Bánh trứng thịt heo xông khói ngon và không ngán vì nhân có bắp ngọt, ăn kèm nước sốt và tương ớt, dưa leo...Chủ quán dễ thương vui vẻ, quán sạch sẽ, buổi chiều tối rất mát . Lần sau sẽ thử thêm nhiều món bánh khác.
Quán này gần phòng tập của mình nên đi ngang thấy hoài à mà thấy khách cũng ít. Hôm bữa ghé vào ăn 1 phần bánh trứng đài loan thịt xông khói (quán ghi là asian omelet) giá 33k. Ăn vị giống bột chiên tại có kèm nước tương ngọt có pha thêm hạt gì nhỏ nhỏ ở trong nhìn lạ lắm :))) Nói chung là món ở đây làm rất oke, thiện cảm với 2 anh chị nữa nên sẽ ghé hoài hoài nha.
Bánh và nước uống tất cả đều ngon và thơm.
Giá cả thì vô cùng hợp lý.
Thái độ phục vụ phải nói là tuyệt vời, nhà mình ở gần quán dù ăn hay k gì gặp mình và gđ đều chào vô cùng thân thiệt
Chủ quán vô cùng dễ thương nên có cơ hội là cứ ra ăn liền ????????????
Quán gần nhà hay đi ăn
Chủ quán thân thiện, nhiệt tình. Đồ ăn ngon và rẻ ăn no bụng, đồ uống awsome
Mê nhất là hồng trà cà phê và món crepe special
Phục vụ tốt và tận tình
Gần nhà lắm nhưng bây giờ mới ghé
Vị trí quán rất dễ tìm, mặt tiền đường 3/2 và gần nguyễn thị nhỏ
Không gian thì hơi nhỏ, chỉ có 2 cái bàn nhỏ, vài cái ghế thôi.
Menu đơn giản chỉ có 3 loại bánh chính, nhân bên trong cũng đơn giản mà kết hợp với nhau thì cũng ngon lắm. Crepe Pháp có kem và dâu tươi, crepe giòn thì nhân nhiều lắm luôn. Cái bánh bánh xe đậu đỏ không ổn vì nó ngọt quá nhưng xúc xích bắp thì ngon.
Giá cả ở đây rất phải chăng không món nào trên 29k đâu.
Cả 2 người bán hình như là người hoa thì phải không nói rành tiếng Việt.