Ủa thấy ngon mà sao bị chê dữ vậy?
Taco có hai loại vỏ giòn, vỏ mềm. Ở đây ngta làm vỏ mềm mà ông nội nào ở dưới review bánh sống rồi còn chửi !? Thua.
Sinh tố bơ đặc sệt, ít đá, hơi ngọt.
Mỗi tội quán chắc toàn bán cho khách Tây nên giá hơi chát; mình có code Grab nên thấy ổn.
Mình hay order về văn phòng ăn, quên ko chụp hình của mấy bạn kia. Bánh size bự, có giảm giá thì khá ok, ko thì hơi cao. Sốt cho nhiều: 1 sốt trắng, 1 sốt cà chua đỏ. Mình ăn thịt heo thì thấy hơi khô, bạn mình ăn gà nói ok mềm. Vỏ bánh ok, nhiều rau. Cái bánh size lớn bạn nào ăn yếu chắc chỉ ăn được 1 nửa.
Làm ăn như cứt vậy quán ơi? Tết nhất đừng chọc chửi nha. 2 cái tacos mà không cái nào được nướng, bột vỏ còn trắng nhách, sống nhăn vầy mà giao được à? Thấy cả bột trắng còn đó luôn. Làm ăn kiểu này tự thồn bánh vô họng con cháu nhà mày đi chứ đem bán không thấy nhục hả
Mình gọi delivery vì sau khi đọc review cũng muốn gọi ăn thử. Chứ ban đầu tính gọi kebab bên Nguyễn Thượng Hiền rồi.
Mình gọi Fish tacos, chicken kebab & pỏk kebab. Fish tacos làm với chả cả chứ ko phải kiểu truyền thống Mexico là nhúng bột fillet cá rồi chiên. Ăn thấy kì kì mà thôi dù sao cũng có mùi vị. Pork kebab to nhưng thực ra là do bánh & rau. Thịt heo rất mặn. Ngoài mặn ra thì ko hề có vị gì khác. Chicken kebab cũng vậy ' Nước sốt có cho mấy bịch nhưng cũng là mayonnaise, tương cà, tương ớt... Ăn cái gì cũng thấy vô duyên '
Về phần đóng gói thì sạch, đẹp. Nhưng thôi từ nay về sau mình ko ăn cũng nhue gọi đồ ăn ở đây nữa gì ăn chán lắm và giá tương đối cao. Trong khi 35 40k là đc ổ kebab gà khá ngon ở chỗ khác.
Mong quán & đầu bếp coi lại cách nêm nếm thịt nhé!
Sẽ rất ngon nếu bạn quen khẩu vị Âu. Xin nhắc lại là nếu bạn quen ăn vị "truyền thống" thì sẽ đưa ra bình luận giống một vài bạn ở dưới.
Còn hợp vị thì tuyệt vời. Từ đóng gói, sauce riêng đến gia vị đều rất tuyệt.
Hôm nay mình có đặt 1 phần Pork Kebab qua GrabFood. Trong phần ghi chú thì mình có dặn là thêm sốt nhưng khi ship tới không những thiếu sốt của mình mà thậm chí còn không có sốt thêm nữa.
Khi mình gọi điện cho bên cửa hàng thì gặp một bạn nhân viên ngồi trả treo viện hết lí do này tới lí do nọ, cãi tay đôi với mình và thêm cả là trốn tránh trách nhiệm mình làm sai. Đến xin lỗi, xin lỗi mình một câu mà rồi cũng móc xéo mình lại một câu: Bây giờ anh muốn tụi em làm gì?
Khi mình đòi gặp quản lí để nói chuyện rõ ràng thì nói là quản lí không nghe máy được tại đang ngủ. Vậy thì cho mình hỏi thuê quản lí làm gì nếu như tới chỗ làm để ngủ?
Về đồ ăn thì cũng được thôi nhưng mà với thái độ nhân viên thiếu tôn trọng như thế này thì mình sẽ không bao giờ chọn ăn lại ở đây nữa!
Mình gọi điện chỉ để muốn phản ánh lại mong nhân viên sẽ khắc phục lỗi nhưng cuối cùng thì thái độ khinh khỉnh khách hàng thì thật sự đáng thất vọng.