Mình ghé thăm green tea vì để ý từ lâu lăm soyy. Phải đi qua 1 shop quần áo, leo lên tầng 3 thì mới đc tận mắt chứng kiến view hồ gươm hehe.
Quán xinh ơi là xinhh. Có view rộng và decor cũng mới hoàn toàn.
Đồ uống giá cả phải chăng chứ ko đắt đỏ như một số người về giá ở phố cổ đâu ạ. Nước ép tàm 40-50k. Bingsu 50k nhưng ăn tới è cổ cũng không thể hết được đâu ạ. Nếu đi cùng hội chị em thì chốn này quá number 1 để sống ảo nữa cơ đó :"3
Riêng mình là 1 fan thích chụp mấy góc deep thì ngay ở phía bên ngoài của cf có mấy góc trưng bày tranh vẽ và kèm 1 cái đèn. Hịn như studio đó ạ.
Mình thực sự recommend là các bạn nên đến mỗi lần đi phố đi bộ mỏi chân. Ra Đinh Lễ mua vài cuốn sách, nhâm nhi trà và hưởng ở Green Tea thì còn gì nhất hơn???
Hơi khó tìm, đi qua cửa hàng quần áo, đi thang máy lên tầng, có biển chỉ dẫn sẽ tới quán, không gian rộng, thoải mái, có view nhìn thẳng ra hồ Gươm, những ngày phố đi bộ quá đông đúc thì tạm lánh lên đây ngồi ngắm đường phố cũng là một gợi ý không tồi; đồ uống nhiều loại cùng hoa quả tươi khá ngon, giá cả hơi cao chút nhưng với vị trí đẹp như vậy thì có thể chấp nhận được.
Mình ăn kem siêu dài ở đây vào mấy hôm có phố đi bộ
Toàn ăn kem 2 vị : chocolate và matcha
Chocolate thì ko nổi bật lắm, nhưng matcha rất đậm vị
Tuy nhiên thì kem rất nhanh chảy
Nhưng ăn cho vui cũng ok
Giá 1 vị: 20k
Giá 2 vị: 25k
Thật ra phải nói là hơi đắt đấy, giảm tí nữa thì ok hơn
Ở đây ko gian đẹp, có view nhìn ra hồ
Mình gọi sữa chua hoa quả thì hình như quên ko cho mình sữa đặc vào đấy nên chua lòm????????????
Nv phục vụ bt ko nhiệt tình hay thân thiện gì