Quán này mình uống mỗi ngày, máy cafe ở đây pha ra vị vừa uống, rất hợp ý. Tuy nhiên qua nhiều lần mình rút ra kinh nghiệm, chẳng thà ở công ty đặt giao hàng về uống thấy hài lòng hơn, chứ có việc sẵn ghé mua mấy lần thấy nhân viên cứ kiểu gì ấy, nói chung thái độ không tốt, nói chuyện trống không!
Không gian:
-Không gian hơi hẹp, ngồi không được thoải mái cho lắm.
Thức uống:
-Nghe đồn trà sữa Guta k được ngon nên tụi mình gọi dòng soda :1 soda chanh tuyết (29k), 1 chanh dây(35k). Bữa có chương trình mua 1 tặng 1 thành ra rất rẻ. Dòng soda uống được lắm nha, chanh dây hơi chua so với khẩu vị mình còn chanh tuyết uống ok, hợp khẩu vị, thấy pha còn ngon hơn bên Cafe Cộng á, pha nhiều đá nhưng khi tan vẫn đậm đà. Guta có vẻ mạnh dòng trái cây hơn.
Phục vụ:
-Phục vụ bình thường.
Cà phê bình thường, giống vị Passio vì thực ra cũng chủ cũ đứng ra mở.
Hơi khét và đắng.
Món trân châu đường đen bữa có order về uống cũng bình thường, dở.
Ăn xong thấy trời mưa nên cả đám tìm quán nước gần đó ghé qua lun. Gặp mấy quán đóng cửa hết thấy quán này, có chỗ để xe rộng, ít khách và thoáng nên vô luôn ☺️ Giá nước tương đối, k cao. Về chất lượng thì khá ổn, k đặc biệt lắm nhưng vừa miệng, chấp nhận được. Mình chưa thử cf Guta dù có nghe nói nhiều, có dịp sẽ thử. Nhân viên nhanh nhẹn, tư vấn kỹ ????????????????
Vì thuận đường đi làm nên hay ghé mua cafe sữa mang đi, lúc trước có 1 bạn đứng cashier người hơi tròn (mình không nhớ tên) rất nice, luôn vui vẻ và tươi cười.
Gần đây đổi cashier là 1 bạn ốm ốm, tóc dài chưa bao giờ thấy bạn đó cười, nói chuyện đôi khi không xưng hô gì cả rất khó chịu.
Nhâm nhi một tách cafe buổi sáng đôi lúc cũng là tâm trạng thoải mái hơn. Và mình đã thử đến đây . Cafe ngon, thơm. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình( Anh quản lí rất dễ thương)????????. Bãi xe thoáng. Vị trí cũng dễ tìm.
Cafe thơm, vị đậm. Buổi sáng làm 1 ly là tỉnh cả người hihi. Nhân viên dễ thương, lo cho khách tận răng ????. Bên đây cũng có giao hàng miễn phí nữa. Buổi sáng quán rất đông nên đợi hơi lâu xíu ????. Bãi xe thoáng. Vị trí dễ tìm
Lần đầu ghé guta nguyễn trọng tuyển mà không nghi quay lại lần 2, bthường mua Guta ở đâu nhân viên cũng lắc đều trước khi cho ra ly nhưng ở đây thì k có. Chưa kể mình mua ly tsua 29k, nvien hỏi mình có cần tiền thối k, mình mới đưa 30k ra tự nhiên nvien nhìn nhau cười khẩy rồi thối lại 2k. Ý là sao. Mình đâu cần 1k lắm mà kiểu bộ lại lun như vậy. Kbh quay lại