Chuỗi nhà hàng nào của Golden Gate cũng khá chất lượng hết, ăn lẩu thì ghé kichi, rồi đồ nướng thì ăn gogi. chỗ này vị trí khá đẹp, gần cầu rồng á, gần kichi luôn, bộ đôi kichi vs gogi lúc mô cũng song hành cũng nhau. không gian buổi tối hay full bàn lắm, vậy nên đặt bàn trước nha, giá chưa bao gồm VAT. Nhân viên đông, cũng khá nhanh nhẹn, mình đi có gọi tầm 3 - 4 món, nhưng chụp ảnh 2 món thôi : thịt bò & tok. thịt bò mình thích ăn kiểu ba chỉ như thế này, khi nướng lên sẽ ngon hơn, cuốn ray vs kim chi ăn cũng sướng mồm, tok khá ít, dẻo dai, hơi cay vs mình, phần nướng sốt của tok chấm vs thịt nướng cũng ngon nha
Đi ngang gogi thì thấy khá đông, mà nghe mùi thịt nướng thơm quá nên mình với bạn mình cũng chịu khó ngồi đợi tầm 20p mới có chỗ..Ăn buổi trưa nên vắng có 2,3 bàn hà, yên tĩnh lắm,k phải chờ đợi mòn mỏi như chi nhánh khác.Gogi món tráng miệng là ngon nhất nha binsu,panna cotta . Nhìn dĩa bò tổ chảng chị nhân viên đưa ra thôi là đã thấy chảy nước miếng. Bánh gạo cũng ngon nữa, bánh xèo ăn ngộ ngộ, có phần salad thì hơi kì ???????????? Nhưng nhìn chung vẫn ổn. Đi đúng cuối tuần thứ bảy thì đông lắm, phải đợi bàn 15-20 phút. Không gian thì cũng ok, không rộng lắm, với hơi ồn vì nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây. Nhân viên thân thiện. Giá cao nhưng xứng đáng.
#reviewfoody
Thật sự ngon hơn mong đợi luôn , chỉ với 299k/ người, ăn bò heo thoải mái, thịt chất lượng hơn rất nhiều lần so với những chỗ bán bbq bình dân khác, thịt mềm , bò gogi ướp sốt ngon toẹt, ăn vào ko bị măc cổ và mõi quai hàm như bên aka.. haha????. Lẩu bulgogi best seller của gogi ăn xong mê thiệc sự, dù no lắm mà vẫn ráng dọng dô họng zì ngon lắm ah.
Tráng miệng có bánh plan va panacotta tạm được chứ ko ngon lémmmm , nhưng về phần bò và lẩu thì ko có gì để chê.
Hệ thống gogi thuộc hệ thống golden gate hiện tại có rất nhiều chi nhánh ở đà nẵng, cỡ 1 tháng thì mình đến ghé ăn một lần, kimpap ở đây khá ngon, dẻ sườn bò ở đây dai và rất ngon, kimchi ở đây mình đánh giá ngon hơn mấy chỗ khác, phần tầm 170k siêu ngon, đến đây đi 3 người mình hay gọi phần cơm trộn, phần heo sốt gogi , với dẻ sườn thêm kimpap nữa là đủ ăn, người tầm 200k ăn bao no phê, quán nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, có bạn quản lý nhiệt tình lắm, đến mà không có bàn thì bạn ấy xếp cho nè
Gogi là chuỗi hệ thống cùng với kichi nhưng mình thích ăn gogi hơn vì có đồ nướng, đến quán mình hay gọi 3 món dễ ăn đó là cơm trộn, dẻ sườn bò và ba chỉ heo, 2 người thì ăn chừng đó là vừa rồi, thịt ngon và thơm, cuộn với xà lách chấm kèm theo ít kim chi, hôm đó mình có gọi thêm món tokboki phô mai, ôi ngon không tưởng luôn, ngon nhất trước giờ mình ăn, thơm và béo lắm ạ, giá tầm 99k trở lên nhưng chất lượng cũng như nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, sạch sẽ, không gian thoải mái, chỗ để xe rộng rãi và quán có tích điểm trên hệ thống golden gate nữa
Bị ghiền món thịt nướng ở đây. Mình ăn buffet phần 329k( chưa bao gồm thuế 10%) được chọn thịt tự do. Phần thịt thăn bò nguyên miếng to, mềm mịn, nướng vừa tới cực kì ngọt. Nên yêu cầu phần có chút mỡ sẽ ngon hơn. Gầu bò và dẻ bò cũng khá ngon. Mình gọi thêm 1 phần cơm trộn và lẩu bulgogi. Cơm đc trộn sẵn phần cơm, ở trên bỏ topping nhiều loại. Lẩu nấu chủ yếu từ thịt ba chỉ bò và cải thảo nên rất ngọt. Tráng miệng cũng đa dạng. Nhân viên phục vụ lâu, gọi món cả 40p mới có.
Gogi***lúc nào cũng đông khách hết trơn á, chỗ ngồi rộng rãi,thoáng mát, nhân viên thân thiện đáng yêu lắm ạ! Bây giờ còn có cả buffet 179k ăn bao no bao xứng tiền luônn
Mình đã ăn ở gogi khá nhiều lần. Ở những cơ sở khác nhau vì gogi khá nổi tiếng. Nhiều chi nhánh. Mình thấy không gian chung của phong cách gogi là tối nên rất khó chụp hình đối với bạn muốn sống ảo. Chỉ có đèn lắp sáng trên hệ thống hút khói của mỗi bàn nên chỉ có ánh sáng của bàn ăn. Lần này mình không ăn theo giá buffet mà gọi lẻ mỳ lạnh sốt cay, phần sườn non bò Mỹ+ phần ba chỉ heo Mỹ cho 2 người ăn- Khá vừa
Nhưng theo mình thấy ăn theo buffet sẽ lợi hơn. Ăn được thoải mái và không giới hạn các phần. Mình gọi lẻ có 3 món mà tính ra bill cũng ngang bằng với 2 giá vé buffet. Về đồ ăn thì nướng mình thấy cũng ngon vừa không quá xuất sắc và mỳ lạnh thì hơi đậm vị. Và ngọt quá
Quá tệ, có sự phân biệt đối xử giữa buffer và gọi món
Đầu tiên là sự phân biệt, yêu cầu giải thích rõ về quyền lợi và lợi ích giữa sự gọi món và buffer, nêu biết rõ buffer thịt sẽ ko ngon, rau sẽ ko đầy đủ, các món ăn sẽ tệ hơn so với gọi món thì mình chọn gọi món rồi, cuối cùng là ko ăn dc gì, và vẫn tốn kém hơn so với gọi món, nói chung do mình tham mình chịu