Chỗ này đặt gần mấy khu chung cư, yên tĩnh, lại rộng rãi, có mấy bàn sát cửa nhìn ra ngoài rất thoải mái. đặc biệt hóng hình như là chỗ đầu tiên của gogi có hệ thống chuông gọi tại bàn - theo mình là khá chuyên nghiệp( tuy nhiên nếu đi chung với trẻ con thì phải quản ý không tụi nó bấm lia lịa, nhân viên phải chạy ra liên tục ') Ngoài ra có cả đồng hồ hiện giờ để mình ước lượng được thời gian lên món , order vv nữa. Tóm lại là thấy chuyên nghiệp.
Nhân viên thì rất tận tình, kể từ quản lý cũng tham gia phục vụ luôn lúc đông khách, lại rất lịch sự, xin phép nướng thịt rồi lên đồ blah ah (y) 100 điểm cho phục vụ.
Combo xèo xèo thì càng ngày càng ít sự lựa chọn thịt, lại cắt bớt cả bát canh rong biển khai vị - cái này mình không hài lòng tí nào. Cảm giác mỗi lần qua ăn combo nó lại cắt xén bớt một ít T^T Có mấy loại thịt có xốt dầu mè, xốt đặc biệt các thứ đều nên thử, xốt đặc biệt đặc biệt ngon. mình đi ăn thường gọi ba chỉ cuộn bò mỹ , ba chỉ bò mỹ tươi, dẻ sườn xốt dầu mè, hôm trước thử thêm cả thăn hay nạc gì đó ( không nhớ tên huhu) xốt đặc biệt. Không có gì để chê ngoại trưf số lượng món đang giảm từng ngày ...
ps so với ở lotte với royal cứ gọi là ăn đứt con nòng nọc, hãy ra trung hoà, không phải bàn cãi ...
Bạn mình bảo Gogi Trung Hoà phục vụ tốt nhất, mịn cũng cảm thấy khá ưng với cách phục vụ nơi đây.
Mình ăn là buổi trưa, đồ ra khá nhanh, nhân viên cũng nhiệt tình. Thịt ở đây ăn ổn, mấy thịt ướp thì mình không thấy rõ vị ướp lắm, kiểu như nướng xong cái nào cũng giống nhau ý...
Salad ngon, nước lẩu ổn, đồ tráng miệng có Caramen thì siêu siêu ngon ý, pudding ngọt quá.
Và mình khuyên các bạn, hãy chọn lẩu chứ đừng gọi cơm, cơm trộn siêu chán ý. Bọn mình bỏ nguyên vì không ăn nổi, nhạt cực. Mình có hỏi nhân viên cho sốt chưa mà họ nói cho rồi, ôi siêu chán không hiểu luôn..
Định qua gogi mipec mà ko đặt bàn trước nên hết chỗ đành qua gogi Trung Hoà hơi xa nhà nhưng đc cái dễ tìm dễ đi. Quán có 2 tầng, nhím mình ngồi ngay tầng 1, khách cũng ngồi gần kín hết bàn. Nhân viên phục vụ thân thiện nhiệt tình. Nhóm mình vẫn gọi set nướng xèo xèo và gọi hầu hết các loại thịt bò ko gọi thịt heo, chả hiểu sao đợt này đi ăn lại ko có cảm giác ngon như mấy lần đầu mình ăn hic hic, salad ăn cũng bình thường, được cái rau cuốn tươi xanh, kim chi cũng ko đc ưng cái miệng, dở nhất có lẽ là món lẩu lúc cuối ko biết do ăn thịt no rồi hay như nào mà lẩu nhạt nhẽo quá
Trung hoà gần nhà nên mình chọn đi bộ nhưng ai ngờ xa kinh. Quán phải nằm ở gần đầu trung hoà phía trung kính, đi từ Trần Duy Hưng thì phải quá nửa đường nhé.
Quá có mấy tầng, chỗ để xe rộng rãi. Mình ngồi tầng một vào thì bàn tính tiền tiếp tân ở giữa phòng, các bàn nằm xung quanh nhìn ra ngoài.
Phục vụ nước hơi chậm, salad với nướng xong hẳn một đĩa thì nước uống mới đc mang ra. Mình chọn loại nước pha chế vị táo. Uống như soda vậy á, cũng không thấy hương táo mấy. Uống được chút thấy ngâm ngẩm đau bụng nên k dám uống nữa dù k biết có phải tại nước uống thật k.
Thịt ba chit bò bị dai và sốt đậm đặc của gogi nói thật chẳng có vị gì chi hết. Sốt gogi và dẻ sườn bò nói chung vẫn ngon nhất luôn.
Salad ít sốt và bị đắng. Hôm nay đi vắng nên không gian ổn nhưng thực sự không ngon gì cả.
Một cuối tuần nắng nóng dật dờ vật vờ và đói mờ cả mắt là lại nghĩ ngay đến việc ăn buffet, vâng chỉ có ăn buffet là ko thể đói thôi.
Mò lên mạng tìm 1 hồi thấy @gogihouse.oficial đang có 1 loạt chương trình với khuyến mãi nghe đẫm quá nên đi ăn luôn, dù lâu lắm rồi mới ăn lại.
Nhớ ngày xưa đi ăn thuộc làu đoạn các bạn nhân viên hay nói lúc nướng thịt là tiêu chí ăn ngon nhất là theo công thức 3-2-1 (thử 3 vị sốt ướp mùa hè và khi nướng chỉ cần 1 lần lật thịt xèo xèo đúng kiểu để được miếng thịt ngon nhất, ôi tôi vẫn nhớ lắm?????? Phần thịt mình thích nhất vẫn là sườn non hảo hạng hoặc sườn hoàng đế không xương, 2 loại này mình thấy xuất hiện trong hầu hết các combo luôn. Tiếp đến là gầu bò thơm và thăn vai thăn mông bò siêu mềm, siêu dễ cắt và cắn luôn. Và như mọi lần thì đi 2 đứa ko đủ bụng để ăn cả lẩu mặc dù buffet có cả lẩu nữa, 3 loại luôn?
Từ giờ đến 22/07 khi gọi các combo các bạn sẽ được nhận quà nhé, mà thiết thực nhất là được tặng áo mưa Gogi đó, cực hợp cho mùa hè hay mưa nắng bất chợt như này, nếu ko thì được tặng coca hoặc kimchi cũng tiets kiệm đc chi phí ăn uống nè. Chưa hết đâu, ngoài nhận mấy quà xinh xinh thiết thực như kia thì các bạn vào trang chủ chơi game GoGi để nhận E-Voucher 100K cho lần ăn tiếp theo, cứ chơi là chắc chắn được voucher luôn nên dại gì mà không thử hehe.
?Buffet 299K/ người (chưa VAT)
mới. Với một đứa nghiện thịt thì đúng là chỉ có ăn buffef mới thoả mãn được?
299K/suất buffet nhiều loại thịt phết: Dẻ sườn bò Mỹ ướp sốt đặc biệt, dẻ dườn bò Mỹ sốt cay, dẻ sườn bò Mỹ sốt Galbi, nạc vai bò Mỹ, dẻ sườn bò Mỹ sốt dầu mè, ba chỉ heo, má heo Mỹ, sườn heo Gogi, nạc vai heo. Salad có salad hoa quả, cá ngừ, dưa chuột, salad tổng hợp.
Lần này đi ăn thì thấy thịt ok hơ trước nhiều. Miếng thịt đều dày dặn, nhìn ngon mắt hơn. Đặc biệt thích sườn bò Mỹ, tẩm ướp ngon cực, thịt cũng mềm, dễ ăn nữa. Lần đầu tiên được ăn má heo, ăn tựa tựa như nầm ấy, tất nhiên hơi mỡ hơn xíu, ăn ngậy ngậy, nướng cháy xém vào chấm sốt phê lắm?
Thịt dải thì mình thấy thái hơi mỏng và ướp bị mặn, nướng bị nhanh cháy và khô huhu.
Nói chung thì cũng khá ổn, buffet mà nên không bao giờ lo đói. ?299K/người (Chưa VAT)
Không gian rộng và đông đúc, nhân viên nhi nhã lịch sự
Bàn mình gọi 3 món ăn trưa, kèm theo rau và kim chi, đồ ăn ở đây giá cũng khá cao, gọi 2 cơm 1 trộn 1 cay và 1 không cay, thêm 1 mỳ bò.
Mỳ bò ăn ngon, nước dùng đến thịt đề rraata thơm và mềm,
Cơm ở đây ăn khá ok nhân viên trộn cho mình luôn nhé tuỳ theo khẩu vị từng người mà chọn giòn hay không giòn
thực đơn đa dạng các món nướng giá 300k/ng nếu ăn buffe
Khá hài lòng khi chén thịt nướng ở đây, dù thì mình cũng từng dính 1 2 quả đắng ở các cơ sở khác. Nhưng tầm 300K, ăn nướng Hàn chất lượng vừa phải, phục vụ nhiệt tình thì còn tìm đâu được ngoài mấy quán này nhỉ?
Hôm đó còn đi vào ngày thứ 2 đầu tiên của tháng, được giảm giá suất nướng còn 190K nữa chứ, ăn no phê pha.
Thịt nướng ở đây tẩm ướp vừa phải, nước sốt ngon, chất lượng thịt ổn nên ăn thoải mái, no thì thôi. Quán cực đông khách, nhất là buổi trưa, nên nếu đi ăn thì nên gọi đặt bàn nha.
Mỗi lần ăn nuớng là phải đến gogi.
Không gian rộng rãi, chỗ dễ tìm.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lên đồ khá nhanh, và cũng khá chăm sóc khách hàng.
Bò nướng ngon, tuơi, thớ thịt khá dày, nuớng thơm, đậm vị. Nuớc chấm tạm được.
Món phụ đa dạng, ăn ít nên ăn ít món phụ thôi, không sẽ nhanh no thành ra không ăn đuợc bò.
Salad ăn khá ngon, kimchi ăn chua chua vị khá ok. Nên thử nha. Cuốn ăn kèm thịt bò nuớng và rau ăn ok lắm.
Chất lựong khá ok so với giá tiền. Nếu có thêm chuơng trình khuyến mãi thì tốt hơn.
Quán khá đông, nên đặt bàn truớc. Nên thử nha.
Mỗi lần ăn nuớng là phải đến gogi.
Không gian rộng rãi, chỗ dễ tìm.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lên đồ khá nhanh, và cũng khá chăm sóc khách hàng.
Bò nướng ngon, tuơi, thớ thịt khá dày, nuớng thơm, đậm vị. Nuớc chấm tạm được.
Món phụ đa dạng, ăn ít nên ăn ít món phụ thôi, không sẽ nhanh no thành ra không ăn đuợc bò.
Salad ăn khá ngon, kimchi ăn chua chua vị khá ok. Nên thử nha. Cuốn ăn kèm thịt bò nuớng và rau ăn ok lắm.
Chất lựong khá ok so với giá tiền. Nếu có thêm chuơng trình khuyến mãi thì tốt hơn.
Quán khá đông, nên đặt bàn truớc. Nên thử nha.
GoGi House - 124 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hôm nay mình được ăn món canh kim chi ngon quá nên phải ngoi lên đây khoe gấp, trời đang lạnh mà được ăn tô canh ấm nóng, cay cay phê hết cả người! Cơm trộn cũng rất ngon nhé, nhưng mà ăn nhanh no lắm, nên là ăn sương sương thôi để còn có sức mà ăn thịt )))
Thịt bò tươi ngon, ngọt thịt, ăn kèm 1 ít kim chi siêu phê.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát vì mình đi sớm, ít khách nên khá thoải mái và được phục vụ rất tận tình.
GoGi House - 124 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hôm nay mình được ăn món canh kim chi ngon quá nên phải ngoi lên đây khoe gấp, trời đang lạnh mà được ăn tô canh ấm nóng, cay cay phê hết cả người! Cơm trộn cũng rất ngon nhé, nhưng mà ăn nhanh no lắm, nên là ăn sương sương thôi để còn có sức mà ăn thịt )))
Thịt bò tươi ngon, ngọt thịt, ăn kèm 1 ít kim chi siêu phê.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát vì mình đi sớm, ít khách nên khá thoải mái và được phục vụ rất tận tình.
Đi ăn hồi mới khai trương, lúc vẫn còn chương trình ăn 4 tặng 1 cơ. Không gian rất đẹp và rộng rãi, thực sự sang trọng và ấm cúng. Ở đây rất hợp cho ăn gia đình hay nhóm hội luôn. Về đồ ăn thì cũng như các Gogi khác, rất ngon. Mình yêu tất cả các loại thịt ở đây luôn, kim chi ổn. Nhân viên cực nhiệt tình và lịch sự. Mình đến từ rất sớm nhưng còn đợi bạn, ngay lập tức có người ra mời mình uống nước rồi hỏi số lượng người để xếp chỗ chứ ko hề khó chịu vì mình đến từ lúc nhà hàng chưa mở cửa. Tất nhiên là rất thích quán này rồi.
Đã ăn khá nhiều Gogi rồi nhưng do không đặt được bàn ở PNT và MIPEC nên buộc phải ra đây. Vẫn thuộc hệ thống Gogi, quán ăn rộng, tuy nhiên đi vào valentine nên khá chật :))
Menu giá cả và set vẫn vậy, như các chi nhánh khác. Bọn mình đi 2 người, ăn buffet 299k. Siêu no siêu đầy đủ và đa dạng. Chất lượng thì k cần phải bàn. Đây là buffet cả nướng lẩu, thịt rất đa dạng từ bò->lợn. Từ thịt sườn, dải, ba chỉ... Buffet còn có kimchi, salat, đồ ăn đi kèm rất nhiều. 26 món cơ các bạn tha hồ lựa chọn nhé hehe
Nói chung trong khoảng giá 300k đổ lại, buffet của gogi mình luôn thấy là ổn nhất.
Phục vụ cũng tốt mỗi tội hôm đó hơi đông nên đợi lâu :(
Hic, rất ưng nên sẽ ăn tiếp ở gogi mỗi tội đắt ntn chắc 2 tháng 1 lần thôi ))
Xét không gian và chuỗi thì đây là một quán khá là hịn trong hệ thống Gogi, nhìn cũng đẹp, sang, mát :)))
Tụi mình ăn buffet hẳn 299k để ăn đc nh loại thịt. Chất lượng thì cũng thuộc loại tương đối, k đến mức ngon xuất sắc nhưng cũng không phải hạng thường.
Các đồ ăn khác như salad thì lại k ngon lắm ,
Được hôm vui vẻ, a quản lý tặng cho tụi 1 mình chiếc bánh xèo hành, nhưng bột vs hành thì nhiều mà hải sản thì được một ít.
Về phục vụ thì ngoại trừ anh quản lý nhẹ nhàng dễ thương lúc nào cũng cười cười ân cần ra thì các nhân vật còn lại đều tàm tạm thôi. Tụi mình kêu lên thịt mà mất rất lâu ms lên. Mà nhà đông con, ăn vèo cái là hết chứ. Gọi 1 đằng, mang ra 1 nẻo, kiểu salad gọi cá ngừ thì mang ra cái gì đâu ,
Nói chung là các chuỗi buffet nên coi lại hệ thống dịch vụ của mình ,
Lâu lâu mới đc dẫn đi ăn uống sang chảnh, ăn suất 299k/người nên đc vô vàn là thịt )) cứ hết lại gọi hết là lại gọi :-s ăn xong còn gọi thêm nồi lẩu. Ngồi từ 12h đến tận 2r mới nhấc được mông dậy ))
anh quản lý dễ thương lắm, nhẹ nhàng tình cảm :x
quán hơi xa, đi ăn buổi trưa nhưng vào có điều hòa nên cũng k vấn đề gì.
dẻ sườn bò là ngon nhất, vì mình thích ăn thịt bò ))
Đổi vị nên đi ăn thịt của Gogi. Thấy ko ham hố thịt lắm nên mình chọn combo thay vì ăn buffet xèo xèo. Lần đầu ăn combo nên thấy khá đắt ?
Về chất lượng cá nhân thấy ko ngon bằng ngày xưa thì phải, ăn thịt cứ nhạt nhẽo kiểu gì. Bình thường thích món sườn bò nhất nhưng lần này ăn cũng ko thấy ngon.
Về nhân viên, các bạn khá nhiệt tình hỏi han trong quá trình ăn và để ý. Nhưng đưa menu cái chạy đi luôn. Ko hề tư vấn gì cả "
Sinh nhật nên muốn sang chảnh 1 chút, nên mình chọn gogi trung hòa
_ Đồ ăn : mình gọi buffet xèo xèo ăn cho thoải mái. Thịt ngập tràn, mình cứ dẻ sườn vs ba chỉ mà chọn, ăn đến mức muốn 1 tuần ko nhìn thấy thịt, sốt của gogi ăn rất ngon, nên cảm thấy ít bị ngán, về chất lượng thịt không có gì đáng để chê trách cả. Lẩu thì lúc đầu gọi lẩu kimchi xong đợi rất lâu mới có bạn ra bảo nhà mình hết kim chi rồi. Mình ok chuyển sang lẩu bò xong cuối cùng lại mang ra nồi lẩu kim chi .....Nước lẩu thì ngon còn nhân lẩu lèo tèo, thịt ba chỉ cực mỡ, nói chung đi ăn mấy nhà hàng buffet rồi, thì vs mình tokyo yakiniku vẫn có lẩu đỉnh nhất. À điểm yếu ở buffet xèo xèo là ít các loại thịt
_ Không gian quán rộng và rất đông khách các bạn nên đặt bàn trước
_ Nhân viên thì có người nhiệt tình có người không xong đa phần đều nói rất nhỏ mình ko nghe rõ nhân viên nói gì. Điểm cộng là các bạn thay vỉ nướng rất nhanh không cẩn đợi nhắc
Thèm thịt là nghĩ ngay đến Gogi, rồi cả các loại món ăn kèm phong phú đa dạng rau ở đây cũng tươi ngon nữa! Kimpap cuộn chắc tay nhiều nhân chứ không có nhiều cơm, salad hoa quả cũng tươi chứ không hề bị héo. Ăn nướng xong rồi còn có thể ăn cơm trộn hoặc lẩu nữa, nói chung ăn no thì thôi hihi.
Không gian quán ở đây rộng, hôm mình đi toàn các bạn sinh viên đi theo đoàn đông lắm mà thấy nhân viên phục vụ vẫn rất nhanh, mình gọi đồ là có ngay luôn. Mà có 1 bạn nam cũng đẹp trai lắm nhé hihi
Thèm thịt là nghĩ ngay đến Gogi, rồi cả các loại món ăn kèm phong phú đa dạng rau ở đây cũng tươi ngon nữa! Kimpap cuộn chắc tay nhiều nhân chứ không có nhiều cơm, salad hoa quả cũng tươi chứ không hề bị héo. Ăn nướng xong rồi còn có thể ăn cơm trộn hoặc lẩu nữa, nói chung ăn no thì thôi hihi.
Không gian quán ở đây rộng, hôm mình đi toàn các bạn sinh viên đi theo đoàn đông lắm mà thấy nhân viên phục vụ vẫn rất nhanh, mình gọi đồ là có ngay luôn. Mà có 1 bạn nam cũng đẹp trai lắm nhé hihi
Mọi lần mình đi ăn đều thấy khá ổn, phục vụ tốt. Tuy nhiên hôm nay không biết có phải do đông quá hay không mà mình đã đặt bàn trước rồi nhưng gọi nhân viên ra gọi món nhân viên cứ dạ vâng để đấy rồi lại đi luôn. Gọi mấy lần vẫn thế. Mãi khoảng 20 phút sau mới có 1 cô nhân viên đứng lại để mình gọi món. Thật sự mình thấy rất thất vọng lần này.
Tuy nhiên ngoài phục vụ thì đồ ăn khá ổn, thịt nướng và lẩu ngon, mình gọi lẩu không cay, nước lẩu cực kỳ ngon và ngọt ??? Ngoài ra còn có đồ tráng miệng miễn phí sau bữa ăn nữa.
Nói chung mình chỉ không thích cách phục vụ hơi lâu thôi chứ các cái còn lại thì ổn.
Ngày đông lạnh buốt thì phải lao vào Gogi để ăn đồ nướng ngay để nạp năng lượng. 2 người lớn+ 1 nhóc tì cao hơn 1,3m gọi 2 suất combo xèo xèo nướng thoả thích và 1 nồi lẩu Bulgogi và đồ uống với giá khoảng 800k. Kinh nghiệm bản thân: lần sau không tham ăn gọi combo vì tiếc tiền nên phải ăn cố, mà cố ăn no quá lại mất ngon. Các món nướng thì ngon tuyệt, xèo xèo thơm lừng trên chảo. Các em nhân viên sẽ thay chảo liên tục giúp thịt không bị cháy quá. Món lẩu thì hơi thưa thớt, nấm trông héo, không tươi và miến cũng vậy. Miến rất ngon và dai, đun cật lực mà không bị nhũn. Nhà hàng có hệ thống tích điểm thẻ và ưu đãi 25% khi bạn đặt tiệc sinh nhật. Điểm cộng là quán có chỗ đỗ ô tô xe máy miễn phí, điểm trừ là mặt tiền quán phía 124 Trung Hoà thiết kế không nổi bật nên toàn bị đi quá. Biển quán đặt chếch góc ngã tư nên phải đi từ Trần Duy hưng rẽ vào nhìn mới thấy.
Nhà mình hôm trước có đi ăn ở gogi trung hoà, k phải lần ăn đầu tiên nhưng lần này rất muốn review khen ngợi quán 1 chút. Phải nói các bạn nhân viên ở đây nhanh nhẹn vô cùng ;)) như kiểu đọc được suy nghĩ khách luôn. Thịt vừa chín 1 cái là các bạn ý đang đi đâu cũng xuất hiện để cắt thịt luôn :)) mình yêu cầu gì chưa kịp diễn tả các bạn ý đã nói đúng ý mình rồii, ấn tượng vô cùng luôn đóoo. Nhà mình đi ăn kbh gọi xoè xoè thoả thích cả, chỉ gọi combo thôi mà ăn lặc lè lắm r ý. Combo rẻ nhất là 165k/ng, bắt buộc gọi 2 ng. Còn có loại combo 235k 245k nữa tuỳ các bạn chọn, khác nhau ở loại thịt trong đó chứ k khác về số lượng. Điểm ưu tiên của gọi combo là đc giảm giá cơm trộn, mì trộn và lẩu nếu gọi thêm. Ai k ăn đc nhiều như mình nên gọi combo, chứ gọi buffe thì phí mà cungc hơi đắt. Về hệ thống của golden gate thì mình chưa muốn chê ở đâu cả, nhưng đặc biệt muốn khen gogi trung hoà. Quán lúc nào cũng full bàn mà phải đặt trc nhưng các bạn vẫn chuyên nghiệp đúng vs chất lượng của mình. 10 điểm
Đây là quán thịt nướng hàn quốc đầu tiên mình đi ăn lại sau tầm 8 năm. Đây là cơ sở trung hoà. Hôm mình đến là có 5 người, ngồi phòng riêng. Khi tới nhà hàng đang đúng giờ ăn tối nên khách rất đông. Nhà mình đều gọi tất cả buffet 299k. Thịt ra rất nhanh, phòng của mình có một chị phục vụ riêng. Chị phục vụ rất nhiệt tình vui vẻ, nhà mình có trẻ con đi cùng mà chị ý cũng kiểu rất quan tâm hỏi han chúng nó, chỉ có một điều làm mình không thích là chị không để mình tự phục vụ, cứ dành làm hết cơ , dễ thương chết người!!
Thịt bò và heo ra tươi rói luôn, nướng lên ngon cực kì, mình thích ăn thịt không tẩm sốt hơn, các miếng thịt bò cắt ra dày, mọng nước, không bị bã hay quá dai. Còn phần thịt heo thì mỏng và nhanh chín hơn, ăn mềm , mọng nước và ngậy hơn bò. Cuốn thịt với rau xà lách và rau ke nhíp tươi rói, một lát tỏi tươi và nấm nướng thì ngon tuyệt luôn. Panchan có kim chi và một lá gì đó muối chua, mình không ăn được kim chi vì cay quá nhưng nói chung là vị cũng rất ngon, cả hai đều đủ độ chua. Thực sự là vì buffet nên nhiều thịt một cách khủng khiếp, mình ăn nhiều đến nỗi mà sau bữa đấy còn thề là ăn chay 1 tháng cơ mà. Thịt nhiều thì cũng khá ngấy nên nhà hàng cũng có phục vụ salad, salad nga : các loại rau củ thái hạt lựu to, tươi giòn, trộn với sốt mayo khá ngon, nhưng nếu là mình thì mình muốn ăn canh nóng hơn là salad sốt kiểu này. Bố mình có gọi thêm xuất gimbap chiên và xúc xích cho trẻ con: gimbap chiên vỏ ngoài bột không quá dày nhưng mà giòn rụm luôn, cơm bên trong dẻo cùng với cà rốt giòn giòn, trứng.., xúc xích hơi mỡ hơn nhưng không nhiều nên ăn hết cũng không quá ngấy, phần thịt bên trong cũng thơm chứ không bị bột. Cơm bibimbap có trong set cũng khá ổn: phần hạt cơm dẻo cực kì luôn, các loại gia vị rất quyện , topping gồm các loại rau củ bào sợi, trứng ốp lòng đào,.. nhưng mình không ăn được hết vì phần cơm này cũng khá nhiều. Nếu lần sau có cơ hội quay lại thì mong rằng ăn cùng bibimbap sẽ có một chén súp để ăn không bị nghẹn. Cuối cùng là một nồi lẩu đầy cùng với thịt: nước lẩu nóng là phần mình rất thích luôn, khá cay nêm nêm vừa phải, có rau cải giòn tươi, nấm và đậu phụ nhiều, miến hàn quốc sợi to và thịt heo. Ăn một bát này ấm hết người luôn, đang ốm thì ăn xong cũng tỉnh.
Nói chung là vô cùng hài lòng với bữa ăn này, trải nghiệm lần đầu tại gogi thật hoàn hảo từ dịch vụ chăm sóc khách hàng cho đến chất lượng đồ ăn. Nhưng để lại một “ hậu quả” là phải ăn chay một tháng sau vì một bữa quá ngập thịt. Sẽ còn quay lại và mong nhà hàng sẽ vẫn giữ được chất lượng như vậy.
Hôm nay đi ăn vs hội cấp 3 ở đây, khá ngon
Địa điểm rộng rãi, dễ tìm :D
Bọn mình đi đông nên phải gọi đặt phòng trước, vào ngồi phòng điều hoà mát mẻ rộng rãi.
Gọi đồ ăn theo combo chứ ko ăn bufet, thịt nướng ngon nhưng hơi nhiều mỡ, salat rau vs salat hoa quả ăn cũng được :D
Ngoài ra còn gọi thêm đồ uống có bia, nước gạo vs cả các loại chanh tươi và dưa hấu, uống cũng được nhưng giá hơi đắt :O
Nếu đi đông mà có thẻ thì được giảm giá nữa :))
Nói chung là ăn ở gogi được, sạch sẽ, đồ ăn ngon, phục vụ ổn :)))
quán mới, ăn sặc thịt luông. bạn nào thích ăn thịt thì đây là 1 địa điểm lý tưởng :))). Tuy nhiên đồ ăn kèm chán: toàn rau xà lách, gọi salad thì chỉ còn mỗi cái salad gì cũng rau xà lách xắt nhỏ, ah, dc cái kim chi ngon. 2 người ăn set mà cũng hết gần 700k, hơi chat
Nên ăn alacarte thì ổn hơn. Thịt trong combo rất tệ, bị khô.
Khi gọi món trong thực đơn alacarte thì khác hẳn. Cũng phải, combo 169k/ng mấy loại thịt mà riêng đĩa dẻ sườn bò gọi ngoài đã 119k rồi làm gì chả khác.
lẩu kim chi ngoài vị cay chả có vị gì, thịt ba chỉ lợn bị mỡ qá, ăn gói mì ngon hơn cả nồi lẩu.
Nc lọc có mùi hôi như gián mình phải order đổi 2 lần.
Salad cá ngừ ngon
nhân viên rất ok
mà ăn combo mà hết 800k 2 ngừoi (vì chán qá nên phải gọi thêm món ngoài đó) thì ăn buffet cho xog hic.
Nhà mình hay ăn Gogi, vì ox làm trong SG hay đi ăn Gogi trong đó thấy ngon, nên khi ra HN thì cả nhà hay đi ăn ở đây.
Gogi nhà mình hay tới là Huỳnh Thúc Kháng, Vin Ng Chí Thanh, Royal city.
Hôm thứ Tư vừa rồi thì đặt ở đây cho gần chỗ làm. 2 lớn, 1 bé (cơ mà bé ăn khá khỏe)
Review cho Gogi Trung Hòa:
- Thời gian: mình đặt bàn 18h, đúng 18h mình có mẹt và gọi đồ luôn: combo xèo xèo 299k/người, ăn thịt bò, bánh Mandu, salad rau củ... Nhưng ngồi đến 18h35 thì mới bắt đầu có đồ ra là panchan vs rau cuốn thịt. Okie vì các bạn bảo còn đang làm đồ chưa xong.
Lại ngồi tiếp đên 18h45 có than, salad,đến tiếp 18h55 mới có thịt, được 2 đĩa.
2 đĩa thì đc bao nhiêu đâu, nhà t ăn 1 loáng là hết. Rồi ngồi mòn mỏi chờ thịt, chờ bánh Mandu (khổ, bé ăn khỏe thích món này).
Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ đc 2 đĩa thịt. Mà quán thì chưa đông. Có bạn ngồi phía trước mình đến sau mà đồ ra ầm ầm, nướng khói nghi ngút (chảy nc miếng ròng ròng vcđ)
- Món ăn: ?salad bắp cải tím có...gián ạ!! 1 chú bò chồm hổm trên quả cà chua rồi đánh võng sang rau.
?Rau xà lách cuốn thịt thì 1 lá còn nguyên đất bùn, chưa kịp chụp thì bạn phục vụ xin lại.
?lá nhíp cũng dính chưởng bùn đất
- Nhân viên:
+Mình giơ tay chỉ cái thang máy thì bạn qlý tưởng mình gọi nên đi ra (hên vãi), mình đc dịp phân trần luôn, nào là đồ ăn có gián, có bùn đất, ngồi hơn 1 tiếng có 2 đĩa thịt...v.v...
Sau khi phân trần xong thì bàn mình khá khẩm hơn, thịt nhanh hơn, mọi order đều ok ngay.
+Lúc đến có 1 em tên Phương (or Hương) giới thiệu "Hnay em phục vụ bàn anh chị, ac bấm chuông này để gọi, em có mặt ngay", rồi em đi mất hút, nhân tiện cái chuông ko hiệu quả, bấm 2 lần mà nv đến bàn khác hỏi "ac bấm chuông cần gì ạ"
+Em nv nam thay vỉ than thì rất tươi, vui vẻ, nhẹ nhàng.
Lần sau chắc vẫn ăn ở Vin Ng Chí Thanh or Royal.
Quán nằm ở ngã 4 đường rộng và thoáng, rất nổi bật. Quán thiết kế bài trí đẹp kiểu cách, màu vàng của bàn ghế và đèn vàng lấp lánh càng tăng thêm vẻ sang trọng. Không gian quán hơi nhỏ, các bàn đặt khá gần nhau, lối đi cũng nhỏ. Ống hút khói có vẻ chạy không tốt hay sao mà quán ngập khói rất khó chịu, vì bật điều hòa nên đóng kín mít nữa, ngồi một lúc là mình chảy nước mắt luôn. Phục vụ mới đầu khá niềm nở, đứng nướng cho mình nhưng giữa chừng thì chẳng nói chẳng rằng bỏ đi hết, mình thấy có bạn ý nướng cho nên không để ý xong 1 lúc sau quay lại thấy thịt cháy mất tiêu rồi T___T
Chỉ đi ăn thử tham khảo thôi nên không gọi buffet mà chỉ gọi 2 đĩa thịt, canh kim chi và cơm. Gọi riêng 1 đĩa chỉ 80k nên thấy rẻ bèo, mang ra mới biết ham rẻ hại miệng Thịt lợn rất nhiều mỡ, lại không được tẩm ướp gì, sốt chấm thì mùi vị quái dị lắm rất khó ăn, mìmh thì đã không thích ăn mỡ sẵn rồi. Canh kimchi ngon, cay nóng hổi ăn rất tuyệt, ăn cùng cơm cũng ngon, nhưng cho quá nhiều thịt và kimchi nên càng ăn càng bị ngấy, vị kimchi quá nồng, mà chỉ có mỗi 2 đậu phụ nhỏ tí cứu rỗi :((
Ai ăn cũng khen ngon mà mỗi mình chả hợp :( Chắc sẽ quay lại để thử thêm cho bõ
khu vực này nhiều quân hàn quốc, như kiểu thủ phủ của street style hàn vậy, bên kia là hoàng ngân, nguyễn thị định, gogi thì nhìn chung bề ngoài ko có j chê, chuẩn phong cách Hàn, lịch sự và rất chỉnh chu, bảo vệ và nhân viên chào hỏi khách rât văn hoá, ngồi bàn nươngs thì có ngay em phục vụ xinh dã man vào giói thiệu tên và phục vụ chính, đồ ăn của quán thì nói chung là cũng giống các quán hàn tiêu chuẩn khác, nhưng đang ngồi thì mất điện, mong là quán khắc phục hệ thống điện lúc cao điểm khách ăn nhé, giá cũng hơi cao so với mặt bằng chut chut, nhưng nói chung cũng đáng thưởng thức
Được cái gần nhà cũng nhiều hàng ăn nên cuối tuần muốn cải thiện cái là đi ăn được luôn mà lại chỉ cần đi bộ.
? Vị trí: Phố Trung Hoà nổi tiếng với rất nhiều nhà hàng ẩm thực chắc chẳng còn xa lạ gì với mọi người. Gogi Trung Hoà được cái vị trí cũng khá đắc địa ở góc 2 mặt tiền nên ngồi trong quán nhìn view cũng khá ổn nhé.
? Không gian: Quán có 2 tầng dành cho khách thì phải, ở t2 rộng rãi và thoáng hơn tầng 1 nhé. Nói chung là vẫn kiểu sắp xếp các bàn liên tiếp nhau như các nhà hàng trong hệ thống Gogi và các hàng nướng khác nên cũng k có gì để nói nhiều nhé.
? Món ăn : Quán nướng thì đương nhiên là đồ nướng rồi. Nói chung là vẫn thích gogi vì ướp rất vừa, không bị đậm quá, đặc biệt là thích kim chi ở đây nhé, ăn ngon nên nảy sinh ý đồ mua kim chi về :))
? Nhân viên: nhanh nhẹn, nhiệt tình
? Giá cả: Nói chung gogi giá vẫn cao như thế r, nhưng đáng đồng tiền bát gạo mà, ăn xong lúc nào cũng no ặc è.
Gogi là địa điểm mình thường xuyên ghé tới luôn. Về đồ nướng mình không chê điểm nào. Nhưng hôm đến Trung Hoà ăn, gọi nước chanh và chanh leo thì cả 2 k có đá và quá ngọt. 2 chị em phải cho thêm bao nhiêu đá và nước vào để uống :(
Tiêu đề nói lên tất cả. Mình chưa ăn quán Nào đồ ăn ngoài thịt tệ như quán này, kể cả Gogi khác cùng hệ thống. Nhìn bát mỳ đen màu lờ nhờ vàng so với hình trong menu thế này là đủ hiều :( sợi mỳ cũng ko đúng loại...
* Địa điểm : quán có mặt tiền chắc to đẹp nhứt trong những cơ sở trên đường )))) chỗ để xe rộng rãi , bảo vệ nhiệt tình
* Phục vụ : nhân viên nhiệt tình, đổi vỉ nhanh nhẹn :))
* Thịt : về cơ bản là mình thấy okie, thịt ngon, mềm, sốt ướp ngon. Ăn kèm panchan và chấm sốt toẹt :))
Cơm chảo đá ngon, vừa miệng, cơm có trứng nên nó dẻo dẻo quyện vào nhau, đúng sở thích của mình. Salad hoa quả ngon.
* 1 suất buffet là 299K ạ, thêm bia bọt pepsi cáckieeur nữa.
À 1 điều thấy ko hợp lý là tại sao ăn buffet mà chỉ đc 1 suất tráng miệng )))) khẩu phần đc 1 cái caramen thoii à )))) nhọ quá
Mình hay gọi Combo xèo xèo premium mỗi khi đến đây, thấy thịt ngon, ướp đậm đà, đồ chấm cũng rất ngon
Quán dễ tìm, để xe( máy) rộng rãi
Phục vụ nhanh, nhiệt tình, hiểu ý khách
Thịt nướng ở đây thì ko được đặc sắc lắm, tẩm ướp hơi nhạt, tương chấm cũng ko ngon bằng bên sumobbq. Nhưng mà lẩu thì xuất sắc luôn ấy. High recommend bạn lẩu bulogi trời ơi ngon tuyệt vời bao đêm nằm mơ về em í. Set menu gọi món ở ngoài thì ngày xưa mình chết mê chét mệt em cơm trộn bát đá có sốt, trời ơi ngon kinh khủng ko một hàng nào có thể địch nổi, mà hôm rồi mình mới gọi lại ở gogi hai bà trưng thì ko thể ăn hết nổi vì nó quá chán.... Quá buồn cho một cuộc tình huhu..... Còn canh kim chi thì xuất sắc như món lẩu vậy. Quas ngon. Thái độ nhân viên thì tuỳ địa điểm và... tuỳ cả các em nữa. Thỉnh thoảng mình ăn ở trung hoà toàn gặp các em nv ngoan dễ thương hehe
Hôm nay mình đặt bàn qua tablenow và thấy có ghi thanh toán bằng thẻ jcb giảm 15%. Đến khi ăn xong thì lại được nhà hàng thông báo là hiện đang không chạy chương trình này. Không biết là lỗi do bên foody chưa cập nhật hay do bên nhà hàng ngừng chạy chương trình mà không thông báo nữa. ???
Lần thứ 3 ăn gogi nhưng gọi món. Hừm, về cơ bản thích món thịt ba chỉ nhất.
Chắc dễ ăn nhất. Nhưng mỡ quá nên ngấy.
kéo ở đây thì cùn thôi rồi. Nhân viên phục vụ cắt hộ ko sao nhưng mà tự cắt thì.....
Hừm, các bạn nhân viên khác k sao, bạn thu ngân dù quẹt nhầm thẻ cho mình nhưng thái độ vẫn tốt, tuy nhiên bạn thay vỉ, ko biết do đông khách hay tnao, mặt hằm hằm ý, ko nói ko rằng đổi vỉ rồi đi luôn...
Khó hiểu????
Nói chung đồ gogi ko ngon đến mức mình phải quay lại :)).
Lâu lâu gia đình mới cùng nhau đi ăn ở ngoài, chọn Gogi house gần nhà thỏa mãn nhu cầu nạp đạm của tụi em ^^
Cơ mà phục vụ hơi chậm 1 chút và ko giới thiệu cho khách menu của quán, mình cứ phải hỏi liên tục.
Về hương vị thì mình gọi combo 330k, ăn ko được đậm vị lắm nhưng khá đủ no. Nhà mình đi 6 người mà mình chỉ gọi 2 combo kèm thêm 1 lẩu nhỏ và vài món phụ khác.
Điểm cộng cho quán là mình thấy có khá nhiều ưu đãi cho G-people.
Món ăn ngon. Ra đồ nhanh.Về đồ ăn kèm Kim chi muối ngon vừa phải cùng với dưa chuột muối đậm đà rất vừa miệng????????
Về thịt thì ướp sốt đậm đà đồ tươi cũng oke vẫn giữ đc vị ngọt của thịt????
À quên còn món salat tổng hợp nghe các bạn nhân viên giới thiệu là bên các bạn ý tự pha sốt công nhận ngon ăn cuốn kinh khủng???????????? từ lần sau mình đi ăn sẽ auto gọi salat tổng hợp hehee????????
Tráng miệng thì nhiều loại kem dừa thơm ????
Caramen ăn ngậy ngậy???????? mà còn mấy loại nữa cơ nhưng mình chỉ thích ăn 2 món này thuuuii
Nhân viên phục vụ nhiệt tình thỉnh thoảng qua hỗ trợ cắt thịt giúp mình mà phải công nhận các bạn nvien cắt siêu thật tý là xong???????? mình loay hoay mãi mới cắt đc????????
Chắc chắn mình sẽ quay lại quán vào những lần tiếp theo????????????????????
Món ăn ngon. Ra đồ nhanh.Về đồ ăn kèm Kim chi muối ngon vừa phải cùng với dưa chuột muối đậm đà rất vừa miệng??
Về thịt thì ướp sốt đậm đà đồ tươi cũng oke vẫn giữ đc vị ngọt của thịt?
À quên còn món salat tổng hợp nghe các bạn nhân viên giới thiệu là bên các bạn ý tự pha sốt công nhận ngon ăn cuốn kinh khủng??? từ lần sau mình đi ăn sẽ auto gọi salat tổng hợp hehee??
Tráng miệng thì nhiều loại kem dừa thơm ?
Caramen ăn ngậy ngậy?? mà còn mấy loại nữa cơ nhưng mình chỉ thích ăn 2 món này thuuuii
Nhân viên phục vụ nhiệt tình thỉnh thoảng qua hỗ trợ cắt thịt giúp mình mà phải công nhận các bạn nvien cắt siêu thật tý là xong?? mình loay hoay mãi mới cắt đc??
Chắc chắn mình sẽ quay lại quán vào những lần tiếp theo?????
Một trải nghiệm khá thú vị ở gogi trung hoà☺️ không gian thoải mái sáng sủa và rất phù hợp với những bạn rất thích seooo phiii???? điển hình như mình chẳng hạn. Lại còn được thêm quả gương cả dãy dài nữa chứ chích mê????????
Mình ngồi bàn tuy đông nhưng nhân viên phục vụ rất nhiệt tình đồ ra nhanh thỉnh thoảng khách đông vào dồn dập thì đồ chậm xíu cũng chấp nhận đc???????? về phần thịt nướnh thì rất ưng những món đồ có sốt galbi vì mình không thích ăn đồ tươi cho lắm nhưng công nhận sốt galbi đặc biệt và ngon ăn mấy lần ở đây đều auto gọi đồ sốt galbi ra hêhhee???????????? và điều quan trọng là ở đây được gọi cả cơm cả lẩu vì mình rất kết cơm bát đá đốt cháy kĩ thì ngon thôi r lại còn kết hợp với lẩu bulgogi thì miễn bàn???????????????????????? tráng miệng nhiều loại. Thịt thì mình không ăn được nhiều cho lắm nhưng tráng miêng ở gogi thì ăn mãi không chán ý hêhhe. Chắc có moiix mình đi ăn chỉ mong đến h phút gọi tráng miệng mất✌️
Ncl mình thấy chỗ này rất oke nên mn nên đến thử một lần cho biết ????????
Mình thì chắc thành khách ruột r đến là nhân viên nhớ mặt r lên vào order là nvien mang đồ ra luônn kp chọn lựa nhièu hêhheeee????????????
Một trải nghiệm khá thú vị ở gogi trung hoà☺️ không gian thoải mái sáng sủa và rất phù hợp với những bạn rất thích seooo phiii? điển hình như mình chẳng hạn. Lại còn được thêm quả gương cả dãy dài nữa chứ chích mê??
Mình ngồi bàn tuy đông nhưng nhân viên phục vụ rất nhiệt tình đồ ra nhanh thỉnh thoảng khách đông vào dồn dập thì đồ chậm xíu cũng chấp nhận đc?? về phần thịt nướnh thì rất ưng những món đồ có sốt galbi vì mình không thích ăn đồ tươi cho lắm nhưng công nhận sốt galbi đặc biệt và ngon ăn mấy lần ở đây đều auto gọi đồ sốt galbi ra hêhhee??? và điều quan trọng là ở đây được gọi cả cơm cả lẩu vì mình rất kết cơm bát đá đốt cháy kĩ thì ngon thôi r lại còn kết hợp với lẩu bulgogi thì miễn bàn?????? tráng miệng nhiều loại. Thịt thì mình không ăn được nhiều cho lắm nhưng tráng miêng ở gogi thì ăn mãi không chán ý hêhhe. Chắc có moiix mình đi ăn chỉ mong đến h phút gọi tráng miệng mất✌️
Ncl mình thấy chỗ này rất oke nên mn nên đến thử một lần cho biết ??
Mình thì chắc thành khách ruột r đến là nhân viên nhớ mặt r lên vào order là nvien mang đồ ra luônn kp chọn lựa nhièu hêhheeee???
Một buổi trưa t7 mùa thu, mình có ghé qua Gogi Trung hòa để ăn trưa cùng bạn. Vì bọn mình không có quá nhiều thời gian nên mình chỉ gọi 2 món thịt, 2 cốc nước, 1 đĩa salad tổng hợp và gọi luôn cả lẩu để các bạn ý chuẩn bị trước luôn. Sau khoảng 10 phút vào quán, bọn mình mới bắt đầu được gọi đồ. Bình thường ở những cơ sở khác mình đều được nhân viên nướng phục vụ tại bàn. Quán hôm nay cũng không phải quá đông, nhân viên vẫn đứng nói chuyện cười đùa nhưng tuyệt nhiên k ai ra hỗ trợ bọn mình nướng đồ cho đến khi được mình yêu cầu. Mình nghĩ chắc ở cơ sở này nhân viên không có nhiệm vụ phục vụ tại bàn nên mình vẫn tự nướng tự cắt thịt. Sau khi ăn xong nướng, mình có yêu cầu lên lẩu luôn giúp mình vì mình cũng đang khá vội. Bạn nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi 40f sau mới mang được giúp mình nồi lẩu lên. Và phải mất thêm 15f nữa sau khi năm lần 7 lượt mình xin thêm cồn cho lửa đỡ lờ dờ thì nổi lẩu mới có thể sôi và chín được. Đỉnh điểm của sự thất vọng đó là khi mình bắt đầu thử nước và miếng thịt đầu tiên. Thịt bò thì nhạt toẹt không có hương vị gì, lại còn cứng. Nước lẩu thì nhạt thếch không khác gì đổ nước lọc và đun lên. Mình có nhờ 1 bạn nhân biên ăn thử và ngay lập tức bạn ý thốt lên là ai pha nước lẩu mà như nước fake thế này. Chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ để ăn một nồi lẩu - lọc mình thực sự không thể tiếp tục ăn nữa. Mình yêu cầu được gặp quản lý mà mãi quản lý mới ra, các nhân viên khác thì đều tránh mặt. Sau khi trả lại nồi lẩu, mình yêu cầu thanh toán luôn giúp mình vì mình có việc phải đi luôn. Thế mà ra quầy thanh toán đứng chờ thêm 10f nữa nhân viên cũng chưa thể in ra cái hóa đơn cho mình trả tiền với lý do hết giấy để in, chị vui lòng đợi bọn em đi tìm giấy in. Trong khi lúc nào gần hết giấy máy cũng sẽ báo để mình chuẩn bị thay. Mình thực sự quá thất vọng khi bỏ ra gần 600k cho 1 bữa ăn rước bực vào người như thế này và phải để bụng đói đi về.
Nếu các bạn muốn ăn Gogi thì hãy sang cơ sở khác để ăn nhé, đừng bao giờ ăn ở đây để vác bực vào thân như mình!
Một buổi trưa t7 mùa thu, mình có ghé qua Gogi Trung hòa để ăn trưa cùng bạn. Vì bọn mình không có quá nhiều thời gian nên mình chỉ gọi 2 món thịt, 2 cốc nước, 1 đĩa salad tổng hợp và gọi luôn cả lẩu để các bạn ý chuẩn bị trước luôn. Sau khoảng 10 phút vào quán, bọn mình mới bắt đầu được gọi đồ. Bình thường ở những cơ sở khác mình đều được nhân viên nướng phục vụ tại bàn. Quán hôm nay cũng không phải quá đông, nhân viên vẫn đứng nói chuyện cười đùa nhưng tuyệt nhiên k ai ra hỗ trợ bọn mình nướng đồ cho đến khi được mình yêu cầu. Mình nghĩ chắc ở cơ sở này nhân viên không có nhiệm vụ phục vụ tại bàn nên mình vẫn tự nướng tự cắt thịt. Sau khi ăn xong nướng, mình có yêu cầu lên lẩu luôn giúp mình vì mình cũng đang khá vội. Bạn nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi 40f sau mới mang được giúp mình nồi lẩu lên. Và phải mất thêm 15f nữa sau khi năm lần 7 lượt mình xin thêm cồn cho lửa đỡ lờ dờ thì nổi lẩu mới có thể sôi và chín được. Đỉnh điểm của sự thất vọng đó là khi mình bắt đầu thử nước và miếng thịt đầu tiên. Thịt bò thì nhạt toẹt không có hương vị gì, lại còn cứng. Nước lẩu thì nhạt thếch không khác gì đổ nước lọc và đun lên. Mình có nhờ 1 bạn nhân biên ăn thử và ngay lập tức bạn ý thốt lên là ai pha nước lẩu mà như nước fake thế này. Chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ để ăn một nồi lẩu - lọc mình thực sự không thể tiếp tục ăn nữa. Mình yêu cầu được gặp quản lý mà mãi quản lý mới ra, các nhân viên khác thì đều tránh mặt. Sau khi trả lại nồi lẩu, mình yêu cầu thanh toán luôn giúp mình vì mình có việc phải đi luôn. Thế mà ra quầy thanh toán đứng chờ thêm 10f nữa nhân viên cũng chưa thể in ra cái hóa đơn cho mình trả tiền với lý do hết giấy để in, chị vui lòng đợi bọn em đi tìm giấy in. Trong khi lúc nào gần hết giấy máy cũng sẽ báo để mình chuẩn bị thay. Mình thực sự quá thất vọng khi bỏ ra gần 600k cho 1 bữa ăn rước bực vào người như thế này và phải để bụng đói đi về.
Nếu các bạn muốn ăn Gogi thì hãy sang cơ sở khác để ăn nhé, đừng bao giờ ăn ở đây để vác bực vào thân như mình!
tuần trước mình có đến cơ sở này để ăn, chất lượng thịt thì không tệ quá không tốt lắm, phục vụ thì chấm 6/10, ví dụ lúc bọn mình ăn đến tầm 9h tối, muốn gọi thêm thịt ba chỉ lợn, bạn nhân viên đưa cho mình miếng thịt 5 phần thì 4 phần mỡ 1 phần nạc như muốn đuổi khách, còn bonus thêm câu giống miếng thịt trc chị gọi đây ah, trong khi mấy miếng trc kh hề có miếng nào mỡ ghê như này,chưa kể lúc mình ăn muốn đổ phần mỡ ra khỏi bát nhưng kh có chỗ để đổ, nên mình để 1 góc thừa của đĩa rau, bạn nhân viên bảo chị đừng đổ đó để bọn em còn bảo quản ạ,mình đã hỏi ngược lại ngay” thế ý là rau này bạn dùng lại phải không” bạn nhân viên không đáp mà đưa cho mình cãi bát bẩn ở bàn khác bảo mình chị đổ vào đây rồi chạy đi... mình đang nghĩ rau thừa của khách hàng khác,ok coi như tiết kiệm cho nhà hàng đi, nhưng tự hỏi nếu khách đó vô tình cũng để đũa mỡ màng các kiểu lên rau, khách kh ăn hết, nhà hàng còn giữ lại để dùng lại, xin lỗi nhưng thật sự kinh, ok cho dù cái lý tiết kiệm đó đúng, thì ít nhất nên nói trả lời câu hỏi của khách chứ không phải im lặng đặt cái bát bẩn của bàn khác như thế ,phục vụ chè, cơm, nước lọc cũng đợi lâu, bọn mình ăn kh hề dùng giảm giá gì, từng đó tiền mà đổi lại phục vụ thế thật là quá phí phạm, mong cs này xem xét lại thái độ của mình khi phục vụ, khách ăn cũng mất tiền chứ chả ăn các bạn đồng nào, không cần các bạn xem khách như thượng đế, quan điểm mình nhân viên và khách đc tôn trọng như nhau nhưng cách các bạn phục vụ thật là bó tay.
tuần trước mình có đến cơ sở này để ăn, chất lượng thịt thì không tệ quá không tốt lắm, phục vụ thì chấm 6/10, ví dụ lúc bọn mình ăn đến tầm 9h tối, muốn gọi thêm thịt ba chỉ lợn, bạn nhân viên đưa cho mình miếng thịt 5 phần thì 4 phần mỡ 1 phần nạc như muốn đuổi khách, còn bonus thêm câu giống miếng thịt trc chị gọi đây ah, trong khi mấy miếng trc kh hề có miếng nào mỡ ghê như này,chưa kể lúc mình ăn muốn đổ phần mỡ ra khỏi bát nhưng kh có chỗ để đổ, nên mình để 1 góc thừa của đĩa rau, bạn nhân viên bảo chị đừng đổ đó để bọn em còn bảo quản ạ,mình đã hỏi ngược lại ngay” thế ý là rau này bạn dùng lại phải không” bạn nhân viên không đáp mà đưa cho mình cãi bát bẩn ở bàn khác bảo mình chị đổ vào đây rồi chạy đi... mình đang nghĩ rau thừa của khách hàng khác,ok coi như tiết kiệm cho nhà hàng đi, nhưng tự hỏi nếu khách đó vô tình cũng để đũa mỡ màng các kiểu lên rau, khách kh ăn hết, nhà hàng còn giữ lại để dùng lại, xin lỗi nhưng thật sự kinh, ok cho dù cái lý tiết kiệm đó đúng, thì ít nhất nên nói trả lời câu hỏi của khách chứ không phải im lặng đặt cái bát bẩn của bàn khác như thế ,phục vụ chè, cơm, nước lọc cũng đợi lâu, bọn mình ăn kh hề dùng giảm giá gì, từng đó tiền mà đổi lại phục vụ thế thật là quá phí phạm, mong cs này xem xét lại thái độ của mình khi phục vụ, khách ăn cũng mất tiền chứ chả ăn các bạn đồng nào, không cần các bạn xem khách như thượng đế, quan điểm mình nhân viên và khách đc tôn trọng như nhau nhưng cách các bạn phục vụ thật là bó tay.
Địa điểm : quán có mặt tiền chắc to đẹp nhứt trong những cơ sở trên đường )))) chỗ để xe rộng rãi , bảo vệ nhiệt tình * Phục vụ : nhân viên nhiệt tình, đổi vỉ nhanh nhẹn :)) a quản lí bếu bếu dễ thương rất quan tâm khách ☺️☺️ mặc dù quán đông nhưng a vẫn bao quát hỏi han khách , không để các bàn phải đợi đồ lâu
Thịt : về cơ bản là mình thấy okie, thịt ngon, mềm, sốt ướp ngon. Ăn kèm panchan và chấm sốt toẹt :)) Cơm bát đá ngon, vừa miệng, cơm có trứng nên nó dẻo dẻo quyện vào nhau, đúng sở thích của mình. Salad hoa quả ngon.????????
Sẽ quay lại gogi TY nhiều nhiều nữa ????????
Địa điểm : quán có mặt tiền chắc to đẹp nhứt trong những cơ sở trên đường )))) chỗ để xe rộng rãi , bảo vệ nhiệt tình * Phục vụ : nhân viên nhiệt tình, đổi vỉ nhanh nhẹn :)) a quản lí bếu bếu dễ thương rất quan tâm khách ☺️☺️ mặc dù quán đông nhưng a vẫn bao quát hỏi han khách , không để các bàn phải đợi đồ lâu
Thịt : về cơ bản là mình thấy okie, thịt ngon, mềm, sốt ướp ngon. Ăn kèm panchan và chấm sốt toẹt :)) Cơm bát đá ngon, vừa miệng, cơm có trứng nên nó dẻo dẻo quyện vào nhau, đúng sở thích của mình. Salad hoa quả ngon.??
Sẽ quay lại gogi TY nhiều nhiều nữa ??
Hôm nay mình đi ăn 2 người tại Gogi House Trung Hoà . Mình thấy món cơm trộn bát nóng rất ngon và giòn . Sẽ quay lại ăn nhiều hơn . Sẽ giới thiệu cho bạn bè đến nhiều hơn . Quán hôm nay hơi đông do vào ngày 20/10
Hôm nay mình đi ăn 2 người tại Gogi House Trung Hoà . Mình thấy món cơm trộn bát nóng rất ngon và giòn . Sẽ quay lại ăn nhiều hơn . Sẽ giới thiệu cho bạn bè đến nhiều hơn . Quán hôm nay hơi đông do vào ngày 20/10
Hôm 5/12 có đặt bàn 15 người tại Gogi Trung Hoà. Vì trước đây mình từng ăn ở đây vài lần rồi nên cũng ưng.
Hôm đó có bạn nhân viên tên Hương được phân phục vụ chính cho cụm bàn của mình.
Chẳng hiểu bạn khó ở hay sao mà phục vụ mặt như đưa đám.
Bạn bê bia ra xong đứng từ xa hỏi "Bao nhiêu người ?" Bạn không biết đếm à??
Xong bàn mình ngồi đợi món 20p chưa thấy đâu, vừa kêu nhắc thì bạn bảo "Chị mới gọi nên phải chờ" ?? 20p là mới thế t ngồi nhìn bếp nướng à.
À xin nhắc là QUÁN HÔM ĐÓ KHÔNG ĐÔNG QUÁ ĐẾN MỨC PHẢI NHƯ VẬY NHÉ!
Rồi khi thay vỉ nướng, bạn ném bụp phát cái kéo xuống bàn 2 lần.
Mình bình thường hiền lành, nhưng thái độ như này thì không chấp nhận được rồi.
Hôm nay đi ăn ở đây với nhóm bạn. Nhóm mình gồm 5 người, gọi combo 299k. Đồ ăn mang lên rất ít, sau đó mình phải gọi thêm rất nhiều lần là mang thêm đồ ăn, không hiểu kiểu gì nữa:(. Mình gần như phải tụ phục vụ hoàn toan cì bạn nhân viên bảo bạn ý phải phục vụ cho 4 bàn. Mình nghĩ cut cost ok, nhưng cut cost kiểu này thì mình không hài lòng chút nào. Nhóm mình ăn đến khoảng 9.30, gọi lẩu thì mãi mới mang lên và em nhân viên có nói là hết mỳ. Mình hỏi lại thid em bảo tại anh chị ăn muộn nên hết mỳ?????!!!!. Xong mình phải bảo em chạy sang hàng bên kia đường mua cũng được, sao có thể bảo là hết mỳ với khách, bảo nhà bếp em hết đồ rồi chị ạ.Nói thật, mình hôm nay đi ăn thấy không hài lòng về việc phục vụ ở đây, chậm chạp, thiếu linh hoạt:(. Không gian quán thì ok, đồ ok, mỗi việc phục vụ là quá tệ
Very Nice <3
Mình đi 2 người ăn tối ngày 11/10 ăn set buffet. Đây là lần thứ 2 quay lại Gogi House Trung Hoà ăn thực sự thấy ấn tượng cách phục vụ chu đáo của các bạn nhân viên,***bảo vệ cũng nice cực luôn đó ạ. Mình vẫn thích ăn bò nướng ở gogi nên chọn set 339k, nói chung ấn tượng và cảm thấy hài lòng với những gì bỏ tiền ra. 10 điểm chất lượng. Cảm ơn Gogi Team !
Quán thịt nướng thích hợp đi ăn mấy hôm trời mưa, tâm trạng chán nản.
Quán có vị trí dễ tìm, ban đầu chờ đồ hơi lâu, mà lúc lên đồ rồi thì ăn không kịp, no ná thở luôn. Thịt các bạn nên chọn sườn bò và sườn bò ướp mè nhé, loại này tỷ lệ nạc và mỡ đều nhau không ngấy. Salat cá ngừ ngon nhất, sốt chua chua ăn rất dễ chịu, salat chanh leo cũng có sốt ngon, nhưng không có thịt gì cả. Salat cải bó xôi hơi khó ăn, lá cải hơi đắng, salat còn lại không nhớ tên :D. Nồi lẩu cũng rất ngon nhưng mà ăn thịt nướng nó quá không ăn nổi lẩu nữa :((. Nhân viên phục vụ bình thường, tại đi vào ngày thường không đông khách lắm nhưng một bạn nhân viên phải phụ trách order cho nhiền bàn nên nếu đi vào ngày lễ hoặc thứ 7 chủ nhật sẽ không thể hài lòng được.
Lâu lâu được đổi món đi ăn thịt :(. Bt thèm thịt lắm mà ko dám ăn vì sợ béo ?
Quán nằm ngay đoạn ngã 4 Trung Hoà, khá gần công ty mình. Không gian khá sáng sủa và đẹp.
Mình gọi theo suất buffet 189k thì phải. Ko nhớ rõ vì hôm đó đc mời. Ăn bét nhè thịt luôn. Mình thích ba chỉ sốt mật ong và má heo nướng. Ăn giòn thịt và hợp khẩu vị dã man. Càng ăn càng cuốn.
Nhân viên phục vụ khá nhanh nhe n và nhiệt tình. Nchung ưng ??
Thực sự đây là lần đầu tiên mk cùng mấy đám bạn đi ăn Gogi ở Trung Yên. Mặc dù mình rất kén chọn nhưng đây là quán ăn làm mình rất hài lòng, nhân viên thì nhiệt tình tư vấn, chăm sóc khách hàng, đồ ăn ra nhanh rất hợp khẩu vị với mình. Các loại thịt ướp thì rất đậm đà,...
Một buổi thưởng thức đồ ăn theo phong cách Hàn Quốc tại GOGI 124 TRUNG HOÀ,nhân viên nhiệt tình chăm sóc , quan tâm khách hàng mọi lúc ❤️❤️ Nhiều nhân viên đẹp trai,xinh gái,giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng❤️❤️Mình rất ấn tượng với món salad hoa quả rất vừa vị,cơm bát đá nóng vừa đủ nhiệt,lẩu ngon❤️❤️ Sẽ quay lại ủng hộ nhiều lần
Cảm giác thú vị khi được ngồi trên tầng 2 NH GoGi Trung Hoà ăn nướng giữa thời tiết xe lạnh của mùa đông giá rét của miền Bắc thì không đâu thú vị bằng, với mức giá khá hợp lý với sinh viên như mình 199k, mức giá dành cho sinh viên. Đĩa mời dẻ sườn khá bắt mắt và hấp dẫn, thịt nướng có thịt heo, thịt bò chỉ khác nhau về gia giảm, tẩm ướp, mình thấy khá hợp khẩu vị, ngoài ra các bạn gái có thể thưởng thức thêm tok, bánh xèo hải sản, cơm trộn... thêm bình trà quế ấm nữa thì mùa đông này chấp hết?. Trải nghiệm khá tuyệt vời ở GoGi Trung Hoà.
Điểm cộng cho NH này là nhân viên rất nhiệt tình.
Bình thường mình hay ăn bên Gogi big C,nay ghé qua Gogi Trung hoà,nói chung : ổn,đang có chương trình tặng đồ uống khi đặt bàn trước,mấy lão nhà mình đc bữa thả ga luôn,phục vụ cũng nhanh,đồ ăn hợp khẩu vị gia đình nhà mình.
Hôm nay, nhóm mình 3 người, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đi ăn GoGi tại 124 Trung Hoà này.
Thái độ phục vụ của nhân viên tại quán vô cùng tệ hại. Gọi mang đồ ăn mà chờ trên 30' vẫn ko thấy đâu, cuối cùng cũng ko thèm mang ra luôn. Tự ý mang lẩu ra đổi trong khi nướng còn chưa mang đồ đã gọi ra.
Nhân viên thì đứng chơi, cười đùa, trong khi đồ trên bàn thì ko dọn bớt, còn ko thèm lấy bát ăn lẩu ra cho khách. Xin lửa thì đúng kiểu đi xin, chờ mãi mới ra thay trong khi vẫn đứng nói chuyện cười đùa tại quầy.
Gọi mỳ, gọi thịt thì bơ luôn ko thèm lấy. Và xin nhấn mạnh là NHÂN VIÊN CHỈ ĐỨNG CHƠI VÀ BUÔN CHUYỆN tại quầy.
Chắc chắn không bao giờ quay lại cơ sở 124 Trung Hoà này.
Món ăn tạm được. Phục vụ cũng đc. Nhưng cái cách nhà hàng thu thuế 10%VAT cho hóa đơn bán lẻ là k đúng. Mình làm nhà hàng và theo mình biết k có nhà hàng nào lại thu thuế kiểu này. Đúng quy định thì chỉ thu VAT khi xuất hóa đơn đỏ vậy mà ở đây chơi với bạn hay đi với gia đình ăn bữa cơm cũng bị đánh thuế. Sẽ k bao giờ quay lại lần nữa.
Tối nay mình đi ăn ở Gogi Trung Hòa. Lúc lên lẩu, bếp hơi bé nên các bạn cho liền 4 viên cồn. Thế là lửa bùng lên liếm quanh nồi, nước trong nồi trào ra gần nửa. 1 bạn NV chạy ra giữ vung nồi cho bớt trào. Ok không sao.
Nhưng vấn đề là mặt bạn này lạnh te không cảm xúc. NGAY CẢ LÚC nước tràn xuống cạnh bếp rơi vào chân mình, mình giật mình hét lên, bạn ấy cũng không nói gì. KHÔNG TỎ THÁI ĐỘ GÌ, KHÔNG MỘT CÂU XIN LỖI. Mình chỉ nhói lúc đấy thôi, chả đau lắm. Chỉ quá bực và thất vọng về cách NV ứng xử.
À bạn này mặc sơ mi, chắc là Sup chứ k phải agent. Không biết Sup như thế thì training NV kiểu gì?? Tư duy về khách hàng quá tệ.
Nhân viên tự đưa đồ ăn lên mà không phải gọi,mặc dù như vậy thì có những món ko hợp ý lắm, được cái thay vỉ nhanh và ko bị lúc nào hết đồ.
Tuy nhiên nhân viên có vẻ ko được vui vẻ lắm, cũng ko nướng cho khách mà toàn vơ 1 cục cho vào rải rải rồi để kệ.
Nồi lẩu thì có giấy ăn ở trong, dính phát là bỏ cả nồi luôn mặc dù chưa ăn j, cũng không thấy nhân viên hay quản lý xin lỗi mà chỉ tự hỏi nhau ai làm bàn này :v
Đồ ăn thì cũng tạm được tuy nhiên phải cải thiện nhiều nếu không sẽ hết khách sớm.
Đồ ăn ngon, không gian rộng rãi, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Cơm bát đá ngon lắm nhé ngon nhất hệ mặt trời luôn ấy. Thịt cuốn rau ăn kèm kim chi là số zách.
Không gian đẹp, sang trọng, nhân viên lịch sự và luôn tươi cười.
Hđó mình đi buổi trưa mà cũng khá đông @@ đi cùng các cô ở cq nên các cô ăn ít lắm :D kể ra mà đi vs lũ bạn là sẽ ngập ngụa thịt cho coi :)))
Nhóm mình đi 4 ng gọi combo 470k/2 ng, 1 salad hoa quả, 1 suât sườn bò gì 159k ý, lẩu ko cay nhỏ nữa @@ mình gọi cả món bánh gì mới mới mà k nhớ tên nữa @@
Ở gogi thì ko phải bàn về chất lượng rồi. Thịt tươi và ngon. Đặc biệt là sườn thì ướp ngon lắm ý T.T. Đồ ăn kèm thì ngon và vừa miệng. Đặc biệt là món hành tây trộn hẹ ý >.< ăn mát mát ý.
Món bánh thì na ná sủi cảo của Trung Quốc, vỏ bánh mềm, nhân miến và thịt. Nhưng mình ăn 1 miếng đã cảm thấy hơi ngấy rồi :D
Lẩu thì ngon kinh khủng luôn. Lúc đầu cứ tưởng lẩu ko có thịt. Mà đầy đủ phết. Nước lẩu ngọt ngọt kiểu nấm ý. Ăn mê lắm :3
Nhân viên lễ phép, phục vụ nhiệt tình.
Vì sang chảnh nên cũng kp kiểu thic là đi đc ))
Mà muốn quay lại nhiều nhiều ý ??
Trời nóng, mình đặt bàn trước là 1 phòng riêng ở trên tầng 2 cho 10 người lớn và 2 trẻ em. Điều hòa thì mãi không mát phải gọi mấy lần vì chuyện cái điều hòa, không có quạt, wifi thì để cái password rắc rối, chỉ quay đơ đơ không thể nào connect được. đã thế mấy em nhanh nhảu bê ngay 2 khay than lên bếp ngồi vừa sưởi ấm vừa chờ mãi thịt mới ra, vừa cho thịt vào cháy đen thui luôn, đồ ăn uống lên rất chậm, mặc dù quán không phải quá đông mình để ý thấy tầng 2 còn rất nhiều bàn trống. bình thường ngồi bàn ngoài còn được các bạn đến để nướng thịt, ngồi trong phòng bị bỏ bê luôn có cháy đen thui cũng ko ai quan tâm.
Mình và mọi người trong gia đình đã rất nhiều lần ăn ở Gogi nhưng mà chất lượng phục vụ có vẻ đi xuống. Hi vọng quán sớm thay đổi lại chất lượng.
Mình thì chưa ăn ở đây, nhưng ăn ở big C rồi. Cũng combo 299k 2 vck với thằng ku kon. Thằng ku kon ko ăn gì, ck mình thì gần như là nhường mình ăn vì đồ ăn quá ít. Cũng may là ông í cơm no riệu say rồi chứ ko cũng đói meo với cái combo này!
Ko có hi vọng quay trở lại quán nữa!
Một trog những quán nướng mình có cảm tinhf
Đồ nướng tươi, ướp đơn giản vừa miệng
Đồ chấm ngon
các mon free ăn kèm cũng ngon, đac biet thích hành hẹ muối chua
Mà ngoài combo ra các món khác ko đc đac sắc , ăn thấy bt
Nói chung chỉ nên mua combo là đủ :)
Phục vụ cũng ổn, nv chuyên nghiệp
Quán có không gian hơi chật và ồn ào, hôm mình đi khói thịt nướng kèm khói thuốc lá của bàn bên cạnh tạo thành một làn sương mờ ảo. Nhâm viên phục vụ kém, một phần vì khách đông. Thịt thái dày, nhiều mỡ và ăn cũng không ngon, lẩu mình gọi lẩu bulgogi ăn bình thường. So với mức giá và chất lượng thì mình sẽ không quay lại
Quán ngay mặt đường nên dễ tìm, có không gian đẹp, sang chảnh. mình ăn 3 chỉ và thịt bò thấy rất ngon
Quán khá đông khách.
Nên nếu hôm nào quán vắng thì nhân viên phục vụ chu đáo. Còn hôm nào đông thì phải đợi hơi lâu chút
Giá cả không được rẻ cho lắm, cũng hơi xa chỗ mình nên không phải dịp thì cũng không dám vào
Vào đây ấn tượng đầu tiên của mình là ko gian qá đẹp, qá bắt mắt ^^ không gian trẻ trung, tuy ở đây lúc nào cũng đông khách nhưng mỗi bàn vẫn có ko gian riêng của mình, ko bị ảnh hưởng bởi ai cả. Đồ ăn cũng khá ngon, thực sự hôm đó mình gọi hơi ít đồ nên cũng k thưởng thức đx nhiều lắm, thịt nướng ngon và ngọt. Tuy nhiên mình gọi món sụn sụn gì gì đó thì ướp ko đc đậm đà cho lắm. Món bánh hải sản thì toàn bột và hành là chủ yếu, bảo sao lại có giá rẻ nthe :))) cơm trộn thì rất ngon, ngon nhất trg những quán mình từng ăn. Đồ ăn kèm thì ko có nhiều và cũng ko có gì đặc biệt. Lẩu kim chi tạm được, mỗi tội là thịt hơi mỡ :))) hđấy đi ăn cùng sếp nên giư ý ko chụp ảnh n ^^ mà có cơ hội thì mình sẽ qay lại ;)
Mới ăn có mỗi set nướng 169k/người đã lưng lưng bụng rồi. Xong thêm đậu phụ kim chi kèm cơm là no luôn chứ chưa cần chờ tới lẩu.
Đồ nướng thì ngon nhưng mình gọi lẩu kim chi không ngon lắm, chẳng hiểu sao lẩu kim chi mà mùi vị như dưa chua.
Đồ tráng miệng cũng ổn, không quá đắt.
Những món ăn thêm cũng sàn sàn giá các quán đồ Hàn khác thôi.
Combo nướng được giảm giá 15% lẩu, cơm, canh. Nhưng nếu đi đông người mới nên gọi lẩu /___ ăn mãi không hết đồ. Ăn xong có dưa tráng miệng với rượu vodka caramen.
Panchan ngon.
Nhân viên nhiệt tình.
Quán ở vị trí thụân lợi ăn nhậu chơi bời. Mặc dù giá hơi chat song chất luợng rất ổn. Mình dùng set buffet xèo xèo, ăn đên trào cả thức ăn mà vẫn còn chưa tới món lẩu -~. phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình và có vẻ... hơi quá :)) không gian rộng rãi, thoáng mát, có điều hơi lạnh chân vì cái thông gió phía dưới :)) nếu các bạn cần 1 nơi ăn nhậu thỏa thuê thì đaya là một địa điểm lý tuởng
Mình thích ăn thịt nướng ở đây, thịt tươi ngon và mềm, ăn thơm và ngọt thịt. Phong cách bày trí cũng ấm cúng và thân thiện, đậm chất Hàn Quốc. Nhân viên ưa nhìn và nhẹ nhàng, mỗi tội hôm mình đi thì hơi đông nên quán phục vụ hơi chậm! ^^
Có xiền sẽ quay lại nữa!
Không liên quan nhưng mà thích cái thẻ gửi xe hình con bò thế! ^^