Trận Việt Nam với Philipin thằng bạn rủ ra chổ ngày cafe xem bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên mình tới quán này.
Mới bước vào thấy mooth dãy sofa dài. Ở chính giữa là cái màn chiếu.
Không gian không lớn lắm, trang trí cũng bình thường.
Phục vụ chỉ có mỗi một một cô bé nên chất lượng phục vụ ko được tốt lắm, khá chậm chạp.
Cafe thì chạy rất chậm đã thế lại còn không có màng lọc nên rất nhiều cặn cafe. Ly cafe nhìn là thấy người làm rất cẩu thả. Bã cafe vung vãi hết cả ra.
Mình phải nhắc nhở mới chế thêm nước trà. Phục vụ xong thì chạy vô.ngồi coi bóng đá, thiệt không thể hiểu nổi ai là chủ ở đây nữa.
Giá cả thì 15k/ ly cafe đen pha phin.