Bà này ở bẩn vô cùng, buôn bán cho người ta ăn mà làm mất vệ sinh kinh khủng. Tôi không biết bà bán có ngon hay không? Bán rẻ hơn người khác hay không? Đừng vì thấy rẻ mà bán rẻ sức khỏe của mình mọi người nhé! Mọi người hãy thử một lần vô nơi bà ở xem bà chế biến rồi có dám mua của bà ăn nữa hay không? Nấu nướng ngoài đường bụi bặm ruồi nhặn bâu đầy bà để tất cả rau thịt dưới đất có hôm rau chó gà làm đổ dưới đất, phơi rau thì để ngay ngoài đường thiết nghĩ không biết bà này rửa rau làm chi cho tốn nước rồi phơi ngay thùng rác. Bà làm đồ bán cho người ta nấu nướng ngay thùng rác. Tôi là chủ nhà trọ của bà đang ở mọi người không tin có thể vào hẻm 228 kế bên hẻm 230 nhìn chỗ bà chế biến xem có dám mua gỏi cuốn của bà ăn không nhé!
Gỏi cuốn cô Lan mang đậm hương vị miền tây, tuy cái gỏi cuốn không chứa quá nhiều thịt heo, hay có tôm,..như các chỗ khác. Nhưng bù lại nước chấm ở đây mình rất thích, rất ngon và hợp khẩu vị. Đối với mình 10k/3 cuốn và với nước chấm ngon là đã quá ok rồi.
Có 2 loại nước dùng chính là tương và mắm, tùy theo bạn nào thích ăn, phụ vị có tớp mỡ, gỏi chua, đậu phộng,...
Cô chỉ bán bằng xe đẩy ở trước 1 tiệm trà sữa đầu hẻm 230 Phan Huy Ích (Ngay chỗ cột điện luôn, mình sẽ cập nhật thêm hình ảnh và video luôn cho những ai muốn ủng hộ cô).
Chiều đi làm về mình hay tạt qua mua 3 cuốn về ăn, nhiều khi cô cho thêm @@~ nước chấm thì cô cho nhiều nên ăn cũng thoải mái. hehe. Mình thì khoái phần tớp mỡ, nên xin thêm. Nói chung linh hồn của gỏi cuốn cô Lan có lẽ là nước chấm. Bạn nào thích ăn gỏi cuốn vị miền tây thì ghé ủng hộ cô, nhiều khi mưa gió mình cũng hay ủng hộ cô để cô về sớm. Chúc mọi người ngon miệng :)