Mình ghé quán một mình vào một chiều mưa, hơi chán chán. Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình. Món lên tương đối nhanh. Mình gọi 1 dẻo sườn nướng, 1 set rau cuốn và cơm trăng, hết 200k. Thịt nướng cũng được, rau tươi, cơm dẻo. Nhưng ko có gì đặc biệt.
Điểm trừ là thịt khá mỡ so với những hàng thịt nướng thường, và trong h cao điểm nhưng nhân viên cứ hết lau nhà lại quét nhà liên tục là sao nhỉ
Thịt hơi dai, được món tôm bơ gì đấy ăn kèm bánh mì ngon, súp mình ăn được con tôm rồi bỏ cả thố luôn vì không thích lắm. Nói chung là không ngon.
Phục vụ thì có lẽ do đông quá nên kệ khách luôn, khách gọi mấy lần mang thêm đồ hò lơ hò giật cũng quên.
Nói tóm lại mình sẽ không quay lại
Giá thì khá rẻ. 4 người ăn hết hai triệu mấy thôi. Về còn được bốc thăm trúng thưởng. Ai cũng trúng cả, trúng phần nước nè ...
Thịt ngon giá khá mắc
Nhưng đồ ăn kèm có cũng như ko. Kim chi 1 chén bé xíu (bằng chén muối tiêu cũng tính tiền). Set rau 50k chỉ có vào cọng salad, carot, dưa chuột SIÊU ÍT VÀ NHỎ khác xa hình quảng cáo. Cơm thố cà ri dở tệ. Nếu rau cho free thì thôi đằng này đã tính tiền thì nên làm cho đàng hoàng.
Ăn hết hơn 1tr mà thấy ko hài lòng và ko muốn quay lại.
Đã từng thử qua nhà hàng này chi nhánh Lê Văn Việt và Phan Văn Trị nhưng chi nhánh này thật sự mang lại trải nghiệm mới mẻ lắm luôn
Quán nhìn ở ngoài khá nhỏ, nhưng bước vào thì có chiều dài khá sâu nha, bàn ăn chia từng buồng, rất riêng tư luôn, nhóm mình đi 4 ng mà cảm giác như đang ở Nhật thật sự ấy, thích kinh khủng, cần gì thì cứ bấm chuông mà gọi thôi. Thịt nướng thì khỏi nói rồi bao ngon luôn, cái vị sốt k thể chê được, mình thích BBQ ngọt kinh khủng luôn. Chỉ có thể nói là hài lòng, nhân viên hơi chưa chuyên nghiệp, giá cũng dạng trung bình cao, nên chắc không phù hợp cho sinh viên, k có buffet nữa :((
Dù gì các bạn cũng nên thử 1 lần :3 có 2,3 anh người Nhật ấy, "xin moài" nghe lạ lạ, rất nhiệt tình
Thứ nhất : thái độ của bảo vệ thấy khách vào không dắt xe cho khách, chỗ để xe thì hẹp, mà còn đứng chỉ chỏ dắt thế này thế nọ , trong khi khách là con gái. Nói lại rất lịch sự : chú là bảo vệ chú phải dắt xe cho khách chứ , thì bật lại : bảo vệ thì bảo vệ ( vẫn không dắt xe ). Mới tới đã thấy không vui rồi
Thứ 2 : chắc tưởng quán toàn người Nhật nên nhân viên có đùa giỡn và la lớn lên : sao xạo l*n dữ dạ
.Không hiểu tại sao lại có thể như vậy được ?
Thứ 3 : là về đồ ăn , thịt nướng thì ok ngon , nhưng hải sản thì nhạt không có sốt gì, cơm trộn thì nhão và cháy quanh đáy nồi , vừa ăn cơm nhão vừa nghe mùi khét
Thứ 4: mình xài voucher esteem vì thấy trong hệ thống có chi nhánh gyu kaku, thì nhân viên không nhận, xong đưa điện thoại ra có tên trong hệ thống thì 1 anh ra giải thích rất vui : Lần này e sẽ nhận cho a chị nhưng không có lần sau đâu vì đây là vấn đề nội bộ . Ủa nếu không liên kết với esteem thì phải xoá hết tên ra khỏi hệ thống đi chứ sao lại bảo như vậy . Hihi nhưng mà e không có ý định đến lần 2 đâu :))