Thấy lạ lạ nên thử đặt. Vị cốt dừa mix với nước mía khá ok nhưng mà hơi ngọt. Nên chờ đá tan ra một chút rồi uống thì ok hơn.
Cốc cũng k to lắm, lại lắm đá mà tận 12k thì hơi chát, cốc này mua ở ngoài đường 8k là cùng ????
Cốc rất to mà có 22k !!! Cá cũng khá nhiều nên rất hài lòng!
Mình cũng rất hay order ở đây, mỗi tội là quán nên bán thêm cái gì đó chứ 1 cốc nước mía có 12k, trà chanh cũng có 22k thì ko đủ freeship :))) mỗi lần đặt tiếc tiền ship toàn phải đặt 2-3 cốc uống sml
Nhưng mà nói chung ở đây vị rất ok, giá ổn mọi người có thể thử
Cơ mà ko hiểu vì sao mình uống trà chanh vs tắc thấy chăngr khác nhau tí nào ????
Đã uống từ lâu hôm nay mới nhớ ra để rì viu cho cả nhà ☺. Siêu phẩm nước mía cốt dừa Tây Sơn đây ))
- Địa điểm : 176B Tây Sơn, đối diện đại học Công Đoàn ngay chân cầu đi bộ, bên cạnh quán bánh mì Vợ ong vàng
- Không gian : Bé tí teo hệt như Vợ ong vàng ấy, căn bản là một quầy để làm nước mía thôi nhưng có kê thêm bộ bàn ghế nhựa nên có thể ngồi đó uống được
- Về đồ uống : Nước mía ngọt thanh, vị không quá gắt, pha thêm chút bùi bùi của nước cốt dừa nên rất đặc biệt, đá chiếm khoảng 2/3 cốc????????, cốc cũng khá nhiều, tổng thể là rất ổn khi bạn đang cần giải khát. Giá là 10k/cốc. Quá ổn
- mua về uống có thể đi bộ xíu lên gò Đống Đa, vừa nhâm nhi cốc nước mía mát lành lại ngắm cảnh ????????
Vị trì quán mặt phố dễ tìm, phía chân cầu đi bộ từ Đặng Tiến Đông rẽ phải ra. Mặt tiền quán nhỏ, có ghế nhựa cho mn ngồi trước cửa thôi. Mức giá chung với các hàng nước mía khác là 10k và có đúng một loại nước mía cốt dừa duy nhất. Mình thấy đề có trân châu nhưng cũng chưa hỏi thực tế nên không rõ có không. Vị mía không rõ bằng vị nước cốt dừa thơm thơm. Nói chung rất đáng để thử, làm đồ giải khát giải nhiệt mùa hè hợp lý, tuy với cá nhân mình thì cốt dừa hơi bị ngọt 1 tẹo.
#H2Onuocmiacotdua #linhshinichi146
Đây là món mía đá nước cốt dừa - một sự phá cách của nước dừa truyền thống. Uống vị khá lạ nước cốt dừa không quá nhiều không quá ngậy không làm át đi vị nước mía nguyên bản nhưng mang lại vị thơm cho cốc nước.
Quán nằm ngay mặt đường tây sơn ngay gần trường nên mình cũng hay uống. Mà giá cả lại hợp lí thỏa mãn cơn khát nước ngày hè nắng nóng tại Hà Nội.
M thương xuyên mua nc mía ở đây. Trc có mấy bạn nữ bán thái độ rất niềm nở vui vẻ. Nhưng hôm nay có 2 bạn nv... nhưng rất***là mình phải gọi là " 2 thằng nhãi con" hút thuốc lá ngồi rung đùi ăn nói thì lấc cấc, cái mặt thì câng câng.thực sụe là không thể chấp nhận đc cái thái độ. Hãm thực sự, lần cuối mua ở đây
Lần đầu tiên uống thử nước mía cốt dừa. Cảm nhận là nó khá lạ và khá là ngon. Vẫn đậm đà vị nước mía truyền thông nhưng lại thoang thoảng vị nước cốt dừa. Đây là dạng quán take away nên phù hợp với bạn nào thích đánh nhanh thắng nhanh. :)