kaka. Chỉ làm mình hơi sợ. Lúc ra về do trời mưa còn được chú đưa dẻ lau yên xe. Tốt bụng ghê :):).
Mình ăn ở đây rồi...Hấp dẫn nhất là câu : Ko ngon ko lấy tiền... Há cảo có lớp bột mỏng ở ngoài dai dai ăn ngon mà ko ngán , giá cả bình dân và hợp túi tiền... Nước chấm chua chua ngọt ngọt mình rất thich...Há cảo 1k /viên , xíu mại 3k/viên...Xíu mại to và thit ko...