????Quán dễ tìm, màu xanh đặc trưng nên đi ngang sẽ thấy liền. Quán có chỗ ngồi lại nhưng do k có máy lạnh nên lâu lâu sẽ bị nóng vào tầm trưa trưa
???? Mình có thử 1 vài món ở đây và k có ấn tượng lắm
Chỉ có thấy cf thì khá ổn, đậm vị.
Sữa tươi trân châu đường đen cũng tạm ???? uống khi còn đá lạnh sẽ dễ uống hơn. Chứ đá mà tan hết thì k uống đc do ngán.
Các món như trà đào, yaua k ngon do quá ngọt và gắt vị siro
???? Giá cả cũng tàm tạm
???? Uống lâu rồi giờ mới có thời gian rì viu cho quán cf gần công ty ????
Không gian quán mở nên thoáng, nhưng mà trưa chắc có lẽ sẽ khá là nóng do bị hắt nắng nha
???? Cũng hơi mấy chuỗi cf khác, menu cũng đa dạng món lắm nhưng cũng chưa có gì đặc sắc
Món thấy ổn nhất chắc là cf sữa, do pha bằng máy nên cf đậm vị, uống là bao tỉnh luôn
Còn trà đào mình k thích lắm, do thấy quá ngọt
Những món khác thì chưa thử nên k biết
???? Giá tạm ổn
Nhân viên thân thiện
Chỗ này ăn 4 lần là 4 món khác nhau. Lần này thành tiệm caphe ]]]
Guta đi vào lòng người vì cách mở đồng loạt các quán với cùng concept khiến người ta quen mắt trước khi thử vị.
Mình cũng hay đi ngang chỗ này, từng ăn lại với hình hài khác. Giờ mới có dịp thử uống.
Giá cả của Guta chọn khá trung bình. Tầm 35-40k/ly. Tạo cảm giác ko quá rẻ hay quá mắc, tầm trung khá ổn.
Order yoshake strawberry. Bạn mình thì hot choco, blue berry, và caphe blend.
Thấy vị cũng khá đậm đà. Uống ổn. Ko quá nhiều đá.
Kem whipping vị hơi ngọt nên theo mình nên khuấy chứ ăn riêng sẽ gắt vị.
Không gian đi buổi tối thoáng mát và đón gió. Nhưng nếu uống buổi trưa thì hơi căng.
Xe gửi ngay hông hẻm quán, free.
Nói chung tạm ổn.
Guta Cafe: 146 Nguyễn Văn Thủ quận 1 #saigon
✨Mình qua mua nước buổi sáng mà thấy quán cũng đông rồi.
✨Không gian ngồi không có máy lạnh nên chắc sẽ nóng. Thấy vậy nên mình mua take away thôi. Nhân viên làm nước nhanh chóng.
✨Nước và chất lượng cũng phù hợp với giá.
✨Guta có cả chuỗi cửa hàng nên cũng thuận tiện.
Lần đầu tiên biết đến CỦA là ở bên Pearl Plaza, và cũng thường uống Pearl nhiều hơn. Nay thấy gần trường nên đi bộ qua và uống một ly sữa tươi trân châu đường đen. Chắc do uống Pearl nhiều hơn nên là cảm thấy trân châu bên Nguyễn Văn Thủ không ngon bằng Pearl
Sữa tươi trân châu đường đen ở đây hơi bị đỉnh luôn, không quá nhạt cũng không quá béo, thạch trân châu ngon hết xẩy(Theo ý kiến riêng thì mình thấy sữa tươi trân châu đường đen ở Guta là ngon nhất đó ❤️). Còn Trà đào có vị trà hơi đậm, nhưng mà mình thích vậy :)))), mấy quán kia không hề thấy mùi vị của trà luôn, cho nên là thêm một like ????. Nói chung là quý bà con cô bác thích sữa tươi trân châu đường đen vị nhè nhẹ không quá ngọt thì vô GUTA uống nha, bảo đảm nghiện luôn đó :>