Trước cái trào lưu kem kitkat nổi lắm nên phải rủ cô bạn thân đi thử :)) bên hành mành hết cả nên phải lại quán này may mà vẫn còn để thử k mất công cả chiều nắng nóng lặn lội đi ăn vì nhà mình k ở gần đây ????
Cảm thấy cái kem kitkat này nó bình thường kinh khủng chả hiểu sao mấy bạn lại thi nhau đi thử cho bằng dc :)) k có j đặc biệt và còn hơi ngọt quá ???? giá cả cũng chả rẻ ???? 30k mộ cái khá chát k đáng tiền ????
❤️ Ở đây thì cx giống nhiều hàng kem khác gần đấy thôi. Ngoài kem Hàn Quốc thì e cũng mua thêm bánh, thạch,.. Hàn Quốc. Cả kem hoa quả và kem Milo ăn đều rấttt ngon luôn ấy ạ ???????? Ngược lại, bánh Su Kem ăn rất hôi, lại còn sặc mùi thuốc bảo quản, khó ăn lắmm ????????
Mấy lần qua mua ăn thử mà toàn hết cái kem hot hot nàyyyy
????hình dáng ốc quế bt, có nắp nhựa đậy, t ăn kitkat vị trà xanh, kem k hề bị ngọt quá đâu, độ ngọt vừa phải thôi, thơm mùi vị của trà xanh, có 1 thanh chocolate cắm ở giữa nhưng hơi cứng, t cắn mãi mới đc vì răng t cơ bản đã yếu
????tủ kem có vô vàn loại kem hàn quốc, kem cá kem que kem bla bla nhiều lắm
????35k/c
????ko gian bé, mọi người ngồi vỉa hè là chủ yếu
Hàng Mành rộ lên vì kem kitkat và kem mi lô nên mình đi ăn thử. Cả phố có 3 hàng tạp hoá bán kem này, thấy hàng nào cũng đông, đi 2 hàng đều bảo hết kem, đến hàng cuối là 18 Hàng Mành thì còn đủ các loại luôn. Có kem kitkat sô cô la, kitkat trà xanh, kem mi lô và các loại kem hàn quốc như kem cá hay kem hoa quả, nhìn đã mắt luôn. Chỗ ngồi thì hơi ít, xếp ghế ngồi vỉa hè vì là hàng tạp hoá bình thường nên chả mong chỗ ngồi rộng. Nhưng có cái mình thích là 2 cô chú chủ quán dễ tính, nhiệt tình, mình đi 4 người xin 2 cốc nước bác cho hẳn 4 cốc luôn, xong bác trai dắt xe cho tận nơi. Kem mi lô và kem kitkat đều đồng giá 30k ạ.