Nhân dịp mình dỗi ny nên anh trai đi mua bánh này mang đến để làm lành :)))
- Cả 2 vị fomai với socola mình đều ăn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ăn vị mix vì trước giờ chỉ bán mỗi hộp 1 vị thôi ấy ????
- Vị mix này là 135k (nếu mình nhớ k nhầm) ❤️
Bayh còn ra rất nhiều vị nữa nhưng thật sự là đã k thích nữa và cũng có rất nhiều hãng bánh castella kiểu này nên thật sự nó k còn hấp dẫn nữa ????
Nhân có mã giảm 50% nên phi ra mua. Ra tới quầy dòm kỹ thấy quán có nhiều mã giảm thật đur các loại luôn.
Đây là lần đầu mình mua bánh quán nè luôn. Bạn nhân viên có hơi lúng túng về chương trình mình hơi nhưng cũng may quán vắng nên mọi thứ đều tốt đẹp. Mình vốn nghiền socola nên gọi thử socola đầu tiên. Bánh sau giảm khá oke, bánh to phết mà có gần 80k. Mình mang đi tặng bạn sau bữa ăn thì cả bàn ai cũng khen ngon, nhìn chung là ổn :3
Tring trung tâm thương mại nên hơi lười, tuy nhiên cóndipj chắc lại mua tiếp.
Nghe bảo hàng bánh này anh Dương Triệu Vũ mua thương hiệu rồi đem về Việt Nam bán ấy, mình thấy ăn cũng được thôi chứ ko đến mức xuất sắc đâu. Mình gọi 1 bánh socola, cảm nhận đầu tiên là bánh mình nhận nóng hổi vì vừa mới ra lò xong, mang về đến nhà vẫn còn nóng, dậy mùi thơm sữa, phô mai với socola. Cốt bánh khá mềm, mịn, ăn miếng bánh mà cảm giác nó tan trong miệng ý. Quán chủ yếu là đến mua mang về vì ko có chỗ ngồi đâu, nên chuẩn bị 1 cốc nước hoặc cốc trà để uống cùng đỡ khát nước.
Một lần được thử ăn bánh này thấy nghiện luôn nên lần sau phải chạy lên tận trên phố để mua cho thỏa cơn ghiền. Có rất nhiều loại nhưng gần như những lần mình tới đều bị hết một loại nào đó. Với mình thì classic là ngon nhất vì ở đó mình cảm nhận được dỡ cốt bánh mềm mịn thơm ngon. Thêm một điểm cộng nữa là nhân viên rất lịch sự nhanh nhẹn. Và cơ chế tích điểm ở đây cũng rất hợp lý là mình kiểu gì cũng muốn quay lại với những voucher cho những sản phẩm tiếp theo
tui nghĩ chỉ là bông lan nên ko j đb vậy chẳng hứng thú dù grand castella quá nổi r. và vào ngày giảm 50 t đã đặt về. ấn tượng là hộp to nặng hơn tưởng tượng. cái dao nhựa cắt bánh rất thích. cắt dễ và mượt luôn. bánh phô mai có vị nhưng cũng thường quá. kiểu bông lan basic chứ kết cấu ko đb j cả! anyways vì giảm giá r nên ổn. nhưng tui cũng ko mua lại đâu ????
Đây là hàng castella đầu tiên mà mình ăn luôn, vì bánh này có vẻ nhiều calories mà thấy mọi người cũng chê nhiều quá. Tranh thủ Now có discount mới gọi thử ăn xem sao. Cảm nhận của mình là bánh khá mềm, để đến 2 ngày sau vẫn không bị khô, cheese hơi ít. Về hương vị thì cũng thơm nhưng không có gì đặc sắc. Nói chung ăn thử cho biết thôi chứ cũng không có ý định có lần thứ 2.
Làm ăn như chợ búa , bánh này chắc chắn có vấn đề , như kiểu để tủ lạnh xong mang ra lò vi sóng làm lại , ăn bở thật kinh .. Bình thường mua ăn chả sao , được cái mã giảm giá 50% mua về ăn như shjt ..
Bánh của Grand ko fai cố tình so sánh nhưng cảm giác ngon hơn Lecas, cảm nhận bản thân sau khi ăn 2 hàng túm lại đc như vậy. Bánh Grand thì có đặc trưng có vân lượn sóng trên mặt bánh nên nhìn cũng hay ho. Tuy nhiên chắc điểm trừ lớn nhất của những dạng bánh này là chỉ ngon khi còn nóng chứ ship về hầu như đều nguội ngắt rồi xẹp lép cả rồi nên bánh cũng ko còn bồng bềnh như trong clip quảng cáo nữa. Chắc 1 lần phải canh lúc bánh vừa ra lò xong mua tại quán rồi xơi luôn thôi ???? chung quy lại thì so với vị thì giá có vẻ hơi cao, phù hợp hơn khi ăn 1 nhóm đông chứ ăn 1 mình thì hơi bứ ???? thỉnh thoảng đầu tháng ví dày và săn đc mã giảm giá trên now thì sẽ đặt ????
Mua bánh vs mã giảm giá 50% đc cái bánh ăn như cháo lòng .. ăn đc mỗi lớp bên ngoài , xót tiền nên vẫn pải ăn .. Bánh ko ngon đừng làm mã giảm giá . Ok
Đặt bánh 10 lần thì 10 lần kêu hết vị bánh đos ,chả hiểu cho vào menu để làm cảnh hay để nhử mồi khách ....Chả bjo nghĩ rảnh để đặt bánh ở đây nữa .
Đặt bánh ở đây 10 lần cả 10 lần ko có vị bánh đó .
Ko bit chủ shop để vị bánh đó vào trong menu cho menu thêm phần sinh động hay cho vào để nhử khách.
Dù đặt sớm hay đặt muộn cũng chưa bjo mua đc vị bánh sầu riêng đó luôn .