Mình thích nhất món nước G1 là hỗn hợp gừng cùng hương siro trái cây thơm thơm, và vị tắc, xí muội hơi chua chua. Mẹ mình lại kết món nước G5 có chút béo béo thơm thơm của bánh cookie. Ai phân vân chưa biết chọn món nước nào phù hợp thì có thể nhờ bạn chủ quán “đọc vị”, ảnh khá nhanh nhẹn, dí dỏm. Quán mới mở đẹp, sạch và mới, đặc biệt chiều tối ngồi ngoài đường mát mẻ và không quá nhiều xe cộ, có thể thư giãn, mà uống GỪNG thì kiểu gì cũng tốt mà đúng không!
Sẽ tiếp tục ủng hộ các món uống của GỪNG
Mình rất thích gừng, tất cả các món có gừng trên đời. Lần đầu tiên thấy có cửa hàng bán nước ép trái cây cùng gừng. Thích quá oder 1 phát 3 ly. Thực sự rất ưng. Ngày mưa hơi lạnh uống nước ép có vị gừng cay ấm nồng đúng thích. Mà cửa hàng ép vị trái cây và gừng rất thơm. Chắc ép bằng máy ép chậm loại xịn nên nước ép không bị phân tầng mà vẫn giữ nguyên được hương vị. Cực kỳ cực kỳ hài lòng lun í. Hi vọng sắp tới quán sẽ duy trì được hương vị và có nhiều khách hơn nhé.