Quán nằm ngay góc ngã tư Nguyễn - Thái- Học và Trần- Hưng - Đạo. Cùng phía với Phúc Long. Giữ xe phía trước quán có tính phí là 10k nha. Phải nói rõ với người giữ xe là mình ăn ở gogi thì trả phía 5k còn những quán khác là 10k.
Do đã ăn rồi nên mình chỉ gọi 1 phần combo nướng chơi thôi.
Combo 330k và nước ngọt lon 35k 1 phần như hình. Gồm 4 loại thịt. Rau và pachan ăn kèm miễn phí. Ăn ít thì chọn combo này cũng no rồi.
Nhâm viên phục vụ nhanh thay vỉ thường xuyên.
Mình với bạn hay hẹn với nhau đi ăn ở đây sẵn vì gần nhà 2 là tiện đường qua quán cà phê đối diện sau khi ăn xong luôn. Gửi xe trước cửa có nhân viên trông coi nhưng phải trả phí gửi xe là 5k. Nhân viên nhiệt tình thân thiện lắm nè. Có 2-3 lầu gì đó, lúc mình đi là được sắp xếp ngồi lầu 2 cũng khá ổn. Mình gọi buffet luôn cho ăn phủ phê, đã đời, thịt nướng ăn ngon lắm, rau tươi, salad ngon, kêu miếc không thôi ăn với thịt cho đỡ ngán.
Quán Gogi này ở đường***cũng khá lâu rồi.
Bạn mình quay được phiếu trúng thưởng đi 4 tặng 1 nên đi 10 người, tặng 2 người thì mỗi người tầm 315k.
Ở Gogi thì chủ đạo là thịt, lẩu (có lẩu kimchi, lẩu bò, lẩu nấm nữa thì phải).
Theo mình thì đi ăn đỡ ngán hơn ở Kichi và các nhà hàng bbq thịt khác vì thịt ít mỡ, nạc nhiều hơn.
Tuy nhiên là thịt thì cũng tuỳ loại các bạn ạ, có các vị trí thịt bị dai :D nên gọi ba rọi hay ba chỉ bò thì nướng lên là số dách.
Salad không ngon lắm, rồi còn có tráng miệng là pannacotta đủ loại vị trái cây rất ngon nữa nhé.
Cãm nhận của mình vừa vào quán nhân viên bước qua nhìn 1 cái ko thèm hỏi mình 1 câu, mình đã thấy cách phuc vụ rất tệ rồi, đồ ăn thì mình đi có 2ng chờ hơn gần 35p trong khi quán khá vắng khách, haizzzz kể cã quản lý nữ cũng đùa giỡn huống hồ chi nv haizzz nói chung sẽ ko quay lại 1 lần nào nữa ????????
Hôm nay tụi mình được các bạn nhân viên phục vụ cực kỳ chu đáo luôn. Thay vỉ liên tục, cứ chạy qua chạy lại hỏi tụi mình cần thêm gì ko. Nói chung là xuất sắc. ❤️❤️❤️
Nay mình đi ăn chung với gia đình
Không gian nơi này nói chung ổn, vị trí khá gần bùi viện thuận tiện cho ăn xong rồi ghé bùi viện chơi
Món ăn nay gia đình mình gọi buffet, ăn thật nhiều thịt bò, lẩu... nói chung ăn no căng bụng chả lo giá cả
Hjhj.
Món ăn nay lẩu ra chậm nhưng có thể bỏ qua vì nhà mình gọi nhiều thứ quá.
Rốt cuộc ăn không hết.
Dịch vụ ổn . Lần sau ghé bào tiếp
Mình đi ăn ở đây vào dịp tết này..cảm giác vừa chạy xe tới là ánh mắt hình viên đạn của Anh giữ xe kèm câu hỏi gắt gỏng" có đặt bàn chưa"...Mình nghĩ chắc là Anh ấy đang mệt..đến lúc đi về vẫn ánh mắt hình viên đạn ấy..tiền vẫn lấy 5k mà xe thì để khách lụi hụi tự dắt ra.Vì có đặt bàn trước và có hẹn vơi bạn nên Mình vẫn vui vẻ vào quán...ok ở đây gọi món khá nhanh.Gọi 4 món 1 lúc, chờ đợi 15phut có món đầu tiên, lại đợi món thứ 2, đến mòn thứ 3 đợi lâu quá Mình hỏi nhận đc câu trả lời" lạc order" lại vẫn đợi. 1 lúc lâu vẫn chưa thấy món, hỏi tiếp 1 Em tiếp viên vui vẻ trả lời" vì tết nên đông quá chị thông cảm" ôi lại đợi. Đến món tráng miệng thì nói chỉ còn mỗi dưa hấu..Ok mình không thích ăn dưa hấu. Xin hỏi GoGi theo kiểu chờ đợi là hạnh phúc? Gọi món thì hết món?bảo vệ gửi xe thì mắt phải hình viên đạn, nói chuyện thì gắt gỏng cho ngầu? Mình đi ăn buffe gọi món, ăn dịp tết nên Mình chọn GoGi...nhưng chỉ nhận lại sự mệt mỏi bực tức mang zia & phí dịch vụ ngày tết không hề rẻ nhé! Nói thẳng là Mình không thích ở đây phục vụ quá kém.
Đi ăn vs nhóm bạn hồi mùng 3 tết 2020, nhóm 4 người,đồ nướng được, gọi món tâm 15 phút có, các bạn , thái độ nhân viên giữ xe rất tệ.nói thẳng ra là làm khách hàng tuột mood, vừa tới tắt xe thì 1 NV giữ xe trẻ trẻ ốm ốm cao cao đi lại, mặt hầm hầm ,ko thèm nhìn khách hàng, hỏi mình đặt chỗ chưa, mình nói có bạn ở trên rồi, thế là xé cái roạt giấy gửi xe đưa cho mình, mặt vẫn chầm đầm, như mình ăn hết của nhà bạn, mình nghĩ thoáng là bạn mệt,ai ngờ lạt về ra lấy xe, cũng biểu cảm 1 đống rồi thu khách 5k, mà khách nào cũng bị như vậy,Gogi nên coi lại thái độ của nhân viên giữ xe cua mình .ah nhóm mình đi ăn hết hơn 1triu 4 suất cho 4 người, chắc do tết nên lên giá