Nhân viên phục vụ không nhiệt tình, thái độ, gọi đồ thì cứ vâng vâng rồi bơ đi, mãi mới mang đồ ra, có khi còn “quên” luôn không thèm mang ra, thay than cũng phải gọi 3 lần 4 lượt mới thay được than cho. Tóm lại là phục vụ kém, không muốn quay lại cơ sở này luôn
Ở đây chỉ thấy có bác bảo vệ là ok nhất, nhiệt tình, niềm nở.
Thèm thịt nướng mà ăn ở King nhiều rồi nên lần này đổi vị qua Gogi Giang Văn Minh cho tiện. Mình đến sau nên không có tham gia vào phần gọi món, chỉ ăn thôi. Thịt là thịt không ướp, mình thì thuộc dạng thích ăn ướp hơn nên thấy nó khá là nhạt nhẽo, ngay cả độ ngọt tự nhiên của thịt cũng không có. Nhưng điều khiến mình không bao giờ quay lại chính là vấn đề vệ sinh ở đây. Trong 2 tiếng ngồi ăn mà bàn mình thấy những 2 con gián, cả 2 đều là gián con, không biết bố mẹ đâu rồi, lo sợ là quanh bàn mình có nguyên ổ gián ???????? nhân viên có vẻ là quen rồi hay sao ấy mà lúc mình bảo có gián thì vẫn vô cùng bình tĩnh, xử lí nhanh phết. Gián có bò vào 1 trong những đĩa panchan của bàn mình, nhân viên cũng đổi cho đĩa khác nhưng mình không động vào nữa vì vẫn còn cảm giác bẩn :(
Mọi lỗi lầm đều có thể giải quyết bằng đồ ăn ngon, thế nên hãy đưa người thương của bạn đi ăn thịt nướng đi, không những hâm nóng tình cảm mà còn được tặng cả áo mưa mang về đấy:))
Bình thường đến Gogi bọn mình hay gọi buffet ăn tẹt ga, nhưng đang bật chế độ “vì 1 mùa hè được mặc áo 2 dây” nên mình gọi combo thui)), gọi combo thịt ngon hơn, hảo hạng hơn nhiều đấy!
????Sườn non, sườn hoàng đế..đều siêu ngọt thịt, combo mình chọn là thịt không ướp nên có thể cảm nhận rõ độ mềm, ngọt tự nhiên. Ai thích đậm đà hơn thì yên tâm đã có sốt chấm nha, 1 combo thịt có 600gram, mình thấy 2 người ăn như vậy là vừa đủ rồi! Ai sợ thiếu thì gọi thêm salad, cơm trộn...thì yên tâm no luôn!
????À vì vừa ra mắt các combo thịt nên có khá nhiều khuyến mại, được tặng coca tươi nè, được lựa chọn trong 3 món quà: áo mưa, sổ tay hay kimchi. Ngoài ra hãy chơi game để được nhận voucher 100k, game siêu dễ nên tội gì ko chơi nhỉiii????????
.
????: 590k-619k/combo
????: Gogi 14 Giang Văn Minh
T gọi combo xèo xèo là 299k cho 1 người. Trong đó bao gồm thịt nướng ngoài ra còn được chọn lẩu hoặc cơm trộn. Nhân việt nhiệt tình chu đáo bê đồ ra khá nhanh. Mình còn gọi thêm nước nữa giá cũng phải chăng tầm 50k. Thịt ăn vừa miệng. Vì là trong combo buffet cứ hết đồ nhân viên lại mang ra nên ăn cũng vỡ bụng ???? k hết được. T rất ưng món lẩu chọn lẩu không cay nhưng ăn lại rất đậm đà có chút ngọt ngọt ý ????. Đi 4 người chi trả cả thuế với nước nữa là tầm 1tr500k
Mình ăn buffe xèo xèo 299k/ng, vat 10% nữa khoảng 330k
1. Đồ ăn: Mình nhận thấy đặc điểm chung của đồ ăn ở đây đều có vị ngọt ngọt, lợ lợ. Từ thịt nướng tới salad, lẩu. Lẩu ko ngon bằng những quán khác
Thịt khá tươi và tẩm ướp tạm được. Cơ mà so với bò nướng tảng cùng mức giá thì chưa bằng được bò nướng tảng.
2. Vị trí và không gian: vị trí đẹp và không gian thoáng, yên tĩnh không ồn ào
3. Phục vụ: thân thiện nhưng hơi chậm, gọi đồ phải gọi nhiều lần và chờ khá lâu. M nghĩ phần rau trộn và tráng miệng nên để cho khách tự phục vụ thì tiện hơn
Ăn ở Gogi nhiều cơ sở rồi thì thấy cơ sở***chán nhất.
Đồ ăn lâu, phục vụ chậm, đến thanh toán cũng chậm, thiếu quy trình chuẩn của chuỗi nhà hàng, chưa tính tới việc thái độ phục vụ không nhiệt tình như các cơ sở khác.
Khách vào không chào, khách về không ý kiến....
Mã giftpop không xài được.
Quán ăn ngon
Lần thứ n ăn tại đây
Mình có thói quen cái j mà ăn hợp khẩu vị thì chắc chắn sẽ quay trở lại thưởng thức 1 lần nữa. Hoặc là khi bí quá , đói mà ko biết ăn j thì sẽ ngĩ ngay đến nơi này
Quán thịt nướng Hàn quốc gogihouse Giang văn minh
Mình hay ăn bufet , đỡ phải ngĩ , phải đắn đo nhiều. Giá cả cũng hợp lí
Thích nhất món lẩu ở đây. Mình hay ăn lẩu bull. Bạn nào mà ăn cay cay thì cho thêm ít kimchi vào ăn cùng. Cũng ngon
Có pana cotaar nhé. Cuối tuần mà đi ăn thì nên gọi trc ko hết phần hihi
Hnay đi ăn 4 người. Gọi đồ từ 6 rưỡi gọi cả cơm, đến 8h15 ko thấy gọi nhân viên ra thì cứ cãi là mới tích cơm lúc 8h7p. Cãi chày cãi cối. Mình thì không có thời gian đôi co cãi lộn và thực sự là cũng mất cả ngon.
Không đáng đồng tiền.
Thực sự kém, tệ.