Chời ơi ta nói ăn nó dở gì đâu, ord mì soba, bánh xèo Nhật, takoyaki. Mà món nào cũng dở như nhau. Đầu tiên là takoyaki: nhân thì nói thiệt ko có chắc gì hết nhão nhét nhẹt, bạch tuột nhỏ chừg bằg đốt ngón út á, ăn còn thua ở ngoài bán, 44k/6 viên đó. Thứ hai là bánh xèo, chời ơiii nó mặn dã man, mặn kinh khủng ko biết mấy anh làm gì mặn dữ bản thân mình đã ăn mặn rồi thấy món này nó mặn gì đâu, phải uống bao nhiêu là nướcT_T còn mì mình thử thấy có vẻ bớt mặn hơn chút mà vẫn dở le ngoe mấy miếng mực tôm:(. Tóm lại là món nào cũng bỏ mứa:((((( nói chung nhân viên thì cũng ok dễ thương nhưng như đó chả bù gì cho việc thứ ăn quá tệ. Thôi thì never come back nhaaa!
Tụi mình rất thích ăn Takoyaki nên vừa nhìn thấy thực đơn của quán là liền vào order. May là đi buổi trưa nên vắng, món ăn có nhanh. Nhân viên cũng thân thiện. Không gian là khu chung của Aeon Mall nên chắc chẳng quan trọng lắm. Nói chung là trưa nên rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ.
Về phần món ăn mình thấy ăn cũng được. Sốt ngon, trang trí đẹp. Bên trong là bột với một miếng bạch tuộc. Vâng, chỉ có một miếng siêu bé tí, chẳng đủ nhai mà 44 ngàn :|
Ít nhưng ngon. Nếu có cơ hội lần sau sẽ thử cách món khác
1. Chất lượng: ngon nhưng hơi lạ so với người Việt. Bánh nhỏ.
2. Không gian: đẹp
3. Phục vụ: lịch thiệp và vui vẻ
4. Giá cả: khá cao vì đồ Nhật mà
5. Vị trí: trong AEON Tân Phú rất thuận tiện
Lúc đầu mình ăn thì bản thân mình cảm thấy thật tuyệt vời đồng thời nhân viên phục vụ rất tận tình làm cho mình thấy cực kì thoải mái và cùng với mức giá phải chăng nên cảm thấy cũng ok nên không bận tâm cho lắm
Mình thích đồ Nhật nhất luôn nên vừa thấy quán là muốn vào rồi
Đến ăn trưa cùng gia đình, nói là đến hàng bánh xèo Nhật nhưng thực ra mình chỉ ăn những món khác, chủ yếu là ăn no mà ^^ thấy thực đơn quán nhiều món bánh xèo ngon quá, có thể mình sẽ tới lần sau để thử các món khác.
Lần đầu thử bánh xèo nhật, 2 người gọi 2 cái ăn ko nổi luôn, bánh ngon, hơi nhiều dầu xíu, cái gừng màu hồng hơi khó ăn xíu nhưng thôi kệ tại là đặc trưng của món :))