Mình có thói quen làm 1 ly trà xanh ở popping rồi take away đi làm cho tỉnh táo thay cafe. Mà có điều tầm 1h30 trưa thì bêb popping rất hên xui. Trà thái xanh lúc có, lúc không nên đành qua green tea gần đó mua uống đỡ.
Giá rẻ hơn rất rất nhiều so vs popping. Trà ko chỉ có 13k. Còn thập cẩm 16k (trong khi bên poppong trà không là đã 20k rồi nhá). Thấy rẻ rẻ là nghi rồi. Popping nhìn ko đa dạng, thạch handmade nhìn ghê ghê. Hút hơi đầu tiên xong là vứt luôn. Toàn mùi sữa lỏng lẻo chứ ko hề nghe mùi trà xanh, vị chát chát quen thuộc. Chưa kể popping dai dai, kỳ kỳ ăn ko an tâm lắm. Chị bán hàng thì nhiệt tình, có điều loại trà sữa rẻ tiền kiểu này chăc ko uống nổi lần 2. Múc popping ăn cho đỡ phí 16k mà ăn sao trúng nhằm giấy báo lẫn trong đó nữa.
Gọi 1 trà truyền thống đặc biệt 20k.
15k /bỏ 1 loại thạch thì pải.
Có đầy đủ: puding, poping, thạch trái cây, thạch phô mai, k có trân châu.
Thạch phô mai ở đây ngon, cắt 1 miếng tan chảy rồi, béo béo ăn đã lắm.
Trà sữa bình thường, không đặc sắc.
Menu trà sữa ở đây cũng phong phú nhưng nước uống thì cũng chỉ ở mức tạm được. điểm cộng cho trà sữa ở đây là mặc dù là quán vỉa hè, nhưng có bạt có dù che, nên có mưa cũng ít gây ảnh hưởng. chứ nhìu quán trà sữa lề đường hiện nay
Quán này nổi bật ở thái độ phục vụ, phải nói là cực kì nhiệt tình. Trà sữa rẻ, có loại 12k, 15k và nếu bỏ đủ các thạch thì hơn 1 tí nữa. Chị bán hàng rất hay bỏ thêm thạch cho khách. Tuy nhiên 1 số loại thạch handmade nhìn không được đẹp mắt lắm.
Thích hợp cho các bạn sinh viên, học sinh.
Trà sữa ở đây khá là ổn, thạch nhiều mà cục nào cục đấy to bự. Thích nhất là thạch phô mai ở đây, thơm thơm, béo béo, có nguyên 1 miếng phô mai bò cười. Thích ds ^^