Đợi mãi quán chả mở chi nhánh gần nhà gì cả làm đi ăn vất vả quá cơ ạ. Phố GVM cắt ngang Kim mã - Đội cấn nha các thánh :) Biển hiệu dễ nhìn, không gian có 2 tầng rộng rãi. Tầng 1 quầy bar chiếm hết diện tích chỉ có 2-3 bàn cho đôi, tầng 2 thoải mái mà lại đẹp đẹp nữa.
Menu cũng nhiều món ăn vặt rồi cả ăn no nhưng nhìn chung mỗi món đồ cũng ít ít nên gọi thử được nhiều, hình ảnh đi kèm rõ nét chân thực luôn. Từ hồi biết đến bánh tráng cuốn mình chuyển qua mê em này hơn bánh tráng trộn í. Cuốn ở đây nhân vừa phải vị hơi thiếu đậm đà xíu, không ăn ngay dính vào nhau là từa lưa hết cả đó ạ. Gỏi tôm thịt hơi khô, đồ chấm cùng cũng nhàn nhạt nữa, phần vì mình thích đậm đà nên sẽ hợp bạn nào khoái vị thanh thanh. Chốt lại cho ấm cái bụng thì mình gọi 1 phần phá lấu lòng bò ăn kèm bánh mì hoặc cơm nha, lần đầu ăn thấy vị khá giống sốt vang mà lòng ngon thế chả thấy vị tanh ><
Nhân viên nhiệt tình cơ mà hơi lạnh lùng, giá cả cũng không quá cao, sẽ quay lại để thử hết menu luôn hihi
Quá quá thất vọng, đây có thể sẽ là bữa cuối cùng mình ăn ở Gòn.
Chất lượng của Gòn dạo gần đây đi xuống khá nhiều. Nhân viên lấc cấc, chậm chạp, thái độ làm việc không tích cực. Đi ăn trưa mà tý thì phải đợi đến tận chiều.
Phá lấu nước dùng đợt này không thơm, có phần đục và rất mặn. Há cáo ok hơn, nhân thơm nước chấm ngon mà phải nỗi đem lên lồng há cảo nguội ngắt. Bò bía mặn ăn ổn nhưng mình không thích tương chấm lắm. Bánh flan cafe ăn ngon nhất, mềm mềm, béo ngậy.
Cũng tiếc vì ở Hà Nội hiếm có quán nào nhiều món ăn vặt Xì Gòn như ở đây.
Hôm nọ hứng lên rủ đứa bạn đến đây ăn mà ôi thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mình viết review về Gòn nhưng lần này là với tâm trạng cực kỳ thất vọng.
Sau một thời gian ngắn quay lại mà chất lượng đồ ăn ở Gòn đi xuống rõ rệt. Fail từ nhân viên đến đồ ăn. Nhân viên thái độ rất không tích cực, mặt lạnh với khách. Mình phàn nàn về việc súp bị nguội và bạn nhân viên trả lời: "vâng để em đem xuống quay vi sóng lại cho ạ"?. Mình không bỏ tận 15'-20' ra để chờ một bát súp cua nguội ngắt, tại sao không phải là nấu lại mà là đem quay vi sóng.
Về chất lượng đồ ăn:
Súp cua: như mình đã nói ở trên là khi được đem lên bát súp nguội ngắt. Súp không có độ sánh, sau khi nhân viên quay vi sóng xong đem lên thì không khác ăn canh là mấy. Ăn cũng không còn ngon như hồi đầu mình ăn nữa.
Bún chay: ăn tạm được nếu không muốn nói là quá bình thường. Đơn giản là bún, chút rau, 4-5 miếng đậu và lạc rang. Nếu không có cái nước chấm làm cứu tinh thì món này quá chán luôn.
Há cảo: càng đáng thất vọng hơn. Mình chờ thêm gần 20' nữa mà đem lên lồng hấp chỉ âm ấm thôi?. Còn không thèm gói há cảo luôn, các bạn nhìn ảnh là biết. Nhân ăn ngon, nước chấm thơm chua dịu. Nhưng vỏ bánh nguội ngắt, cứng đơ.
Nước hạt é: không khác gì nước đường. Uống ngọt khé cổ, át hết cả mùi thơm của cốt dừa. Trà lài của bạn mình cũng như được cho cả cân đường vào ấy.
Quá thất vọng! Mình vẫn sẽ quay lại nhưng nếu lần sau mà còn vậy thì chắc mình sẽ phải suy nghĩ lại.
Trở lại Gòn vì sự tò mò của bà chị. Gọi bánh tráng cuốn, phá lấu mì, xíu mại và sương sa hạt é hết 70k (giảm ecard 20%). Thực ra gia chưa giảm cũng không đắt, hai chị em ăn không hết 100k.
Bánh tráng cuốn thì mình thấy khác bánh tráng bơ mình ăn lần trước ở chỗ có nhiều rau hơn và có trứng cút nữa. Gòn vẫn bị 1 điểm trừ là bánh tráng cứ bị dính lại với nhau.
Lần này mình không ăn phá lấu mà thử xíu mại xem sao. Ừmmm, nước thơm, chua chua hơi cay. Thịt viên mềm, ngọt, cay thơm của hạt tiêu. Tuy nhiên chấm bánh mì thì không ổn lắm. Bánh mì thấm lớp mỡ bên trên ăn bị ngấy
Nước sương sa hạt é uống mát mát ổn phết. Nước uống thơm ngậy vị sữa dừa. Uống cũng vui mồm phết.
Quán có mặt bằng to nên dễ tìm. Mình đi qua Gòn cả chục lần mà mãi đến hôm trung thu mới đến thử. Sau khi ăn mình quyết định đây sữ là quán tủ của mình mỗi khi thèm đồ Sài Gòn.
Hôm đấy 2 chỉ e gọi 4 món (mì phá lấu lòng bò, súp cua, bánh tráng bơ, cơm tấm) hết 134k, tính ra mỗi người hết 67k, khá rẻ. Ăn những quán như này mà có ý định chim sẻ thì đi càng đông sẽ càng rẻ. Còn nếu của ai người nấy trả thì không cần đi đông đâu.
Mình gọi súp cua và thấy nó chuẩn được khoảng 70% vị Sài Gòn. Một chút hạt tiêu, súp hơi ngọt ngọt và sánh hơn bình thường??. Bánh tráng bơ ở đây ăn lạ, theo từng cuốn, ngon phết. Cơm tấm mình thấy rất chim ưng. Chưa được ăn cơm tấm Sài Gòn chuẩn nhưng cơm tấm ở đây ngon. Sườn được tẩm ướp công phu đậm đà, chả trứng mình rất thích ăn, một suất khá no nê.
Nhân viên chu đáo, nhanh nhẹn. Nản là hôm mình đi bàn ghế cứ cập kênh làm ngồi ăn cứ phải cảnh giác sợ rung bàn thì đổ canh ra ngoài.
Thấy quán mới có e-card nên đến, mà lúc về quên mất nên không quét e-card??.
Phá lấu siêu ngon, lòng bò nấu giòn sần sật, không bị dai. Nước ngọt chất chứ không bị ngọt mỳ chính kiểu đầu bát nhạt cuối bát mặn. Mình ăn ở đây chưa bao giờ mà bát không sạch boong. Húp hết nước mà không hề bị cặn nhé.
Nhân viên thì lần nào đến cũng siêu nice. Thấy mình chờ lâu nhân viên ra xin lỗi: "chị ơi, nhà em bây giờ đang làm, chị thông cảm chờ bọn em 5' nữa ạ". Tuyển được anh quản lý có tâm, nhiệt huyết với quán nhất hệ mặt trời??.
Người ta thì nghiện bánh tráng trộn, cơm tấm,… Sài Gòn. Mình thì chả nghiện gì chỉ nghiện phá lấu lòng bò.
Phá lấu ở nấu ăn rất ngon. Nước dùng thơm ngọt, có cả me luôn. Lòng bò được làm sạch, ăn giòn ngon, sần sật nhai sướng mồm.
Chắc có lẽ la người hà nội nên ưa cái anh phá lấu ăn với mỳ gói hơn là phá lấu ăn với bánh mì. Mì gói sẽ làm nước dùng bớt ngọt đi một chút và ngược lại làm giảm vị mặn của mì. Sự kết hợp tuyệt vời??.
Hôm mình đến tý thì choáng. Dàn nhân viên nhiệt tình thì thôi rồi. Vừa dừng trước của quán nhân viên trông xe đã ra để dắt xe cho. Xong quản lý đứng ở quầy thu ngân ra niềm nở mời lên tầng 2, dọc cầu thang nhân viên đứng lễ phép mời len tầng 2?. Ăn xong bạn nhân viên ra hỏi ăn thấy thế nào?, xuống thanh toán anh quản lý lại hỏi câu tương tự???.
Thề là hôm đấy cảm giác mình được xem trọng. Rất quan tâm khách, thái độ phục vụ tốt. Mà chị chủ quán cũng dễ thương lắm (bạn của bà chị nên vô tình được gặp), mình kêu: "em nghiện phá lấu của quán chị rồi đấy" mà chị ý mừng như con nít ý.
Với một đứa có thời gian khá dài sống ở Sài Gòn như mình thì đồ của Gòn ăn rất ổn, phải đến 75-80% so với trong đó, mà giá đồ ăn cũng hợp lý :) Mạn phép ko bình loạn đồ uống vì em chỉ khoái ăn thôi :D
— Xíu Mại: không bị mỡ, rất vừa ăn, nước sốt cà chua chấm bánh mỳ ngon tuyệt
— Phá Lấu: đây là món tủ của mình rồi, đi đến đâu cũng muốn gọi. Nhưng mà ko phải phá lấu nào cũng ăn được đâu nhá. Mình nghĩ Phá Lấu như Phở vậy, có rất nhiều người bán nhưng làm ngon được thì khó. Phá lấu ở Gòn làm rất sạch (điểm cộng), nước mình ăn so với lần đầu mình ăn đã bớt mặn đi nhiều, rất vừa miệng, nói chung là khá thích (nói là khá thích vì không thể tìm ở Hà Nội hàng phá lấu ngon thần thánh như ở Sài Gòn được, huhu :( ). Mình t hích ăn phá lấu với bánh mỳ hơn, chấm chấm rất hợp. Còn phá lấu ăn với mỳ gói thấy hơi kỳ :D
— Cơm Tấm: ngon, đây chắc là món mình đánh giá cao nhất nhì ở quán này!
— Súp Cua và Bánh Tráng Bơ: đều không phải là fan của hai món này nên cũng không có bình luận gì nhiều. Súp cua nấu kiểu sệt sệt ở trỏng, còn bánh tráng bơ…huhu, mình ko phải fan của các loại bánh tráng, hồi ở trong đó còn không mấy khi ăn món này cơ, ấn tượng ăn ở Gòn là thấy cũng thơm thơm, dai dai, bùi bùi (đậu phộng – lạc).
— Bánh tráng cuốn thịt heo: món này ăn hôm lần đầu đến quán, mấy lần sau cũng không ăn lại nữa. Hôm đó thì thấy thịt bị nhiều mỡ quá, còn mắm chấm thì hơi mặn. Mình cũng góp ý rồi, hi vọng sẽ có chuyển biến tích cực như món Phá Lấu :D
Tầng 1 có con cú bày ở quầy thanh toán trông siêu đáng yêu, trời ơi…! Tầng 2 rộng rãi, có bàn lớn ngồi nhóm đông người được.
Nhân viên ngoan, phục vụ tốt. Biển của quán màu xanh lá cây bắt mắt nhưng treo tuốt ở trong, hơi bị cây che khuất nên cực kỳ dễ đi qua luôn. Hôm trước đã ý kiến với quán lắp thêm cái đèn ở gốc cây cho dễ nhận diện :D
Đến Gòn mấy lần lần này mới thử bánh tráng cuốn thịt heo. Đồ chấm ngon, đúng vị phết :D Thịt heo thì phần mỡ hơi nhiều ( tại mình không thích ăn mỡ...) Một suất cũng khá đầy đặn :D phần trong ảnh gồm một suất bánh tráng cuốn thịt heo và một phần bánh tráng bơ, cũng là bữa tối no nê của mình ngày hôm đó. Lần này quay lại thấy bánh tráng bơ có vẻ hơi khác so với lần trước tới nhưng nói chung vẫn ngon :)) mê :))
Đâu hết có 60 70k gì đó, giá tốt nhỉ (y) ~~
Lần thứ 4 quay lại với món khác)) xin lỗi vì sự nhiều lời của em~ Hôm nay đi cùng bạn mà nó ưng là mình ưng liền ~
Nay gọi bánh tráng cuốn thịt heo, há cảo, trà đào và ô long. Bánh tráng vẫn ngon như mọi khi. Bạn mình không ăn được cay, cái tương chấm nó cay, vầy mà do ngon miệng nên vẫn ăn tiếp tì tì kkk ))
Há cảo ngon, một miếng đầy đặn nóng hổi, bên trên phủ hành phi thơm cực. Tương chấm há cảo cũng rất hợp, hơi cay xíu xiu thôi. Một xửng 5 miếng, chất lượng và giá cả như vầy quá ngon nghẻ rồi. Lần sau quay lại nhất định lại tiếp tục ăn há cảo!
Lần này viết review muốn cho 100 điểm cho thái độ của bạn nv. Bàn bên cạnh có mấy cô chú lớn tuổi cứ cợt nhả rồi đòi hỏi giục giã hết món này tới món khác nhưng bạn nv vẫn kiểu siêu nhẫn nhịn (y)
Gòn mới thay menu đẹp hơn, có vẻ nhiều món hơn nữa, mình ưng :))
Chất lượng của Gòn hình như càng ngày càng giảm sút so với lúc mới khai trương. Phục vụ thì siêu chậm, nhân viên ko nhiệt tình tẹo nào. Súp cua thì loãng với nhạt nhẽo bên trong toàn nấm ???? Bún thịt nướng đầy đặn nhưng thịt nướng bị khô được mỗi món gỏi cuốn chấm mắm nêm là còn ok. Không gian ở đây thì thoáng nhưng không hiểu sao tầng 1 cái quầy bar to thế kê lèo tèo đc vài bàn. Nói chung là mình rất thích đồ ăn vặt trong Nam như kiểu chuỗi aiya sài gòn nhưng phục vụ với chất lượng giảm sút ntn chắc ko muốn quay lại.
Chất lượng của Gòn hình như càng ngày càng giảm sút so với lúc mới khai trương. Phục vụ thì siêu chậm, nhân viên ko nhiệt tình tẹo nào. Súp cua thì loãng với nhạt nhẽo bên trong toàn nấm ? Bún thịt nướng đầy đặn nhưng thịt nướng bị khô được mỗi món gỏi cuốn chấm mắm nêm là còn ok. Không gian ở đây thì thoáng nhưng không hiểu sao tầng 1 cái quầy bar to thế kê lèo tèo đc vài bàn. Nói chung là mình rất thích đồ ăn vặt trong Nam như kiểu chuỗi aiya sài gòn nhưng phục vụ với chất lượng giảm sút ntn chắc ko muốn quay lại.
Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi ăn cho biết phá lấu là gì thôi cơ mà thiệt ko phụ lòng ng mà
Đg đi tới quán dễ lắm,từ đội cấn đi ra siêu gần
Bề ngoài ko có gì nổi bật nhưng đồ ăn thì suất xác
Bánh tráng cuốn ngon
Nhưng mà phá lấu ngon hơn
Nôm na nó gồm những thứ linh tinh trong body còn bò với một kiểu nấu rất khó diễn tả
Nhưng mà nó ngon lắm,thêm 3k để ăn kèm mỳ hoặc bánh mỳ sẽ no hơn nh
Xíu mại cũng rất ngon.Ý mình là nước sốt còn bản thân mình vốn dĩ ko thích thịt băm nhưng nãy qua hết há cảo nên gọi tạm.Nhưng để chấm bánh thì hơi mỡ
Nghe đồn cơm tấm rất ngon nhưng chưa có dịp thử
Quán cho phép dùng ecard nữa nên mình cũng chẳng lăn tăn gì ráo
Đồ ăn của quán tạm được chứ ko có gì quá đặc sắc :)
Phục vụ hơi chậm.
Đồ ăn hơi nhạt. Nước hơi ít :)
Cũng chả biết nhận xét gì thêm vì đồ ăn bình thường rất bình thường.
À nhân viên cí vẻ kì thị bàn mình. 3 anh e chờ mãi xong bàn bên lên sau toàn được trước ;:
Quán dễ tìm vì rất nổi bật trên đường giang văn minh với tông màu xanh lá chủ đạo. Chỗ để xe rộng rãi và có anh nhân viên dắt xe hộ :)) Nhân viên nhiệt tình, phục vụ nhanh.
Lần đầu tiên ăn phá lấu, ngon dù hơi cay quá nên bạn mình không ăn được, nhưng ai ăn cay được thì nên thử.
Xíu mại ăn ngon, vì quán Sài Gòn nên ngọt. Xuất hơi bé nhưng với giá cả như vậy thì chấp nhận được :)
Bún thịt nướng khá ok, hôm đầu mình ăn thịt hơi khô nhưng hôm sau lại chuẩn, ướp vị ngon, thơm, nước mắm pha cũng ngon, xuất đầy đặn, ăn xong là no.
Bánh tráng trộn bình thường như các quán khác, súp cua thì ngon.
Nước uống bình thường và hơi đắt
Tóm lại là quán đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, đồ uống hơi đắt.
Lúc đầu mình rất háo hức đến quá vì khá thích đồ Sài Gòn, mà thấy giá cũng rẻ và có ecard. Nhân viên lúc đầu thấy mình khó khăn khi để xe cũng kệ chơ chơ ra, bảo vệ thì ngủ. Đồ ăn không đúng vị lắm, bánh tráng bơ bi chua mà toàn hành khô với lạc thôi, phá lấu đồ làm hơi bị khô cảm giác sạn sạn ghê ghê, nước sâm lá dứa thì toàn đá mình bảo cho ít đá thôi vì mình đang ốm xong ngồi cũng tự vớt đá ra vớt xong thì hết luôn cả cốc ?
Trưa 1 hôm nào đó đi ăn mà quên rv, bây h rv bù.
Món cuốn kiểu SG ăn bị kỳ kỳ, nước mắm nêm chấm cũng lạ luôn, nó k thơm ngon kiểu cuốn ngoài Bắc đâu. Có trứng, lạp xườn vs rau ăn bị rơi ra ý.
Xíu mại hay sao ý trong xửng hấp, ăn cũng bt.
Nước kiểu Sài Gòn hay đúng hơn là kiểu lai Tàu toàn đá là chính, có tí sợi mứt chua, chuối khô vs siro, uống rất là buồn cười.
Giá hơi đắt so vs chất lượng.
Để hôm nào qua thử phá lấu thần thánh mà mọi ng ca ngợi xem sao ???
Mình vừa đi ăn về bức xúc quá nên phải review ngay. Mình ăn ở đây lần thứ hai rồi và lần nào quán cũng gặp phải tình trạng: quán đông, nhân viên lúng túng, order lộn tùm lum.
Thứ nhất, mình order xong 45p sau mới có, mà lúc đó quán cũng ko phải quá đông nữa. Ở tầng 2 chỉ có 3 bàn có khách. Mình thì vừa mệt vừa đói. Đáng lẽ quán phải thông báo ngay khi khách vừa vào là quán hơi đông bạn chịu khó sẽ phải chờ hơi lâu đấy, còn đằng này cứ muốn giữ khách mà phục vụ tệ vậy thì không những ko giữ đc mà lần sau có khi mất khách luôn.
Vì hối hả đưa đồ nên có những sai sót trong khâu phục vụ: Nước chấm cho bún thịt nướng của mình đc có 1/2 chén, trong khi lần trước mình ăn cũng món này thì đc đầy chén. Mình gọi thêm nước chấm thì tới khi ăn bún xong vẫn chưa thấy, nên bún rất nhạt @@ Bạn mình gọi xôi gà thì quán mang xôi mặn lên, nhưng vì đói quá nên bọn mình đành ăn luôn. Món bánh tráng cuốn bàn mình gọi trước bàn bên cạnh nhưng khi mang lên lại mang cho bàn kia trước.
Về chất lượng món ăn, công bằng mà nói thì món xôi mặn ngon và đúng kiểu Sài Gòn. Bún thịt nướng thì cũng ok, nhưng nước chấm trong SG ăn khác, sẽ hơi mặn hơn (thường là nước mắm pha). Bánh tráng cuốn ngon.
Nói chung là quán cần đầu tư thêm nhân lực bếp và xem lại cách vận hành sao cho nhanh chóng hơn thì mình nghĩ là sẽ còn đc nhiều đánh giá tốt hơn nữa.
Lần thứ 2 quay lại Gòn bởi cô gái quá thèm cơm tấm và theo lời xui giục của hội chị em thì cơm tấm ở đây ngon. Đến lúc ngồi viết những dòng này thì k còn nhớ nhiều lắm, nhưng vị thì ok, đúng vị cơm tấm mình mong chờ. Cơ bản cũng là ở phần nước mắm pha ăn kèm. Với mình chỉ cần cơm tấm và thứ nước thần thánh đó là cũng đủ rồi :v
Cơm sườn là chủ đạo, có thể gọi thêm bì (hình như 10k) nhưng k có chả trứng. Bì hơi mỏng, dài ngoằng và hơi hôi. Sườn cũng ok, vẫn còn miếng xương dính thịt kia :)))
Me đá hơi ngọt. Trà ở đây dùng trà Phúc Long, tuy nhiên món trà đào thì k thể bằng 1 phần trà đào Phúc Long được
Phục vụ siêu chậm
Cơm sườn: sườn thấm vị như bị khô. Bì thính bình thường không đặc sắc.
Cơm gà rôti: đùi gà to, nướng hơi cháy. Thịt gà nhạt, không ngấm gia vị.
Phá lấu: thơm vị nước dừa nhưng nhạt. Thiếu mặn và cay.
Thêm 2 điều khó hiểu ở quán là 2 món cơm trên ăn kèm canh cua đúng là k thể hợp cho nổi và ăn cơm gà và sườn chỉ có dĩa và thìa mà k có dao :(
Đến quán để mong được thưởng thức lại chút hương vị của SG. Nhưng mà ko đc hài lòng lắm, cái gì cũng lạc vị và thiếu thiếu gì đó. Đồ ăn mỗi xuất được tí xíu. Gọi mấy món: há cảo, phá lấu, gỏi cuốn, bánh tráng cuốn, nước dứa, sương sa hạt é thì được mỗi sương sa hạt é uống còn biết mùi vị chứ mọi thứ đều hơi dở.chắc kiếm quán khác ăn thôi chứ vào đây là không thích lắm rồi.
?lần thứ n quay lại quán :)))
? ấn tượng lần này quay lại là menu mới rất đẹp,có nhiều trang ,có hình món ăn nữa,ko chỉ là tấm bìa to to có tên với hình món bé tí như trc nữa
?cơ mà chắc vì đổi menu nên giá cũng đội lên gấp bội,có món tăng tận 40k :((
?ko biết các món htrc mình hay ăn chất lượng thì sao nhưng bánh tráng bơ với súp cua thì thất vọng quá :((
?bánh tránh chả có gì ngoài hành với lạc,vị me cũng chả thấy luôn,trong khi hành trống có 20k mà đủ thứ :((
?súp cua thì hơi mặn chút,ăn cũng đc mà thịt cua ko thấy đâu :(
?món bún chay thì có mỗi đậu,hỏi nv là sao trên hình có nem thì bạn ý bảo quán đang thử nghiệm nem,chắc mấy hôm nữa mới có. Chắc h ăn bún đậu ko r mấy hôm sau quay lại ăn nốt nem quá
?đây là lần thứ 2 mình đi,mặc dù đi vào giờ ăn tối mà quán cũng khá vắng,ngồi từ 7-9h mà chỉ đc 3-4 nhóm khách,tầng 3 còn ko ai ngồi cơ mà :((
?set bò nhúng dấm 2 người là 120k nhưng ăn 2 ng thì hơi ít,đc cái bò mềm,mình lỡ thả hết thịt vào nồi từ đầu mà ăn vẫn ko bị dai :)) đồ cuốn đc nhiều loại như dưa chuột,xà lách,rau thơm...
?gỏi cuốn 37k thì phải,đc 4 cuốn khá to,bên trong có bún,rau sống,1 miếng thịt lợn thái mỏng khá to,nửa con tôm. Ăn rất ổn nhưng 2 đầu miếng cuốn bị gói lại nên ăn bị dày vỏ với cả nước chấm ko hợp,mình thấy nước tương của bò nhúng dấm ăn hợp hơn
?há cảo giá rất ok mà chất lượng ko tệ chút nào,nhân đầy đặn mà hành khô bên trên cũng rất thơm,đúng là hành khô chứ ko bị làm rởm kiểu hàng tây phi :))
?quán đẹp,nhân viên dễ thương,đồ ăn ngon,giá tốt mà chả hiểu sao cứ bị vắng khách ý :((
? Đường Giang Văn Minh có 2 đoạn lại đánh số linh tinh nữa @@ quán nằm ở gần cuối đường bên Giang Văn Minh cắt với Đội Cấn.
? lúc đầu xem menu ở nhà thấy giá ko quá cao,cứ nghĩ là quán bình dân thôi mà ko ngờ đến thấy lịch sự quá :3
? đồ ăn thì mình hy vọng đc nh hơn vì xem ảnh quán tự chụp thấy rõ to,nh mà lúc đến ăn thì hơi hụt hẫng nhưng mà mình nghĩ so với giá và không gian thì thế cũng hợp lý.
? phá lấu lòng bò 30k (có kèm bánh mỳ) ăn ngon nhưng cắt miếng hơi to làm ăn tắc cổ,xôi mặn có ruốc,thịt,lạp xưởng,trứng cút
? rất là thích nhân viên ở đây luôn,ai cũng sáng sủa lịch sự. Có bạn nam nv đẹp zai dã man,vừa trắng vừa hiền,nhẹ nhàng chứ :3
?Thấy quán này menu nhiều món rẻ mà còn giảm 20% cho e cạp nên định đi nhiều rồi mà chưa đi được hôm đấy tiện ăn S'box xong nên qua luôn.
?Quán khá rộng nhưng không có không gian riêng nên có nhóm ăn bò nhúng thì mùi bay khắp phòng ngào ngạt ám hết vào hết quần áo mọi người xung quanh.
?Quán mới làm menu mới thấy nhiều món tăng giá mạnh quá ko còn rẻ như trước nữa.
?Bánh tráng cuộn bơ ăn chỉ toàn vị hành khô thêm ít mùi như bơ hộp tường ăn nói chung không ngon.
?Súp cua tạm ổn 25k một bát nhỏ nhỏ ít cua rõ vị nhưng hơi mặn
?Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép nhưng súp cua của mình làm quá lâu.
Mình cũng đã thử kha khá món ở đây : cơm tấm, gỏi cuốn, phá lấu, canh bún, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng nướng.
- Cơm tấm : không chuẩn vị, cơm ướt quá (ăn 2 lần đều thế), mắm ăn kèm không ngon, sườn rất bt
- Bánh tráng : bt, được bánh tráng cuốn khá nhất
- Phá lấu ăn được
Nói chung ăn thử cho biết chứ để so với sài gòn mình thấy kém xa (chỉ nói chuẩn vị, chưa nói ngon hay ko)
Từ hồi gòn chuyển về giang văn minh thì đây mới là lần đầu quay lại vì xa quá hic. Quán mới rộng rãi hơn, nhưng chỉ thế thôi, bàn ghế trông vẫn lộn xộn, bí vs k có cái cảm giác hoàn toàn sạch sẽ ấy , tại cửa kính mờ mịt r bàn ghế lau cũng k sạch lắm
Menu của gòn là có cải tiến, có thêm món nọ món kia , chất lượng một vài món đã khá hơn trước. Đặc biệt là súp cua, bh đã hết cái vị lờ lợ rồi, ăn rất vừa miệng và ngon. Món há cảo cũng khá ok vì có nước chấm ngon . Nhg lúc mang ra k nóng hổi , chỉ âm ấm thôi. Nhân mọc nhĩ vs thịt lợn, giống như nhân bánh cuốn.
Mình ăn thêm cả bò bía mặn và bánh tráng cuốn. Cả 2 món đều k ngon, k khuyên các bạn thử. Bò bía thì toàn vị củ đậu, k có vị j khác, mặt trên thì bánh tráng bị khô cứng nhưng bên dưới lại ướt, rách vs dính hết vs nhau. Nc chấm cũng k ấn tượng. Bánh tráng cũng bị tình trạng khô vs cứng , ít sốt, ít nhân cuốn .
Quán trang trí, bài trí đơn giản nhưng đẹp, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện, dễ chịu.
Nhân viên ở dưới quầy tươi cười, niềm nở nhưng nhân viên phục vụ bàn thì không được tươi tỉnh lắm và cũng còn chậm, chưa chuyên nghiệp.
Đồ ăn thì lâu, nhân viên không thống nhất nên mình gọi 2 suất giống nhau mà quên hay sao đó, phải hỏi lại rồi mang ra cách nhau 20'. Không một lời xin lỗi.
Bánh tráng nướng ngon, khá chuẩn kiểu bánh tráng nướng trong Nam dù hơi mặn. Vỏ giòn, nhân thơm mùi bơ, hành, trứng, thịt băm rang. Mỗi tội bị cay dù mình đã dặn ko cho ớt, nên chắc cay từ trong nhân, không tiện lắm chi khách không thích ăn cay.
Bánh mỳ thịt xíu mại, xíu mại thịt viên + sốt cà chua. 30k. Đã không có gì đặc sắc, lại còn nêm gia vị không vừa tí nào, mặn và ăn hơi khó chịu. Bát xíu mại bé bằng bát cơm thôi nhưng mình cà bạn cũng chẳng ăn nổi hết.
Nước chán. Giới thiệu nước sâm dứa sữa rất ngon mà thực ra chẳng có gì. Bạn mình gọi dừa tắc, thấy nó bảo cũng ngon.
Tóm lại là đồ ăn bị chán đi và nêm gia vị không chuẩn, hồi trước có lần mình ra đây rồi thấy cũng ổn lắm mới vào lại thì lại tệ đi thế này đây.
Yêu Gòn ? Quán mặt phố, dễ tìm, lại gần mario wii nên tiện tụ tập chơi bời lắm. Decor gần gũi, đơn giản, nhièu cây, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Menu quán phong phú, đa dạng, giá cả hợp lí. Đặc biệt là gia vị nêm nếm đúng hương vị đồ ăn Sài Gòn, thấy bảo cô chủ cầu kì mua hương liệu ở Sài Gòn đem ra luôn
Món đc gọi nhiều nhất chắc là cơm sườn, ngon, lại chắc bụng. Phù hợp với mọi đố tượng. Sườn nhiều. Salad ăn kèm trộn rất vừa miệng. Có thể gọi thêm bì ăn cũng rất ngon. Canh rau củ đi kèm ngọt thanh dễ chịu.
Ở đây còn có các thể loại bánh tráng cho mng chọn. Bánh tráng nướng là món mình cực thích nhưng các hàng ngoài Hà Nội làm toàn chế biến lung tung, chỉ có ra đây mới đc ăn bánh tráng nướng "đúng điệu" ?
Bảo là ăn vặt Sài Gòn mà 1 phần ở đây nhiều, ăn no lắm luôn nên phù hợp để rủ bạn ra ăn cùng cho gọi đc nhiều món ?
Cứ đều đặn 1 tuần lại ra gòn 1 lần. Lần đầu đến quán vào buổi trưa thấy quán vắng vắng lúc 11h nhưng sau rồi 12h đông lắm. Có cả học sinh, thanh niên lẫn người lớn tuổi. Bì cuốn hôm nay thấy rời rạc và vị không ngon bằng hôm trước. Bánh tráng cuốn vẫn là số 1, mình rất hợp món này luôn. Bánh tráng nướng gọi cả 3 lần 3 lần đều hết làm mình thấy hơi chán. Cơm gà ăn tạm được, súp cua cũng khá. Chủ yếu vào quán vì món bánh tráng cuốn đấy mà. Giá cả rất hợp lý khi đc giảm 20% e card. Nhân viên phục vụ thân thiện, chu đáo nhưng mình đi 3 người cho có 2 đôi đũa, chắc là quên thôi. Địa điểm very good gần sát nhà mình ?
Quán này ngay giang văn minh mà nhà mình là đầu đội cấn í ? thích quá luôn khi ra ăn gặp mấy anh phục vụ ngon lớm nhé, nhẹ nhàng nhiệt tình. Mình thấy nước chấm của quán đa phần là cay, mình thì không thích cay lắm nhưng nói chung ăn được. Bánh tráng cuốn mình thấy ăn được nhất sau rồi mới đến há cảo, xôi mặn và cuốn cùng là bún thịt nướng. Hôm nay gọi bánh tráng nướng cơ mà hết :( ở đây không gian yên tĩnh, sạch sẽ lịch sự, giá cả phải chăng và còn áp dụng e-card nên mình khá là ưng ý nhé :3
Đến quán lúc hơn 8h tầng 2 đông nghịt, có cả khách nước ngoài, phải thu xếp mới có chỗ ngồi. Gọi đồ khá là lâu nên có món mình ăn luôn quên chụp ảnh. Chị nhân viên mới vào lóng ngóng quên đồ của khách, bưng đồ ăn mà không có đũa kèm theo, lại phải gọi mới đưa đũa nhưng là vì nhân viên mới nên thông cảm được. Bì cuốn ăn ngon và bạn mình rất hài lòng, bánh tráng cuốn cũng ngon nữa. Trà sữa ô long thì hết nên gọi tạm trà sữa dâu mà uống như sữa dâu. Giá cả phải chăng vì chắc mình đc giảm 20% nên thấy vậy, nước chấm cay quá bớt cay thì tuyệt vời ông mặt trời ☀️☀️☀️
Đi qua đây nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình vào ăn nhưng cũng có thể sẽ là lần cuối. Trước đây mình nhớ quán này trong ngõ ở Thái Hà giờ chuyển về mặt đường Giang Văn Minh nên cũng dễ tìm hơn.
Decor quán xinh xắn, không gian rộng rãi, cửa sổ to nhìn ra ngoài có cây được mắc bóng đèn trông lung linh lắm.
Tuy nhiên, đồ ăn và khâu phục vụ của quán làm mình khá thất vọng. Phục vụ chậm, lên đồ lâu thậm chí là lấy nhầm đồ (mình gọi phá lấu ăn kèm mì tôm nhưng lại lấy bánh mì).
Dưới đây là một số món mình đã thử:
- bánh tráng cuốn: khá ngon nhưng để lâu bị vón cục
- xíu mại: chỉ được mỗi 3 viên thịt, ăn bị bột và sốt cà chua như kiểu đổ nửa lọ tương cà Cholimex vào
- phá lấu: mình ko ăn đc lòng nên chỉ thử nước thôi nhưng cảm quan là khá ngọt hơn nữa cũng nguội, ăn kém ngon hơn
- xôi gà mẹt: món duy nhất vớt vát lại tất cả mỗi tội thịt gà hơi khô như kiểu luộc sẵn rồi thái mỏng bỏ tủ lạnh nên bị khô ấy
Đi qua đây nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình vào ăn nhưng cũng có thể sẽ là lần cuối. Trước đây mình nhớ quán này trong ngõ ở Thái Hà giờ chuyển về mặt đường Giang Văn Minh nên cũng dễ tìm hơn.
Decor quán xinh xắn, không gian rộng rãi, cửa sổ to nhìn ra ngoài có cây được mắc bóng đèn trông lung linh lắm.
Tuy nhiên, đồ ăn và khâu phục vụ của quán làm mình khá thất vọng. Phục vụ chậm, lên đồ lâu thậm chí là lấy nhầm đồ (mình gọi phá lấu ăn kèm mì tôm nhưng lại lấy bánh mì).
Dưới đây là một số món mình đã thử:
- bánh tráng cuốn: khá ngon nhưng để lâu bị vón cục
- xíu mại: chỉ được mỗi 3 viên thịt, ăn bị bột và sốt cà chua như kiểu đổ nửa lọ tương cà Cholimex vào
- phá lấu: mình ko ăn đc lòng nên chỉ thử nước thôi nhưng cảm quan là khá ngọt hơn nữa cũng nguội, ăn kém ngon hơn
- xôi gà mẹt: món duy nhất vớt vát lại tất cả mỗi tội thịt gà hơi khô như kiểu luộc sẵn rồi thái mỏng bỏ tủ lạnh nên bị khô ấy
Quán nhỏ nhưng thoáng mát. Menu đa dạng, nhiều món. Ăn ở đây không thể không kể đến món trứ danh cơm tấm bì sơm chả. Món ăn đặc trưng của người miền Nam. Hầu như lần nào mình đến đây cũng ăn món này.
Cơm niêu gà nấm cũng khá ngon, cơm nóng cháy giòn ăn kèm với đu đủ non, cà rốt bào sợi, dưa chuột và thịt gà xào nấm đậm đà. Ăn kèm canh bắp cải. Lại còn có trà đá miễn phí nữa.
Nhân viên lễ phép, phục vụ chu đáo.
Giá cả cũng không đắt lắm.
Quán nhỏ nhưng thoáng mát. Menu đa dạng, nhiều món. Ăn ở đây không thể không kể đến món trứ danh cơm tấm bì sơm chả. Món ăn đặc trưng của người miền Nam. Hầu như lần nào mình đến đây cũng ăn món này.
Cơm niêu gà nấm cũng khá ngon, cơm nóng cháy giòn ăn kèm với đu đủ non, cà rốt bào sợi, dưa chuột và thịt gà xào nấm đậm đà. Ăn kèm canh bắp cải. Lại còn có trà đá miễn phí nữa.
Nhân viên lễ phép, phục vụ chu đáo.
Giá cả cũng không đắt lắm.
Hôm nọ đến thử thì thôi rồi... Cái nhà bếp như chuồng heo, nhân viên thì vô duyên, ngồi buôn dưa lê, đến thì chả chào lấy một tiếng. Lên trên tầng 2 ngồi thì bàn bẩn ơi là bẩn, mà trên đấy có mỗi 2 bạn khách ngồi ăn. Thử hỏi lên dọn bàn có phải tốt hơn ngồi buôn dưa lê ko? Thấy phát ớn nên quay về luôn, ko thèm ăn nữa. Mà mình về nv còn ko quan tâm chớ???
Quán mang không khí và đồ ăn của một Sài Gòn năng động đến với một Hà Nội xô bồ.
Đồ ăn là lạ. Hay hay. Có một cái gì đó rất khác với đồ ăn Hà Nội.
Xôi mặn ăn ngon cực luôn, đầy đủ từ trứng cút, giò, lạp xưởng, hành khô, dưa rau, lạc, mắm pate xay mịn và bây giờ mới có thêm tép khô nữa. Ăn ngon lắm. Lần nào đến Gòn mình cũng ăn xôi mặn.
Bún thịt nướng cũng rất ngon, đậm đà mà lại có nhiều rau. Trộn lên là quên sầu mà cũng đủ chất và đủ lượng. Có cả nem ở trên nữa ăn thích miệng lắm cơ ))
Cơm tấm cũng được, mình có ăn bì lợn kèm nhưng cảm giác chưa phải là ngon lắm như những người Sài Gòn mình quen đã quảng cáo về món đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh.
Canh bún - món này thì mình cũng gọi thử cho biết thôi. Vì món này là được một chú mình quen quảng cáo là trong Hồ Chí Minh người ta hay ăn món này lắm, sợi bún to, tô bún có màu điều làm người ta nhìn cảm giác tô bún cay nhưng khi ăn vào hóa ra lại không phải vậy. Món canh bún đặc biệt ở chỗ là nó bắt nguồn từ Hà Nội, nhưng chính người Hà Nội lại không biết đến nó, chưa từng nghe đến nó. Nhưng người Sài Gòn lại rất hay ăn. Tuy nhiên món này ở Gòn làm không ngon lắm ))
Món phá lấu ăn cho biết vì tên là lạ, nhưng mà không ngon, cứ loãng toẹt ))
Súp cua và xá xíu ăn bình thường.
Xôi gà ăn cũng ngon ngon ngonnn.
Mấy món cuộn ăn cũng được, có nhiều loại nước chấm để lựa chọn.
Đồ uống thì có món chè hạt é cũng hay ho. Và chưa lần nào mình gọi sâm bổ lượng mà quán có cả, vậy mà cứ cho vào menu như thật ))
Không gian quán lúc bước vào thì hơi nhỏ nhưng ăn ở trên tầng cũng thoải mái, sạch sẽ. Có nhân viên chạy ra dắt xe chu đáo.
À, đồ ăn của Gòn cũng khá rẻ, có áp dụng e card nhưng mình chưa dùng bao giờ ))
Sẽ quay lại nhiều.
Mình thích nhất là súp cua và xíu mại ở đây, menu thì cơ man đồ ăn vặt mình mê như bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, bánh flan rau câu. Cảm giác như cả Sì Gòn ùa về. Các món đều chuẩn vị, nhưng cơm tấm thì sườn hơi khô, miếng sườn hơi nạc và nhỏ nên khi nướng bị khô, bì không ngon lắm, nước mắm thì cực cực cực ngon. Xíu mại cũng cay cay thơm thơm, vừa ăn vừa xuýt xoa. Phải cái nhân viên hơi chậm, quên order của mình nhắc mấy lần, nhỡ hết cả việc :(
Ăn đúng hôm dc km, mua trên 50k+check in tặng nước. Cốc xanh xanh là sâm dứa sữa, thik món này hồi uống ở Đà nẵng, thơm thơm, ngậy ngậy, ở đây pha hơi ngọt, mình để đá tan mãi mà vẫn ngọt. Gọi 1 phá lấu với bò bía mặn, phá lẩu thơm mùi nước dừa, vị đậm đà ngon ngọt, lòng bò ăn giòn ko dai. Bò bía mặn mình ăn ko wen, nc chấm ngọt lờ lờ, lại rất dễ bục, ăn ko hợp tí nào
Ở ngay bên cạnh nên ỷ lại hay gọi ship. Các em ý bê cả khay, bát, đĩa rất lịch sự, đáng yêu. Mà hnay đt hết pin chả chụp đc hik
Giá nhé: 4 bánh tráng cuốn thịt heo (đầy đặn) 1 bánh tráng cuốn (ngon) 1 âu há cảo hết 215k
Ở đâu rẻ đc thế @.@
- Không gian: quán có nhiều tầng, tầng 1 là quầy chế biến chỉ đặt 2 bàn nhỏ, mình ngồi tầng 2 rộng rãi hơn, chọn 1 bàn cạnh cửa sổ, view nhìn xuống đường cũng ổn.
- Đồ ăn: bánh tráng trộn ăn cũng được, bánh không bị mềm quá, chua ngọt vừa phải, hơi ít bò khô. Súp cua ăn khá ngon. Bánh tráng cuốn mình đọc review thấy nhiều người khen nhưng mình ăn xong không thấy ấn tượng lắm, chắc không hợp khẩu vị. Phá lấu thì cũng tạm, nước sốt ăn ngọt ngọt, lòng tương đối mềm, chấm cùng bánh mì ăn cũng ok đấy.
- phục vụ: nhân viên lịch sự, thân thiện nhưng lên đồ ăn hơi chậm
Được con bạn rủ đi ăn, nó Pr quán này ngon lắm nên cũng muốn thử xem sao. Quán khá rộng rãi, bàn ghế gỗ nhìn xinh xắn. Món bánh tráng cuộn siêu ngon, nhân tôm chắc thịt. Đặc biệt là cái nước chấm thì cứ phải gọi là tuyệt cú mèo. Món nộm ăn lạ miệng, có vị chua chua, ngọt ngọt, nhưng lại rất mát. Hai đứa mình đánh chén chỗ này vừa đẹp. Gía cũng phải chăng nữa. Phục vụ tuy chưa được chuyên nghiệp nhưng lại nhanh nhẹn, dễ thương. Biết đến quán chắc lần sau còn quay lại thử hết đồ trong menu mất.
Dù quý Gòn, quý cả chị chủ quán nhưng phải nói thật là Gòn dở nhất ở khâu phục vụ. Nói chung khá thất thường. Lúc thì chậm, nhầm order, lúc thì mặt nhân viên trông chán không tả, lúc thì nhiệt tình dắt xe cho khách, lúc thì kệ luôn không quan tâm. Cái đó chuyện lặt vặt nhưng dễ gây mất cảm tình và cả uy tín của quán, nhất là khách khó tính.
Ở đây mình thích nhất bánh tráng cuốn với súp cua.
Lần nào ra mà hết súp cua là buồn 5 giây.
Phá lấu ban đầu ăn khá đúng vị sài gòn, về sau chắc nấu lại cho hợp vị Hà Nội nên không ngon như cũ (mình người SG).
Cơm tấm ăn 2 lần thì có 1 lần cơm ướt, sườn ko có gì đặc biệt,mắm thì dĩ nhiên ko giống SG, gà rôti ngon.
Nói chung cũng tiến thoái lưỡng nan, nấu mà hoàn toàn vị như SG thì rất ngọt, béo, cay, khách HN sẽ chê lên chê xuống. Mà nấu để khách HN ăn đc dĩ nhiên sẽ không còn giống vị SG.
Cái này khách mỗi người 1 ý nên cũng phải thông cảm cho Gòn thôi.
Nhóm mình 4 người đến vào đầu giờ chiều nên quán vắng, thoáng đãng, tầng 2 ngồi mát mẻ, rộng rãi, bàn ghế lịch sự, sạch sẽ, tóm lại là không gian rất ok
Menu thì quá có khá nhiều đồ ăn từ cơm đến xôi đến bún, cả lẩu, bánh tráng, phá lấy, xíu mại....
Bát bún chay 35k đầy đặn, đổ xì dầu vào trộn lên rất ngon, vừa miệng, xì dầu thơm và không bị mặn
Cái mẹt xôi là nhìn hấp dẫn nhất nhưng do bạn mình gọi nên cũng chả biết vị như thế nào, bát bún to ăn xong no phè rồi
Bánh mì xíu mại thì với mình là hơi ngọt và ít, nhưng vẫn ngon, chắc Sài Gòn người ta ăn như thế chăng )))
Anh chủ quán (hay quản lý ấy) rất nhiệt tình, vui tính và lịch sự
Nước uống cũng nhiều loại, sâm dứa sữa uống rất ngon nhé, trà đào có tận 3, 4 miếng đào cơ
Món ăn từ dao động từ 40k đến 60k, nước thì từ 20k đến 30k nhé
Nhóm mình 4 người đến vào đầu giờ chiều nên quán vắng, thoáng đãng, tầng 2 ngồi mát mẻ, rộng rãi, bàn ghế lịch sự, sạch sẽ, tóm lại là không gian rất ok
Menu thì quá có khá nhiều đồ ăn từ cơm đến xôi đến bún, cả lẩu, bánh tráng, phá lấy, xíu mại....
Bát bún chay 35k đầy đặn, đổ xì dầu vào trộn lên rất ngon, vừa miệng, xì dầu thơm và không bị mặn
Cái mẹt xôi là nhìn hấp dẫn nhất nhưng do bạn mình gọi nên cũng chả biết vị như thế nào, bát bún to ăn xong no phè rồi
Bánh mì xíu mại thì với mình là hơi ngọt và ít, nhưng vẫn ngon, chắc Sài Gòn người ta ăn như thế chăng )))
Anh chủ quán (hay quản lý ấy) rất nhiệt tình, vui tính và lịch sự
Nước uống cũng nhiều loại, sâm dứa sữa uống rất ngon nhé, trà đào có tận 3, 4 miếng đào cơ
Món ăn từ dao động từ 40k đến 60k, nước thì từ 20k đến 30k nhé
Hôm nay qua ăn trưa thử ở Gòn quán. Ấn tượng đầu tiên là nhân viên vô cùng thân thiện, dễ chịu và thoải mái. Không gian đẹp và ấm cúng gây ấn tượng tốt với khách. Menu đa dạng từ cơm tấm sườn, xôi, bún, đồ ăn vặt ... Đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Điểm trừ to khổng lồ nhất đó là đợi đồ ăn siêu siêu lâu. Chưa bao giờ đi ăn mà đợi lâu đến như vậy ạ. Chắc do quán có ít nhân viên nên thế. Mong quán khắc phục yếu điểm ấy để quán phát triển tốt hơn
Thật xin lỗi vì review trước của mình khá cao, phải đính chính lại. Hôm nay đến được các bạn nhân viên cho ngồi uống nước chè suông hẳn 20', các bàn đến sau mình đều đã ăn uống rôm rả bàn mình vẫn mốc mỏ ngồi đợi. Nhắc lần 1 được cho 1 cốc nước. Nhắc lần 2 được cho 1 suất ăn. Mà bàn mình đi 2 người.
Sau 30' bọn mình đứng dậy đi về trả lại đồ không ăn không uống (chứ chả nhẽ 1 người ăn 1 người ngồi nhìn). Và từ đầu đến cuối bọn mình không nhận được 1 câu xin lỗi nào của nhân viên. Mà đừng nói xin lỗi, đến cả "dạ vâng chị đợi cho một chút" cũng HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ. Các bạn kiệm lời kinh khủng và bất lịch sự nữa.
Review trước mình bảo hương vị đồ ăn ở đây không giống Sài Gòn nhỉ. Xin bổ sung là cung cách phục vụ cũng không giống luôn, SG người ta không có như các bạn, quá nản!
Ăn ở đây rất nhiều lần, nói chung đều ưng cả. Tuy nhiên phải lưu ý là các món ở đây đều... không phải món Sài Gòn ))
Kiểu như, cơm tấm sườn bì được nấu bằng gạo thường, không phải gạo tấm. Nhưng miếng sườn đầy thịt, nướng vừa tới, và nước mắm cực kỳ vừa miệng, nên ăn vẫn ngon như thường. Chỉ là không chuẩn vị cơm tấm Sài Gòn. Hay như món canh bún được làm bằng bún sợi nhỏ, không phải sợi to. Nước dùng riêu cua rau muống rất ngọt, bát đầy đặn chả, ăn 1 bát này cũng đủ no. Chỉ là không chuẩn vị canh bún Sài Gòn. Phá lấu, bánh tráng nướng v.v... đều kiểu kiểu thế cả.Mình dễ tính nên ngon thì ăn hết, nhận xét thế thôi :P
Thi thoảng quán đông, phục vụ cũng hơi chậm chút.
Gòn mới thay menu, nhìn đẹp hơn cái menu cũ :)) nhưng mà giá cũng thay đổi thì phải :v Vẫn như mọi hôm mình gọi bánh tráng cuốn thịt heo. Mọi hôm hình như chỉ 55k thì phải, hôm nay tăng thành 70k rồi, nhưng mà chất lượng hơn, nhiều thịt hơn, nhiều nạc hơn :))) Mắm chấm cho hơi ít, mắm ngon nhưng hơi cay :p
Há cảo được đặt vào xửng nhìn đẹp mắt, một suất gồm 6 cái. Nhân thịt đầy đặn, nóng hổi, có rắc hành khô lên. Nước chấm há cảo đặc, chấm khá hợp.
Không gian 3 tầng rộng rãi, sạch sẽ. Chỉ tội nhà vệ sinh chỉ có ở tầng 3, mình ngồi tầng 2 thì phải chạy lên " Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quán còn được giảm E card nên không đắt.
Đây là lần thứ hai mình đến Gòn. Quán nằm ngay mặt đường Giang Văn Minh, chỗ Kim Mã rẽ vào đi một tí là đến. Hôm mình đi thì quán đang có khuyến mãi tặng đồ uống nên không dùng E-card :p Mình đi hai người, gọi một bánh tráng cuốn thịt heo, một phá lấu lòng bò, một bánh tráng cuốn với trà đào.
Bánh tráng cuốn thịt heo một suất như hình ăn khá ổn, nhưng mình không thích mắm chấm lắm, hơi ngọt. Phá lấu mình chưa ăn bao giờ nhưng thấy cũng bình thường, gần giống như sốt vang ở ngoài Bắc. Bánh tráng cuốn thì không ngon lắm, chua quá :p Được mỗi trà đào ngon, mấy miếng đào ngon :)))
Thấy rating khá tốt, nên mình tìm đến ăn thử. Quán khá rộng và đẹp, nhân viên lịch sự. Đồ ăn nhìn qua thì ổn nhưng chất lượng thì Phải nói là rất thất vọng. Há cảo chắc là hâm bằng lò vi sóng, bị khô và chưa chín hẳn phần bột. Bọn mình yêu cầu hấp thêm cho chín hẳn, nhưng sau vẫn thấy bị khô. Xôi gà thì thịt gà và xôi đều khô. Gỏi cuốn thì quá nhiều bún. Có bánh tráng cuốn, bún thịt nướng và cơm sườn ăn tạm ổn. Chắc k có lần sau.
Vị trí: quán nằm hơi khuất, cạnh cái ngân hàng gì ý. Biển hiệu màu xanh nên không khó tìm quá.
Không gian: quán có 3 tầng. Tầng 1 phần lớn diện tích là bếp, tầng 2 rộng hơn. Tầng 3 hình như là dành cho nhóm đặt bàn. Sạch sẽ, sáng sủa và khá thoáng.
Dịch vụ: nhân viên chậm, không thân thiện lắm. Bạn mình phản hồi súp bị nguội thì nhân viên tỏ thái độ thờ ơ.
Giá cả: giá không phải quá rẻ nhưng chấp nhận được. Được giảm giá e-card nên đỡ được phần nào. Đi với bạn có thẻ premier rất sung sướng.
Chất lượng: được bạn giới thiệu là quán tâm đắc nhưng mình bị thất vọng. Súp cua ăn nguội ngắt và loãng, há cảo vỏ cứng đơ. Bún chay ăn quá bình thường, may có cái nước trộn cũng ổn.
Đến đây lần đầu tiên thấy hơi giật mình chút vì tên quán là ăn vặt mà cũng rộng rãi xinh xắn quá chừng :) Lần đầu tiên đến đây nên mình kỳ vọng hơi cao 1 chút là menu của quán sẽ có lắm món mới lạ cơ mà số lượng món ở đây có hơi ít ?
Mình với đứa bạn gọi 1 suất xôi và 1 bún mắm. Lúc đầu nghĩ mỗi món 40k là đắt nhưng lúc đồ ăn ra đến nơi thì thấy sao mà nhiều thế. Phần bún mắm của mình có 2 nem rán và rất nhiều thịt nướng. Nem và thịt đều ngon, tẩm ướp vừa tay. Có điều bát hơi ít mắm nên ăn k rõ vị. Xôi thấy bạn mình bảo ăn ngon nhưng k có gì đặc biệt cả.
Về phần nước thì bọn mình gọi trà đào sữa 35k. Thực sự phải nói là tệ. Trà chỉ có vị sữa là nhiều, k có vị đào đâu. 2 miếng đào cắt thêm vào cốc thì chua loét và mềm oặt như bị ủng ấy ?
Quán có giảm e-card với cả check-in đc miễn phí 1 nước nhé ✌
Đây là đồ ship về nhé :))))) quán bày biện rất đẹp mắt, vệ sinh. Mỗi tội chờ hơi lâu thôi -,- bạn nhân viên rất lễ phép, nhìn cũng ưa nhìn nữa. Bò bía mặn ăn hơi dị, bên trong có trứng rán, thịt bò và rau. Phá lấu hơi cay cay, lòng bò thì mình không thích ăn nên không nhận xét gì nhiều. Vẫn là thích bánh tráng cuốn thịt heo ở đây nhất, đầy đặn, rẻ. Mỗi tội bánh đa giòn quá :((( dễ vỡ vụn nên ăn rơi vãi hết. Bù lại giá khá rẻ và sạch sẽ, lịch sự.
Quán ở trên đường giang văn minh đoạn gần đội cấn ý ạ! Quán nhìn khá to để ý là thấy quán luôn vì ở ngoài mặt đường! Nhìn ngoài to nhưng bên trong bình thường thôi trang trí cũng không có gì nổi bật hay đặc sắc bàn ghế kê nhìn hơi chật chội! Mình không hiểu sao quán nóng lắm luôn ý ạ dù đã bật điều hoà với quạt rồi ạ! Nhân viên nhiệt tình với nhẹ nhàng lắm bê nước cho khách uống trong lúc gọi đồ! Đồ ăn khá là ngon so với cảm nhận của mình! Mình gọi phá lấu thơm ngon lòng mềm nhưng hơi nhạt ạ! Bánh tráng cuốn ăn ngon lắm luôn chưa thấy bánh tráng ở đâu ngon như thế ạ! Chè sương sa ăn không ngon thật sự khác hẳn với sương sa mình từng ăn ở trong royal mà giá thì bằng nhau 20k 1 cốc! Nói chúng quán khá ổn sẽ quay lại quán để thử thêm các món khác
Quán mới mở nhưng mà mình thấy khá là hút khách, tại vì menu của quán rất ngon và đa dạng :3
Quán nằm trên đường giang văn minh giao với Kim Mã, các bạn tìm thi để ý chút chút là nhìn thấy ngay
Quán khá là rộng, hình như có 3 tầng thì phải thì mình ngồi tầng 2, ở dưới thì là quầy phục vụ thôi. Không gian quán rộng rãi, bàn ghế kê đủ ngồi chứ ko kê sát quá để lấy số lượng, lại còn có view nhìn ra đường rộng, buổi tối khá là thích mắt
Mình ăn bò nhúng dấm, 120k/ nồi cho 2 người ăn, tuy nhiên thì suất này có lẽ một mình mình ăn mới đủ no mất, thịt bò ngon, ko dai, tuy nhiên 1 đĩa hơi bé, rau ăn kèm khá là nhiều, sụn cứng chứ k đc giòn, nước chấm ngon
nhân viên phục vụ nhiệt tình, tuy nhiên hơi chậm một chút
Quán nằm mặt đường và ven hồ Tây nên rất dễ tìm.
Không gian quán k được rộng nhưng đủ để cảm thấy thoải mái
Nhân viên phục vụ khá chu đáo và nhiệt tình, thường mình rất hay để ý về vấn đề này vì dù đồ ăn có ngon đến đâu thì thái độ phục vụ của nhân viên không ra gì thì cx k thể ngon đc ????
Về cơm tấm sườn mình cảm thấy sườn ướp khá ngon và đậm vị thực sự.
Còn về dimsum mình thấy cx khá ổn vì nó mềm vừa và nhân bên trong khó ngon. Vì một số nơi phần vỏ của họ làm k đc tốt lắm kiểu khô quá hoặc nát quá
Khá là hài lòng về quán ạ!
Quán nằm mặt đường và ven hồ Tây nên rất dễ tìm.
Không gian quán k được rộng nhưng đủ để cảm thấy thoải mái
Nhân viên phục vụ khá chu đáo và nhiệt tình, thường mình rất hay để ý về vấn đề này vì dù đồ ăn có ngon đến đâu thì thái độ phục vụ của nhân viên không ra gì thì cx k thể ngon đc ?
Về cơm tấm sườn mình cảm thấy sườn ướp khá ngon và đậm vị thực sự.
Còn về dimsum mình thấy cx khá ổn vì nó mềm vừa và nhân bên trong khó ngon. Vì một số nơi phần vỏ của họ làm k đc tốt lắm kiểu khô quá hoặc nát quá
Khá là hài lòng về quán ạ!
Mình thử:
-Xíu mại: ngon,thịt thơm, nước sauce ngọt + cay
-súp cua: nhiều bột ngọt, đặc sánh nhưng k đặc sắc, ăn toàn thịt gà chứ hổng có cua..
-bánh tráng bơ: Đắt + dở.hổng mún ăn..
-bún thịt nướng: ngon,thịt ăn vừa,k ngấy
-hot dog: ăn được, nh đắt :))
-phá lấu lòng bò: các b khen thần thánh quạ, ăn thử thấy ok, vị ngon đó nhưng 30k hông đáng :-s
-đá me: loãng quá, đắt gấp 2,5 lần một cốc đá me ngon bt :-s
--> 210k cho một bữa 2 người.Ăn thử hết cho biết )) mà quên k chụp ảnh lại hiuuuuu
Mình từng sống 2 năm trong SG, vì vậy xin khẳng định Gòn là quán ăn chuẩn vị Sài Gòn nhất mình từng ăn. Bất chấp một điểm chưa khiến mình vừa lòng như phục vụ hơi chậm thì chất lượng đồ ăn ở đây vẫn cứ là 5/5 sao! Đặc biệt dành tặng cả 5 sao cho cơm tấm, canh bún, há cảo và súp cua.
Bạn chủ người Sài Gòn nên rất chú trọng về thái độ phục vụ. Thỉnh thoảng đến có gặp bạn ý mà hôm đấy phá lấu có hơi nhiều cốt dừa hay trà đào không có miếng, mình đều góp ý thẳng và bạn ấy cũng rất open, thẳng thắn ghi nhận.
Quán decor đẹp, vị trí dễ thấy, giá thì hơi mắc so với trong SG nhưng chấp nhận được nếu ở HN vì nguồn cung 2 nơi khác nhau.
Vote 5/5!
Không gian rộng rãi mát mẻ thoáng đãng.
Trích lời bạn Xủy "bún này ngon đấy, đáng giá hơn 30k mà vớ vẩn ở ngoài"
xôi cứng quá, mỗi là nhiều thịt
sâm dứa ngọt, quá ngọt, ăn xong chờ tan đá uống vẫn ngọt.
Không thần thánh như bạn gì quảng cáo -.-
Fan cuồng bánh tráng các kiểu nên bất chấp đường xá xa xôi cũng phải lặn lội tới ăn. Lúc mình tới quán là 10h ạ và cô chủ (hay quản lý gì đó) nói là mình đợi chút vì chưa ai tới làm T_T Thành thử mình phải đợi khá lâu. Khoảng gần 20ph cho tráng cuộn và 30ph tiếp theo cho món bánh mì xíu mại.
? Món tráng cuộn ăn cũng tạm ổn. Theo mình thấy là ít nhân quá, ăn độc thấy mùi rau răm.
? Trà đào uống thơm mát, có khoảng 3 miếng đào. Nói chung uống không khác các quán mình từng ăn là mấy.
? Bánh mì xíu mại nước sốt khá ngon, ngòn ngọt rất vừa miệng. Có 3 viên xíu mại, ăn khá ổn trừ việc cho nhiều tiêu quá nên hơi cay.
? Quán khá rộng rãi, thoáng mát, mỗi bàn đều có cuốn menu riêng, menu trình bày khá đẹp mắt.
?Lần sau mình chắc phải tới vào buổi chiều chứ để đi sáng mà đợi dài cổ thế này thì ko ổn. Vì thiếu NV nên món bánh tráng nướng mình đành hẹn dịp sau.
Quán có 3 tầng, không gian tầng 2 khá ổn. Lúc mình đến buổi trưa. Lúc đó hơi vắng nên mới bật quạt trần nên hơi nóng. Nhân viên khá dễ mến. Được cô chủ thì thân thiện kinh khủng. Ăn xong còn hỏi ý kiến xem có vừa miệng k nữa ?
Hôm đó đi có mỗi 2 đứa con gái. Nhìn trong hình có vẻ ít. 2 đứa gọi đống đồ. No quá thể. Điểm trừ duy nhất có lẽ là gọi nước thì ăn gần xong mới mang Bạc xỉu lên?
Buổi tối mình rất hay đi lượn lờ ăn uống linh tinh nên tình cờ thấy review về quán có nhiều món ăn vặt sg nên ghé thử qua.
Quán nằm ngay gần ngã 3 đội cấn - giang văn minh. Tầng 1 thì có quầy bar gần như chiếm trọn cả diện tích nên chỉ kê được 1-2 bàn. Lên tầng 2 thì rộng rãi, thoáng hơn.
Hôm đấy vì mình thèm ăn bánh tráng nướng mà order thì nhân viên lại kêu hết nên cũng buồn chút xíu. Xog sau đấy mình có gọi cả 1 món j nữa ý... Tự dưng quên mất r mà cũng hết. Hơi thất vọng chút vì quán ăn vặt g đấy cũng không phải là muộn mà quán cũng không đông khách cơ. Sau đó mình có gọi bánh tráng cuốn bơ, nem tai cuốn, há cảo, súp cua và chè sương sa hạt é.
Quán tuy vắng nhưng phục vụ vẫn hơi lâu. Mình ngồi tầm 15' ms có đồ lên.
⭐️ Bánh tráng cuốn ăn khá ngon nhưng hơi ít. Để lâu dễ dính từng cục vào nhau.
⭐️ Nem tai cuốn ăn được, nước chấm khá lạ.
⭐️ Há cảo mình không biết các bạn ý hấp kiểu j nhưng ăn vỏ rất khô và cứng mặc dù vừa mới đem lên. Nước chấm thì mình cảm giác hơi bị mặn quá.
⭐️ Súp cua thì ny mình ăn khen cũng ngon nhưng lại bị nguội. Chứ không được nóng. Mà đã là giống súp hải sản bị nguội thì bao giờ cũng có chút bị tanh.
⭐️ Chè sương sa hạt é mình thấy như là chỉ có hạt é nước đường vs ít thạch thôi chứ k có j đặc biệt.
Nchung mình thấy có mỗi bánh tráng cuốn và nem tai ăn là ngon thôi. Mặc dù mình khá dễ tính trong chuyện ăn uống.
Lần đầu tiên ăn thử món phá lấu. Cảm nhận là thơm và vị khá được, các loại lòng nọ kia được nấu vừa giòn vừa nhừ vừa phải rất vừa miệng. Mình gọi thêm mì vì thấy mọi ng recommend thấy ăn khá hợp. Lần sau thử gọi phá lấu ăn kèm bánh mì xem sao. Ngoài ra có súp cua và há cảo ăn rất được, rất vừa miệng nhưng há cảo hơi nhanh nguội đấy. Bánh tráng trộn vị tạm tạm thôi, riêng mình k thích món này lắm. Mà vấn đề là sao món gì quán cũng cho rau răm lên thế :-ss
Giá rổ chỗ này ổn, mì phá lấu 30k, súp 25k, há cảo 35k, bánh tráng trộn 20k, các đồ uống cũng k đắt. Sẽ quay lại để thử các món khác.
Không ấn tượng nhiều.
Mình ăn ở đây vì thấy có món phá lấu ngon, được biết quán đổi địa chỉ sang Giang Văn Mình cũng lâu lâu rồi, nên đến, mình gọi cơm sườn, súp cua, sâm dứa và phá lấu.
1. Cơm sườn -> ăn ok
2. Phá lẩu -> bát nhỏ, ăn dở, không muốn ăn lần 2
3. Súp cua -> ăn bình thường ạ, bát nhỏ (với giá thế đến súp cua Hoa thì chất hơn - ý kiến của mình là như vậy, dẫu biết mỗi quán có công thức khác nhau :) )
4. Sâm dứa -> ok, thơm, nhưng hơi ngọt (mình ko thích ngọt)
Dắt xe thì tự dắt, tự tìm chỗ để và tự dắt ra về -)))
Không ấn tượng nhiều.
Mình ăn ở đây vì thấy có món phá lấu ngon, được biết quán đổi địa chỉ sang Giang Văn Mình cũng lâu lâu rồi, nên đến, mình gọi cơm sườn, súp cua, sâm dứa và phá lấu.
1. Cơm sườn -> ăn ok
2. Phá lẩu -> bát nhỏ, ăn dở, không muốn ăn lần 2
3. Súp cua -> ăn bình thường ạ, bát nhỏ (với giá thế đến súp cua Hoa thì chất hơn - ý kiến của mình là như vậy, dẫu biết mỗi quán có công thức khác nhau :) )
4. Sâm dứa -> ok, thơm, nhưng hơi ngọt (mình ko thích ngọt)
Dắt xe thì tự dắt, tự tìm chỗ để và tự dắt ra về -)))
Rất đơn giản, từ tên gọi, bài trí cho đến đồ ăn. Có lẽ Đơn giản là phương châm hoạt động của quán. Mình đi 2 người, dùng voucher và được phục vụ rất chu đáo. Khai vị bằng món soup mà mình đánh giá rất ngon. Phần cơm cũng ngon, thịt nướng đúng kiểu Sài gòn, nhưng hơi mỡ- mình vốn ko ăn thịt mỡ. Phần canh và salad đi kèm vừa đủ dùng. Quán khá yên tĩnh. Mình đánh giá cao quán này vì giá bình dân mà đồ ăn và dịch vụ quá ổn. Chắc chắn quay lại.
Phá lấu lòng bò thì k hợp khẩu vị mình nên mình không thích.
Bún thịt trộn thì thấy rất bình thường,nhiều rau,ít thịt
Thích trà sữa vì thấy thơm
Món thạch cũng tạm được
So với giá thì không xứng với giá lắm
Đồ ăn lên khá nhanh.điểm cộng cho phục vụ nhiệt tình ,chu đáo ạ.
Không gian đẹp và ấm cúng^^
Ngon k tả nhé
Mình đi vài buổi trưa quán rất đông
No ăn ngon mà cũng rẻ
Nhân viên nhiệt tình lắm ý
Mình đang muốn ăn bánh tráng nhưng k có vì nhân viên bảo đồ từ sài gòn chưa ra, mình giật mình, nếu đúng là sài gòn thật thì sẽ rất ngon và chất lượng, giá vẫn như các quán khác
Đồ ăn khá ổn. Nhưng mình thì không thích món bún thịt nướng lắm vì các bạn ý để miếng thịt to nướng rồi cắt chứ không phải là miếng nhỏ nướng như trong Nam. Nếu nhà gần có thể được mang đến tận nơi
Đồ ăn ưng và ngon, giá cả lại rất hợp lí. Nhân viên phục vụ hơi lóng ngóng 1 chút nhưng khá thân thiện. Đồ ăn cũng không phải chờ lâu. Mình đến tầm giữa chiều nên yên tĩnh, cả quán có mỗi 2 đứa mình. Ngồi 1 lúc thì thêm vào bàn nữa nhưng đều đi có 2 người, thấy có người đến học 1 mình nữa. Không gian đơn giản, ấm cúng. Menu phong phú. Món bánh tráng cuốn mình rất thích. Há cảo tuy không thể nói là rất ngon nhưng ăn cũng hợp miệng. Súp cua nấu vừa, khá ngon. Đồ uống thì không thật đặc sắc. Chè sương sa theo mình thì hơi nhạt nhẽo.
Mình gọi các món sau:
- trà đào: bình thường, vị thanh, ko đặc sắc
- dừa tắc: ngọt, ít thấy vị dừa, ít nước quất
- xôi gà xé: tạm ổn
- súp cua: khá ngon, bát nhỏ nhưng chất lượng so với giá tiền
- hot dog: thực ra là bánh bột nướng giống sandwich. Nhg bên trong nhân có phô mai hay gì đó nhg mình thấy lỏng lỏng, có vị bột bột như kiểu ăn bột sống vì thực chất vỏ bánh cũng là bột lỏng nướng lên nên ăn hơi sợ sợ
Quán trông cũng sáng sủa, nhân viên ngoan, bạn dắt xe nhớ mặt khách, khách chưa ra đã dắt đúng xe xg đường rồi.
Mình chưa qua quán nhưng đặt đơn trên Now. Lúc m đặt đơn là thịt nướng với giá 55k, lúc ra đơn cũng là 1 suất thịt nướng mà lúc giao đơn lại là bánh mỳ thịt nướng, còn mất thêm tiền ship 20k nữa. Đúng là lừa đảo! Nếu quán xác nhận đơn là bánh mỳ thịt nướng m sẽ huỷ ngay tức khắc chứ ko bao giờ mua.
Mình chưa qua quán nhưng đặt đơn trên Now. Lúc m đặt đơn là thịt nướng với giá 55k, lúc ra đơn cũng là 1 suất thịt nướng mà lúc giao đơn lại là bánh mỳ thịt nướng, còn mất thêm tiền ship 20k nữa. Đúng là lừa đảo! Nếu quán xác nhận đơn là bánh mỳ thịt nướng m sẽ huỷ ngay tức khắc chứ ko bao giờ mua.
Lâu lắm mới ghé lại đây, chỉ gọi 2 món mình thèm là súp cua và bánh tráng cuốn.
Món súp cua mình gọi trước, lúc quán đang đông khách, thì chờ tầm 20'. Bánh tráng cuốn gọi sau, lúc đấy khách đã về bớt nên ra nhanh lắm.
Súp cua có vẻ không ngon bằng lần trước mình ăn, nhiều gà nấm hơn là cua, nhưng có 1 chút ớt bỏ vào ăn cay thấm lắm.
Bánh tráng cuốn vẫn ngon như mọi khi, bánh tráng mềm, cảm giác tươi và sạch nên dù giá cao hơn giá vỉa hè nhưng mình vẫn thích ăn ở đây.
Lâu lắm mới ghé lại đây, chỉ gọi 2 món mình thèm là súp cua và bánh tráng cuốn.
Món súp cua mình gọi trước, lúc quán đang đông khách, thì chờ tầm 20'. Bánh tráng cuốn gọi sau, lúc đấy khách đã về bớt nên ra nhanh lắm.
Súp cua có vẻ không ngon bằng lần trước mình ăn, nhiều gà nấm hơn là cua, nhưng có 1 chút ớt bỏ vào ăn cay thấm lắm.
Bánh tráng cuốn vẫn ngon như mọi khi, bánh tráng mềm, cảm giác tươi và sạch nên dù giá cao hơn giá vỉa hè nhưng mình vẫn thích ăn ở đây.
Gần 1 tuần kể từ ngày đặt chân đến đây, hồn lìa khỏi xác giờ mới trở về. Cái món phá lấu ở đây đúng là thất bại của nền ẩm thực nước nhà. Nhiều ngũ vị hương kinh khủng feat độ ngọt siêu gắt tạo nên bản hoà tấu không thể yêu thương nổi :)) bên cạnh đó không biết hôm đấy thức ăn có vấn đề gì, cái đêm hôm ấy, đêm định mệnh ấy, bụng đau như thắt nước mắt đầm đìa miệng nôn chôn tháo đến cả ngày hôm sau vẫn kéo dài tình trạng, dân gian gọi là ngộ độc thực phẩm )) hậu quả là cảm giác chán ăn kéo dài, mất vị giác :( đã có đứa bạn khuyên ngăn nhưng cái tội ham hố làm khổ cái thân ý. Phục vụ lâu nữa. Haiz nói chung mình không thuộc loại khách hàng hạnh hoẹ, ăn uống khó tánh và hay chê đâu nhưng đây là lần đầu tiên phải review dài thế này vì cái món phá lấu nó ảnh hưởng tới long thể quá :)) không biết các món khác thế nào nhưng món phá lấu thỳ có thể xoá sổ đc rồi, thảm nào thấy xung qanh toàn ăn cơm sườn ))
Đồ ăn ngon giá cả hợp lý.đúng chất đồ ăn vặt.mình ghé lần thứ 3 ngồi phía nhìn ra cửa sổ tối rewiew đẹp .nhân viện tận tình chu đáo.đồ ăn đa phần ngon . Nc chấm đa dạng.đồ uống riêng chỉ có dừa tắc hơi ngọt .mình uống ko thấy hợp
Trưa nay 07/4/2016, mình và 2 người bạn vào quán, gọi 1 bánh tráng thịt, 1 xả xíu, 1 đĩa cuốn, 1 súp cua, 1 sủi cảo và 3 suất cơm sườn. Tổng thanh toán là 380k.
Khi gần ăn xong thì phục vụ có nói với nhóm mình là được các anh chị được khuyến mại chè hay nước tùy í. Vì mình đi 4 người nhưng bọn mình chỉ đăng ký 3 cốc nước.
Vì thấy cậu phục vụ chần chừ. Mãi ko thấy mang lên, thì nhóm mình có hỏi sao lâu thế. Thì cậu đó nói là nhóm chị 4 người thì chỉ được khuyến mại 1 cốc nước thôi.
Trong khi bảng phấn ghi ở quán rõ là được tặng nước miễn phí nếu như đăng FB có tag địa chỉ của quán.
Mình có thắc mắc với chủ quán, người quản lý thì họ trả lời mình rằng: Chương trình của quán là như vậy. Cái ghi trên bảng thì khách hàng nên hiểu là 1 hóa đơn thì được 1 cốc nước miễn phí. Nếu nhóm đi 4 người thì cũng chỉ được 1 cốc miễn phí thôi.
Mình giải thích với quản lý là cách viết như trên là ĐÁNH LỪA KHÁCH HÀNG. Nếu như bill của bọn mình là 380k thì bọn mình tách là 3 bill là được 3 cốc nước ngay.
Quản lý không nói gì. Sau đó có DỌA mình là: Quán có 1 ĐỘI TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ lớn.
Mình thì ko cần đồ phải khuyến mại thêm đâu. Nhưng với cách thức đánh lừa như vậy thì mình ko đồng ý.
Còn nói chung là đồ ăn ở quán không ngon như các bạn trên Foody ca ngợi. Mình THỰC SỰ THẤT VỌNG.
SẼ KHÔNG QUAY LẠI QUÁN, CHO DÙ LÀ ĐƯỢC DỌA LÀ CẢ MỘT ĐỘI TRUYỀN THÔNG.
TRUYỀN THÔNG DÙ TỐT ĐẾN MẤY MÀ KHÔNG RÕ RÀNG, ĐÁNH LẬN THÌ KHÓ MÀ KÉO KHÁCH HÀNG ĐẾN ĐƯỢC.
Mình nói rằng: QUÁN LÀM NHƯ VẬY LÀ ĐÁNH LẬN CON ĐEN.
Mình ko phải người Sài Gòn cũng chưa ăn đồ trong Sài Gòn. Để so sánh chất lg ngon dở là không thể. Chỉ là nhận xét chủ quan của bản thân.
- Đồ ăn mình gọi bánh tráng cuốn, mình không thích nó ở cái bánh tráng dính lại với nhau. Khi dùng rơi hết nhân ra. Nhân bên trong cũng không đặc biệt mấy. Chưa thấy sự đặc biệt. Gọi thêm phá lấu, ăn thử nước dùng thì thấy khá bình thường. Nhưng khi dùng với bánh mì thì thực sự thấy "bùng nổ" khi vị tiêu, ớt, vị thịt quyện với bánh mì vừa thơm, vừa ngon. Vì vậy mình thấy ưng món phá lấu này.
-Đồ uống: sầm dứa sữa hương thơm, giống vị kem cốm tràng tiền. Nhưng mà ngọt quá. Khá ngấy. Chè hạt é nhạt nhạt. Thơm thơm nước cốt dừa. Mát mát. Nói chung là nước uống được.
Gòn quán nằm trên Giang Văn Minh, k khó để tìm thấy quán vì quán nằm ngay ngoài mặt đường.
Quán hai tầng khá rộng rãi. Tầng 1 thì bar chiếm hơn nửa nên hẹp hơn tầng 2 tầng 2 chắc chứa đc khoảng 10-20ng. Mình và bạn đi gọi bánh tráng trộn (vì nghe review bảo bánh tráng trộn chuẩn vị sài gòn nhất) và gọi bánh tráng cuốn thịt heo.
- bánh tráng trộn: có lẽ đặt nhiều kỳ vọng quá nên k ngon như mình nghĩ hơn nữa còn cảm thấy hơi ít. Không đủ độ chua cũng khôg đầy đặn cảm tưởng chỉ có bánh tráng trộn vào nhau và k có một cái gì hết. Không ấn tượng và không recommened.
- bánh tráng cuốn thịt heo: trình bày đẹp. Một suất có bún rối, rau thơm, dưa chuột cà rốt chuối chát,...và bánh tráng để cuộn. Cuộn tất cả mọi thứ vs nhau và chấm bằng nước chấm tương sệt ngon phết. Một suất 70k. Hơi mắc so với chất lượng.
Ăn cũng khá no hai đứa đi hết gần 150k vì gọi cả nước nữa. Ăn tối mà lưng lưng bụng với giá này với mình thì hơi đắt :))
K biết món cơm tấm có ngon không vì chỗ nướng thịt ở ngay ngoài quán nhìn hấp dẫn và thơm lắm hehe
Tính mình thích đi ăn vặt lắm, nhất là mấy món của Sài Gòn ý, cảm giác ăn mãi không chán.
Thấy Gòn quán có vẻ được feedback rầm rộ nên cũng cố gắng đến cho biết.
1. Về không gian: không đặc biệt gì đâu ạ. Tầng 1 nhìn cứ tồi tàn sao ý. Tầng 2 thì có cái phòng rửa tay cứ tối tối. Tầng 3 ok chút.
2. Về phục vụ: nhân viên cứ bị lờ đờ sao ý.
3. Về đồ ăn: ôi dời, gọi nước ở đây là 1 thảm hoạ. Mình gọi cái chè gì ở đó mới có ý, thề chứ ba mấy nghìn 1 cốc mà ăn không ra cái gì, cứ bị cứng cứng. Mấy cái như bánh tráng cuộn thì ăn bình thường mà còn đắt hơn nữa. Bánh tráng cuộn thịt heo thì toàn thịt mỡ.
Quán nằm ngay mặt đường Giang Văn Minh, hướng gần Đội Cấn. Quán khá rộng, view ổn. Trang trí bình thường. Nhân viên khá chu đáo nhưng phục vụ hơi chậm. Đồ ăn khá được, bánh tráng trộn không ngon lắm!
View rất dễ thương không gian cũng thế :3
Đồ siêu siêu ngon, ăn no bụng và rất đáng tiền :>
Nhân viên nhiệt tình nhưng chưa thực sự thân thiện.
Nhìn chung là muốn quay lại ăn thử hết các món của Gòn :3
Ngày nghỉ muốn ăn phá lấu nên đến quán ăn gọi thì nhân viên báo hết, gọi sang canh bún, cũng hết, gọi nước sâm dứa, cũng hết, và bọn mình phải gọi đại 1 món ko thích ăn trong thực đơn vì đã ngồi xuống bàn rồi. Thái độ phục vụ tốt nhưng thế này mất khách quá ạ.
Món ăn lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Các món ăn vặt khá ngon, món chính thì mình thích cơm tấm sài gòn. Chất lượng món ăn ok chỉ có cái là hay hết hàng thôi, ngoài ra thì địa điểm quán bây giờ ở phố thoáng hơn đấy nhg mình vẫn khoái không gian cũ Thái Hà hơn. Phục vụ ok, k có gì để khen hay chế :D
Giá đồ ăn ok, giá đồ uống đắt (vì được ít quá các bạn ạ, lại còn nhiều đá)
- Điều đ.tiên phải nói là quán rộng rãi, sáng sủa, decor trẻ trung nhẹ nhàng khiến m cảm thấy rất thích.
- Nhân viên thì ưa nhìn, nhất là bạn phục vụ nam trông khá đẹp trai. Đến bạn mình là con trai còn phải khen nữa là :))
- Đồ ăn mình thấy khá ok.
+ Há cảo nóng, mềm chấm cùng nước tương đậm đà ăn rất ngon, mỗi tội hơi ít.
+ Xíu mại có nước sốt cũng ngon, đậm đà cùng thịt trong bát ăn cũng mềm nữa. TUY NHIÊN ... nước sốt khá cay, k cay xè kiểu ăn ớt đâu nhưng nói chung với một ng ăn cay kém như mình thì như thế cũng là cay lắm rồi. Bạn nào k ăn được cay thì nên cân nhắc nhé.
+ Bì cuốn trong menu nhìn không phải to lắm mà đến lúc đưa ra đc 4 miếng to vật vã. Nước chấm mắm toàn ớt siêu cay + hơi ngọt. Mình phải vắt thêm 2 quả quất mới ăn hết được đống bì cuộn kia.
- Mình gọi 3 loại nước là :
+ dừa tắc thì thấy k đặc sắc quá
+ xí muội là ô mai chua ngọt quấy với nước thì uống cũng ngon ngon
+ trà lipton đào pha ngọt vừa phải mình thấy được.
> Tóm lại, đồ ăn và đồ uống ngon nhưng giá hơi cao một chút. Tất nhiên với chất lượng và không gian như thế thì số tiền đấy cũng là bình thường với nhiều người thôi, nhưng thiết nghĩ rẻ hơn một chút chắc sẽ còn đc nhiều người yêu thích hơn nữa :))
- Một điểm trừ nhỏ là phục vụ hơi lâu. Hi vọng là nếu lần sau đến thì sẽ đc phục vụ nhanh hơn ^^
P/s: may quá ở đây áp dụng đc e-card nên đc giảm 10% :D K như một số quán khác ghi áp dụng e -card mà cứ kêu hệ thống có vấn đề hoà làm m k dùng e-card được
Quán ngay gần nhà nhưng lần đầu tiên mới đến thử.
Ấn tượng ban đầu bước vào là quán cũng nhỏ nhắn, trang trí hợp lý và nhân viên toàn trai đẹp gái xinh.
Mình có gọi cuốn bì, bánh tráng cuốn, bánh mì xíu mại và xôi gà xé. 2 đứa ăn no căng bụng mà thấy giá cả phù hợp vs chất lượng và số lượng.
Chỉ riêng có món xôi gà xé mình thấy ăn k đc ngon lắm ? còn lại tất cả món đều đúng vị sài gòn ? nước chấm cũng rất ngon ?
Sẽ còn quay lại và thử các món khác ạ ?
Lần đầu đến quán, giữa buổi chiều nên thấy quán cũng khá vắng. Có 3 tầng, tầng 1 chủ yếu để phục vụ, m chọn tâng 2. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, bài trí đẹp.
M gọi bánh tráng cuốn và há cảo.
Bánh tráng cuốn vị gần giống với bánh tráng trộn nên cũng không có gì đặc biệt. Chỉ khác là được gói lại thành từng cuộn, ăn kèm với Mayonnaise nên thơm thơm, chua chua, béo béo hơn. Đã mê bánh tráng trộn thì nên thử qua em này ☺️
Há cảo nhân thịt băm, mộc nhĩ đầy đặn. Vỏ bánh mỏng, mềm nên hấp bị nát chút và k được nóng. Nước tương chấm cay cay, rất là hợp. Bị thích ?
Giá cả tương đối hợp lý. 25k cho bánh tráng cuốn và 40k cho há cảo. Ngoài ra còn được sử dụng E-card. Chất lượng đồ ăn cho 8/10 điểm.
Điểm trừ lớn nhất là phục vụ lâu.
Sẽ còn quay lại vì đồ ăn ổn và còn nhiều món ăn vặt Sài Gòn muốn thử ?
Sinh nhật iem ăn ở đây ^^
Không gian khá đẹp, yên tĩnh ( cái này mình thích ), giá cả hợp lí (y), chị phục vụ khá nhiệt tình
Mình ngồi tầng 3 nhưng có vẻ tầng 2 đẹp hơn :))
Mình gọi bánh tráng cuốn thịt heo, há cảo, phá lấu, gỏi cuốn, trà đào, sâm dứa và nước xíu muội.
Đồ ăn đều ngon, cả nước chấm cũng ngon nữa mình thích nhất há cảo. có sâm dứa ngon mà hơi nhiều đá ít siro...
Có mỗi điểm trừ là lúc đang ăn thì có con chuột chạy qua phòng làm bọn bạn mình chạy toán loạn
Nhất định sẽ quay lại ăn thử những món còn lại nữa...
Rất là ưng quán này :d không gian rất yên tĩnh và đẹp. Đồ ăn thì ngon khỏi bàn mà phục vụ cũng rất dễ thương. Thực đơn của quán thiên về đồ ăn vặt giá cả thì rất hợp lý. Lần nào đến quán cũng vừa no bụng vừa hài lòng :d thích nước chấm chua ngọt của quán vô cùng :d tuy nhiên hơi thắc mắc là sao quán được như thế mà lần nào tới cũng thấy vắng chứ :s (mình toàn đi buổi chiều tối)
Quán nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ tìm và đồ ăn thì đáng yêu như decor vậy. Menu ít nhưng khá chất. Đồ chế biến đều tay nên xác xuất gọi phải món không ngon là xíu xiu thôi các chế nhé :X
Nói chung là sẽ phải quay lại để thử hết các món trong menu ?
Mình đánh giá khá cao quán này. Đồ ăn đơn giản, rất ngon, cơm tấm rất đậm vị. Phục vụ rất tận tình, chu đáo và khá ngoan. Cơ bản mình khá sành ăn nhưng đến đây mình hoàn toàn bị thuyết phục. Chắc chắn sẽ quay lại !!
Trc đó đi ăn Nhà HAT mà bị thất vọng muốn khóc nên về gần đến nhà thì chạy vào đây ăn thử coi sao. Mình đi từ kim mã nên quán nằm gần cuối đường. Mình đến hơi sớm thì phải 11h30 nên quán ít khách. Các bạn nhân viên hết sức niềm nở lịch sự nhẹ nhàng. Gọi phá lấu bánh mì, súp cua, bánh flan. Phá lấu khá ngon, miếng lòng thái cũng vừa miệng, nhai giòn mềm. Súp cua khá đặc nhưng nhiều gà hơn cua. Hơi mặn vs mình ( mình ăn khá nhạt và ko dùng mì chính). Bánh flan hơi nhiều cafe quá. Mình đến hôm trời gió mùa, ngồi vào bàn là các bạn bê nước trà lá nếp ấm đến. Riêng cử chỉ này cộng 2 điểm :))) quán decor lịch sự và chấp nhận e card. À góp ý chút là lần sau nên mang bánh flan ra cuối cùng chứ :))) mình gọi thêm chè sương sa hạt lựu mà ko có
Hôm qua tự nhiên nhớ ra đến ăn lại đúng đợt khuyến mại sinh nhật là cứ 50k tặng 1 đồ uống nên mình đi 4 người nhìn thấy món nào hấp dẫn là gọi ra hết cho đủ 200 ? xong rồi ăn no phè phỡn ???
Đồ ăn vừa miệng đậm đà ngon ngon... Đặc biệt là món bún thịt nướng và xôi gà xé. Bún canh thì vị lạ lạ. Những món khác thì ăn đều ổn. Bình thường nhất chắc là Bánh tráng trộn + nướng. Mà chắc là vì đồ Sài Gòn nên cái gì cũng hơi ngọt ngọt ?
Đồ uống thì mình có gọi sâm dứa sữa (màu xanh) vô cùng ngọt, ngọt lắmmmm nên các bạn không ăn đc ngọt; Soda xí muội (màu đỏ) uống chua lắm, mình ko chịu được dù đã đổ cả lọ đường được cho vào ?, 2 cốc nữa là trà lài và trà ô long sữa thì đều ngon, dễ uống, trà lài ngọt hơn trà sữa 1 chút ?
Không gian quán cũng rộng rãi đẹp đẽ nữa, nhân viên thì vô cùng thân thiện đáng yêu nhiệt tình.
Nói chung là ưng!!! ???
Đồ ăn ở đây khá là ngon. Chất lượng phục vụ tốt ( nhân viên hiếu khách và đồ ăn ra khá là nhanh ). View ở tầng 2 cũng đẹp ohuf hợp cho 1 nhóm bạn hoặc đi 2 người. Giá cũng rất hợp lý hợp túi tiền.
Quán ăn vặt nhưng trang trí hơi sang, khá sáng sủa sạch sẽ. Ăn vặt sài gòn nhưng chưa chuẩn vị. Có lẽ vì mình là người Sài gòn nên tìm được món ăn quê hương đúng chất miền Nam khá là khó. Hôm đấy bọn mình đi 2 người gọi 2 phá lấu lòng bò(27k/bát, nhưng quá ít toàn nước phải gọi thêm trong khi ở sài gòn 27k ăn được 1 tô to phá lấu), cơm tấm sườn nướng nhưng sườn khá khô, và bò bía( món nay tuỳ người ăn đươc hay không vì có lạp xưởng và chấm với tương đặc, như bạn mình thì không ăn được món này). Quán phục vụ khá chậm vì nhân viên phải chạy lên chạy xuống order, bưng bê chén bát ồn ào cứ nghe tiếng loảng xoảng thỉnh thoảng mình bị giật mình.
Quán dễ tìm, chỗ ngồi OK, món ăn phải nói là rất lạ và cực kì ngon, nhất là cái mon cuốn cuốn gì ý quên tên rồi :D Riêng đồ uống thì mình thấy giá cả không hợp lý, không đa dạng.
Đúng chất ăn vặt, đồ nào cũng xíu xíu, đủ dùng. Giá ok, 2 người cả đồ uống vào khoảng 100k. Không gian rộng rãi, nhưng trang trí còn sơ sài. Nhân viên khá nhiệt tình, phục vụ tốt. Mỗi tội là gọi món "phá lấu lòng bò" mà chờ hơi lâu ( khoảng 20 phút) :D
Đã ăn thử và khá ưng về cách phục vụ ở đây
E nhân viên xinh zai nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đồ ăn ổn dù chưa đc thử hết các món. Mình đi 2ng và có gọi món há cảo. Tiếc là 1 xửng hấp 35k chỉ có 5 cái nên cũng k biết chia đôi ntn :p