Chắc cũng khá lâu rồi không ăn gỏi khô bò. Ban đầu tính ghé qua hàn thuyên ăn nhưng mà nghĩ ngồi ngoài trời gió lạnh nên mình ghé qua đây.
Quán có địa chỉ rõ ràng nên dễ tìm.
Quán khá nhỏ và hơi chật, khoảng được 5 bàn.
Mình gọi 1 gỏi và 1 ly tàu hũ đá ít đường. Giá là 15k hết.
Gỏi ăn tạm được, gia vị cũng không đầy đủ cho lắm. Mình khá thích tàu hũ đá ở đây, ít đường nên dễ ăn, dễ cảm nhận được hương vị của tàu hũ.
Phục vụ nhanh và vui tính.
.Quán nằm trên đường Lê Thành Phương bên cạnh có quán sinh tố nhỏ nên khá dễ thấy
.Quán nhỏ nhưng sạch sẽ nên mình k do dự khi vào quán ăn. Có 2 người bán nhưng mình thấy cô nhân viên không được vui vẻ cho lắm ???? mình khá sợ, đưa đồ ăn thấy nặng nề quá
. Gỏi bò khô cay cay ăn xé lưỡi đúng kiểu của mình luôn ???? thịt bò mềm mềm dai ngon ăn thấm tháp. Mình không biết có giảm cay được không nên bạn không ăn được thử dặn trước chủ quán nhé. Phòng tôm giòn giòn quyện vào gỏi bò thì không chê được. Dĩa/10k thôi
. Bạn nào thích ăn cay thì đây là quán phù hợp quá rồi nhé
Ở đây có nhiều quán bán gói bò khô nhưng quán này kế sát bên quán sinh tố nên tiện thể thèm gọi qua luôn. Gỏi bò ok nhưng nước sốt ăn kèm không đặc sắc như chỗ khác. Bánh phông tôm giòn, bò không bị cứng. Ăn chơi cho vui thôi cũng ổn, 10k/dĩa. Ngồi bên quán nước gọi nhân viên mang qua trả tiền ngay lúc đó. Xong có nhân viên sang dọn.
Quán nhỏ thôi, thuộc trung tâm thành phố nên cũng tiện cho việc đi lại. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
1 phần gỏi rong biển là 25k. Có xoài, rong, mực tẩm, ít khô bò. Ăn ngon với lạ lắm, gia vị nêm ngon, chua ngọt và cay đủ cả. Mà rong nhạt như đông sương ko đường á :))