Nằm ngay mặt tiền đường, quán là dạng ki ốt.
Không gian nhỏ, không rộng lắm và ngồi ngoài trời. Có để ít bộ bàn ghế. Giá menu rẻ có nhiều món. Ngoài các món trà, cafe, đá xay còn bán kèm thức ăn như bánh bao, xôi... được đựng trong hộp giấy nhỏ xinh, sạch sẽ.
Mình gọi 1 ly trà sữa trân châu trắng, vị trà bên này đậm nên trà có chút đáng, trân châu cũng nhiều giá rẻ nên tính ra khá ổn.
Sữa tươi trân châu đường đen mua mang về nên không bỏ đá. Được nửa ly thấy cũng ok.
Xôi bắp Huỳnh Mai hộp nhỏ ăn được.
Mình đặt sữa tươi trân châu hoàng kim tại sao lại giao trà sữa trân châu trắng, lúc đầu nói hết trân châu hoàng kim mình cũng ok đổi sang trân châu trắng, nhưng mình đâu có đồng ý đổi nước?
Quán này ko bao giờ thối tiền thừa 1k cho khách.Đã chứng nghiệm ko dưới 3 lần và có người khách còn nói thẳng tại quầy luôn rồi. Nhân viên sẽ nói thẳng em ko có 1k rồi đóng quầy luôn mà ko cần khách đồng ý hay ko. Chủ ngồi ngay đó cũng chỉ chăm con chứ ko có ý kiến gì. Chắc là cùng 1 ruột. Cảm giác thấy khách ngồi quán này*****sao đó. Mọi người thích thì trải nghiệm thử.