Quán phục vụ chu đáo, có kèm nước uống, khăn giấy và đũa muỗng sạch sẽ. Không gian sáng, bàn ghế xếp thoáng. Đồ ăn rất ổn so với mức giá và địa điểm quán.
Hôm nay mình sẽ review về phở gà G.U.S cho ai chưa từng đến hoặc muốn đến ăn nhé. Quán này mình đã đến được 1 lần thôi, do đi làm về đói quá chui toẹt vào :)). Sơ lược thì quán này khá sang trọng ( quận 1). Không gian sạch, thoáng đẩy đủ tiện nghi. 1 tô giá trung bình 50k-70k là ngon tuyệt, ăn 1 lần là no, sợi phở mềm, thịt gà tươi + nước lèo, hành tiêu đầy đủ. Những thứ đấy cộng lại tạo thành tô phở gà làm say đắm cái bụng đang đói của bất cứ ai. Có cả phở khô tùy thích của các bạn nữa nhé, Chúc các bạn ngon miệng!
Mình order về nhà 2 phần, mở ra nước lèo đổ hết trơn, do nhà hàng bỏ nước lèo vào túi nilon và chỉ thắt túi lại ko dùng nịt buộc đầu. Giờ ko biết ăn bánh phở và gà với nước sôi hay sao nữa @-@
Mình đến quán vì thấy bạn khen ngon, qua ăn thử xem.
Món cơm đùi gà nướng sốt sữa chua ngon và lạ, dễ ăn, không quá ngọt nhưng ăn rất vừa miệng và đưa cơm. Qua quán ăn mấy lần rồi giờ mới nhớ ra review. Ngoài cơm ra còn có bún thang ăn rất ngon nữa nè. Yêu quán
Quán mới mở nên tò mò ghé vào ăn, quán mát mẻ, sạch sẽ. Nhà tôi gọi phở đùi trứng non, phở trộn, ăn thêm đĩa gỏi gà vừa đủ no, lại nêm nếm rất vừa.
Vợ tôi gọi thêm suất miến gà đùi trộn về để ăn thêm, quán đóng hộp mang về rất cẩn thận. Sẽ quay lại dài dài, và sẽ ăn thử món lẩu cua gà nước trong của quán vì quá tò mò.
Lần đầu tiên ăn món lẩu cua gà nước trong, lạ miệng và ngon. Vị nước lẩu thanh mát, dễ ăn, ăn kèm với rau mùng tơi, bầu, rau dền rất mát, dễ chịu, phù hợp với xứ nóng mình.
Chân gà rang muối ngon tuyệt, có bát nước chấm tắc lạ mà tốn mồi gì đâu í. Càng ăn càng thèm. Ăn hết đồ ăn rồi mới nhớ ra chưa chụp hình :v
Vậy là có địa điểm mới để gia đình tụ tập rồi.
Xa Hà Nội lâu lắm rồi nay mới tìm lại được quán bán đúng vị phở gà và bún thang chuẩn Hà Nội như vậy. Nước dùng ngọt chuẩn vị xương, không có mì chính, bột ngọt hay đường, ăn xong chỉ muốn ăn thêm mà thui :( Một mình mình ăn xì xụp 1 bát phở đùi và 1 bát bún thang, xong vẫn muốn ăn tiếp.
Giờ có GUS thì yên tâm ăn món Hà Nội rồi. Ngày nào cũng sẽ ghé quán.