Chị mình mua mang về cho 3 mẹ con cùng ăn, nhà cũng gần đây nhưng chưa bao giờ tới đó ăn.
• Quán ngay phía tay phải khi vừa quẹo từ tktq vô, kế con hẻm giáo xứ, quán thấy lúc nào cũng đông nha, nhìn từ ngoài thì cũng được. Phần phục vụ thì mình sẽ không bàn đến.
• 1 phần là những gì mình chụp, mang về đổ ra chén với dĩa 90k/ 3 người ăn cũng lưng chừng bụng chứ không no, nếu ăn tại quán kêu thêm cháo và 2 ng ăn chắc sẽ no. Gỏi và nước mắm gừng đậm vị, tuy nhiên nhiều gừng quá, mình không thích cho lắm. Thịt vịt mềm, nhưng nhiều da. Mắm cho sẵn ớt luôn mà không hỏi chị mình có dùng được ớt không vì chị mình nói ăn ở quán rồi thì không cho ớt ????.
Quán rất đông khách, khách mua đem về cũng nhiều. Hôm nay lễ 30/4 nên tầm 6h đã hết miến, 6h30 hết vịt chỉ còn lại ít cháo và nước lèo
1 tô cháo / bún 10k, 1 đĩa vịt 2 người ăn 80k , tổng cộng 2 người đi ăn no nê hết 100k .
Thịt vịt siêu nạc và nhiều . 1 đĩa gỏi rất ít rau và nhiều thịt . Tô miến được mấy cục huyết luôn nhưng tô cháo chỉ được hai cục be bé, bù lại cháo nấu với đậu xanh ăn rất bùi và vừa miệng Nước mắm chấm hơi ngọt so với khẩu vị của mình
Quán có bán nước mía , và các loại nước giải khát . Vợ chồng chủ quán rất thân thiện mặc dù đông khách. Các bạn lưu ý quán thuê mặt bằng của công ty bán nước giải khát Thanh Phụng, nằm đối diện ngân hàng ACB
Đông lắm, bán chừng 19h30 là hết sạch. Cháo, gỏi, bún măng gì đều ngon. 2 tô cháo & dĩa gỏi chưa tới 100k mà 2ng ăn no ứ hự, sức mình ăn gần gấp đôi người bình thường mà còn thấy no, mình mê nước mắm nhất, tuyệt vời
Như trên, ai ngồi ăn rồi sẽ biết Bà chủ quán chưởi thề ĐM liên tục, khách đưa tiền chẵn không có thối cũng la làng lên " ĐM, tiền đâu thối ". Thêm nữa tay chặt thịt vịt cũng là tay thối tiền đếm tiền luôn. Cạch quán luôn!