Quán chuyên bán mấy món thái là lạ, mình có thử 2 món lạ nhất là ghẹ um thái ( 60k -80k-100k, tùy theo size) với gỏi tai heo tôm ( 70k-80k-120k, tùy theo size luôn). Mình mua 2 loại đều là phần 70k á, 1 hộp cũn 3 người ăn. Bóp gỏi hấp dẫn vì nhiều sốt, nhiều xoài. Nhìn nước sốt có vẻ cay nhưng ăn không thấy cay lắm. Ghẹ thì thấy phần sốt hơi nhiều dầu, ghẹ mini nên ăn hơi cực xíu.Gỏi tôm tai heo chất lượng hơn.
Lúc mình mua thì quán đang còn là cái quầy bán ở ngã bắc hải giao với châu thới nên chỉ có mua mang về thôi. Còn giờ quán chuyển về 137 Bắc Hải thì có chỗ ngồi luôn.
Cũng vì thằng bạn cho leo cây hẹn qua Tymi để ăn sau khi thấy page foody đăng. T đã order Now.. ăn gần nữa hộp nhìn thấy con rích.. Thiệt là khóc ko ra nước mắt luôn.. Lần đầu tiên trong đời t ăn gặp kiểu này !!!
Mình đọc review trên trang sai gòn ùm bảo ngon nên mình ăn thử vì gần nhà, mình kêu một Gỏi thái lớn 120k (mắc) mình thấy gỏi k ngon, k đúng với giá tiền, tôm có mùi và rất mềm, k tươi, chắc chắn mình sẽ k mua lại.