Nhà mình khá thích cơ sở này cũng như thích ra aeon nên quyết định ra đây chén mừng sinh nhật chị mình :3
Mấy set mình hay mua tra lại giờ ko thấy áp dụng ở đây nữa nên gọi sẵn set 398 tại quán.
Đồ ra nhanh lắm vù cái đủ.
Mình rất thích nầm heo :3 ngon sần sật nướng rất ngon.
Bò cuốn nấm đc hẳn 8 miếng, cho chín nên để bò riêng nấm riêng :3 ngon lắm luôn
Các loại bò nhớ nướng vừa thôi nha sẽ còn mềm mềm ngọt ngọt :3
Ngoài ra set còn có cơm bát đá, khoai tây :3 nhân viên sẽ trộn luôn giúp mình :3
Set này ăn ba đứa còn thừa (nhà mình ăn khá yếu) ăn xong gói hết sạch về, ăn sau vẫn ngon :3
Coca tươi :)) cả ăn và uống 465k/3 người. Hợp lý, mẹ mình rất thích :3 nhà ai ăn khoẻ hơn có thể gọi combo có cả lẩu :3
Mình đi từ tầm nết nên hồi đó vẫn có mấy combo xuân.
Lâu lắm mới dẵn phụ huynh quay lại đây ăn từ hồi xưa điện thoại còn mờ ảo.
Mình ba người, gọi combo 498k.
Đặc biệt nhân viên khá nhanh nhẹn, ngoan.
Miếng thịt bê ra đã có cảm tình tốt rồi, miếng thịt đẹp, nhìn không bị quá nhiều mỡ.
Nhà mình ăn ít nên hay gọi combo, thịt ngon, thịt ngon tự nướng có vẻ ổn. Khoai giòn. Cơm bát đã ra nhân viên sẽ đảo luôn cho mình. Chỉ việc là đớp thui :3
Đồ ăn ngon, gọi thêm nước với linh tinh gần 600, chung khá hợp lý cho cả gia đình. Mỗi cái hơi xa nên thi thoảng mới ăn được thôi.
Mình và mẹ đi ăn Gyu-Kaku nhân giỗ tổ Hùng Vương. Mình quyết định gọi riêng thay vì gọi combo để ăn đc thịt mình thích hơn. Mình gọi sườn bò mỹ gyu-kaku sốt bbq, thịt thăn mỹ sốt miso, thịt bò cuốn nấm kim châm, nầm, rau cuốn và 1 cơm trộn. Khẩu phần khá nhỏ (xem ảnh). Tổng thiệt hại hơn 700k. Sườn bò mềm nhưng thịt thăn hơi khô. Bò cuốn kim châm ngon nhưng thịt cuốn hơi mỏng. Nầm ngon. Sốt của sườn và thịt thăn đều khá nhạt nên phải chấm mới thấy vị. Mình phải hỏi nhân viên mấy lần mà đến khi thịt gần cháy vẫn không ai mang đĩa rau cuốn ra. Cơm trộn thơm mùi dầu vừng. Điểm trừ nhỏ là cơm hơi nhão cộng thêm nhiều dầu nên ăn hơi ngán.
Tiền đi lên aeon chơi mới lượn lờ đi loanh quanh .
Quán thì thật sự không thấy mà lên đến tầng 3 nguyên cả 1 khu ẩm thực mà các bạn nhân viên mời gọi siêu nhiệt tình . Thế là được mời chào nên mới tiện vào đây ăn . Đây là lần đầu tiên mình ăn nướng ở đây nhưng nó ngon thật sự
Nướng ướp rất đậm đà không cần chấm gì cũng ngon ấy
Không gian rất đẹp kiểu sang chảnh
Nhân viên lịch sự
Bọn mình ăn 170k / 1 người
Cũng khá rẻ
Đồ ăn sạch sẽ
Sẽ quay lại
Một lần cho mãi mãi nhé :(( Hôm nay mình chọn combo mà cái gì cx lèo tèo gắp vài gắp là hết ý. panchan cũng chỉ có mỗi kim chi không phong phú như nhiều chỗ khác, sốt chấm cũng chỉ là nước tương thôi không có sốt riêng ý. Đồ ăn thì đợi rõ lâu mới lên, được cái nhân viên phục vụ khá nhiệt tình mặc dù nhà hàng đang đông khách
Đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn mỗi tội lúc đầu chắc do đông khách nên quên mất bàn chúng mình :( làm ngồi đợi mãi huhu, rất may sau đó có chị (quản lý thì phải) ra xin lỗi và có đồ ra ngay.
Chúng mình 2 đứa gọi lẩu và đồ riêng vs nước hết khoảng 360k
Lẩu ngon ngọt, nước chấm đúng kiểu nhật mình thấy 2 người đi thì ăn thế này là vừa đủ chứ ăn set sợ sẽ bị no quá ^^
Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng!
Đến ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng lần này thực sự quá thất vọng , ăn theo buffe gọi đồ toàn kêu hết , gọi bát súp đến hơn 1 tiếng mới bê ra . Gọi nhân viên hỏi đồ thì toàn vâng xong để đấy, tôi đến không phải muộn lúc 19h30 gọi đồ gì nhân viên cũng bảo bếp báo hết. Bàn khác gọi thì thấy đồ vẫn bê ra , tôi bỏ tiền đi ăn chứ không phải xin ăn nhà hàng nên xem lại cung cách phục vụ khách hàng đừng làm ăn theo kiểu chộp giật như thế
Đồ sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình. Tuy quán đông nhưng phục vụ làm việc rất hiệu quả. Gọi set 398k cho 3 người ăn siêu no. Cơm trộn màu sắc đẹp nhưng hơi nhạt so vs khẩu vị của mình. Nước uống có nhiều loại, giá thường thấy là 25k. Mình gọi nước trà xanh mà không có vị gì mấy, nước táo có vẻ ngon hơn. Đói quá nên k chụp đc kiểu ảnh nào ra hồn.
Hmm bữa trc là lần đầu ăn ở chỗ này. Vì hết buffet nên đành phải gọi riêng từng món. Đồ ăn rất ngon. Ngon nhất là nước chấm. Rất lạ miệng. Thịt thà ướp vừa.
Tuy nhiên, điểm cộng cho công thức đồ ăn bao nhiêu thì bị trừ đi hết vì phục vụ. Phục vụ SIÊU LÂU (gọi nc chấm phải 4-5 lần, đồ ăn cũng vậy) cứ thấy nhân viên chạy đi chạy lại trông bận rộn mà chả phục vụ bàn kh chờ lâu gì cả.
Rất muốn quay lại lần nữa vì đồ ngon nhưng chắc sẽ chọn chi nhánh khác xem phục vụ có tốt hơn không -_-