Ở Gula Gula mạnh về ẩm thực Singapore nè , món Chendol là lạ và nên thử nhất luôn í , 56k/ phần như hình có xíu sầu riêng các kiểu . Có vài bàn ngồi lại ăn và bữa mình đi công chuyện bên Rạch Miễu nên gửi bên đó luôn . Khá là nhiều sự ngọt ngào thành ra ăn xong vận động xỉu mới tiêu hết đó , cuối buổi mỗi đứa còn 1 cái bánh flan nữa cơ . Mà khăn giấy bên đây nhìn bánh bèo ghê luôn ???????? nhân viên ok , lên món nhanh !!
Mới khai trương hôm nay 26/10 và gửi xe bên cổng số 5 Nhà thi đấu Rạch Miễu , mình đi chung do chị bạn rủ đi cùng . Không gian được tầm 3-4 bàn , order tại quầy . Menu chuyên các món chè kiểu Singapore (chủ quán là người Sing luôn) . Có vẻ hơi ngọt nhưng với con dân hảo ngọt như mình thì ok . Giá phần chè Chendol như hình có kèm sầu riêng là 55k . Có bình nước lọc tự phục vụ . Khăn giấy siêu đẹp ???? Bà chị mình uống sữa tươi thạch thảo mộc gì nè .
Gula Gula Singapura - Món Tráng Miệng Singapore - Trường Sa
Đến đúng ngày khai trương nên khá là đông đúc, quán decor theo kiểu hoạt hình 2D xinh lắm mà do đông nên mình không tiện chụp không gian :D
Món sữa tươi thảo mộc béo nhẹ nhưng không hề có cảm giác mình sẽ lên cân. Giá cũng tương đối rẻ.
bánh lọt màu xanh, nước cốt dừa trắng béo, sương sáo mát lạnh, đường thốt nốt cho vị ngọt thanh, hương thơm béo ngậy, ngọt vừa rất dễ ăn dù có ăn nhiều cũng không bị ngán.
Gula Gula Singapura - Món Tráng Miệng Singapore - Trường Sa
Nhớ quá món sữa tươi thảo mộc gula, đặc biệc là đường Gula làm cho hương vị khác hẳn ngon ngon vị ngọt dịu nhẹ hương thơm đậm đà, chất lượng đáng đồng tiền bát gạo luôn mà