Bửa rồi mình với bạn có đi ăn thử chỗ này do vô tình tìm được trên jamja giảm menu 189k còn 169k hay sao đó
Quán nằm trong gigamall luôn cũng khá dễ tìm. Tụi mình đi thứ 6 nên nhưng cũng khá đông ấy. Không gian cũng khá rộng và thoáng. Điểm mình đánh giá cao là nhân viên vì khá nhiệt tình, món lên nhanh mà còn thay vỉ thường xuyên mặc dù quán khá đông nhen ????????????
Ngoài mấy món trong menu còn có mấy món ngoài line ăn cũng ok lắm nè. Có sushi, da heo nướng, thịt heo cuộn đậu bắp, mấy món rau, gỏi ăn cũng ngon nè
Thịt nướng thì mình thấy vị ngon chứ thịt thì cũng hơi mỏng ???????? À món bánh hành siêu ngon huhu, hỏng lẻ vào kêu bánh hành ăn chắc lỗ luôn quá chứ nó ngon thiệt, ăn kèm nước mắm chua ngọt ngon lắm luôn ????????
Nói chung với tầm giá như vậy thì không thể kì vọng nhiều món và chất lượng được rồi nhưng mình thấy khá ổn so với mặt bằng chung. Đồ ăn cũng khá tươi chỉ hơi ít món với mỏng thôi nhen ????????
Mình cùng bạn đến dùng bữa nhân ngày sinh nhật nó, tiện vì gần chỗ ở, trong trung tâm thương mại lớn nên khá an tâm về dịch vụ và chất lượng. Bọn mình đến lúc chiều 6h30 lúc quán khá đông.
*Về cái nhìn ban đầu quán rộng rãi, sạch sẽ, có để quầy line trước mặt nhìn rất hấp dẫn, khung cảnh rất đông, có lẽ phù hợp với gia đình muốn đi chơi và ăn tối cuối ngày.
*Về món ăn: mình đánh giá tầm 6 điểm thôi. Bọn mình mới đến quán lần đầu nên order 2 vé 189k để trải nghiệm. Dù rẻ nhất nhưng cũng khá đa dạng món, có thịt bò 4 loại, thịt heo, gà, lòng, cá trứng, vây cá hồi, bạch tuột... và các món kèm khác tại quầy line. Nhưng về chất lượng thịt thì sẽ không bằng với các thương hiệu lớn như gogi, sumo, aka house... mà mình từng ăn qua. Dù có bạch tuột nhưng mình thấy không tươi, thịt heo tạm ổn, ok nhất là vây cá hồi và ba chỉ bò mình đánh giá cao nên các bạn ghé có thể gọi nhiều lần 2 món này. Quầy line có các loại rau, đồ kem, thêm các món desert tráng miệng và kem.
*Về nhân viên mình đánh giá trung bình thôi. Trước tiên mặt tốt mà mình thấy các bạn nhân viên có vẻ thân thiện, vừa vào đã hướng dẫn và set bàn cho khách rất mau, tư vấn các món tận tình, quản lí thân thiện và có vẻ chuyên nghiệp. Các bạn nhân viên nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận. Điểm trừ mà mình không hài lòng là các bạn còn quên trước sau, mình gọi đồ ăn mà chờ 30p mới lên, lúc lên thì thiếu món, mình nhắc thì các bạn mới đem ra, tương chấm gọi 3 lần mà không thấy bạn nào hồi đáp nên mình tự đong tương luôn.
Quán cần cải thiện lại chứ mình thấy mình dễ tính lắm luôn đó, gọi hoài mà không đáp vậy bất lịch sự lắm, biết là quán đông nhưng chịu khó để ý một xíu.
*Tổng kết là: Một địa điểm ăn uống mới đc khám phá, cũng khá hài lòng vì hai đứa ăn được no bụng, chờ gọi món lâu nên một lần mình gọi nhiều rồi lát một tràng dọn ra nườn không kịp ăn luôn. Ok có thể sẽ quay lại vì giá cũng bình dân rồi, lại còn có chương trình 169k của quán để trước cửa nên tiết kiệm được cũng thấy vui hẳn ra.
chắc không có lần sau ))
nhân viên thì đông mà đứng nói chuyện với nhau thì được )) khách gọi món thì lơ trong khi chỉ có gia đình mình thôi . nhân viên kiểu muốn đuổi khách đi )) còn về phần món gà chiên phô mai thì làm sống . chán chả thèm nói . thôi thì tạm biệt vậy ))
Lần đầu đi chỗ này, cũng là lần cuối. Nhóm mình 4 người , ngồi bàn 6 người nhưng cảm thấy rất chật, xoay trở không thoải mái, người ngồi trong khó đi ra ngoài lấy món ăn. Nhân viên nữ thì tệ hại, núp bên trong bấm điện thoại, gọi mãi mới ra, có 1 anh nhân viên nam thì nhiệt tình, niềm nở. Vỉ nướng cháy khét lẹt , than thì nguội ngắt cũng chả thấy ai ra thay giùm. Món ăn thì lên nhỏ giọt, như là mình ăn hết của tiệm không bằng, gọi chờ 20p mới đem ra, mà phải nhắc nhiều lần mới có mà ăn, bạn mình chờ mãi ko thấy đồ món ưa thích đem ra đành bỏ về, mất hết cả vui. đồ ăn ở ngoài quầy thì có vài món, lèo tèo, có món trống trơn chả thấy refill. Thịt với cá thì ăn ngon, nhưng món kem thì quá tệ, so với giá vé 200k thì mình thấy không đáng. Sẽ không quay lại nữa
Nay có dịp ghé thử buffet Grill & cheer, mình ăn gói 319k( chưa thuế) khá là bức xúc với thái độ và cung cách làm việc của nhân viên cũng như quản lý. mình gọi mang đồ ăn lên thì cả nửa tiếng sau mới đem, nhân viên thì đi tới đi lui, mình hỏi lần 2, lần 3 mới chịu mang đồ ăn lên. cứ như vậy lặp tới lặp lui 2,3 lần mỗi lần mang 1,2 món lên. mình rất chán. nên quyết định lên lẩu. khi mở nồi lẩu thì còn hết hồn. chỉ có 1 chút nước lẩu. mình thắc mắc hỏi nhân viên thì mới nv mới giật mình báo lỗi bếp. mình ko bik là mình có ăn đồ thừa của bàn khác lun hay ko. sau đó lại típ tục chờ đợi, mình. mình quyệt định gọi lun 2 dĩa tôm để hỏi phải gọi nv nữa. thì họ mang lên 1 dĩa. mình hỏi chị kiu 2 dĩa thì nv hỏi lại mình: “ 2 dĩa hả chị”, rùi mặt khó chịu bỏ đi. bọn mình qd tính tiền và nói với quản lý. bất ngờ là anh quản lý ko thèm trả lời hay xin lỗi mà ko thèm nhìn mình.
Nói chung: đi ăn đồ ăn ngon là quan trong, nhưng thái độ phục vụ mới quyết định sự trung thành của khách hàng. mình ko bao giờ ghé chổ này, quá tệ đối với mình. bức xúc cả buổi tối..