Mình ăn cùng bạn. Không gian cũng okie như các chi nhánh khác, nhân viên nhiệt tình phục vụ. Có điều kêu lẩu quân đội mà bê ra lẩu kim chi vài lát thịt mỏng lèo tèo, ko có rau ăn kèm. Chỉ okei mỗi buffet nướng.
Mình vẫn thích King hơn nha
Mình đi ăn với bạn, anh H nhân viên hay quản lí gì đó có thái độ khó chịu , cứ lại kéo ống hút khói xuống mà không xin phép hay hỏi han gì cả, thật sự không hề tôn trọng khách hàng, ĐẶC BIỆT là nhân viên xưng bằng ANH với khách hàng, thật sự không lời nào để nói, nếu không sửa cứ thì chắc quán mất khách mất????lời nói thật từ tận đáy lòng
Hqua gia đình mình có đến dùng bữa tại nhà hàng, nói thật trước h mình chưa thấy dịch vụ nào mà tệ như vậy? Gọi món thì phải chờ ít nhất 15p, đến khi trên bàn k còn gì để nướng thì mình gọi phục vụ ra hỏi thì đc e nó trl một câu khá dễ thương dạ món chị gọi sắp có, món anh chị do mấy bạn boy bê, do bếp.... cơm cuộn thì bao bên e đang cuốn mãi đến gần về mới đem ra, ăn món tráng miệng thì kêu là panacosta bên e chưa kịp đổ, nói mãi mới đem ra được đĩa dưa hấu, ăn đến lẫu thì kêu nhà hàng hết kim chi nên k lm đc lẫu, cuối cug phải ra về vì k còn gì để ăn? Mình thật sự chưa thấy nhà hàng buffe nào nó tệ đến thế, bỏ một số tiền cũng khá đắt đỏ để đc một dịch vụ quá tồi, gia đình mình đi 16 người, bill cug gần 6 triệu. Sẽ k bjo mình quay lại nhà hàng lần nữa? Để đánh dấu sao cho nhà hàng thì thật sự mình chả mún cho sao nào? Vì k có j gọi là hài lòng. Wa thất vọng vì chất lượng wa tồi.
Được dịp mã giảm "Càng đông càng vui", 2 người giá vé 309k, ghé dùng thử lần đầu, mọi thứ đều tốt: bò ngon, salad rau củ và salad bắp cải siêu ngon, pancha ngon, heo cũng được, cơm bát đá nóng với mình hơi lạt, không có gì đặc biệt.
NƯỚC: mới vào bạn sẽ đc 1 bình nước lọc có chanh xả. Mình gọi combo 2 nước gạo trái cây 89k: thơm và dưa lưới: khá ngon.
Phục vụ tốt nhé, theo các review cũ thì chắc các bạn đã cải thiện nhưng món vẫn lên khá chậm, đặc biệt là lẩu, mình k kịp dùng phải về rồi.
Một chia sẻ: nếu bạn có thể dùng salad thì nên gọi mỗi người 1 dĩa, nướng thịt xong bỏ vào dĩa ăn cùng rất tiện.
Tráng miệng: panna cotta và Caramel vừa miệng.
Tổng chi phí 2 miệng ăn: 789k.
Lần đầu tiên phải lên để đánh giá quán ăn
Đợi thịt phải 20p . Đợi lẩu hơn 30p trong khi quán thì có hẳn 3 bàn có người ăn
Đồ ăn :
Nước uống : nước gạo ngọt kinh dị
Bufffet Chỉ có thịt bò không có gì khác nhé mọi người
Chào mừng Nhà Gogi thứ 100, đồ ăn ngon, nhân viên khá dễ thương. Nhân dịp Team có thành viên mới nên đã chọn Gogi Ng Huệ là điểm đến và khá hài lòng. Lần đầu tiên đi ăn Gogi đc ăn panta cotta, mấy chỗ khác lúc nào cũng hết hahhaa