???? Vị trí: quán nằm phố hàng bè nhé số nhà 48 cực dễ tìm luôn a. Ko gian bên trong quán rất ấn tượng. Có cả khu trong nhà và ngoài nhà luôn. Đặc biệt khu ngoài nhà rộng và thoáng trang trí ổn nhé. Buổi tối mà ngồi khu này thì rất là thích luôn
???? Giá cả: quán đúng chuẩn chuyên đồ pháp nên giá cũng khá là cao luôn nhé, khoảng 600-700k 1 người ăn ổn a
???? Chất lượng: các món ăn ở đây khá lạ và trang trí cực ổn và bắt mắt nhé. Các bạn có thể nhìn hình thức ăn trong hình để thấy sự tinh tế như nào nhé
Thực đơn tiêu chuẩn và chỉ phù hợp với những người hiểu và thích ẩm thực Pháp. Bởi khi nếm vị có lẽ nhiều người Việt sẽ ko hợp và ko thích. Trên thực tế có lẽ 80% khách vào quán là người nước ngoài.
Giá thì rất đắt, đắt vô cùng ????.
Nhưng phục vụ và không gian thì tuyệt vời.
- Nhà hàng nằm trong khu phố cổ với không gian yên tĩnh, cổ điển, phong cách trang trí rất Tây, nhìn ấn tượng nhất hẳn là các chai rượu trên tường, có cả bàn trong nhà và bàn ngoài sân.
- Mình đi 3 người, gọi theo set lunch 2 món là 265k/người, gọi thêm 2 đồ uống đều giá 59k (giá menu đã bao gồm VAT)
- Về món ăn thì mình thấy không tệ, khá ngon, nhưng cảm giác ăn hương ăn hoa chứ không đã miệng lắm, các món ăn trang trí rất cầu kỳ, nghệ thuật, phù hợp với đẳng cấp của nhà hàng.
- Mình không hợp các món chế biến kiểu Tây lắm nên gọi 1 món khai vị là Salad phở bò và món chính sườn nướng cho an toàn. Salad phở bò ăn vừa miệng, nhiều bò, phở mềm vừa, nhiều rau thanh mát, rất ưng. Nhưng sườn thì hơi hối hận khi gọi, có tận 4 cái sườn, thịt dóc xương dễ xẻ, có cả diềm mỡ nhưng phần nạc vẫn khô nên ăn nhanh ngán, tẩm ướp cũng đậm đà nhưng mà không có gì đặc sắc, thậm chí là chán hơn cả những nhà hàng tầm trung có sườn nướng rẻ hơn, 3 lát bánh gì đấy ăn kèm trong đĩa sườn, không hiểu sao ăn cứ hao hao vị bánh chưng, không làm sườn đỡ ngấy tí nào cả, kể mà thay bằng chút salad thì dễ chịu hơn, nói chung khuyên không nên gọi sườn.
- 2 chú đi cùng mình gọi món chính là thịt vịt với lasagne cá thì thấy khen ngon, không biết khen thật lòng không nữa . Riêng thịt vịt mình có thử một miếng thì cũng khá ngon.
- Tổng kết: không gian đẳng cấp, phụ vụ tốt, nhưng giá quá chát, món ăn cầu kỳ nhưng hương vị không mấy đặc sắc.
???? Vị trí: quán nằm phố hàng bè nhé số nhà 48 cực dễ tìm luôn a. Ko gian bên trong quán rất ấn tượng. Có cả khu trong nhà và ngoài nhà luôn. Đặc biệt khu ngoài nhà rộng và thoáng trang trí ổn nhé. Buổi tối mà ngồi khu này thì rất là thích luôn
???? Giá cả: quán đúng chuẩn chuyên đồ pháp nên giá cũng khá là cao luôn nhé, khoảng 600-700k 1 người ăn ổn a
???? Chất lượng: các món ăn ở đây khá lạ và trang trí cực ổn và bắt mắt nhé. Các bạn có thể nhìn hình thức ăn trong hình để thấy sự tinh tế như nào nhé
Quán có menu mới và thay đổi một chút cách chế biến một số món, tuy nhiên vẫn giữ được sự tinh tế và hài hoà của đồ ăn. Vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu và yêu thích của mình.
Bản thân quán là một ngôi nhà kiểu cũ, theo phong cách châu âu. Bước vào quán cảm tưởng khác xa so với cảnh quan bên ngoài, cực lãng mạn và thú vị. Mình rất thích những quán có không gian nhẹ nhàng như vậy trong lòng thành phố
Quán thật sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi muốn tìm nơi yên tĩnh để hẹn hò, hay đơn giản là đổi gió.
Món ăn được bài trí cầu kỳ, kiểu cách sang trọng, hương vị cũng ngon và hơi hướng Tây
Giá cả cao nhưng tương xứng với chất lượng, phục vụ nhiệt tình.
The place was very romantic. loved the entrance with wall paintings and stairs.
Would like to sit outdoor next time for sure.
Food was above average. Price is high considering other places but have to consider the fact its a french style restaurant. ingridients and food didnt really seem so french though.
Mình có đến đây 1 lần. Phục vụ tốt, không gian kiểu cũ, đồ ăn dở đặc biệt là steak, lườn vịt nướng. Có lẽ mình hơi nghiêm khắc với đồ ăn, nhưng thịt quá dai và cứng, nguội lạnh nữa. Mình không quan trọng về giá cả nhưng không được như mong đợi.
A pretty restaurant, but food does not satisfy my palate
Very decent and nicely decorated restaurant. Service is excellence (except the billing part was slow)
Once the crowd come in at 8pm, the service is a little slower.
First we order aperitif - follow by on the house appetiser which I don't really appreciate the Duck Meat with Banana. We order lamb rack for main and it was okay. However the duck breast meat - the sauce, the sides do not seems to gel with each other.
Disappointed.
Mình có đến đây 1 lần cùng 3 người bạn. Xin có nhận xét như sau:
Phục vụ tốt
Không gian kiểu cũ, deco ấn tượng, yên tĩnh
Đồ ăn mà bọn mình gọi rất dở, đặc biệt là steak, thịt quá dai và cứng, nguội, không có độ thơm và ngọt.
Mình không quan trọng về giá cả nhưng nhìn bill thì thấy là quá đắt so với trải nghiệm thu được.
Xin lỗi là với cá nhân mình thì chưa tìm ra lý do để quay lại !!!!