Buffet xèo xèo 299k/người chưa bao gồm thuế VAT và nước. Strongbow 45k/lon.
Ở tầng 1 satra phạm hùng không gian thoải mái có view đẹp
Nhân viên cũng quán rất nhiệt tình mặc dù ăn ngay chủ nhật từ cũng khá đông
Đồ nướng ướp thì mình thấy chưa ngon lắm. Đặc biệt buffet này không có hải sản có thịt thôi nhé !
Có gọi lẩu kim chi cảm nhận nước lẩu rất hợp khẩu vị chỉ có điều bỏ sẵn gói mình vào luôn, nên để riêng thì tiện hơn. Không phải ai cũng ăn mì đâu ????.
Cơm trộn tạm được hơi ngán ăn không hết nổi dù đã cố gắng hết sức.
Mình đã thưởng thức các chi nhánh Gogi tại HCM, thế nhưng đây là nơi mình hài lòng nhất. Từ món ăn, phục vụ, không gian. Do vị trí hơi xa trung tâm nên không gian yên tĩnh, phù hợp với gia đình hay cặp đôi. Có sẵn thực đơn ở dưới lầu, quán trên lầu 1. Mình đến vào chiều mưa lâm râm tầm 17g. Trời mưa được ăn thịt nướng thì quá thích.
Hương vị thịt và ướp chỗ này khác hẳn các chi nhánh khác. Nếu không tin, bạn có thể thử. Kêu có 2 món thịt mà no quá xá. Ngon nhất là nạc vai và sườn đấy.
Khi nướng tầm 30 giây đã thơm phức, bụng đói cồn cào nên "quất" luôn.
Bạn nào đi ăn gửi xe bên cạnh, 3K/chiếc. Thấy địa chỉ vậy thôi chứ nằm ngay quận 8, xuống chân cầu Chánh Hưng chạy tầm 3 phút sẽ tới.
Mình ăn vài chi nhánh GoGi rồi nhưng thấy ăn ở đây là thích nhất, mấy ngày thường quán không đông lắm, không gian yên tĩnh lại được nhân viên phục vụ chu đáo nữa. Có ngày cuối tuần thì quán hơi đông, nhưng mình thấy cuối tuần thì quán nào cũng vậy thôi. Nói chung thì thấy hài lòng từ cách phục vụ đến chất lượng món ăn.
GoGi House - Quán Nướng Hàn Quốc - Satra Phạm Hùng
Lần đầu tiên mình ăn ở chi nhánh này, gọi phần buffet 299k và thấy chất lượng các món ăn khá ổn, có cả lẩu và tráng miệng. Mình đi ngày cn nên khách hơi đông nhưng pv vẫn thân thiện, quan tâm đến khách hàng nên chắc chắn sẽ quay lại đây nữa
Hôm qua mình có ghé nhà hàng Gogi satra phạm hùng dùng bữa. Mình được nhân viên giới thiệu buffet 299/người. Quán đang có chương trìng khuyến mãi đi 4 tặng 1. Mình thấy rất phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình đến dùng bữa. Quán hơi đông nhưng được cái nhân viên nhiệt tình dễ thương. Các món trong buffet đa dạng. Có tráng miệng panna cotta mình rất thích. Nói chung lần sau sẽ rủ thêm bạn bè đến đây ăn
Gogi ở Phạm Hùng là tệ hơn cả chữ tệ. Nhân viên phục vụ thì chậm, nữ thì chạy như giặc còn nam thì toàn nhong nhong làm gì, supervisor Chánh Thuận thì ngồi 1 chỗ chả phụ việc gì, xin ớt ko có ớt, xin salad ko có salad mà bàn bên cạnh xin thì có salad? Hay vì do bàn mình đi 2 người còn bàn kia phục vụ cả gia đình nên nhân viên coi thường????????? Nhân viên còn ko biết là mình còn món gì mình hết món gì, cứ quơ đại nói hết. Quá tệ giá như có 0 sao thì hay biết mấy
Hôm qua đi dạo trong Satra thì thấy Gogi nên sẵn tụi mình vào ăn luôn. Điểm ấn tượng đầu tiên chắc hẳn là không gian quán khá thoáng, không quá ồn ào như những quán nướng khác mình từng đi (thích hợp để dẫn người yêu đi nè :)) ), lại còn trong khu TTTM nữa, quá tiện.
Món ăn: với phần buffet Xèo xèo 299k/ người thì quá hợp lý cho một bữa ăn, menu thịt đa dạng, đặc biệt là ba rọi bò mỹ sốt mật ong và món salad, món đưa ra nhanh. Điểm trừ là khá ít món tráng miệng, nhưng bù qua lại thì các món chính đa dạng và vừa miệng.
Nhân viên: khá hài lòng vì các bạn dễ thương, nhiệt tình tư vấn món ăn và quan tâm đến khách.
1 phần buffet Xèo xèo giá 299k/người phải nói là ăn no căng bụng. Thịt ngon và đa dạng lắm. Có thử Mocktail táo và dâu thì cũng ổn. Quán trên lầu nhưng dễ tìm. Thấy Satra Phạm Hùng là thấy Gogi liền :)) Điểm rất thích là nhân viên phục vụ nhanh, vui vẻ và rất nhiệt tình tư vấn.
Phải nói mình đã ăn tại đây rất nhiều lần và đều ok hết. Riêng hôm nay trong khi giờ mở cửa đc ghi là 8:00 thì cỡ 8h25 mình tới thì nhân viên bảo là ngồi đợi 5' rồi hẳn vào. Tầm 8h40 mình quay lại thì nhân viên lại bảo 8h mở cửa nhưng tầm 10h30 mới đón khách, vậy thì để open 8h làm gì vậy, đã vậy lúc đầu bảo 11h mở cửa là đc rồi còn bảo đợi ? Nhân viên và giờ giấc tệ cực kì.
Hôm nay trời lạnh nên rủ gia đình đến đây ăn, không khí noel đến rồi. Nhưng bãi giữ xe hơi xa. Mình vô trước phải đợi người nhà đi gửi xe. Trời lạnh mà ăn thịt nướng + lẩu thì còn gì bằng.