Nghe danh bornga đã lâu nên hôm nay mình cũng đổi gió muốn sang chảnh 1 chút. Mình đi vào cn nên khá đông. Phải xếp hàng đợi. Cảm quan là quán rất sạch sẽ, nằm trên khu ăn uống trên tầng 6 lotte nhưng ko xô bồ, rất sang chảnh. Mình có thử qua thịt sườn bò, ba chỉ lợn, cơm trộn, mỳ lạnh. Thit bò rất mềm, tan trong miệng, mỗi tội số lượng rất ít????????????????. Thịt lợn thì ko có j đặc biệt đối với mình. Các món như cơm trộn, mỳ lạnh cũng rất ngon. Panchan các loại cũng tươi ngon và trang trí đẹp mắt vô cùng. Ncl là mình khá ưng nhưng để mà ăn thường xuyên chắc ko thể????????????????. Hôm nào giàu giàu sẽ quay lại????????????
Mình có gọi đặt bàn nhưng nv kêu tự đến xếp hàng nên mình căn h đến sớm khoảng 6h hơn thì dc xếp bàn luôn, quán hầu như toàn ng Hàn là chủ yếu. Mình nghe tiếng quán này kêu ngon từ lâu r nhưng nv k care khách nên trc cứ dùng dằng k đi, đến thì thấy nv cũng bt thôi mà, k hẳn là chuyên nghiệp nhưng cũng dc. lúc mình order nv còn kêu "em nghĩ là gọi thêm lẩu nhiều quá, chỉ cần thêm bát súp là đủ dùng " :)). Không gian thì như các quán ở trung tâm thương mại thôi k có j đáng nói. Tiếp đến là đồ ăn, mình gọi 2 phần thịt ba chỉ bò, sườn bò, 1 bát mỳ lạnh, 1 bát canh kim chi, còn lại họ mang ra nhiều đồ ăn kèm lắm. Vị thịt nướng quấn kèm rau rồi chấm tương trời ơi ngon tuyệt vời, mình đi ăn nhìu nơi r, gogi cũng ngon nhưng bornga còn ngon hơn nữa. Ăn mỳ lạnh sợi mỳ cũng dai ăn hợp khẩu vị của mình, nhưng canh j ở đây cũng làm chua loét,mình là ng ăn chua mà vẫn cảm thấy chua quá. Mình đi 2 ng hết hơn 1 củ, ăn no bể bụng luôn mà vẫn thèm thịt vì ngon quá :)) . Chắc chắn mình sẽ quay lại
Đồ ngon, không gian sạch sẽ, phục vụ ổn, menu sơ sài, đồ hơi đắt
Khách ở đây khá đông, nghe bảo cuối tuần không nhận đặt bàn qua điện thoại mà phải đến và đợi lượt. Thịt khá ngon nhưng giá có vẻ đắt (chắc do mặt bằng tại đây đắt)
Menu khá sơ sài, thịt chỉ có lợn và bò nhưng cũng chỉ có vài món (chỉ có 3 chỉ và sườn; lưỡi, gàu này nọ ko có).
1. Đồ ăn: thịt ăn ngon, nhiều lựa chọn, banchan phong phú nhiều loại, nước sốt chấm cũng ngon. Có món canh bulgogi trong bát nóng nhiều thịt bò ăn kèm cơm cũng ngon và đậm vị
2. Giá cả: cao, 2 người ăn bt cũng phải 700 - 800k (có bình trà free không gọi đồ uống thêm), nếu gọi mấy loại thịt cao cấp thì đắt hơn
3. Không gian: nhỏ, tuy nhiên rất ưu tiên xếp bàn khách đến trc k quan trọng ít ng hay đông, mình đi 2 ng đến trc hỏi còn bàn k e nhân viên bảo còn ạ, sau đó mấy giây có gia đình đông ng hỏi bàn thì hết nên phải chờ. Mình đc dẫn vào bàn to dành cho 6 người :) lúc sau thấy có ông khách đi 1 mình cũng đc xếp vào bàn 6 chỗ. Nói chung ai đến trc đc trc nhé nhà hàng k quan trọng số lượng
4. Phục vụ: nhân viên thì ngoan và lễ phép, đồ ăn lên nhanh mà thông thường họ nướng thịt siêu nhnhanh toàn đổ nguyên đĩa vào 1 lượt, ăn vậy rất vội nên mình bảo để tự chủ động nướng. Nhân viên k chủ động thay vỉ nướng khi cháy mà phải gọi, thêm nữa là thao tác thay vỉ không chuyên nghiệp mấy và chậm nữa, đứng gắp hết thịt ra đĩa, nhấc vỉ cũ ra rồi chạy đi lấy vỉ mới nhìn sốt ruột lắm. Vụ này sang gogi house học họ thay trong chớp mắt thôi :). À dù đĩa hết thịt hay bát ăn xong cũng k thấy nv dọn bớt nhìn bàn toàn bát đĩa tốn diện tích, họ chờ ăn xong đẩy xe ra mới dọn 1 lượt
--》 cũng có thể sẽ quay lại vì đồ ăn, mong nhân viên đc training tốt hơn phù hợp với mức giá Khách hàng chi trả cho dịch vụ.
Quán này có một nhân viên phụ vụ tệ lắm, khi gọi món mà hỏi gì chẳng đc đắp ứng đâu, bảy tỏ một vẻ sốt ruột như chúng tôi thiếu nợ chị ấy. Chị ấy tưởng chúng tôi ko biết tiếng việt mà thầm dùng những từ ngữ ko tốt mắng chúng tôi. Ko biết có phải là chỉ tệ cho ng nước ngoài hay ko. Tôi đã ăn nhiều quán ở vn nhưng lần đầu gặp nhân viên phụ vụ như vậy, những lần đi ăn ở quán khác mặc dù món ko ngon hoặc là thấy quán tệ tôi cũng ko viết bình luận gì đâu nhưng lần này thật sự buồn quá mới lên đây nói.
Trên tầng 6 Lotte có khá nh quán Hàn nhưng được sếp mời tại đây đôi ba lần, thử vài món rồi mới dám review.
Thịt nướng ăn kèm rau cuộn và panchan đúng kiểu Hàn, chua ngọt béo bùi đủ cả. Panchan hơi nhiều loại rau củ, thiếu bánh và đồ chiên như vài quán cũng hạng.
Mỳ lạnh đủ vị và dai, nước mỳ vừa vặn. Nhưng k hiểu sao ng Hàn thik húp cả nước từ cục đá trong bát tan ra.
Cơm trộn bát đá nóng khá đáng tiền, đủ vị và đầy đặn.
Canh bò hầm không khác gì bát phở không bánh phở. Đôi khi còn không bằng ;) Giá dao động từ 160 đến 220k một main course. Đi bạn bè 3 đứa gọi 3 món thì thử được nh món mà vẫn còn thừa.
Chỉ hợp với ai thật sự yêu món Hàn, mình dễ tính nên thế nào cũng thấy vừa mồm. Chứ nói thật k hơn được món Việt.
Thịt bò mềm và tươi
Các món ăn kèm cũng như các nhà hàng hàn quốc khác
Có tàu rau là trông ngợp.. nhưng mình thik ăn nh rau nên ưng
Thịt lợn ướp sao nướng xg hơi cứng..
Chỗ ngồi thoải mái
Nv thân thiện