Trước mình chỉ gọi về có món Sầu riêng quên sầu không thuốc, ngoài ra đã từng thử Bơ cũng rất ngon. Hôm nay lên cơn vật crepe sầu riêng gọi của Gùi khá tốt. Bánh to nhiều nhân sầu bên trong, hôm nay lại đang khuyến mãi, bình thường một hộp 5 chiếc giá 100k nhưng hôm nay 100k được sáu chiếc. Cảm nhận là bánh tươi nhiều sầu ăn đúng đã cơn thèm sầu riêng. Có điều bên này chỉ free ship với đơn hàng 500k trở lên, cá nhân mình thấy như vậy là khá không vui. Một số bên bánh ngọt như này chỉ từ 300k trở lên là đã free ship. Có lẽ anh chủ nên cân nhắc
Đợt trước thấy mấy mụ ở công ty suốt ngày khen sầu với bánh quán này nên cũng oder thử. Hôm đầu thử 1 gói bánh trước thôi, phải nói là ngon ko tưởng, hôm sau lại quất thêm quả sầu, trời ơi ngon hơn sầu hồi tui đi Thái ăn nữa. Nhưng khuyên các bạn đừng ăn, nghiện món này thì tốn tiền lắm, cuối tháng lương chưa về mà cứ thèm sầu thế này tui cũng đang muốn sầu đây. Tui ăn hem bao giờ chụp ảnh nên hem có ảnh
Sầu riêng ở đây phải nói là ngon tuyệt vời, cứ tưởng vào Nam sầu riêng mới ngon nhưng ở đây có khi còn ngon hơn. Mình đốt không biết bao nhiêu tiền vào quán này rồi. Có khi hết sầu lại oder bánh ăn cũng ngon, bánh ngập sầu riêng, tính ra 1 cái 20k mà toàn sầu riêng như thế thì cũng ko phải là đắt. Nói chung ở đây cái gì cũng ngon, chủ quán với nhân viên cũng thân thiện