Lần đầu đến ăn nên mình gọi combo cho tiện, set bao gồm các loại thịt nướng từ heo, bò, gà và một phần lẩu tự chọn.
Các món nướng ăn rất bình thường, ướp ko có gì đặc biệt thậm chí mình thấy thịt ko có mùi nước sốt, phần thịt bò có xương ăn có mùi hôi, gà ăn nhạt. Kim chi ăn kèm ko ngon, phần rau có cà chua, cà rốt, củ cải đỏ nhưng tất cả đều để NGUYÊN và ko xắt ra cho khách :) muốn ăn thì cầm lên cạp rất bất tiện.
Phần lẩu, bên mình gọi lẩu kim chi nhưng khi ăn ko hề có vị CHUA và CAY, mình gọi nhân viên lại để xác nhận thì các bạn nói là kim chi Nhật ko có vị chua, chỉ có vị ngọt thanh. Không biết như thế nào chứ bạn mình ăn Ngưu Phồn ở Taka gọi món canh kim chi thì vị chua và cay vẫn y chang kim chi Hàn Quốc luôn ý :v. Btw, Lúc ăn thì mình cho chai sốt lẩu vào để tự tạo vị chua luôn :)))
Thất bại nguyên cái combo mình quyết định vớt vát thêm món nữa là SƯỜN HEO TSUBO, và đúng như dự đoán, vẫn hôi và nhạt :)))
Điểm cộng là không gián quán sang trong, ấm cúng và phần nước sốt ngon. Có hai loại nước sốt ăn kèm với ớt Nhật Bản đặc biệt hơn những chỗ khác. Và đặt bàn trước thì được giảm 15% nè, ko giảm thì thật sự là tiếc tiền lắm luôn :((((
Nhân viên tuy đông nhưng cứ chạy loanh quay, mỗi lần mình gọi các bạn có thấy nhưng rất bận phải chờ một lúc mới đến được, nếu mà có thể sắp xếp mỗi bạn take care 1-2 bàn thì sẽ tốt hơn. Theo như nhận xét của bạn mình đã từng ăn ở bên Taka rồi thì bên đó ăn rất ngon và chất lượng hơn nhiều.
Buổi tối đầu tuần mà quán khá là đông luôn mình đi ăn có 1 mình được nhân viên sắp xếp lên lầu 3 ngồi ghép bàn lớn với người khác. Đi ngang qua thấy lầu 2 còn quá trời chỗ mà thoáng hơn nhưng ko cho khách vô ngồi mà lại còn tắt đèn tối thui à. Lầu 3 là mấy phòng VIP riêng tư hơn mỗi lần muốn gọi nhân viên là có nút bấm. Trước khi vào mình để giày ở kệ trước cửa nha. Kêu Cơm chiên hải sản - 89k. Cứ tưởng sẽ ít lắm ai ngờ cơm đầy thố luôn! Ăn bao no. Hải sản như tôm, bạch tuột tươi và giòn lắm. Có sẵn kim chi trong này. Và mình kêu 1 viên Kem trà xanh - 35k để tráng miệng. Kem đặc và mịn lắm, chuẩn vị matcha Nhật nhưng cái vị đắng ko có đậm, nói chung vẫn ngon. Giá trên menu chưa bao gồm 10% VAT nha. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Mình đi lúc vừa mới khai trương, nhà hàng nằm gần Nguyễn Thượng Hiềnn. Mình đi buổi tối, lên đèn khá là lung linh, đẹp. Gửi xe ngay trước nhà hàng luôn. Không gian ở đây giống với không gian bên Tônn Thất Thiệp, có phòng riêng khi book bàn đông người. Phù hợp đi đông người. Thịt nướng ở đây thì miễn bàn, siêu chất lượng luôn, ướp ngon, chấm thêm mấy loại sốt của nhà hàng càng ngon hơn. Nhân viên phục vụ vui vẻ, chuyên nghiệp, thay vỉ nướng liên tục. Gía hơi cao nhưng phù hợp so với chất lượng thịt lẫn cách phục vụ
Nghe đồn thịt nướng chỗ này ngon mà giá cao lắm, cao thiệt ]], 5 người ăn sơ sơ cũng hết 1 triệu 8, may đặt bàn qua TableNow thì giảm được phần VAT. Thịt ngon thiệt, tươi, ướp bao vừa miệng, nước sốt có 3 loại mà cái sốt heo gà miso gì á ngon banh xác, chén sốt chấm riêng nhà hàng đưa lên cũng ngon lắm. Đừng ăn mì udon hải sản rất ngán luôn. Tráng miệng kem trà xanh hơi ngọt, parfait thì ngon nè. Trà đá ở đây mắc sảng hồn, 15k/ly @@, mắc zừa zừa chừa người ta nữa chứ. Nhân viên nhiệt tình nhẹ nhàng thân ái dễ thương mặc dù hơi chậm 1 tẹo.
Vị trí: Quán dễ tìm nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai (khúc gần VUS).
Không gian: nhiều chỗ ngồi cho mình lựa chọn, có phòng riêng khi đi đông người
Nhân viên thân thiện, dễ thương, nhanh nhẹn
Món ăn: ướp vừa ăn, ngon, rau sạch siêu tươi siêu giòn siêu ngon luôn. Riêng bạch tuột khá là dai luôn ý nhai lâu lắm mới đứt ?
Nước chấm: có 2 loại như hình (nước sốt sệt và nước tương Nhật Bản ngọt ngọt)
Giá cả hợp lý.
Bạn nên thử các món như:
1. Xà lách hải sản 95.000₫
2. Bánh xèo kim chi thịt heo 55.000₫
3. Ba rọi bò mỹ 99.000₫
4. Trà mía lau 79.000₫
Quán đang có chương trình khi bạn check in facebook chế độ công khai sẽ được tặng 1 dĩa trái cây ?
Đặt qua table now được giảm 10%
Gọi combo có cả nướng và lẩu
- bò cuộn ,các loại bò ngon,mềm ướp thấm
- gỏi hải sản thì đồ sống mình không ăn được
- mì xào hải sản ok
- Lẩu hải sản ngon,đồ tươi
- Cơm chiên hải sản ngon
- đồ uống miễn phí ok
- Rau tươi và xanh
Không gian rộng,đẹp,nhân viên nhiệt tình,sẽ quay lại
Bọn mình đi ăn tại chi nhánh lúc 8h. Ngồi khu vực bàn bệt. Mình từng tới ăn ở gyu shige rất nhiều lần và rất hài lòng. Đây là lần đầu tiên mình thấy bực mình như vậy.
Từ khi gọi món b nhân viên nữ tên Minh Nguyệt,thái độ rất khó chịu với tụi mình. Bọn mình gọi set 799k cho 5 người ăn. B nhân viên bảo tụi mình thịt ở đây k ngon bằng gọi lẻ với thái độ khinh khỉnh,vậy ý là combo bên b để món k ngon hay gì ạ :). Gọi xong thấy set ăn ít quá,tụi mình có gọi thêm 1 set combo 399k.
trong combo có ghi tặng 2 ly nước, tính theo đầu ng,mình ok coi như đúng đi . Và bảo b lấy thêm 1 rổ rau,b bảo rổ rau chỉ đưa theo đầu người,gọi 2 set cũng chỉ 1 rổ rau. 2 set combo nướng ăn 1 rổ rau? Hỏi 1 hồi thì b cũng đem lên 1 rổ rau vs b có bảo chỉ có xà lách k thôi,xin thêm 1 quả ớt cũng phải order riêng. Ăn hết hơn 1 triệu chưa thuế,mình biết với quán chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu,nhưng mình thấy mình không đáng phải nhận cách phục vụ như thế
Lên món thì ngồi đợi 30p mới mang nước vs đồ lên cho mình. Lên món thì đặt như vứt trên bàn cho bọn mình vậy. Lấy dĩa thì kéo cái dĩa làm đổ hết nước thịt lên ng bạn mình. Nhắc mới mang giấy ra. sau các bạn khác bưng đồ lên còn nói câu e xin phép lên đồ chứ b gái thì cứ đặt vào mặt thôi :)
Các món nướng ăn rất bình thường, ướp ko có gì đặc biệt thậm chí mình thấy thịt ko có mùi nước sốt, phần thịt bò có xương ăn có mùi hôi, gà ăn nhạt. Kim chi ăn kèm ko ngon, phần rau có cà chua, cà rốt, củ cải đỏ nhưng tất cả đều để NGUYÊN và ko xắt ra cho khách :) muốn ăn thì cầm lên cạp rất bất tiện.
Phần lẩu, bên mình gọi lẩu kim chi nhưng khi ăn ko hề có vị CHUA và CAY, mình gọi nhân viên lại để xác nhận thì các bạn nói là kim chi Nhật ko có vị chua, chỉ có vị ngọt thanh. Không biết như thế nào chứ bạn mình ăn Ngưu Phồn ở Taka gọi món canh kim chi thì vị chua và cay vẫn y chang kim chi Hàn Quốc luôn ý :v. Btw, Lúc ăn thì mình cho chai sốt lẩu vào để tự tạo vị chua luôn :)))
Điểm cộng là không gián quán sang trong, ấm cúng và phần nước sốt ngon. Có hai loại nước sốt ăn kèm với ớt Nhật Bản đặc biệt hơn những chỗ khác.
Được dịp chủ nhật nên cả lớp cũng đến quán thử thì ấn tượng đầu là không gian quán khá thoải mái. Do đi đông nên xếp hẳn 1 khu vực riêng. Cũng như các nhà hàng Nhật khác thì khi vào đều được chào nhiệt tình. Thức ăn được dọn lên nhanh, mấy anh chị phục vụ khá lịch sự. Từ bánh xèo đến bò nướng đến lẩu món nào ăn cũng được mọi người khen (có cái udon thấy hơi ngán tí). Kêu set 10 người là 1.600.000₫, kêu thêm menu ngoài ăn nữa là bao no!
Chắc do lúc mình đến quán khá đông, nên việc phục vụ mỗi lần mình có gọi món lên khá chậm, nhưng thôi không sao vì đa phần mình thấy các quán Buffet sẽ gặp trường hợp vậy, nói về chất lượng thì khỏi bàn cãi rồi, thịt dày và chất lượng, tươi ngọt, sốt ngon, hải sản tươi, sau bữa ăn có thể gọi kem để tráng miệng. Giá thì tính ra không rẻ đâu, 1 vé 259k đúng là đổi lại thịt chất lượng, nhưng so với mặt bằng chung thì hơi cao. không gian hơi nóng và gò bó.
Công ty ăn Halloween nên đặt bàn ở đây. Tụi mình gọi 2 set 8 người + 1 set 4 người trong khi chỉ có 17 người ăn (16 người lớn + 1 bé 7t). Đồ nướng có sườn bò, ba chỉ bò, thịt gà, lẩu hải sản, kèm mỗi người 1 nước và món tráng miệng, nói chung là khá nhiều và no nê, mỗi ng hết khoảng 300k.
Thịt bò mềm, ngọt, rau ăn kèm cực kỳ tươi luôn, mình ăn bò ở đây xong bỏ hẳn Gogi, Sumo, ... luôn.
Chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, chuẩn kiểu Nhật. Nhân viên thân thiện.
Sinh nhật bạn dắt bạn đi ăn gyu shige chi nhánh nguyễn- thị- minh- khai, quận 1, nằm cùng bên và gần với bệnh viện từ dũ, gần khúc nguyễn- thượng- hiền. Không gian nhìn bên ngoài cũng khá xinh xẻo, buổi tối lên đèn đẹp, gửi xe ở ngay vỉa hè trước tiệm. Bên trong không gian cũng hơi thiếu sáng, nhiều bàn kiểu ngồi bệt ngồi thả chân xuống dưới bàn, bên trên có thêm không gian chia thành phòng riêng tư. Mình và bạn sau 1 hồi phân tích xíu vì tầm giá cũng hơi cao chút thì chọn combo thịt nướng cho 2 người, cơm chiên hải sản, trong combo đã có sẵn sâm hạt chia và trà mía lau. combo 2 người thì nhớ là gồm 2 dĩa thịt, salad, sâm hạt chia và trà mía lau, tính theo giá cũng không rẻ hơn so với gọi dĩa lẻ nhưng được thêm 2 phần nước cũng kinh tế, gọi thêm cơm chiên để ăn cho no. Thịt chất lượng khá ngon, tươi, nướng lên ăn ngon, trên bàn có sẵn 2 chai tương, ai thích loại nào thì chấm loại đó, nhân viên có thể hỗ trợ nướng, thay vỉ nhiệt tình, cơm chiên ăn cũng ổn. hôm nào có dịp rủng rỉnh lại ghé.
Đây là lần thứ hai mình ăn ở Gyu Shige. Quán siêu đông nên phải book chỗ trước và quán chỉ giữ chỗ 10 phút thôi nên phải đến đúng giờ nè.
Gia đình mình đi 8 người nên xếp vào 1 phòng riêng nên khá yên tĩnh với thoải mái. Máy lạnh vù vù nên không bị khói hay gì. Phong cách đậm chất nhật bản luôn.
Về thức ăn thì mình chấm 4/5 sao nè. Điểm trừ duy nhất là rau chỉ cho 1 set thôi và kêu thêm thì tính 45k/set rau theo mình là khá ít. Thịt thì ở đây ướp thấm vị và mềmm ăn sướng cực. Theo cá nhân mình thì Gyu Shige là quán nướng ngon nhất mà mình từng ăn, giá cả cũng ở mức ngang ngửa với những quán thịt nướng khác. Mình ăn 8 người tầm 1 triệu 7 hơn
Về nhân viên thì khá dễ thương với nhiệt tình, nhưng điểm trừ là các bạn chưa linh động lắm, chưa cố gắng thực hiện theo những yêu cầu của khách hàng.
Và điểm trừ CỰC LỚN là việc quán không thu tiền gửi xe nhưng khi ba mình không biết nên hỏi gửi xe bao nhiêu thì 1 anh đi dắt xe lại bảo là 40k. Thật sự là ăn xong đang siêu hài lòng về quán nhưng việc thu tiền gửi xe với giá như vậy khiến mình siêu khó chịu và mình nghĩ quán nên quản chặt hơn về vấn đề này!
Được dịp chủ nhật nên cả lớp cũng đến quán thử thì ấn tượng đầu là không gian quán khá thoải mái. Do đi đông nên xếp hẳn 1 khu vực riêng. Cũng như các nhà hàng Nhật khác thì khi vào đều được chào nhiệt tình. Thức ăn được dọn lên nhanh, mấy anh chị phục vụ khá lịch sự. Từ bánh xèo đến bò nướng đến lẩu món nào ăn cũng được mọi người khen (có cái udon thấy hơi ngán tí). Kêu set 10 người là 1.600.000₫, kêu thêm menu ngoài ăn nữa là bao no!
Chỗ này là thịt nướng Nhật Bản mà mình ăn thấy ngon đậm đà nhất luôn. Quán phục vụ tận tình nhân viên tư vấn kỹ. Có nhiều loại thịt ăn ngon mềm nhưng có những phầndẻ sườn bò hơi cứng. Mình thích ba chỉ bò, sườn bò có xương, sò điệp hokkaido thơm bơ, sò tươi lắm. Quán còn một loại sò điệp việt nam thì rẻ hơn tẹo. Phần ba chỉ bò khối sốt yuzu thì không ngon lắm với nọng heo, má heo cũng không hấp dẫn, sườn heo bản lớn thì to quá nên nướng hơi lâu chín mà vẫn ngon nha. Rau ở đây với cho một phần đầu free thôi về sau phải gọi thêm tính tiền. Cơm trắng hạt to ăn dẻo và thơm. Quán này ăn giá hơi cao nhưng mà thiệt sự chất lượng nha.
Mình ăn nhiều lần rồi, lần nào cũng rất hài lòng. Lần trước đi thì rổ rau nhỏ xíu nhưng giờ rau đã nhiều hơn.
Mình hay gọi sườn bò, dẻ sườn bò và sườn bò không xương, 2 người ăn là no, chi phí khoảng 700k.
Đặt bàn trước trong tuần qua TableNow để được giảm 10% hoặc thanh toán bằng thẻ JCB để giảm 5%.
Nhân viên lịch sự, thân thiện. Cuối tuần đông nên nhân viên phục vụ hơi chậm.
Hôm vừa rồi mình với người yêu mới đi thử ăn lần đầu ở đây do có voucher foody với cả gyu cũng khuyến mãi set 2 người 499k còn 399k nên tụi mình đi liền ?
Không nói ngoa khi mới vào đã thấy khá khác biệt so với mấy quán nướng khác, không gian đậm chất Nhật rồi phong cách phục vụ cũng khá ok
Tụi mình vì đói mắt với thấy mng review set hơi ít nên kêu 1 set 499k, 1 bò cuộn nấm, 1 heo sốt, 1 bánh xèo Nhật và 1 cơm trộn. Cuối giờ người yêu mình còn kêu thêm 1 phần chè trà xanh gì đó. Tổng hết gần hơn 700 ??
Tuy mắc vậy đó nhưng chất lượng đỉnh thật sự, thịt ướp vừa miệng, bò tan trong miệng với siêu mềm, anh người yêu mình ăn xong cứ phải khen hoài luôn ?? Bánh xèo cũng ngon nè với cơm trộn vừa ăn. 2 đứa ăn xong chỉ biết thở vì quá no cho một bửa chất lượng ??
Hơi đau ví nhưng nói chung có ngân sách tí chắc sẽ quay lại thử thêm một số món khác quá ???
Đến buổi trưa book trước qua Now nên giảm 10%. Tổng 2 món kèm lon 7up hình như 440k thì phải.
Combo thịt đặc biệt 300k mấy chả nhớ gồm là gì mà thấy chất lượng dù giá hơi thốn, loại thịt nào cũng ngon mềm tươi thấm đẫm gia vị vừa ăn. Nướng lên không cần chấm đã thơm phức. Rau free cho kèm siêu tươi tốt, xà lách xanh mướt, cà rốt giòn ngọt, dưa leo giòn chắc, cà chua chắc thịt ngọt như ăn trái cây.
Bánh xèo hải sản có thanh cua, mực, răng mực. Bột nhân trộn đều vừa vị, không mềm bở cũng không cháy giòn. Ăn được nhưng không giống bánh xèo ở mấy tiệm sushi, chắc do không có cải bắp và sốt tương đen kèm theo, ngoài chén nước tương.
Đi tình cờ do nghe cái tên chỗ này ngầu ngầu )).
Gyu shige cũng được cái có mấy phần combo á, kêu cho rẻ chứ rời rời thì chắc đắt á.
Không gian cũng một chút Nhật Bản, ấm cúng ngồi thoải mái nha. Món nướng ở đây cũng đa dạng, nhiều món cũng sang lắm, sốt chấm chỉ có 3 loại thôi, mùi vị cũng chưa có cái nào nổi trội nhất hết. Nhân viên ở đây hơi bị chậm trong khâu phục vụ, lửa nhiều lúc nhỏ quá, nồi lẩu của mình chờ gần cả tiếng chán quá mới nhờ nhân viên bắt bếp hâm dùm á, bị cái vậy thôi chớ nhìn chung chất lượng cũng ổn nè. Nồi lẩu hải sản khá tươi ngon, tôm càng bự bự rất là kích thích vị giác và thị giác ha :v.
Dẻ sườn bò ngon tuyệt vời nhất định phải gọi khi ghé ✌️
Phần bò cuộn nấm thì chán, ăn nhạt nhẽo lắm để dành gọi món nào mà thịt đc ướp sẵn chắc chắn ngon hơn
Nầm heo ướp cũng đậm đà, salad hải sản cũng bt k gì đặc sắc. Súp bò cay rất ngon nước dùng đc hầm từ xương bò nên ngọt thanh, sườn bò cắn 1 miếng thôi là mê ngay ;))
2 người ăn dao động chắc từ 500k trở lên, có combo 2 người là 499k ăn cũng tiện nhưng mình thích gọi từng món lẻ hơn nên k chọn ?
Nướng với lẩu kiểu Nhật Bản khá có tiếng, giá cả cũng ok. Các chi nhánh đều ở quận 1 nên cũng đỡ, có chỗ ăn uống khi đi vui chơi. Thịt nướng nhiều loại tha hồ chọn. Nên đặt bàn trước cho ok chứ giờ cao điểm đông miễn chê.
Chỗ hẹn quen thuộc của đam banh thân khi thèm thịt, mình thường ăn CN*** nhưng lần này thi thử o CN NTMK. So với THD, thi CN này rộng rãi và thoáng hơn, nv phục vụ nhanh nhẹn, để ý thay vỉ không cần tụi minh nhắc. Đồ ăn ra nhanh.
Gọi các món quen:
- combo thịt nướng 1 x2: thịt tươi, mềm khong bị tình trang đem ra ma đông lạnh, có gà, bò heo. Ướp nhạt hợp khẩu vị
- soup bò hầm cay: nấu chung vs măng va nấm, xương bò mềm, nước dùng thơm vừa miệng
- soup kim chi hải sản: theo bạn mình ăn quen thi bảo nhạt ko đậm đà bằng ben CN THĐ
- Cơm trộn bò
- Salad: sốt ăn kem ngon, có thêm set rau nên có thể bỏ vào trộn chung lun, sốt trộn ngon nên tui minh xin 4-5 chén trộn dần ăn
Sẽ quay lại ^^
Nay dịp Tết Tây đi ăn thì quán không hề đông như mình nghĩ. Có bàn ngay lập tức nhưng nhân viên có vẻ phục vụ còn nhiều thiếu sót nên cần phải xin thêm các thứ cơ bản
Combo 2 người 499k: phần này khá ổn, thịt ngon, trừ phần canh tặng sẵn không được ngon lắm
Cá hồi đậu hũ lạnh 45k: rất ngon, cá hồi tươi và ăn kèm đậu hũ cùng nước tương Nhật
Diềm thăn bò 275k: phần này khá ít, dù ăn chất lượng
Súp bò cay 89k: món này luôn là best choice vì nước dùng và thịt bò rất to tướng
Sò điệp Hokkaido nướng giấy bạc 175k: nhìn chung mùi vị không khác mấy quán ốc là mấy
Tropical Juice 59k: khá tệ, không nên kêu
Từ sau khi ăn chỗ này thì bỏ đi gogi phổ đình các kiểu, quán nướng đúng ý nhất từ trước đến giờ, thích các combo thịt ở đây, thịt chất lượng ăn kèm rau sống chấm tương best luôn T__T món nên thử là nậm heo (vú heo ấy) ăn ngon với những gợi ý từ chef ấy, menu rất ổn, nhìn vào làm khách muốn gọi ngay chứ không bị kiểu lóa mắt không biết gọi gì, các món thịt ướp rất vừa miệng, món ăn có độ giòn, nướng lên thơm lắm.
Các món nước ở đây cũng rất ngon, toàn là các loại nước mát healthy, phù hợp giải khát khi ăn nướng.
Nhân viên chu đáo lắm, rất để ý thay vỉ này kia cho khách, phục vụ tận tình, đặc biệt ăn nhiều hay được tặng voucher nữa, theo dõi trên fb thì thấy quán cũng hay có chương trình khuyến mãi.
Gọi thịt nướng mà thịt lên gần 30p chưa thấy than đâu? Nói thì cứ ậm ừ xong vẫn phải ngồi đợi. Không hề có nhân viên nào take care bàn mình?
Trong khay rau củ thì có cọng tóc dài :)
Quán mắc mà phục vụ tệ quá!!
Hồi đó tốt bao nhiêu bây h thất vọng bấy nhiêu.
Đây là lần 2 mình ăn ở đây. Thực sự tệ! Gọi báo order chờ cả buổi mới có nhân viên ra nhận order. Xong thì liên tục lên nhầm món. Lên thịt nhầm, may mà bàn mình chưa đem bếp ra. Sau đó lên súp nhầm. Chuẩn bị ăn thì nhân viên lại xin lại, súp của mình đưa bàn phía sau, họ đã trộn lên rồi ko bít ăn chưa. Vì mình quậy lên thấy cọng tầng ô dưới đáy tô. Tầng ô decor ko thể nào để dưới đáy được. Thời buổi corona mà còn mang thức ăn lung tung!
Mới ăn hôm qua; mình kiu combo 2 người + thêm món nầm heo. vị ăn thì ok nhưng hơi ít ?; ăn 2 người khoản ~700k chỉ vừa đủ no; muốn ăn thoải mái chắc kiu riêng từng món.
Thịt bò ở quán này ngon ướp thấm mềm lắm. Còn mấy món phụ như salad canh súp thì k như những quán khác. Đã đi tới đây nên thử thịt bò, hải sản cũng bt. Mình thíc đi quán này lắm. Thử cơm trộn ở đây với sashimi hàu rồi 6 con tươi ngon nước sốt ăn kèm rất ngon là lần đầu mình dám ăn hàu lun ăn thử thì thấy mềm ngọt lắm. Mình ăn ở đây phòng vip riêng. Có kêu combo 1 với thêm 3 đĩa bò thêm nữa mà k chụp lười qá phòg vip thì có chuông gọi phục vụ rất nhanh. Nv dễ thương nhiệt tình hay thay vỉ nướng cho khách. Gửi xe free. Ăn gọi món no kêu nhiều người chắc tầm 400-500. Tuỳ theo mình ăn thịt bò nhiều hay các món phụ nữa mình nghĩ vô quán này nên gọi bò nướng. Mấy món khác hơi dở.
Trong mấy cn Gyu thì mình thấy cn***là nhiều rau thịt tươi ngon hơn mấy cn khác . Dù không bao giờ thấy chương trình km hay giảm giá ở***nhưng mình vẫn thích ăn ở đây hơn . Mình ăn hầu như gần hết menu rồi . Mấy món bò thịt rất ngon ngọt . Ăn combo hoài cũng ngán nên mỗi lần đi mình lại kêu các món khác nhau . Ở đây có nước sốt gì đó mà chấm rất ngon
Sau khi không hài lòng với thái độ nhân viên bên chi nhánh 6A Trần Hưng Đạo thì mình gọi qua đặt chổ bên đây. Mình gọi combo cho 2 người cơm trắng và sò điệp Hokkaido. Combo thì cũng khá nhiều thịt và đủ loại. Thịt mềm ướp đậm vị khá ngon. Thịt bò mền thấm vị khá ngon. Thịt heo cuộn salad cũng ổn. Được cho rau khá nhiều trang trí bắt mắt. Súp thì hơi nhạt. Sò điệp ngon. Sò to nên cắt ra ăn. Sò mền ngọt và béo. Nước thì hơi lạt không có vị gì. Món ăn có thể nói là ổn. Nhưng thật sự thái độ của nhân viên khá thiếu chuyên nghiệp tưởng chỉ ở bên chi nhánh kia đông quá thì vậy nhunge bên đây không quá đông nhân nhân viên vẫn thái độ lơ đó tuy khá vắng bàn trống nhiều nhưng mình vẫn phải ngồi đợi tầm 10p mới được vào bàn. Giá thì không phải là rẻ so với mặt bằng chung mà thái độ nhân viên không được thân thiện cho lắm đi ăn mà tới cả 2 chi nhánh đều bị lơ ngồi đó đợi mà không ai hỏi han lấy 1 câu nếu mình không tự hỏi. Sẽ không quay lại.
Các loại thịt nướng ở đây rất ngon, nên gọi thịt bò. Ngoài ra còn có nhiều loại hải sản nữa. Một phần thịt được chế biến rất chất lượng luôn. Giá cả không quá đắt so với một nhà hàng như thế này. Không gian mới mẻ và trang trí đẹp, nhẹ nhàng, có cả trệt và lầu khá rộng rãi. Phụ vụ món nhanh chóng và nhiệt tình. Mình đi ăn 3 người, chỉ gọi thịt bò để nướng và thêm phần mì trộn, nước uống nữa, tổng cộng tầm khoảng 600k thôi mà no nê luôn nha.
Thịt nướng ở đây ướp vừa, thơm và tươi, có 3 chai sốt để sẵn trên mỗi bàn để chấm thịt. Menu gồm các món thịt nướng, lẩu, bánh xèo, hải sản, ... nhân viên khá nhiệt tình, lâu lâu hay đứng nướng hộ, rau để cuốn cho khá nhiều và có thể gọi thêm tuỳ thích, nhưng ko biét sao củ cà rốt trong giỏ rau lại bé tẹo vậy. Khi nào kinh tế eo hẹp không đi ăn ở Phổ Đình được mà lại thèm thịt nướng Nhật thì đây có thể là lựa chọn thay thế khá ổn.
Mình thử hết mấy chi nhánh của Gyu Shige rồi đó, mà mình ăn nhiều nhất ở chi nhánh NTMK, do gần công ty.
Mọi người ai muốn thưởng thức thịt tươi ngon, sốt đậm đà thì nên thử quán này nhe, thấy thịt ở đây chất lượng thật á, ăn mãi không thấy ngán, cứ rảnh là rủ mấy bạn lại đây ăn.
Nhân viên phục vụ dễ thương, tận tình lắm, thay vỉ thường xuyên, lên món nhanh gọn, họ hay đi qua đi lại thăm hỏi khách, cuối buổi còn lại hỏi đánh giá về sự hài lòng.
Sốt chấm ngon, các món canh, mì udon và thịt ướp sốt các loại đều tuyệt vời, giá cả hợp lí, nếu đi đông thì nên chọn các set combo sẽ tiện lợi và có nước sẵn trong đấy đấy mọi người.
Nhà hàng hay có ưu đãi nếu đặt bàn trước hoặc có chạy chương trình riêng vào khung giờ, nên nếu muốn ăn giá hời thì nên theo dõi fanpage của nhà hàng nhé.
Sẽ quay lại nhiều lần nữa, do không gian quán hơi ồn nên mọi người tranh thủ đi khung giờ trưa đỡ hơn đấy, ngoài ra còn có phòng riêng nếu khách yêu cầu nên gia đình nào muốn không gian riêng tư có thể tham khảo ạ.
Chọn quán vì dc off 20% dùng table now nhưng đến nơi thì order dài cổ ko lên đồ. Có thể do thứ 6 quá đông nhưng chờ tới 30’ cho một phần ba rọi heo và các combo bò là quá lâu. Chất lượng đồ ăn ok, nhân viên lắng nghe
Gần cuối tuần đi ăn cùng mấy đứa bạn ghé vào GYO SHIGE tình hình như sau:
- Giá cả: Quán có giá khá phải chăng
- Không gian quán: Không gian quán rất đẹp theo phong cách nhật bản
- Nhân viên phục vụ ở đây thì nhiệt tình và vui vẻ
- Món ăn ở đây rất ngon so với một số quán mình từng ăn quán có những món được nhập 100% trực tiếp từ bên nhật đặc biệt ở đây có nhưng món kim chị và salad rất ngon.
Chắc sẽ quay lại GYO SHIGE vào một ngày gần nhất.
Quán này mình ăn riết chắc nv quen luôn mặt ? ko hiểu sao nhiều bạn chê vậy nhỉ. Riêng m đi ăn rất qtrong vấn đề nv nhưng các bạn nv ở đây rất dthuong. Nhiệt tình
Đồ ăn thì khỏi nói. Thịt tươi ngon. Rau cho siêu nhiều. Ko như mấy bên kia. Cho có mấy lá ?
Mỗi tuần hoặc 2 tuần m đều gé. Có khi vừa đi du lịch về phải gé ăn cái trước khi về nhà kkkk
Gyu chắc là quán nướng ngon nhất trong những quán mình từng ăn !!!!!
Gyu Shige - Ngưu Phồn - Nướng Nhật Bản - Nguyễn Thị Minh Khai
Mình đã đến đây nhìu lần vì thức ăn ngon
Nhưng hôm nay thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ ! Mình gọi nhờ thêm nước trà mà 5 lần 7 lượt vẫn k có ai thêm trà cho mình , mãi đến khi mình nói sao kêu nãy h mà k có ai thêm trà hết v ?
Chắc tại vì nc trà rẻ tiền !
Dịp lễ ghé Gyu Shige để thưởng thức các món nướng của Nhật thay vi đi du lịch xa. không gian rất rộng rãi nhân viên rất tận tình. Đồ ăn ở đây rất đa dạng và ngon. Mình thích bò nướng và cá hồi nướng ở đây. Bò mềm, sốt ướp rất vừa. Cá hồi thì ngon. các món salad có sốt ngon và rau rất tươi.
Đô uống rất đa dang thích hợp với các cuộc họp nhóm tụ tập bạn bè
Mính sẽ ghé lại quán trong một ngày không xa
Mình ăn chỗ này 4 lần rồi, lần này đi ăn tất niên với đám bạn thân nên cũng ghé đây. Nhưng không hiểu sao lần này thịt ướp mặn hơn những lần trc nhiều, cả đám uống nước muốn no luôn, mặn rát cổ luôn đó. Chúng mình gọi phần set 8-10 người, 1600k chưa vat, set có lun lẩu và nước, là sự lựa chọn hợp lý nếu đi nhóm đông.
Bọn mình có đặt bàn ở đây qua tablenow cho 5 người. Ấn tượng đầu tiên là quán khá đẹp, và yên tĩnh. Bọn mình có gọi một combo thịt nướng có kèm theo lẩu, một phần cơm chiên kim chi. Nhưng đồ nướng thì tạm được, miếng thịt để hơi to và dày nên nướng khá lâu chín. Phần sốt chấm thịt cũng hơi lạ, có thể do bọn mình ăn không quen. Phần lẩu thì khá khó ăn, do đây là lẩu theo phong cách của Nhật. Bọn mình có chọn nước lẩu là hơi chua và cay nhưng ăn thì thấy không được vậy. Về nước uống thì mỗi người được miễn phí một ly nước nhé.
Hôm 25/8 mình có book trên tablet now kì này được giảm tận 20%, có phòng riêng đúng như yêu cầu
Đồ ăn ướp vẫn ngon như ngày nào, nhưng phần thịt của combo hình như mình thấy ít hơn trước. Nếu để dĩa thịt đầy đặn hơn thì ok rồi.
Ngồi phòng riêng được cái yên tĩnh và riêng tư, nhưng bất lợi ở chỗ máy lạnh không lạnh được hết phòng, và mỗi lần thay vỉ phải bấm gọi nhân viên chứ nhân viên không tự vào thay vỉ cho mình.
Nhìn chung mọi thứ vẫn tốt và nhân viên vẫn thân thiện, tính tiền thì hơi bị lâu và cập rập.
Chưa bao giờ là thất vọng. Lần nào ăn chất lượng cũng tuyệt vời. Hôm nay book chỗ qua tablet now được giảm 15% và có phòng riêng luôn nha. Không gian phòng kín đáo, nhìn ra đường, thích hợp gia đình có con nhỏ vào phòng đóng cửa tha hồ quậy mà không ảnh hưởng tới ai.
Đồ ăn ướp rất vừa miệng, nhân viên thân thiện và nhanh nhẹn.
Tuy nhiên có 1 điểm trừ là nên cho thêm rau nếu gọi quá nhiều món nướng như vậy. Nhà hàng chỉ free 1 phần rau và kim chi khi đi 4 người thôi, mình nghĩ ít nhất 4 người thì nên cho 2 phần rau mới đúng
Ban đầu khi đọc nhận xét về chi nhánh này mình cũng hơi đắn đo vì điểm cực thấp về nhân viên quán tuy nhiên đây là quán gần mình nhất và cũng hơi đau chân nên mình quyết định đi luôn.
Lúc mình đến nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình và khi gọi đồ ăn cũng tư vấn cho mình rất kĩ sự khác biệt giữa từng món. Sau khi đồ nướng lên thì nhân viên có giải thích là KH tự phục vụ (tự nướng) nhưng mỗi lần các bạn nhân viên đi qua đều nhìn vào vỉ nướng bàn mình để đảm bảo đồ ăn không bị cháy và thay vỉ liên tục mặc dù lúc đó là giờ cao điểm là buổi trưa cuối tuần. Đây là điều mà mình ít thấy ở các quán nướng khi có đông khách mà thường là mình phải gọi liên tục mới có nhân viên chạy lại.
Đồ ăn khá ngon, đặc biệt là các loại nước sốt của quán. Mình ấn tượng bởi sốt mè và nước lẩu. Lẩu hải sản có tôm càng xanh có nhiều gạch và tươi.
Điểm trừ duy nhất của quán là k có tráng miếng như dưa hấu hoặc trà quế như những quán khác.
Đồ ăn vẫn ngon,trước đây nhân viên nhỏ nhẹ lấy order thì hướng dẫn tận tình ghé sát khách hàng để lấy order dễ thương và niềm nở vô cùng,lần nào mình cg hài lòng, dạo này tuyển đâu dc nhân viên láo,vô học như cô Minh Nguyệt này nói chuyện với khách thì khinh khỉnh liếc dọc liếc ngang ko buồn mở mồm. Gia đình toàn người lớn tuổi nên ko muốn gây sự với trẻ con nhưng những người quản lý thì cần biết việc này để training lại nhân viên của mình cg như giữ đc hình ảnh của cửa hàng.
Thì hôm ngày 19/6 thì đám mình 7 người có đặt phòng ở đây ăn thì trong suốt quá trình ăn thì mọi chuyện đều bình thường cho tới lúc ra về, thì đám mình không hiểu lý do vì sao 2 đôi vớ để trong 2 đôi giầy của 2 đứa bạn mình lại mất tiêu, một cái chuyện vô lí thiệc sự lại xảy ra nếu mất giầy thì cũng k ai nói gì còn đây mất vớ ốii cảm giác k biết nói gì mng chỉ biết nhìn nhau cảm giác như bị chơi và bạn mình rất tức và bạn mình phải mang giầy mà k mang vớ đi về và có báo lại với nhân viên và các bạn ấy nói để xem camera lại cho đám tụi mình hỏng biết ai lại đi chơi mấy cái trò đó nữa
Mới biết quán thời gian gần đây mà giờ thèm thịt nướng chỉ alo book chỗ mỗi Ngưu Phồn.Lúc trước Phổ Đình là nhất.Thịt ở đây ngon,ngọt đã lắm.Rau thì xanh tươi mướt rượt.Nước chấm có 2 loại: sốt heo,gà vs sốt bò,để trên bàn cho mình tự châm khi hết.Giá cả cũng ok mình đi 2 người ăn no mệt luôn tầm 900k.Fan thịt bò nên thử đi ạ.
Thịt ngon, nước chấm đặc biệt. Đặt bàn qua TableNow được giảm 15%.
Thịt ngon, đặc biệt ấn tượng với phần dẻ sườn bò và tảng thịt bò. Miếng thịt bò khá dày, thấy đáng tiền lắm luôn. Nướng hơi lâu nhưng vẫn không bị dai. Nước chấm có đến 3 loại cho từng loại thịt, mình thích nhất nước chấm riêng của thịt bò, thấy cái gì chấm nó cũng ngon ))
Đi nhóm đông nên cũng được nhiều món, giá khá cao nhưng giảm 15% qua TableNow nên cũng chấp nhận được. Nói chung đáng đồng tiền bát gạo nè.
Thịt của nhà hàng là Best rồi nhưng mà mình cảm thấy phục vụ không hề nở nụ cười trên môi khi gặp khách luôn. Vào cửa không nhìn khách, chỉ hỏi là chị tên gì xong kêu lên bàn. Chị order cũng mặt nghiêm trọng, kiểu làm cho xong việc rồi đi. Bấm chuông kêu cũng không nghe. Nói thật là đi ăn với sự phục vụ như vậy còn thua quán lề đường. Hồi xưa phục vụ tốt hơn nhiều. Quản lí nên xem lại vấn đề này kẻo mất khách nhá.
Hôm nay tiện đường ghé quán ăn trong thời tiết âm u, kêu thử 1 2 món thịt nướng và sò điệp. Thịt nướng rất ngon và sốt chấm cũng tuyệt cú mèo, đặc biệt là món sò điệp thịt ngọt. Chấm 11 đ luôn. Không gian quán rộng rãi sạch sẽ, nhân viên thân thiện nhiệt tình.
Mới bước vô anh quản lý hỏi đi mấy người mình trả lời đi 3 người chưa đặt bàn trước xong anh đó đẩy cho ngồi bàn ghép(nghĩa là ngồi chung với nhưng người lạ cùng một dãy bàn dài). Trong khi, lúc mình tới thì rất vắng khách, lúc hỏi ra mới biết tầng 1 bị hư hệ thống quạt nên phải chuyển hết lên tầng 2. Vấn đề là nếu có đặt trước bàn thì cũng chỉ đặt được số người thôi chứ đâu đặt được vị trí ngồi mà cứ kiên quyết đẩy 3 người bọn mình vô bàn ghép vì LÝ DO bàn lẻ 4 người cho 4 người ngôi :))))) vô lý hết sức. Xong rồi để bàn mình ngồi đợi không thèm đưa menu ra. Không hiểu phục vụ kiểu gì. Chất lượng đồ ăn không biết ngon hay dơ nhưng mới sáng bước vào vậy là thấy hết ăn uống gì rồi
Thịt bò ở đây ngon, vị nêm nếm vừa miệng.
Mì lạnh giòn và dai, nước dùng thanh và mát.
Hào sống tươi, đúng vị hào sữa. Duyệt
Vị pudding hạnh nhân ko ngọt, có lớp caramen vừa ngọt đắng đắng nhưng ko gây khó chịu.
Mif xào hơi mặn.
Khuyết điểm: lên đồ ăn hơi lâu.
Mình rất thích món ăn ở đây, không gian đẹp và sạch sẽ. Tuy nhiên, đã nhiều lần đến chi nhánh này, mình vẫn còn cảm giác thiếu sự thoải mái. Điều này đến từ bộ phận nhân viên phục vụ của quán.
- Mình thường dẫn gia đình mình ăn vào thứ 7 và Chủ Nhật với nhiều khung giờ khác nhau, có khi là 14g, có khi 15g và có lúc 19g. Lạ một điều rằng mỗi khi mình đến quán trước 16g30 thì nhân viên tại quầy lại bảo vui lòng trả bàn trước 17g30, tức là trong vòng khoảng 1 tiếng. Có thể là do quán đông nên nhân viên phải nhắc khách như vậy, nhưng điều đó khiến mình và gia đình không thoải mái ngay từ lúc bước vào. Mình là khách hàng đến một dịch vụ ăn uống, gọi món và thanh toán đầy đủ, tại sao lại phải trả bàn trong vòng 1 tiểng? Quán có thể bảo rằng điều này không bắt buộc nhưng nó đã để lại"dấu" trong tâm trí khách hàng. Đi ăn mà bị tâm lý nhắc nhở thời gian như vậy thì thật sự không thoải mái chút nào.
- Mỗi khi muốn gọi nhân viên, khách phải tìm kiếm vì có khi nhân viên tụ lại hết ở phía sau quán. Ngay cả bạn đứng trực ở quầy tiếp tân cũng không có. Mình không so sánh nhưng mình thấy bên Tasaki BBQ họ dùng nút bấm chuông để gọi nhân viên, rất thuận tiện. Quán nên tìm giải pháp quản lý nhân viên hợp lý để tạo sự thuận tiện cho khách.
- Đôi khi quán hết nguyên liệu và để khách đợi khá lâu (trên 30 phút) mới ra món. Không chỉ riêng mình mà ngày hôm xảy ra chuyện, nhiều bàn khác cũng đợi rất lâu. Vấn đề là các bạn nhân viên không có một lời xin lỗi hoặc thông báo để khách biết là sẽ chờ bao lâu. Tư duy phục vụ này có thể còn tệ hơn các quán trà sữa, nơi mà khi một món nước có thể làm lâu hơn hoặc chờ nấu trân châu thì nhân viên sẵn sàng báo cho khách biết chờ trong bao nhiêu phút.
Đây là những trải nghiệm của mình về dịch vụ khách hàng của quán. Món ăn của quán vẫn rất ngon, các bạn nên đến.
Mình đánh giá Ngưu Phồn là quán BBQ ngon nhất trong số những quán mình từng ăn như là King, Sumo
- Về BBQ: thịt xắt bản dày nêm nếm RẤT vừa miệng (cảm giác ăn King với Gyu Shige nó khác 1 trời 1 vực luôn). Sốt chấm mình thích nhất là chai xanh lá với chai màu hồng
- Rau: thì mình thấy sạch, không có lá nào sâu, giòn, có cho thêm mấy củ cà rốt, củ cải nhỏ xíu nhìn cưng
-Bánh xèo hải sản: ăn lần đầu thấy k ngon lắm nên mình k thử nữa, nhưng lần gần nhất ăn rất là best luôn nha, sẽ thử lại
- Sò điệp Hokkaido: ăn lạ, nhưng cũng bt, dai dai sựt sựt giống thanh cua, ăn thử cho biết chứ chắc mình sẽ k gọi lạ
- Tỏi bơ nướng giấy bạc: mình không ngờ tỏi nướng chín ròi ăn sẽ bùi bùi kiểu như khoai á, không hăng không cay, khá lạ miệng
- Điểm trừ là Lẩu của quán chắc là theo phong cách Nhật nên hơi lạt lẽo so với mình. Topping lẩu cũng k có gì đặc sắc lắm, có tôm , thịt băm, nấm,...
Theo kinh nghiệm ăn ở đây k dưới 5 lần thì mọi người nên ăn đồ nướng thôi, nên gọi theo set sẽ được thử nhiều loại thịt hơn. Ngoài ra gọi thêm món ăn kèm là no căng bụng. Đặt bàn trên Now dc giảm 15% thì sẽ tiết kiệm được khá nhìu
Không gian:
- Quán có không gian cũng khá rộng, khách thì đông nên hơi ồn.
- Mình đi 02 người được đưa lên lầu, có phòng riêng, cửa kính nhìn xuống đường, đỡ được tiếng ồn nữa. Nhưng mà hơi nóng.
Phục vụ:
- 10 điểm
- Nhân viên dễ thương từ giữ xe, bảo vệ, đến phục vụ.
- Chị phục vụ bàn mình nói chuyện nhẹ nhàng mà lịch sự cực kỳ luôn.
Món ăn:
- Rau ăn kèm rất tươi và sạch.
- Nước chấm thịt cũng vừa miệng nhưng không quá đặc sắc. Có 02 loại nước chấm khác nhau và có tỏi, hành, ớt để mình tự pha thêm.
- Phần combo nướng mình gọi ăn thấy oke, thịt mềm và thấm gia vị.
- Ba rọi cuộn măng tây ăn cũng ngon, có măng tây ở giữa ăn không bị ngán.
- Cơm trộn mình không thích lắm, một phần vì mình không thích ăn cay.
- Menu đa dạng món lắm nhưng mình đi có 02 người nên không thể thử hết được.
Giá cả:
- Giá trên menu chưa bao gồm VAT.
- Giá không quá mắc nhưng không hẳn rẻ, đi 02 người nếu ăn ít thì tầm 500-600k, ăn thả ga thì khoảng 800-900k.
- Giữ xe free.
Sẽ quay lại ủng hộ.
Tìm chỗ mời sn thì nhỏ bạn gthieu chỗ này. Mình đi nhóm 3 người có đặt bàn trước. Khi gọi điện nhân viên còn chu đáo hỏi mình có yêu cầu đặc biệt gì thêm ko.
Quán có phần combo nướng, set couple và set family thích hợp khi đi đông người. Mình gọi phần thit nướng combo 1, bánh xèo kim chi thịt heo (ăn ko thấy kim chi đâu nhưng cũng ngon ?), bánh xếp Nhật, salad rong biển, súp sườn heo, udon xào thịt heo, tôm sú, nước, tráng miệng...
Đồ ăn ngon, thịt ướp vs nêm nếm vừa miệng, nhất là thịt bò. Ai thích ăn bò thì nhất định phải ghé chỗ này
Riêng salad rong biển thì hơi khó ăn, vì trộn với dầu mè nên mình thấy mùi hơi hăng. 3 người đi hết tầm 1tr5, ăn no ná thở. Giá vậy mình nghĩ cũng hợp lý vì mặt tiền quận 1, ngang với phổ đình.
Điểm trừ là lúc mình mới vào đang coi menu thì thấy 1 con gián bò từ trên tường xuống. Ko biết nó chui ra từ chỗ nào lun. Làm sợ hết hồn.
Nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Vì là ngày thường nên quán ko đông lắm.
Lần sau sẽ quay lại để thử những món khác.
Nhân viên phục vụ ngày càng tệ, món ăn làm càng dở, ít.
Có kêu 2 món xà lách trộn, mà nhà hàng không đem ra, mà mình có việc ra ngoài quên hỏi lại người nhà có đủ món chưa.
Thế là bị tính tiền sai hết 2 phần xà lách trộn gần 100k
Nhân viên phục vụ order món ăn mà không biết đủ món cho khách chưa để đem lên, kg biết hỏi khách đã đủ món chưa...
Gyu Shige ngày càng tệ!!!!
Đến ăn lần đầu, kêu phần buffer 259k. Thịt ko miếng nào mềm hết. Toàn đông đá. Kêu mấy phần thịt bò hầu như món nào thịt bò cũng giống nhau. Thịt mỏng nướng mau dai. Nói chung ăn được vài miếng rồi lấy đồ tráng miệng ăn cho no rồi về. Phục vụ thì chậm. Cảm thấy bỏ thêm 40k sang gogi ăn buffer thích hon. Thịt bò chất lượng. Nói chung là ko hài long và sẽ ko đến lần nào nữa.
Món ăn ở đây thấy ngon và chất lượng hơn các BBQ khác, nhưng chưa bằng chất lượng của Phổ Đình, nhân viên phụ vụ ổn, ăn ở NTMK thì chỗ ngồi tương đối rộng rãi thoải mái
Lần đầu ghé thử chi nhánh này, mặc dù còn sớm nhưng quán cũng tương đối đông khách, nhân viên cũng khá là thân thiện, do lâu rồi mới ăn lại Gyushige nên thấy menu hơi lạ nhìn khá hấp dẫn không biết chọn cái nào nên nhờ nhân viên tư vấn vài món mới bạn cũng nhiệt tình tư vấn rất dễ thương nhe ( mình hỏi hơi nhiều xíu nên cũng ngại ☺️☺️). Món ăn thì vẫn ngon như trước khỏi phải chê 10 điểm cho sự nhanh nhẹn, dễ thương, 11 điểm cho món ăn ngon ??
Dẫn bạn đi họp lớp mà quên chụp hình, chụp được có 2 món. Cái nào trang trí cũng đẹp xỉu, món thì ngon giá này thì mình thấy ở q1 là ok chứ ko mắc. Phục vụ thân thiện, thường thay vỉ nướng hơn mấy quán khác mình hay ăn vừa đen là đã thay. Nói chung là ok, nên đến cùng gia đình hoặc bạn bè.
Thấy riview nhiều nên tối qua có ghé ăn thử, thịt có ướp sốt chứ ko rưới sốt như chỗ khác nên ngon hơn, mấy bạn phục vụ nhiệt tình, dễ thương lại còn xinh ?? 10 đỉm 10 đỉm sẽ đến nữa ??
Hôm qua 5h kém đội mưa chạy xe 10 mấy km tới quán, trước đó đã có gọi để đặt bàn nhưng nv nói là ngồi bàn ghép, bản thân mình chưa ăn quán này qua nên ko hiểu ngồi ghép ở đây nó như thế nào . Mình nói để cố gắng đến sớm và mình ko đặt bàn ! Tới nơi thì mưa tầm tã mình đứng đợi cũng khoảng 7p phút thì b nv nói là giờ chỉ có bàn ghép, mình cũng ok luôn mà b nv phát ngôn hay lắm : " Ăn tới 7h30 trả bàn nha ". Ủa t đi ăn t trả tiền mà t đâu có xin hay ăn quỵt đâu với ko phải buffe mà giới hạn thời gian . Thái độ phục vụ, cách sắp xếp quá tệ . Thời buổi này là dịch vụ đồ b ngon cỡ nào mà dịch vụ tệ thì cũng bằng con số 0 . "Cảm ơn" đã cho t trải nghiệm tệ như vậy !!!
P/s : Ra lấy xe về chú bảo vệ còn nói : " Mấy đứa này ko biết sao, nhiều người bỏ về và phàn nàn giống con lắm, bó tay "
Lần đầu tiên mình dùng bữa tại Ngưu Phồn, nhà hàng để lại ấn tượng rất tốt.
Mình đi buổi trưa nắng nóng, nhà hàng đông khách, không đặt bàn trước nhưng rất nhanh đã có bàn.
Nhân viên tuy ít nhưng rất nhiệt tình và lễ phép. Món ăn lên đẹp mắt, hương vị thì thơm ngon.
Mình nhất định quay lại.
Hnay đi ăn lại thì thấy nenu đã có thay đổi một số món. Nói chung vẫn giữ hương vị theo kiểu Nhật , ngon .
Nhân viên ít nhưng thấy nhanh nhẹn và ngoan .
Phục vụ kém, chất lượng k như trên Tiktok đã review
Xem Review nhiều review trên Tiktok khen nên nay mình đi ăn thử. Mình di 2ng đặt bàn lúc 19h và 19h15 mình ngồi vào bàn và order. Mình order 1 set combo bò Wagyu, 1 dẻ sườn bò tsubo, canh sườn bò và nước. Đồ uống thì quán lên khá nhanh nhưng lên món chờ đến mỏi mòn và khá nhiều lần gọi nhờ nhân viên lên món giúp, trong đó có 2 lần mình gọi nhưng nv quán lơ đi. Sau 40p chờ đợi thì set combo bò lên nhưng bày trí khá sơ sài xong set 7 loại bò Wagyu thì đặt 2 tầng là ba chỉ bò, không như trg miêu tả và trong hình. Không kèm theo thịt mỡ nướng thịt nên nướng bò dính lên vỉ , sau khi lên set bò đó mình lại tiếp tục chờ thêm 20p nữa, trong khi đó bàn mình order khá ít chỉ có 3 món phải chờ gần cả tiếng, k ai care với báo khách 1 tiếng. Đến lúc mình khá bực mình kêu tính tiền thì mới ra món. Khi tính tiền thì quán có***và giảm 10% vat. Và đây cũng là lần cuối mình ghé, đi ăn mà chuốc bực vào thân chán thực sự.
Ăn xong thấy 1 đống con gì bò trên bàn, kêu nhân viên hỏi quản lí thì im re, lúc tính tiền gặng hỏi thì bảo lac sâu trong rau, bén tiệm có rửa nhưng không đảm bảo hết sâu được !!!
Thai do nhan vien phuc vu rat kho chiu voi thuc khach. Don chen da qua su dung quang am am . To tieng goi nhan vien khac phuc vu. Noi chung la da lam dich vu thi phai xem lai cung cach phuc vu, noi nang hon mot chut la “mat day” do. Nguyen mot***di an, tra tien cho viec chiu dung su buc boi. 1 sao cho thai do dich vu nhan vien.
Thuc an thi cung binh thuong vi hien gio nhieu nha hang khac voi muc gia ngang bang hoac thap hon thi da phuc vu thuc an hao hang hon roi. Khong co gi dac sac ve thuc an. Noi chung thai do phuc vu qua te da bao trum het danh gia nha hang nay roi, thuc an co ngon thi cung thanh ko ngon thoi.
The staff at***branch have problems with ethics and service attitude. I suggest the board of directors review the current situation as well as carefully check the feedback of customers at this branch on social media such as Facebook, foody and google review.
Chưa bao giờ đi ăn mà đem cục tức về nhà, tức quá lên xem review coi như thế nào thì rất nhiều khách bị giống mình. Mình order 4 dĩa thịt mà quán chỉ đem lên có 3 dĩa, tới lúc tính bill thì lại tính 4dĩa cũng may mình xem lại rồi nói với nhân viên. Nhân viên thì chả biết đem lên bao nhiu món cho khách rồi. Thế là phải đợi thêm nửa tiếng để xem lại cam coi mình ăn bao nhiu dĩa :) haiss quán thấy cũng lớn nhìu chi nhánh mà sao phục vụ nó tệ ơi là tệ
Khi đặt bàn đã ghi rõ bàn lớn hoặc phòng riêng, nếu nhà hàng không sắp xếp được thì nên báo luôn khi nhận booking.
Khi khách đến thì bạn nhân viên NAM (không biết là nhân viên hay quản lý vì mặc áo sơmi đen) chỉ vào bàn. Tôi có than phiền là bàn hơi nhỏ và hỏi đổi bàn lớn thì bạn tỏ thái độ khó chịu và từ chối. Tôi quay qua hỏi ý người nhà không đến 1 PHÚT sau quay lại ok vô bàn bạn đó sắp xếp thì phát hiện bạn ấy đã chỉ khách khác vô ngồi. Và tình trạng này liên tiếp diễn ra thêm 2 lần nữa trong vòng 3 phút. Bạn nhân viên/quản lý này một lần nữa tỏ thái độ khó chịu là do tôi không chịu bàn đó. Bạn sắp xếp bàn không đúng yêu cầu ban đầu của khách mà không cho khách hỏi ý lại người đi cùng ạ? Mà nhà tôi quyết định cũng rất nhanh mà thái độ của bạn hoàn toàn không chấp nhận được.
Tôi rất thích món ăn và dịch vụ, cũng như thái độ của Gyu Shige vì đã dùng rất nhiều lần ở Saigon Centre, Đông Du, và Tôn Thất Đạm suốt hai năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ở chi nhánh***và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu như vậy.
Và dĩ nhiên tôi sẽ không quay lại chi nhánh này thêm bất kỳ một lần nào nữa. Cũng sẽ không khuyến khích người quen bạn bè đến đây vì thái độ nhân viên rất giỏi làm khách mất hứng và khó chịu.
Hôm nay mình có đặt bàn 2 người ở chi nhánh này mọi chuyện rất bình thường cho đến khi xuất bill thì tụi mình thấy phục vụ không lên món kem bao gồm trong set cho 2 đứa mình. Bạn mình có gọi nhân viên lại hỏi thì bạn ấy bảo hết rồi nên không phục vụ sau đó bạn mình có hỏi vậy bill có thay đổi gì không thì bạn ấy bảo là không vì đây là free hai đứa mình đã tỏ ý hiểu được vấn đề thì bạn nhân viên vẫn la to lên nhờ người khác đến giải thích la từ ngoài bàn của mình đến trong bếp là "ra nói khách kìa hết kem nhưng khách muốn ăn kem kìa" và bạn đó tiếp tục nói" sáng mai ship kem về tận nhà cho khách luôn" rồi mấy bạn trong bếp hùa theo rồi cười cười thật sự thất vọng về thái độ của các bạn quá coi thường khách hàng và mình sẽ không ghé lại lần 2 vì thái độ quá thiếu chuyên nghiệp.
Mình ăn 2 người và cũng nhiều lần đi ăn ngưu phồn nhưng lần đầu tiên đặt bàn theo khung giờ từ 16-19h để giảm 15%. Mình bất ngờ vs khẩu phần ăn chỉ bằng 1 nữa so với bình thường. Tính order nhiều món mà thấy phần mang lên ăn xong đi về luôn. Rất thất vọng về chương trình khuyến mãi 15% nhưng giảm 50% khẩu phần
Dat ban 7g30 khach den 7g45 dung gio thi bao da nhuong ban cho nguoi khac. Vien ly do den tre trong khi khach den dung giao dong 15 phut. Nhan vien noi chuyen khong lich
Rất thích không gian bên này. Nhạc nhẹ có thể thư giãn vừa ăn vừa nói chuyện được
Nhân viên thì khá hiền và ngoan nhưng đông quá chạy thì thấy mặt mũi lấm lem
Giá cả khá cao so với những nơi khác nhưng xét chất lượng thì chấp nhận được , cũng đáng đồng tiền
Chỉ có bãi xe máy là hơi hẹp.
7h40 tối 11/4/19, 2 mẹ con mình đến gọi 2 tô mì ramen, và 1 ly nước. Nói trước các bạn quán lúc này không đông, nguyên tầng 1 trống.
_8h sau khi nhắc lần 1 đem ra được ly nước, 8h 10' nhắc lần 2 đem ra được tô mì không thể dở hơn với sợi mì dai như cao su, nhân bên trong chưa chín, XIN LỖI TRÌNH ĐỘ TRỤNG MÌ THUA XE HỦ TÍU GÕ LỀ ĐƯỜNG, con mình đói nên cũng ráng ăn. VỚI cái mặt LẠNH LÙNG, VÔ CẢM như lúc vừa đến em nhân viên khg thèm trả lời mình vì sao tô mì thứ 2 chưa đuợc phục vụ.
KHÔNG thể chấp nhận thái độ đó mình nói với em phục vụ sao tụi em khg biết xin lỗi khách khi phục vụ như vậy? Vẫn nguyên bộ mặt như những bức tượng con khỉ, KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY....Mình ôm nỗi thất vọng xuống gặp quản lý.
Cái tên nhà hàng không xứng tầm khi có những con người như vậy, tui không biết các em đó học được gì hơn 20 năm qua mà 2 chữ đơn giản nhất : XIN LỖI VÀ CÁM ƠN các em không học được....mong các em đó 1 lần qua Nhà hàng Phổ Đình để cảm nhận họ phục vụ như thế nào mà về học theo.
Mấy lần trước ăn ở đây cũng ok, mà hôm 9/2 vừa rồi đi ăn ở chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai thất vọng cực kì, đồ ăn dở, phục vụ tệ hết sức là tệ, tg phục vụ lâu cực kì lâu. Thái độ phục vụ hằn học khách, nói chung là thất vọng lắm, biết là tết nhất đông, lâu cũng k nói gì, nhưng không thể chấp nhận phục vụ là cha là mẹ khách hàng kiểu đó. Sẽ không bao giờ ghé lại nữa. 1 sự bất tín vạn sự bất tin.
Phục vụ tệ cực kỳ, lúc đầu mình vô ăn là quán rất vắng chỉ có 2 bàn. Order xong đem món ra thiếu, ghi lộn tùm lum, thái độ quản lý cũng không xong :) lúc tính tiền thì còn tính sai.
Mình và bạn đặt bàn cho ngày 08/12 lúc 19g.
Mình tới nói với bạn nhân viên là mình đã đặt chỗ trước, bao gồm giờ và tên người đặt. Bạn nhân viên hầu như không nhìn tới sổ đặt bàn luôn. Rồi bạn đó nói mình ngồi chờ. Sau đó có 2 bạn khác, khách chưa đặt bàn vào, bạn ấy cũng bảo 2 bạn ấy ngồi chờ.
Được khoảng 15ph, mình và 2 bạn ấy được mời lên tầng 2, lúc đó mình thấy ngờ ngợ. Đến khi các bạn nhân viên chỉ tới phòng riêng thì mới té ngửa ra là các bạn ấy nghĩ 3 đứa mình đi chung nhưng thực chất tụi mình hoàn toàn không phải. Bạn nhân viên phải nói chuyện với các bạn tiếp khách ở dưới trệt để kiểm tra. Rồi thì mình được phân ra cho 1 phòng riêng.
Điều đáng lưu ý là không phải chỉ 1 nhân viên hỏi mình đã đặt bàn chưa hay đi mấy người mà ít nhất 2 bạn đã hỏi mình câu tương tự. Mình trả lời là mình đi 2 người đã có đặt bàn lúc 7g. 2 bạn ngồi chờ với mình cũng đã nói là bạn ấy cần bàn 2 người và chưa đặt bàn. Vậy mà chuyện nhầm lẫn 3 đứa mình đi chung vẫn có thể xảy ra.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm ấy mình quên mang đt. Mình đã phải nhờ bạn nhân viên nhắn là nếu có ai tới đã đặt bàn lúc 7g và tên là M.T (tên bạn mình) thì xin chỉ tới phòng mình chờ. Đợi thêm 15ph mình thấy ko ổn. Đành mượn nhờ đt của 1 bạn nhân viên. Wifi của quán khá là bất ổn, facebook mà gần 10 ph mình mới liên lạc được với bạn mình, Ít nhất thì bạn nhân viên cũng nhiệt tình và tử tế.
Đến khi gặp bạn mình thì bạn mình nói. Bạn mình tới từ sớm, 6:40 lên tới quán. Nhân viên hoàn toàn không biết chi tiết đặt bàn của bạn ấy ở đâu tới mức bạn mình phải chỉ thẳng vào sổ hẹn các bạn ấy mới bắt đầu chỉ đường cho bạn ấy lên bàn.
Mình không biết là hôm đó quán có bận lắm không hay do quán vừa mướn thêm nhiều nhân viên mới nhưng cảm giác của mình là các bạn nhân viên hầu như chạy cuống lên, không hề có chút thể hiện là có 1 sự chỉ đạo và sắp xếp của một nhà hàng.
Sau đó, bạn mình có nói là lúc lên được bàn đã gọi trước 1 phần bạch tuộc nhưng mãi tới lúc mình kiếm được bàn của bạn mình thì bạch tuộc vẫn chưa xuất hiện. Mình nghĩ ít nhất là dĩa bạch tuộc đó đã phải mất 30-40 ph mới ra được tới bàn mình.
Các món của quán làm ngon hơn so với bên Sumo BBQ, hầu như là ngang với Tasaki BBQ và King BBQ. Đó là điểm tốt nhưng mà khâu tính tiền từ lúc tụi mình gọi nhân viên tính tiền tới lúc tụi mình tính xong hết đứng dậy đi về kéo dài tới 30ph là hơi chậm.
Hôm đó mình không nghĩ là quán đông và cứ cho là trước khi mình tới quán đông đi nữa thì lúc mình về quán cũng không thể đông tới mức mất tận nửa tiếng để tính tiền và trả tiền.
Góp ý nhỏ: hôm đó lúc mình vào khu vực nhà vệ sinh, có 1 bậc thang ngăn giữa khu vệ sinh lầu 1 với khu vực khách ngồi ăn. Cái bậc thang này cao khoảng 10cm+, lót gạch đen cùng màu với gạch lót sàn quanh khu vực đó. Vào buổi tối, không hề có bất kỳ cách gì để dễ dàng phân biệt cái bậc thang này. Mình đã vấp vào cái bậc thang này và ngã chúi về trước. Nếu chỉ ngã thì mình sẽ không nói gì, vấn đề thứ 2 là 2 bên tường của lối đi này được làm kiểu nên nó có nhiều đường rãnh song song gồ lên và khá là khó chịu nếu bạn cạ da của mình vào tường. Mình ngã và theo phản xạ mình đưa tay qua 2 bên tường để đỡ. Kết quả là cánh tay trái có 1 lằn chạy dài từ 1/3 cánh tay tới khoảng 2/3 cánh tay tựa như vết chém còn bàn tay phải thì bị 5-6 vết cắt chồng lên ở khớp ngón út. Mình không nghĩ là hôm 8/12 có bất kỳ ai phải đổ máu trong quán nên chắc cũng sẽ có 1-2 bạn nhân viên biết mình là ai.
Thiết nghĩ, cái bậc thang đó không mang lại lợi ích thẩm mỹ hay ngăn cho nước tràn ra (khu nhà vệ sinh nằm ở trên cái bậc nên cao hơn). Bên thi công tốt nhất là đập bỏ nó đi để tránh hậu họa sau này. Còn nếu đập bỏ khá tốn kém thì mình đề nghị kéo dây đèn hay sơn màu khác hay bằng bất cứ cách gì có thể khiến cái bậc đó đập vào mắt người khác thì sẽ tránh 1 rủi ro đáng tiếc.
Nói tóm lại, giá cả và thức ăn nằm ở khu vực khá. Mình sẽ cho 7/10 điểm về giá cả với 10 là dành cho những thực đơn quá mắc. Nhân viên có nhiệt tình và tích cực nhưng ban quản lý nên nghĩ ra giải pháp cho việc khách đặt bàn trước mà cuối cùng nhân viên lại không rõ bàn ở đâu rồi còn việc chậm trễ trong khâu tính tiền và thức ăn nữa. Một trong những ưu điểm nữa mà mình không nhắc tới ở trên là không gian và vị trí của quán khá ổn.
Giá cả: 7/10 (10 quá đắt)
Chất lượng món ăn: 7/10
Độ đa dạng của thực đơn: không đủ thông tin
Vị trí: 6.5/10
Không gian: 7/10 (nhưng nên nghĩ lại về vấn đề tường và bậc thang gần khu vệ sinh lầu 1)
Thái độ của nhân viên: 8.5/10
Phục vụ: 5.5/10
Mình với bạn ghé nơi này lần đầu tiên.
Vừa bước vào cửa là đã được các bạn nhân viên chào hỏi rất nhiệt tình rôi. Về phần nhân viên thì mình đánh giá tốt.
Về không gian thì khá đẹp mình cũng ưng ý vì nó rộng rãi.
Về món ăn: đa đạng về thực đơn, nước uống ngon. Nhưng bản thân mình cảm thấy là vị ở đây không hợp với mình cho lắm vì nó lạt đường hay sao ý.
Về giá: thì thấy cũng khá cao tý xíu. 2 đứa mình ăn uống sao mà hết hơn 1 triệu.
Ai chưa đi đi thử cho biết cũng dc nghe.
Mình và bạn đến ăn cỡ 3h trưa nên quán khá vắng chỉ có bàn mình và 1 bàn khác
Ngay tùe lúc vô quán đã ko hài lòng, book bàn qua table nơw mà cứ bị hỏi check in, kiểm tra thông tin còn viết giấy ký tên linh tinh (nói chung là rươm rà vô cùng)
Đợi được nướng thịt mà mất gần 30p chờ thịt dọn lên với bếp than. Bù lại thịt chất lượng nhưng giá khá đắt: 1 set combo thịt như hình là 399k mà chỉ có khoảng 3-5 miếng/ loại thịt
Nói chung mình khá thất vọng với thái độ phục vụ của quán (ko tương xứng với cái mác cao cấp tí nào hết). Lần trước ăn ở chi nhánh takashimaya thì ổn hơn nhiều
Terrible service and rude staff! We visited this restaurant this evening on our 2nd day in the city and were really disappointed. The waiter mixed up our order and charged us for 2 meat platters instead of one (bearing in mind there was only 2 of us there a I am vegetarian). The cashier then decided that 10 minutes into our meal we had to pay, which we would have happily done only to realise that we had been tricked into paying for 2 platters. Our waiter came over to apologise and said that he had miscommunicated the order but the manager (standing literally no more than 2 steps away) was going to charge us as she insisted on having seen my partner point at the picture in the camera (which is not true). My partner then had to explain his frustration to a teenage manager who didn't have the audacity to come over and talk to us herself meaning it completely ruined his meal and did not finish it at the end. Our waiter was so apologetic but when we did finally pay the manager gave us a rude comment and laughed after charging us incorrectly. Terrible really points you off Vietnamese hospitality if you are a tourist!
Trời mưa đi ăn đồ nướng, nhà hàng này chuyên về món nướng kiểu Nhật.
Về phục vụ: nhân viên chuyên nghiệp, chào hỏi khách bằng tiếng Nhật, nhanh nhẹn.
Về đồ ăn: đồ ăn ở đây khá ngon, thịt bò ướp rất vừa vị bò mềm k bị cứng, thích nhất nước sốt ở đây có 3 chai sốt và sẽ được nhân viên hướng dẫn xài từng loại ??????
Thiệt hại 4 người hết 1100k quá ok
Trước hết đây là quán của Nhật nên không gian nhìn rất ấm cúng. Cách bài trí ánh sáng, nội thất tất nhiên cũng theo hướng Nhật. Mặc dù hơi đông cũng không thấy ồn cho mấy, làm mình thoải mái. Khi vào nhân viên sẽ chào bằng tiếng Nhật, không phải 1 nhân viên mà là nhân viên nào thấy cũng sẽ chào. Vào gọi món thì gia đình mình gọi best seller ở đây là món ba chỉ bò Mỹ sốt gì ấy mình quên rồi (99k) kêu xong một lần ăn thấy ngon quá phải kêu thêm 1 đĩa nữa ấy (nếu đi vào T3 thì mua 1 tặng 1- không kèm chương trình khuyến mãi khác).
Món sườn bò Tsubo (169k-như hình) ngon má hú, mềm dai ngon ngọt cũng được tẩm sốt giống món bò Mỹ.
Món hàu được phục vụ kèm cocktail. Hàu ngon, béo đối với người ăn sống lần đầu như mình ăn vẫn được.
Món cánh gà basil 2 cánh (xxk) khá bình thường, cơm chiên hải sản cũng vậy (ngoại trừ cơm ngon)
Món sò điệp gói giấy bạc (129k) sò không nhiều, ăn cũng bình thường, khá đắt với mình.
Thịt heo cuộn nấm kim châm nướng hơi lâu nhưng nướng xong rồi mới thấy chờ đợi rất xứng đáng, ngon hết chỗ chê.
Các món nước: nước vải uống khá lạ, không ngọt lắm mà nó như có vị rượu ấy :v
Nhân viên: như mình đã nói ấn tượng đầu là chào khách rất nồng nhiệt, thứ hai rất tận tình chia sẻ về món ăn, thứ ba thái độ vui tươi thân thiện, thứ tư khi về còn "arigatou"
Nói chung nhân viên phục vụ chuyên nghiệp không chỗ chê. Khi về còn hỏi han khách hàng, ăn thấy như thế nào, thích món nào nhất. Và khi hỏi khách hàng đang ngồi nhân viên sẽ quỳ xuống.
Gia đình mình đi 5 người (3 người lớn-2 trẻ em) gọi tầm 6,7 món gì ấy hết 1tr2 chưa bao gồm thuế 10% nhưng do mình đặt qua table now nên giảm 15% vậy là xem như free thuế và giảm thêm 5% của 1tr2.
P/s: mình chỉ chụp được tấm này đẹp :v
Trưa nay mới ghé quán ăn với bạn. Mình gọi combo 5 loại thịt, cơm chiên hải sản và súp hải sản. Thịt ướp ngon, mềm, rau ăn kèm cũng xuất sắc. Món cơm ăn tạm ổn, vị hơi lạ, xung quanh thố là cơm hơi cháy xém, ăn khá ngon, cơm nhiều nên 2 đứa ăn ko hết. Súp hải sản thì nước dùng chất lượng tuy hơi nhạt chút so với khẩu vị của mình. Quán dùng nguyên liệu tươi ngon, món ăn nêm nếm vừa ăn, nước chấm ăn kèm ngon, phục vụ cũng nhanh nhẹn, mình đi buổi trưa mà quán đông ko trống bàn luôn. À ở đây mấy món nước uống toàn size khủng, uống nước thôi cũng thấy no rồi. Nói chung là hài lòng, sẽ ghé lại khi thèm ăn thịt nướng.