Gringo Tacos Y Cantina - Homemade Mexican Restaurant
In the past, I enjoyed so much Mexican food in Southern***and this place reminds me of those days. Freshly prepared Taco skins and toppings. Homemade Salsa is also tasty. I’m hapoy to see more and more Mexican restaurants in Saigon.
Went here just after 2 so the restaurant was completely empty but staff were very attentive and spoke brilliant English. The pulled pork burrito was flavoursome and filling and prepared very quickly. Very pleased with my visit, I'm sure if it was busier it would have an amazing atmosphere.
Mình order 2 phần taco ăn, cảm nhận như sau:
- Hộp lịch sự, đẹp, sạch sẽ
- Taco khi giao đến còn nóng
- Cheese bò ăn rất ngon
- Sốt vừa phải, ăn béo nhưng không ngấy
Mình thấy taco ok, sẽ ủng hộ
Taco plate (~290k) : vỏ taco homemade hơi dày bột, mình thì thích loại mỏng hơn. Một dĩa có 5 loại taco là gà cube, bò cube, heo xé, tôm - cá lăn bột. Mặc dù đã có chanh nhưng ăn vẫn hơi ngấy bột của taco. Mấy cái như cá và tôm lại lăn bột nữa nên xem như là nhân đôi vị bột ????
3 đứa đi ăn cái combo giới thiệu món Mexico của nhà hàng. Siêu ngon. No lặc lè. Cái burrito sốt xanh với quesadilla ngon lắm. Món tây mà khẩu vị dễ ăn. Mình uống thử nước gạo horchata ngọt ngọt béo béo thơm mùi quế. Nhà hàng ở Q1 mà giá cũng mềm, rất đáng thử cho biết.
Đồ ăn chuẩn vị, giá cả hợp lý. Mình toàn tới vào giờ từ 17-19.30 để được giảm giá cocktails 50%, mê nhất là cocktails Jalisco Express có ớt của quán. Cuối tuần hơi đông nên nếu đi nhóm lớn thì nên book bàn trước
Gringo Tacos Y Cantina - Homemade Mexican Restaurant
-Burrito với taco cá ngon, cá giòn, cheese trong quesadilla béo khá vừa miện không bị ngán
-Không gian quán đẹp, wc đẹp thích lắm :))
-Nhân viên phục vụ nhiệt tình, dễ thương <3
Taco ở đây hơi bị ngon. Mình thích nhất là taco heo và taco tôm, con tôm to bự và rất tươi. Nhà hàng nhỏ thôi, ở dưới có tầm 5 bàn và bar. Trên lầu thì nhiều chỗ hơn. Tụi mình ăn taco, chips và burrito nữa. Đồ ăn ở đây rất tươi, rau củ tươi rói, trình bày đẹp anh chủ bảo cái gì ảnh cũng tự làm hết, cực nhưng mà vì ảnh kỹ tính nên phải vậy. Nghe là thấy thích rồi, mình sợ nhất mấy kiểu nhà hàng mua đồ đóng hộp xong quăng vô microware rồi mang ra bán.Mình đi buổi tối, có nguyên cái tiệc sinh nhật đặt trước với khách lẻ nên đông dã man, may mà có bàn, lần sau chắc phải đặt bàn trước cho chắc ăn.
Trên cả tuyệt vời !!!!
Ban đầu mình hơi e ngại ko biết hương vị của mexico có khác lạ so với mình hay ko. Tình cờ được người bạn dắt đi ăn thử taco thì uiiiii thôiiiii rồiiii. HƠI BỊ NGON luôn
Đám mình quất thử 4 loại taco gà bò cá heo luôn, với chip kèm bơ mà bơ ở đây ăn lạ lắm (rất đáng để thử nha), rồi món gì mà burito ăn cũng ok, nhân viên siêu dễ thương phục vụ nhiệt tình. Bạn mình thì nói hơi khô nhưng mình thấy ăn vừa việng nên cái này thì tuỳ vào khẩu vị mỗi người nhưng mà thịt thì ngon, có điều hơi ít thịt ????????????
Mình chấm quán này rồi đó ????????????
Hôm nay mình và ny có ghé . Sau đây là 1 vài nhận xét của riêng mình :
- Quán sạch sẽ , trang trí đẹp , nv nhanh nhẹn .
_ Về phần thức ăn thì tụi mình có gọi 2 phần Asada street tacos, cảm nhận của cả 2 là bánh ngon nhưng hơi khô ( so với tacos truyền thống cua mexico là mềm ) , phần nhân thịt bò nêm vừa ăn , sốt salsa hơi đặc, cần pha loãng chút nữa là ngon.
_ Còn giá cả thì phần ăn của tụi mình là 4 street tacos và 2 coke, tổng cộng là 240k + 10% Tax 264k
Tóm lại tổng thể vậy là ổn.