Quán này nhậu ổn nè, chuyên đặc sản Phú Yên, món đa dạng mà giá cũng mềm. Khuyến khích gọi mấy món cá, hải sản còn gà nướng thì mình thấy ăn không ngon lắm, thịt khô quá mà cũng không có gì đặc sắc. Lên món hơi lâu xí. Quán cũng nhỏ thôi nhưng cũng không đến nỗi hầm, nóng. Mặt tiền quán hơi khuất nên theo Google maps nha, chứ theo địa chỉ như mình chạy qua tuốt luốt đến cuối đường luôn ????
Quán dễ tìm nằm mặt đường, nhân viên thân thiện nhiệt tình và quan trọng nhất là đồ ăn ngon, rất hợp khẩu vị. Không gian có hơi nhỏ nhưng sức chứa cũng đc 50-60ng. Rất thích không khí ở đây. Mình đã giới thiệu nhiều người tới đây và ai cũng khen quán. Đã tìm đc một địa điểm để ăn uống vs lai rai rất hợp ý mình nên sẽ ghé quán thường xuyên hơn ????????.
Quán dễ tìm nằm mặt đường, nhân viên thân thiện nhiệt tình và quan trọng nhất là đồ ăn ngon, rất hợp khẩu vị. Không gian có hơi nhỏ nhưng sức chứa cũng đc 50-60ng. Rất thích không khí ở đây. Mình đã giới thiệu nhiều người tới đây và ai cũng khen quán. Đã tìm đc một địa điểm để ăn uống vs lai rai rất hợp ý mình nên sẽ ghé quán thường xuyên hơn ????????.
- Quán khuôn viên hẹp, không thoải mái
- Nhân viên phục vụ: không vui vẻ và thoải mái, cái mặt nếu không nói là đưa đám tang...
- Về món ăn: hương vị + màu sắc không hấp dẫn, lượng thì ít so với số tiền trên menu, phục vụ lâu mỗi món ăn ...
- Tính tiền: giá trong menu không có 10% VAT, nhóm yêu cầu hoá đơn bình thường nhưng vẫn tăng thêm 10%VAT. Niêm yết giá 1 đường, tính tiền 1 nẻo tăng lên vì nhóm không ủng hộ vì không đủ chỗ. Giá tăng lên so với Menu đã đăng trong quan. TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ ...
Tệ! Lừa đảo! Không nên vào quán này ăn dù chỉ 1 lần!
1. Quán phục vụ CHẬM xuất sắc. Khách ngồi chờ lên món gần cả tiếng, kêu xuất bill thì lên 1 dĩa trứng luộc, vài chén nước mắm cầm chừng. Vẫn chưa xuất bill, lên món thứ 2 cầm chừng, cứ châm nước (bia) liên tục. Kêu xuất bill lần 3, nhân viên bước ra mặt khó chịu bảo "do đông quá làm không kịp" mặt thì nhăn như cái mền, không một tiếng xin lỗi mong thông cảm???
2. Tính tiền kiểu CHƠI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ khách hàng. Món ăn trong menu 50k ra tính 70k, khách hỏi thì bảo: "dạ do Tết tụi em lên giá."
-Khách: Ủa vậy thì anh phải bảo trước để tụi em biết chứ.
-Nhân viên: dạ chị thông cảm, tụi em không kịp thay.
-Khách: ủa vậy lỡ bên anh cố tình tính tiền khách thì sao?
-Nhân viên: dạ đúng ạ, này tụi em đổi LÂU rồi.
3. Tính toán với khách: tính ăn bù lại tiền khách bỏ về sớm, vì đã BẮT khách chờ đói meo ruột mà cho uống (bia) muốn đau bao tử, thái độ nhân viên thì nghênh nghênh, không một lời xin lỗi hay xin chờ đợi, kiểu không cần khách.
Anh em tụi mình rất hay nhậu ở quán. Thích nhất là món mắt cá ngừ. Lần nào đến mỗi người cũng phải ăn ít nhất là 1 thố. Còn lại là các món cá chiên nhậu cũng hết ý. Phục vụ cũng rất là nhiệt tình dẽ thương. Không gian quán hơi nhỏ nhưng ấm cúng.
Ai thích ngồi lai rai với anh em bạn bè thân tình thì đây là 1 sự lựa chọn hết ý.