Mấy lần đi qua ấn tượng với quán vì không gian cửa kính và còn bày nhiều loại món hấp dẫn vô cùng. Giá cả: Quán giá khá cao so với học sinh và sinh viên
Buffet NƯỚNG với Menu nhiều món đa dạng
Buffet LẨU lựa chọn 1 trong 3 loại lẩu: Lẩu kim chi trọn vị Hàn Quốc, lẩu chua cay, lẩu nấm thanh ngọt.
Kim bab có nhiều loại, mình chọn vài loại chấm cũng mù tạt và xì dầu rất ngon, có loại trứng cá xanh đỏ nổ lép bép hay phết
Phục vụ khá ổn nên lần sau được mời sẽ quay lại :D
Quá tuyệt luôn :) :) :) . Đã lâu rồi mới đi ăn đồ nướng hôm nay đến đây lại càng tuyệt vời :D :D :D . Nhân viên nhiệt tình dễ thương và chu đáo rất thích cách phục vụ ở đây, khi mình đến tận tình hướng dẫn đến bàn ngồi rồi đợi mình chọn đồ xong mới đi đặt trong khi bọn mình vừa chọn đồ vừa hỏi bạn ấy món này ăn có ok không :) :) :) . Đồ nướng khi mình đặt thì mới bắt đầu làm tuy hơi lâu nhưng rất tươi mấy loại hàu nướng tự phục vụ nên rất tiện nói chung rất ok
???? Vị trí: quán nằm trong khu trung tâm vincom hải phòng nhé. Quán nằm trên tầng 4 ngay khu ăn uống nên là cực kì dễ tìm luôn. Ko gian bên trong cũng tương đối rộng có hệ thống hút mùi ổn
???? Giá cả: trưa tầm giá 195k 1 người còn tối tầm 265k 1 người. Đấy là chưa tính vat nhé. Với giá đấy mình thấy cũng khá là ok
???? Chất lượng: ở đây buffet có cả nướng và lẩu nhé. Đồ ăn ko được đa dạng lắm, các loại sốt ướp thịt cũng ít nhưng nhìn chung so với giá cả thì cũng ok chất lượng chấp nhận ổn a. Không chỉ có thịt nướng mà đồ hải sản cũng có các loại nhé
Về vấn đề chất lượng đồ ăn thì ko cần bàn nhiều lắm :)). Hôm mình đi là cuối tuần chỉ có mức giá buffet là 279k bao gồm cả nướng và lẩu. Cuối tuần nhưng cũng ko đông lắm ngồi thoải mái. Đồ ăn ở quầy buffet hơi chán :)) kiểu sasimi thì ko đc tươi, french fried kiểu để cm một thế kỉ r ý :)), kiểu nguội lạnh luôn, hải sản cũng chẳng tươi :))). Nhưng mình vô cùng hài lòng về thịt, yêu vđ :)))). Về vấn đề nhân viên, thì ko biết ở đấy trainning nv như nào mà lúc mình gọi thì nv bảo "chị phải gọi cái thằng mà nó làm bàn chị ý". Ơ kìa? Khách nào mà lại biết đc nhân viên phụ trách bàn nào? Mình tưởng nv nào cũng phải phục vụ chứ nhỉ ^*. Thôi tạm thế :))
- địa điểm ăn nướng phù hợp với liên hoan dành cho cty văn phòng
- quầy đồ ăn sẵn khá nhiều món, có súp, salat, gà chiên, xúc xích, bánh bao, món ăn vặt. Nước chấm 1 khu riêng nhìn sạch sẽ, rau cuốn củ quả cũng tươi, bày biện đồ dưới đèn bắt mắt
- ấn tượng về thịt tuy đông lạnh nhg đc ướp cẩn thận, ko đóng đá, có hàu tươi mình ấn tượng nhất, sò cũng đc bày trên quầy đồ ướp đá lạnh, có cả cá hồi cũng bày lạnh luôn
- có 2 hay 3 loại giá buffet cho khách lựa chọn phù hợp vào trưa hoặc tối, có ưu đãi cho trẻ em
- ko gian khá thoáng, ko quá nhiều đèn nhờ sáng từ cửa kính, có quạt bật riêng vì điều hoà ko đủ
- nhân viên ko đc chuyên nghiệp toàn trẻ tuổi quá, đc cái sẽ đứng nướng cho khách và gọi là ra ngay, nhanh nhẹn
Hôm nay lượn lờ vincom tiện thể ghé vào đây ăn luôn ạ ???? giá hơi cao so với mặt bằng chung: 315k/ người, trẻ em được giảm 70% hoặc free. Nói chung là đồ ăn khá phong phú và thuộc dạng ổn ạ, mỗi kem tráng miệng là không được ngon, quá ngọt và không rõ vị, thịt lợn hơi nhiều mỡ. Nước dùng lẩu khá ngon. Về nhân viên thì kh biết tại sao mọi người lại đánh giá thấp chứ em thấy nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình, có bạn phục vụ nam đáng yêu nhanh nhẹn lắm ạ thỉnh thoảng cũng ra hỏi có dùng thêm gì kh ???? Sẽ quay lại vào ngày thường ạ ????
Tết có qua đây ăn 1 lần và xin thưa kbh có lần thứ 2
Buffet giá đắt (do Tết, thông cảm đc) nhưng KHÔNG CÒN 1 cái gì ăn đc. Còn khoai tây chiên, salad, khoai môn và nướng có bò nướng chấm hết
Tự hỏi tại sao có thể làm ăn vớ vẩn đến như vậy. Nguyên quyển menu chỉ còn mỗi món bò nướng
Nhân viên phục vụ chậm và tệ
Hỏi còn bò cuốn nấm ko thì bảo khách còn bò thôi , muốn cuốn nấm tự ra bàn lấy tự cuốn ???????
THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Trưa nay 2vc vào đây ăn và thề sẽ không bao giờ quay trở lại, gọi 1 lẩu mắm Miền Tây và 1 đĩa gỏi cuốn mà phải đến 30' cũng k thấy đồ ăn đâu, đồ nhúng lẩu thì toàn đồ đông lạnh, ấn tượng nhất là có 5 con ngao thì cả 5 còn nguyên cát, vừa thả vào thành nồi lẩu cát k thể nuốt nổi phải bỏ nguyên nồi lẩu, phản ánh với nhân viên thì chúng nó bảo là thông cảm cái này là do nhà bếp họ làm bẩn chứ k phải em, hãm k thể tả, bảo là vậy em ăn thử xem có nuốt được k mà buôn bán bẩn thỉu kiểu như này cho khách. Lúc đấy bảo nhân viên là gọi chủ quán em ra đây nói chuyện mà chồng gàn đi bảo thôi lần sau k đến nữa, vừa mất tiền vừa bực lại còn đói vì đã ăn được miếng nào.
Từng rất thích ăn ở quán này vì có mấy món miền tây khá được, thái độ nhân viên khá tốt ( đấy là những lần mình ăn buổi trưa) - nhưng sau cái hôm mình ăn buổi tối thì có cho tiền cũng méo bao h quay lại : cả quán có 4 bàn mà nhân viên đùn đẩy nhau k phục vụ, món ăn thì làm sơ sài hơn rất nhiều so vs buổi trưa - mình chọn buffet cho 4 người nhưng gọi thêm cơm cháy kho quẹt thì ra cơm cháy kiểu mới dính đc tí đít nồi, kho quẹt đun qua loa ấy mà món này mình ăn ở đây khá nhiều. Khi mình ý kiến về cơm và kho quẹt yêu cầu làm thêm cơm cháy yêu cầu kĩ hơn thì lúc mang ra nhà bếp kêu chỉ làm đc thế, đéo ăn đc thì nhịn. Lúc sau gọi lẩu thì để đến nửa tiếng đồng hồ k nhắc thì cũng chẳng ai mang lên mặc dù đồ nướng bàn mình dùng xong từ rất lâu, bếp sắp đồ ra sẵn....
Nói chung bữa đó mất gần 1tr5 cho 4 ng mà như .... ấy.
Đầu tiên là thik cách chào khách của nhân viên ở đây, rất tận tình đưa khách vào chỗ ngồi, đợi khách order món dù bọn mik chọn khá lâu
Món nướng bọn mik gọi chủ yếu là bò, vì gấu mik khoái ăn bò thôi, được các bạn nv đề xuất là nướng thì nên gọi gầu bò, ba chỉ vs cổ bò chứ bắp bò ăn nướng rất khô
Bò ở đây ướp khá ngon, nướng chấm ăn cùng rất vừa miệng
Shasimi được mang ra liên tục, phục vụ rất đầy đủ, với con nghiện shasimi như mik thì đây là 1 điều tuyệt vời, hơn nữa ở đây hâuuf như là shasimi cá hồi, ăn rất tươi và ngậy, mik rất thik
Salad khá nhiều loại, ăn chống ngấy rất chuẩn vị
Kim bab có nhiều loại, mình chọn vài loại chấm cũng mù tạt và xì dầu rất ngon, có loại trứng cá xanh đỏ nổ lép bép hay phết
Phở cuốn và bún cuốn ăn mát ngon, tuy nhiên mik chỉ ăn ít thui vì dễ gây no k ăn đc nhiều hehe
Còn món sườn sụn xào chua ngọt đến gần cuối mới phát hiện ra, toàn sụn là sụn thịt cũng ngập răng, ăn thik lắm
Mấy món tráng miệng kiểu chè hơi nhạt, hình như có đường để thêm vào cho ng hảo ngọt như mềnh
Kem ở tủ lạnh, hơi khuất nên k nhiều ng biết mà lấy ăn, cơ mà kem ngon rất thơm
Điểm cộng của quán là k tính thêm VAT nên vẫn giữ giá buffet là 265k cơ mà nước đắt 2 lon nước ngọt mất 50k r